1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cầm cây bút chì xinh xinh xanh đỏ hai màu
    Em vẽ cảnh đồng quê em xanh ngắt một màu xanh
    Đây sông máng lượn uốn quanh lúa khoai thắm màu
    Dòng sông với một nhịp cầu soi mát làng quê
    Tô xanh xanh, màu xanh em thích lắm
    Vui say sưa em vẽ bức tranh quê nhà
    Cờ Tổ quốc tung bay giữa nền trời rộng bao la
    Sân phơi mái đình cây đa lòng em yêu thiết tha
    Màu xanh lẫn đỏ ngói tươi: đây lớp học ven đường
    Tiếng học bài vẳng bay ra trang sách đẹp bài ca
    Nhanh chân bước miệng hát vang chúng em tới trường
    Hàng cây bóng rợp ven đường che mát làng quê
    Trông xa xa, lò cao kìa bao nhà máy mới
    Con kênh xanh dẫn nước tới bao cánh đồng
    Ruộng năm tấn quê em hứa hẹn một mùa nặng bông
    Tay em vẽ cả dòng sông lòng tràn bao ước mong...
    Hình như bài hát này ra đời vào tầm những năm 60 thì phải. Đó là những năm miền Bắc đang trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, quyết tâm trở thành hậu phương lớn cho miền Nam...
    Tuy nhiên, trong lòng tôi, bài hát này giản dị hơn nhiều... Mẹ tôi dạy cho tôi khi tôi còn bé, và tôi nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa vùng nông thôn miền Bắc đó với nơi tuổi thơ tôi đi qua... Vẫn những dòng sông mỗi trưa chúng tôi đi cắt cỏ, vẫn những ruộng đòng đòng ngọt mềm hương sữa, vẫn những đầm sen thơm ngát chiều hè, vẫn những con đường rợp bóng xà cừ dẫn đến mái trường làng nhỏ bé... Kỷ niệm tuổi thơ sao mà ngọt ngào, êm đềm đến thế!
    Ôi, càng lớn, ta càng thấy nuối tiếc những thời gian đã qua. Vẫn còn đâu đây cảm giác muốn ra trường, muốn vào đại học, thế mà giờ đây nhớ lại những dãy bàn ghế ít vắng học sinh ta lại thấy nao nao. Con người cứ mãi mãi hướng tới những nơi rộng hơn, sáng hơn cho cuộc đời mình, để rồi mỗi khi có thời gian ngẫm lại lại tiếc nhớ biết bao những gì ta đã vô tình để trôi qua mà không níu giữ...
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 05/08/2005
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi, bellehandsome xưa cũ của tôi
  3. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tưởng là mọi người bỏ topic này đi hết rồi. MG về VN rồi mà vẫn chăm chỉ online thế!
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 05/08/2005
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sao bellehandsome biết MG về VN giỏi thía. Có ai chỉ điểm à? Tại MG nhớ một người quá, cụ thể là nhớ Candy_ nên vẫn phải mò lên đây
  5. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm belle cứ tưởng bở... là MG nhớ Phờ nơ hay Ninh Nan chứ
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur hay Linh Lan là quá khứ. Candy_ là hiện tại, có lẽ tương lai MG sẽ nhớ Bellehandsome đấy nhỉ
  7. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, thôi thôi, tớ không muốn làm... cái áo cho MG thay đâu
    Lâu nay belle không vào đây nên không biết là MG đã chuyển hướng rồi, hì hì, đắc tội, nói năng nhầm nhọt thế thì thôi MG nhỉ, giống quá phải không . Mà MG mà "tưởng nhớ" handsome thì nguy wé, dễ bị hiểu nhầm lắm đó nha
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chào anh SWNMEGAI,

    Trong lúc đi tìm mấy bài thiếu nhi ngày xưa em mới lạc vào cái forum âm nhạc của ttvnol và biết anh. Hic em định register vào để hỏi anh nhưng mờ không sao vào được , mạng toàn báo lỗi thôi. Vì thế em đành xem ké anh reply các anh chị khác và viết thư cho anh vậy. Nếu anh thấy phiền thì em xin lỗi.

    Tại vì em cũng mê mấy cái bài hát thiếu nhi ngày xưa lắm, nhưng khổ nỗi sinh sau đẻ muộn nên chỉ được nghe trên chương trình văn nghệ thiếu nhi của đài tiếng nói hồi còn bé xíu thôi , muốn tìm nghe lại cũng không biết ở đâu mà tìm. Trên VOV chỉ có mấy bài thôi, mà một số lại do thiếu nhi bây giờ hát nghe không thích lắm .Em thích nghe các cô chú anh chị ngày xưa hát hơn , tuy chất lượng thu âm không tốt lắm nhưng mà nghe tự nhiên và tình cảm lắm lắm. Mà thôi không dài dòng vì cái này chắc anh rõ hơn em nhiều.

    Anh có thể chỉ cho em cách tìm các bài hát đó được không ạ (em thấy anh biết nhiều quá trời). Ví dụ như mấy bài "Tình bạn" ,"Bàn tay mẹ", "Em đi trong tươi xanh " ,"Lời chào", "Mùa hoa phượng nở", "Sách bút thân yêu ơi", "Reo vang bình minh" ... hoặc một bài em không nhớ được tên nữa nhưng có đoạn là :
    " Sáng nay em đi học sớm qua đồng lúa xanh xanh
    Mẹ em nhanh nhanh tay cấy không chăng dây mà vẫn thẳng hàng
    Em đến trường làng buổi tập viết hôm nay
    ....."

    Nếu được thì anh reply cho em được không ah? nếu không thì em đành chờ khi nào được cho phép register vào forum để hỏi anh vậy

    Em cảm ơn anh nhiều nhiều

    ChubbyCat
    ---------------------------------------
    To: chubby_cat169
    Chưa giúp được MèoMũmMĩm điều gì ngay bây giờ cả (might be in future). Cho MG xin lỗi.
    Bài hát ChubbyCat không nhớ được tên là: Chữ đẹp mà nết càng ngoan, sáng tác của Dương Văn Lâm. Xưa kia có cô bé Như Quỳnh, ở thành phố Hải Dương, đã hát bài này rồi.
  9. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    2 mọi người, tự nhiên sáng nay đang ngồi trong lớp học, tớ lại nhớ ra bài "bài học đầu tiên ", thế là cứ ư ử mãi cả ngày. mà cũng không hiểu tại sao lúc đấy lại thấy thấm thía lời bài hát thế, vừa nhớ trong đầu vừa rưng rưng nước mắt chứ. lại nhớ đến các thầy cô nhà mình ngày xưa toàn phải viết cái phấn bụi mù, bên này các ông thầy bà cô toàn viết phấn không bụi nên không có cảnh "bụi phấn trắng rơi rơi trên tóc thầy" . Giờ hết tuổi để hát những bài hát này rồi, buồn nhỉ!!!

    Bài học đầu tiên
    Thưa thầy, em đã thuộc, bài học sáng nay trên bục giảng, có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em nhữg ước mơ tới chân trời rộng mở.
    Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, vẽ tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào.
    Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh, căng no những cánh buồm, chở tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dậy, con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu.
  10. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tớ quên mất, có trang này có mấy bài từ lâu ơi là lâu này. Nhớ hồi mình bé quá đi mất. Nghe cái đài nó cũng rè rè như thế này.
    http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Ca-nhac-thieu-nhi/nhacthieunhi.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này