1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thêm mấy bài nữa này
    http://www.voh.com.vn/data/sound/2005092011540603- Nhung la thuyen uoc mo.mp3
    http://www.voh.com.vn/data/sound/2005092011542904- Ban tay me.mp3
    http://www.voh.com.vn/data/sound/2005091212211001- Giac mo cua be.mp3
    http://www.voh.com.vn/data/sound/2005080511290505- Chi co mot tren doi.mp3
    http://www.voh.com.vn/data/sound/2005080310520606- Thay co cho em mua xuan.mp3
    Được la_mer_bleu sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 23/10/2005
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    To :SWMMEGAI
    Cảm ơn anh nhiều .Hì hì, might be in future là tốt lắm rùi anh ạ. Nếu tốt hơn nữa thì thỉnh thoảng có bài nào hay hay anh share cho mọi người ( tất nhiên có cả CC) nghe online để mơ màng về thời còn ngây thơ trong sáng. Mà bài "Tiếng chim Sơn ca " mà anh post lên hình như còn có lời 2 hay lắm, nhưng CC chỉ được nghe lời 2 khi xem bộ phim "Sơn ca trong thành phố" thôi nên không nhớ nữa.
    Hồi bé tí CC đã thường nghe các bài hát này trên chương trình văn nghệ thiếu nhi của đài tiếng nói. Nghe xong đâm ra mê luôn chương trình này. Hồi ấy cứ chiều chiều là ngồi ôm cái đài to đùng ,dùng cái giọng vịt bầu ngang phè hát theo các chị Hải Vân, Hải Yến....Nhưng dạo này ít có thời gian mà lịch phát sóng thì thay đổi lung tung cả. Muốn thỉnh thoảng được nghe mà chẳng biết tìm ở đâu, trên net hay hàng đĩa thì có đấy nhưng mà toàn giọng oanh vàng thỏ thẻ của các em bây giờ hát, nghe mà chẳng thấy có tí ti cảm xúc nào. Giống như một hôm vô tình xem trên ti vi , một em hát bài "Em đi giữa biển vàng" của bác Bùi Đình Thảo ý. Hồi trước quen nghe chị Hải Yến hát bài này rùi, mỗi lần nghe là lại cảm thấy mình đang đứng dưới bóng cây bên bờ mương, nhìn ra cánh đồng bát ngát màu vàng, có một đường viền màu xanh của cây bao quanh, cảm thấy mùi lúa chín ngọt ngọt , thơm mát, cảm thấy gió mơn man , nhè nhẹ và như như nghe thấy tiếng hát rì rào, rì rào của đồng lúa. Những lúc ấy thấy tâm hồn thư thái bay bổng , trong sáng lạ kì. Thế mà nghe cô bé ấy hát cũng luyến láy lắm lắm nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kì quặc là thấy mùi ngọt ngọt , béo béo của trà sữa "chân trâu" và từng cơn gió mang bụi của Hà Nội phả vào mặt. Chắc CC hơi cực đoan nhưng mà quả thật nghe các bài thu thanh cũ thấy các các chị , các cô hồi ấy hát hay thế , say mê , đầy cảm xúc. Mỗi lần nghe lại thấy mình được trở về với thời thơ bé, với ngôi trường nhỏ có mái ngói màu nâu sẫm dưới những tán cây xà cừ xanh mướt, thấy cả những tình cảm bé thơ thật trong trẻo với lũ bạn ngày xưa, thấy lại lần đầu tiên được về quê nội, tận mắt thấy " biển vàng", thấy con trâu ngúc ngoắc cái đầu nằm thảnh thơi trong bóng cây, ....Những cảm xúc ấy mỗi lần ùa về xua tan đi một ngày hít đủ khói bụi, những bài giảng dài lê thê và đống bài vở bộn bề ......
