1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng tạt về thăm ngôi nhà xưa cũ, thấy vui vui khi nhìn dòng title của cái topic này lại xuất hiện ở trang đầu của box Nhạc. Hihi, trong đầu hiện lại nhiều kỷ niêm vui, kỷ niệm xa xưa cũng có mà nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghĩ lại cũng có [​IMG] Tiếp tục đi các bạn, Fleur tình nguyện làm khán giả ngồi coi và hồi tưởng.
    Chỉ tiếc là không còn dịp được nghe nhạc online nữa thôi.
    [​IMG] vì những giai điệu xưa cũ thân yêu
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Người ta ơi người ta !
    Người ta không chịu đi lấy chồng ư ? Con gái lớn mà không chịu lấy chồng như có quả bom nổ chậm trong nhà mất thôi. Người ta đây đã cố quên người ta đấy mà người ta đấy không chịu để cho người ta quên. Thôi ! mai về lấy chồng đi ! cho người ta còn quên !
    Gửi tặng cho người ta một người chung sở thích nữa này.
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=4943
    Cho dù kẻ đó đã ăn cắp quà của MG đã tặng cho người ta đấy. Giờ lại có người dùng quà đó làm thính đi câu nữa.
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    MMM,
    MG như một cái lô cốt cảm xúc, không có dễ gì chạnh lòng bởi vài ba câu chữ trên internet đâu, MMM ơi. MMM không phải lo chuyện phù phiếm đó làm chi. MG hay ba hoa chi khươn chuyện nọ xọ chuyện kia, để có chuyện mà nói đó mà. MG chỉ mỗi bị yếu đuối, dễ bồi hồi, hay xao xuyến trước con gái xinh đẹp ngoan hiền mà thôi. Khổ cho MG.
    Ngày Hiến Cam thầy cô giáo của MMM lại sắp tới rồi à ? Ngày trước MG nghịch ngợm lắm hay trốn tiết bỏ học hay bị thầy chủ nhiệm véo tai. Có lần rách tai chảy tiết tóe me xuống lòm cả áo nữa. Thế là từ hồi đó cũng hay xuyên tạc bài Tiễn Thầy Đi Bộ Đội thế này: ?oNgày mai thầy đi tù, đi làm anh cải tạo, tạm biệt mái trường xinh, trò em khỏi lên lớp. Em biết nói gì đây, khi lòng em ghét thầy. Chúc thầy đi mút chỉ?? gì gì đó nữa quên rồi. hì hì. Nói vậy thôi chứ học trò là phải nghịch ngợm phá phách thế. Học trò mà không nghịch chắc là học trò thiểu năng.
    Thầy giáo Bùi Đình Thảo của MMM ý, bác ý mới mất vài năm trước rồi. Bác sống giản dị lắm. 3 ngày trước khi bác ý mất, MG vẫn thấy bác còn khỏe mạnh, cưỡi con xe Pơ-giô 304 ghẻ của bác ý, đi ghi âm phỏng vấn với mấy anh chị phóng viên. Thế mà đấy lại là lần cuối cùng....
    Thôi để MG chép tặng cho MèoMũmMĩm mấy bài hát về thầy cô giáo đã nhé. Chúc MMM vui.
    Thăm cô giáo
    (sáng tác của Bùi Đình Thảo)
    (đã được tốp ca Nhà Văn Hóa quận Ba Đình biểu diễn)
    * * * * *
    Tung tăng như bầy chim non
    Chúng em đến thăm cô
    Cô vui sao nhìn chúng em
    Chúng em biết ơn cô nhiều
    Cô chăm lo từng nét bút
    Cô dậy em học chăm mới lên người
    