    Tình bạn
    Sáng tác: Bành Mẫn
    Tình bạn, tình bạn
    Quen nhau từ thuở bé
    Giúp nhau và lớn khôn
    Dù lớn bằng người lớn
    Vẫn thế vẫn chơi thân
    Tình bạn, tình bạn
    Hết giận rồi lại thương
    Hết hờn rồi lại hiểu
    Và cứ thế cứ thế
    Cùng năm tháng trưởng thành
    Tình bạn, tình bạn
    Như cây lá mùa xuân
    Được thầy cô vun xới
    Được mẹ cha bón chăm
    Tình bạn, tình bạn
    Bao kỷ niệm êm đềm
    Mỗi lần nghe lại bài này lại cảm thấy nao nao nhớ lũ bạn hồi còn nhỏ, cứ chiều chiều cả lũ kéo nhau rồng rắn đi học về qua con phố có hàng cây xà cừ cao cao, lá reo xào xạc. Nhớ cả mái trường xưa cũ kĩ màu thời gian .Bây giờ trường đã xây lại rồi, không còn những dãy nhà có mái ngói thấp thấp, đầy lá vàng, lá nâu, lá đỏ.
    Không thấy cả bóng người thầy giáo già ngày xưa hay dắt xe đạp đi qua, mỉm cười hiền hậu đáp lại tiếng chào nhao nhao của lũ trò nhỏ nữa. Nhớ cả lúc gặp cơn mưa cả lũ chen chúc dưới một mảnh áo mưa , chân nghịch nghịch dòng nước chảy trên mặt đường, cười vang cả một góc phố....
    CÂY BÀNG TRƯỚC NGÕ
    Sáng tác :Hàn Ngọc Bích
    Mùa đông áo đỏ
    Mùa hạ áo xanh
    Cây bàng khi mở hội là chim đến vây quanh
    Nhớ cây bàng trước ngõ... giờ bom đạn dập gẫy lá cành
    Chim ơi chim
    Chim đừng buồn nhé
    Em sẽ ươm nhiều cây cho chim về hót mê say
    Chim ơi chim
    Kìa cây bàng đâm chồi
    Rủ nhau về trước ngõ... chim tha hồ mà hót vui
    CC sinh sau ngày giải phóng nhiều năm nhưng nghe bài hát này vẫn thấy gần gũi .Nó hay gợi nhớ đến khu tập thể cũ với cây bàng già. Hồi bé bọn trẻ con trong khu toàn lấy lá chơi đồ hàng, đến mùa quả chín ngày nào cũng ngóc cổ lên ngắm xem có quả bàng nào không để ném gạch cho rụng. Hồi đấy trẻ con toàn leo trèo , nghịch phá cây bàng, bây giờ thỉnh thoảng đi qua lối cũ bỗng thấy bâng khuâng thương cây bàng ...
    Đôi khi nghe bài này lại nhớ tới bài hát trong phim "Em bé Hà nội" "Em đi trên phố phường, đi giữa tình yêu thương , em yêu những con đường của thành phố quê hương, nơi đây em đã sống những tháng ngày vinh quang, của Hà Nội anh hùng, của tổ quốc quang vinh,......" Lạ thế!
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 29/10/2005
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Mèo-Mũm-Mĩm,
    MG vẫn còn hay nghe tới 3 bài hát ?oTình bạn? lận.
    Bài thứ nhất mà MèoMũmMĩm chép ở trên, MG đã ghi lại là sáng tác của chú Lê Ba, không phải Bành Mẫn. MG mang bài hát ra nghe lại lời thấy MMM chép có 2 chữ sai thôi.
    Tình ******** bạn
    Như cây giữa mùa xuân
    Được thầy cô vun xới
    Được mẹ cha bón chăm
    Tình bạn ơi tình bạn
    Bao kỷ niệm êm đềm
    Bài thứ 2: Tình bạn
    (sáng tác của Bành Mẫn)
    * * * * *
    Dập dờn dập dờn lá biếc cành xanh
    **** vàng **** trắng bay quanh đóa hồng
    Dập dờn dập dờn **** bay nhẹ nhàng
    Dịu dàng dịu dàng hương thơm đầy trời
    Rộn ràng rộn ràng dưới mái trường xinh
    Khăn quàng đỏ thắm bay trong nắng vàng
    Tình ******** bạn giúp nhau học hành
    Dịu dàng dịu dàng hương thơm đầy trời
    Hương thơm đầy trời hương thơm đầy trời
    **** bay **** bay nhẹ nhàng
    * * * * *
    Bài thứ 3: Tình bạn
    (sáng tác của Bùi Đình Thảo)
    * * * * *
    Cùng hát chung bài ca
    Như đàn chim ríu rít
    Mỗi sớm mai trên đường
    Cùng sánh vai tới trường
    Cùng học chung một lớp
    Cùng nghe lời thầy cô
    Những buồn vui hờn dỗi
    Và xao xuyến ước mơ
    Ơi những kỷ niệm tuổi thơ
    Trong lòng ta nồng thắm
    Dù mai đây khôn lớn
    Đi khắp nơi gần xa
    Mà lòng còn nhớ mãi
    Tình bạn của chúng ta
    * * * * *​
    Tình bạn từ thửơ bé đẹp là thế, MMM có giữ được cái nào cho mình tới tận bây giờ không ? MG thì có đấy.
    MMM nhắc bài ?oEm đi giữa biển vàng? chị Hải Yến hát ý. Chắc là nhớ nhầm sang chị HY, chứ bài đó gắn liền với tên của chị Thu Băng trong đội Sơn Ca của Cung Thiếu Nhi Hà Nội. MG vẫn còn giữ lại được bài hát đó của chị Thu Băng hát trong những ngày còn chiến tranh. MG chưa bao giờ biết chị HY hát bài đó. Sau này MG có nghe người lớn nói cô Thu Băng đi Liên Xô học rồi ở lại đó, sau không còn tin gì về cô Thu Băng nữa.
    Bài ?oEm đi giữa biển vàng? mà MMM nghe trên TV chắc là giọng của cô bé Mai Anh sau này hát lại bài đó thôi. Nghe cũng tạm. MA là ca sĩ thế hệ U80.
    Thửơ dĩ vãng buồn xa xưa, MG có làm những bài hát thiếu nhi này online, riêng để tặng 1 người con gái, vẫn còn tên nàng trên dòng Tittle Bar của mỗi cửa sổ bài hát đó. Nàng bây chừ về quê sắp lấy chồng rồi. MG để yên cho nàng lên xe bông nhông về nhà chồng tồng nhồng, mà không muốn khơi lại kỷ niệm sầu lầu bầu nữa. Càng quên càng nhớ.
    Nhạc thiếu nhi xưa thì nhiều lắm, người lớn đánh số gửi cho MG tới tận số 9 ngàn 1 trăm bao nhiêu ý, chẳng bao giờ biết hết, nghe xuể nữa. MG chỉ nhặt ra khoảng 400 bài mình thuộc lầu từ bé để nhét vào con iPod đeo theo mình đi khắp nơi mà thôi.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bản Con đường đến trường có thể up lại giùm tớ được kô? Download trên Đài tiếng nói ND TPHCM về nhưng người hát thì dở quá, làm hỏng hết cả bài hát.
    Gửi tặng mọi người bài ''Giã từ cành phượng vỹ'' của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền.
    http://www.megaupload.com/?d=VXI8VX51
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 29/10/2005
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết bài hát " Ngày đầu tiên đi học" và bài " Việt Triều trường của chúng cháu" Cho tớ xin
    Tớ học Việt Triều , có ai ra nhận bạn cùng trường không nào?
  6. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chị CC có bài hát trong phim Cô bé Hà Nội ajh ? chị may mắn thế ^^ bé Trang chỉ dc xem phim ấy có 1 lần thế mà bé nhớ mãi cảnh bé Ngọc Hà vừa khóc vừa nói:"Cô ơi, cô đừng gạch tên mẹ cháu em cháu" phim xem từ hồi bé còn nhỏ, nội dung là gì nhớ cũng chằng nổi thế mà duy có cảnh đó chẳng thể nào quên dc. Sau này TV kô chiếu lại phim đó nữa hay tại vì bé ít xem TV nhỉ. Chậc bé cũng muốn nghe lại nhạc của phim đó lăm, nhờ cả chục người rồi mà kô ra, buồn quá.
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là giữ lại theo kiểu biết nhau, nhớ nhau thì nhiều nhưng thân thiết thì không. Buồn lắm. CC cứ mỗi lần chuyển trường là lại bắt đầu làm quen bạn mới từ đầu. Đã thế lại chuyển nhà mấy lần lận , thế là chỉ được gặp lại hình ảnh bọn bạn cũ trong kỉ niệm thơ ấu thôi. MG còn giữ được tình bạn thời thơ bé là may mắn lắm đấy. Hồi đấy, kéo nhau đi lang thang khắp khu tập thể, tối tối kéo nhau từ nhà này sang nhà khác, đi đâu cũng có cả một đám. Đến mùa quả bàng chín cũng kéo nhau đi ném, buổi trưa đi về qua cây gạo đầu ngõ cũng đợi cả lũ đầy đủ mới qua ( vì nghe đồn có ma gạo ở trong cái hốc xù xì của cây gạo), đi nhặt hoa gạo cũng nhớ mang về cho mấy đứa bị bố mẹ nhốt ở nhà. Bây giờ mỗi đứa học một nơi, gặp nhau chỉ kịp cười rồi đứa nào đứa nấy chạy như ma đuổi đến trường.
    Bài "tình bạn" đó CC cũng chỉ type theo trí nhớ thôi , mà lâu lắm đâu có được nghe lại đâu nên mới phải online nhờ MG sửa hộ mờ. 2 bài sau thì CC mới chỉ được nghe bài của bác Bùi Đình Thảo thôi, còn bài thứ 2 thì lục lọi trí nhớ mãi mà cũng không nhớ nổi đã nghe chưa. Đành ngóc cổ ngồi chờ nghe đài vậy, biết đâu một ngày đẹp trời lại được nghe.
    Bài "Em đi giữa biển vàng" thì đúng là cô Thu Băng hát nhưng sau đó chị HY cũng hát mờ. Chị ý bi giờ đang hát ở nhà hát Tuổi trẻ cùng chỗ với cô Lan Hương "em bé HN" hay sao ý. Còn version n mà CC có "may mắn" được nghe là của một bé U90 kìa, cũng chẳng trách bé ý được, thời bé ý toàn XM với kiểu "tía em hừng đông đi cày bừa " ,toàn thấy lúa trên tivi thì cũng khó mà cảm nhận được kiểu "nghe mênh mang trên đồng lúa hát" , "hương lúa chín thoang thoảng bay làm lung lay hàng cột điện , làm xao động cả rặng cây...".
    Hic thèm được nghe 9 nghìn 100 cái bài hát của MG quá trời. Nghe xong có lẽ không muốn làm người lớn nữa. MG hạnh phúc quá. CC cứ mỗi lần cảm thấy chán nản mệt mỏi lại nghe lại mấy bài hát quen thuộc thủa nhỏ thấy cuộc sống trong sáng hơn , thỉnh thoảng nhớ lại những mơ ước trẻ con hồi nhỏ và cười một mình ( nhưng không có tay nhặt lá , chân đá ống bơ đâu) .Nhưng mà CC chỉ có khoảng chục bài thôi , nghe đi nghe lại nhiều đến mức thuộc cả cách hát rồi. Thực ra thì cái cảm giác chờ nghe chương trình thiếu nhi để nghe 1 bài hát yêu thích cũng hay lắm. Vì sẽ không biết mình được nghe bài gì, mỗi bài hát là một bất ngờ, một niềm vui nho nhỏ của một ngày. Nhưng đâu phải bao giờ cũng có thời gian mà chờ nghe cơ chứ...
    Trong số những bài MG làm tặng người đẹp đã "lên xe bông nhông về nhà chồng" ấy có bài nào thế này không:
    Trời biếc xanh , cỏ xanh xanh
    Sương long lanh ,gió hát đầu cành
    Ơi mùa xuân đến nhanh nhanh
    Đỏ sắc cờ và đỏ màu hoa
    Đỏ khăn quàng thắm trên vai em mùa xuân vui quá
    .....
    Vì đã lâu không được nghe và bộ nhớ phải nhồi nhét nhiều thứ quá nên CC không nhớ nổi tên và toàn bộ lời hát chỉ nhớ được giai điệu thôi.
    @bé Trang : CC cũng như bé thôi, chỉ được nghe lại trong trí nhớ của mình chứ làm gì có mà nghe. Nhưng lời hát hay quá nên nghe vài lần đã thuộc. CC chỉ biết mỗi cách là bé nhờ anh MG cho nghe ké cái list anh ý làm để nhớ người đẹp thủa xưa của anh ý, biết đâu lại được nghe lại. Lúc ấy nhớ gọi CC nghe với nhé. Hôm nào rỗi CC sẽ type tặng bé lời bài đó theo trí nhớ bập bõm đáng thương , đã tơi tả sau nhiều lần đợt thi cử dài bất tận của mình.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    MèoMũmMĩm định nghĩa Hạnh Phúc chỉ đơn giản thế thôi ư ? Khi sở hữu 1 mớ nhạc hiếm là có thể có được Hạnh Phúc rồi à ? Cuộc đời không đem đến Hạnh Phúc cho con người giản đơn đến thế đâu, bạn ơi. Ở ngoài cuộc đời thật, MG cũng là người Hạnh Phúc thật, nhưng MG phải phấn đấu, cố gắng và nỗ lực và hy sinh nhiều lắm. Những bài nhạc thiếu nhi này chỉ là 1 phần rất nhỏ trong 1 cái sở thích nghe nhạc của MG thôi, bạn MMM ạ. Nhạc không đem đến HP đâu. HP phải do con người tạo ra.
    Nghe nhiều mãi một loại nhạc thì cũng đến lúc chán lúc ngấy. MG nghe nhiều loại nhạc lắm. Nhưng phải nói tình cảm hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ thì dòng nhạc thiếu nhi này là nhất. MMM còn chẳng muốn làm người lớn. MG thì mãi chẳng nhớn được vì đến giờ còn xem đi xem lại mấy trăm cái DVD hoạt hình của Walt Disney.
    Hồi trước MG cũng gặp chị HY ở nhà hát Tuổi Trẻ Ngô Thì Nhậm rồi. Sau còn gặp chị HY đến xin Người Lớn cho sao lại toàn bộ những bài hát mà thửơ bé chị HY đã từng thu âm. Nhưng chị HY không thành công. Chị đã gặp đúng người, nhưng có lẽ xin chưa đúng cách chăng. MG không làm được gì được hơn.
    Những bài hát thiếu nhi thời bây giờ kiểu như bé Xuân Mai mà MMM nói đến ý, đài Sài Gòn vẫn hay lấy làm quà tặng âm nhạc cho thính giả, MG không bao giờ nghe. Chỉ thấy mấy bà chị ở quê hay dùng để dỗ cho mấy đứa trẻ biếng ăn lười uống thôi. Thấy hiệu quả phết. Bật băng đĩa chị Xuân Mai lên là chúng nó nuốt bột thun thút. Vèo cái hết 1 bát bột. Mà MMM biết không, cái ông chủ của diễn đàn này lại khoác cho mình cái tên của chính cô ca sĩ nhí đó đấy. Mặc dù tên thật của ông ta khác. (© Copyright 2000-2003 Nguyen Xuan Mai & Friends).
    Bài hát mà MMM vừa mới hỏi, ngày xưa MG chưa có kịp tặng cho Nàng, chắc chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Bài đó là:
    Mùa xuân tuổi hoa
    (sáng tác của Hàn Ngọc Bích)
    (chép ra từ tiếng hát của bé Lan Hương)
    * * * * *
    Trời thắm xanh cỏ xanh xanh
    Sương long lanh gió ấm đầu cành
    Đưa mùa xuân đến nhanh nhanh nhanh
    Chị ong vàng là bạn cùng hoa
    Chọn hương nồng gió bay tung tăng mùa xuân vui quá
    Trời thắm xanh cỏ xanh xanh
    Sương long lanh gió ấm đầu cành
    Đưa mùa xuân đến nhanh nhanh nhanh
    Đỏ sắc cờ và đỏ mầu hoa
    Đỏ khăn hồng thắm trên vai em mùa xuân vui quá
    Chào mùa xuân chim ca vang chim chào mùa nắng ấm
    Chào mùa xuân em hát ca mừng Tết muôn nhà
    Một mùa xuân đẹp bao ước mơ
    Một mùa xuân đẹp như ý thơ
    Nghe pháo ran, vui tuổi hoa
    * * * * *​
    Đoạn 2 của bài hát thì đã được chị Hải Yến hát thế này
    Mầm bé xinh nhỏ xinh xinh
    Đang rung rinh múa hát đầu cành
    Ơi mùa xuân đến nhanh nhanh
    Đỏ sắc cờ và đỏ mầu hoa
    Đỏ khăn hồng thắm trên vai em mùa xuân vui quá
  9. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có bạn cũng mẫu giáo Việt Triều đây nhưng dont know U :P:P Thế bạn học lớp nào thế ? Tớ học lớp 2 cô Thanh , Thanh béo và Thanh gầy Nhà C2 KTT Trung Tự khoé có khi hàng xóm
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là lời nói giữa công chúng thì phải thận trọng , nhưng quả thật CC không quen được cách nói sao cho không bị thắc mắc ( chắc vì không muốn lớn chăng, trẻ con có điểm đáng yêu là có gì nói nấy mà). CC cũng không biết cách tranh luận và cũng ngại tranh luận về các loại định nghĩa lắm . NẾU CÓ LỠ LÀM MEGAI CHẠNH LÒNG THÌ CHO CC XIN LỖI NHÉ. Ý CC KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU. NẾU SAU NÀY CÒN LỠ MIỆNG BÌNH LOẠN VỀ MEGAI THÌ CỨ GÓP Ý THẲNG THẮN CHO CC NHƯNG ĐỪNG VÌ THẾ MÀ CHẠNH LÒNG NGHEN . CC không định nghĩa toàn bộ HP của MG là có một mớ nhạc hiếm đó và cũng không nghĩ rằng HP của MG là do người khác mang tới. Nhưng CC nghĩ đó cũng là một niềm HP nho nhỏ , nếu không phải với MG thì là với CC. MG muốn nghe lúc nào là có lúc đó nên cảm thấy nghe nhiều nó cũng chán, nhưng CC chỉ thỉnh thoảng mới được nghe nên thấy đó là niềm HP chăng. CC nghĩ đó cũng như là người bạn thân cũ vậy, gặp nhau suốt ngày chẳng có chuyện gì nói với nhau nhưng xa nhau thì nhớ , lâu lâu mới gặp lại thì thấy thật vui.
    Còn bé XM thì xin thôi cuộc bình luận về nhạc của bé . Tại CC không thích kiểu hát của bé thì nói thế thôi, còn các bé ăn bột thích thì đó là quyền của các bé. CC qua cái tuổi ăn bột ấy lâu lắm rồi, bé XM đành đợi các bé miệng măm bột tay gõ bàn phím lăng xê ở một box khác thôi. CC ích kỷ lắm , không muốn để kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ bay đi mà cứ muốn giữ lại bên mình mãi mãi , mà kí ức ấy không chỉ gắn liền với bài hát mà cả với những giọng hát của một thời nữa.
    Hì hì mà thôi , đây là box âm nhạc chứ không phải diary của CC. Xin tặng mọi người ca khúc này để nhớ lại một hình ảnh thân thương của tuổi học trò :
    Cô giáo và mùa thu​
    Cô giáo của em hiền như cô Tấm
    Giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru
    Cô giáo như mùa thu đến lớp
    Những quả bàng chín mọng
    Một mùa thu hi vọng
    Tiếng chim ca ríu rít sân trường​
    Bài này hồi xưa CC học trong sách tập đọc cấp 1, tuy là bài đọc thêm nhưng lại rất thích, bài thơ mang lại một cảm xúc đầm ấm , dịu dàng của cô, của mẹ , của mùa thu , của cả bài học cũ nữa. Sau này mới được nghe bài hát . Giai điệu đơn giản nhưng theo cảm nhận của CC thì rất hợp với vẻ giản dị, nhỏ xinh của bài thơ.
    ---------------------------

    Tiễn thầy giáo đi bộ đội
    Sáng tác : Phạm Tuyên
    Ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội
    Tạm biệt mái trường xinh để lên miền biên giới.
    Em biết nói gì hơn
    Khi lòng em nhớ nhiều
    Chúc thầy đi mạnh khỏe
    Gửi thư chúng em đều
    Nơi đạn bom và nắng mưa gió sương
    Ngăn làm sao nhịp bước về tiền phương
    Mai đây tin chiến thắng vọng về khắp hậu phương
    Có tiếng súng lập công của thầy giáo chúng em
    Náo nức bao lớp người lên đường ra mặt trận
    Bảo vệ đất của ta chẳng cho giặc xâm lấn
    Trong tiếng hát hành quân có giọng em hát cùng
    Chúc thầy đi mạnh khỏe lập thêm những chiến công
    Đây trường em gửi tới nơi chiến trường
    Bao niềm tin và tấm lòng hậu phương
    Mai đây khi đất nước chẳng còn bóng ngoại xâm
    Em tin chắc thầy em lại về với chúng em
    Mỗi lần nghe bài này lại mắc míu nhớ đến bài thơ của chú Trần Đăng Khoa
    TIỄN THẦY ĐI BỘ ĐỘI
    Thày đi bộ đội chiều qua
    Chúng em thơ thẩn vào ra chúc mừng
    Nhớ bao tháng năm ròng thày dạy
    Nhìn thày vui càng thấy thương hơn
    Chúng em lòng những là buồn
    Vẫn cười hát để thày còn đi xa
    Em nhìn mấy bông hoa ngoài cửa
    Hỏi hoa rằng có nhớ thày không
    Bông hoa rung nhẹ cánh hồng
    Chắc hoa muốn nói mà không nói gì
    Ngày xưa học trò chẳng có nhiều quà này quà nọ tặng thầy như bây giờ, chỉ có chút tình cảm sáng trong , thánh thiện thế thôi nhưng ấm áp lạ kì. Chính vì yêu bài hát này mà CC đã mơ thành cô giáo cơ đấy. Hic nhưng đấy chỉ còn lại giấc mơ thời trẻ dại thôi, tại vì càng lớn càng thấy mình chỉ được cái bắt nạt trẻ con là giỏi chứ không đủ tình yêu thương học trò như bác Bùi Đình Thảo để làm đồng nghiệp của bác ý.
    P/S : MG tạm quên chuyện HP đi , giúp CC biết thêm vài bài về tình cảm thầy trò được không ? Sắp 20-11 rùi.
    _______________________________________
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 30/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này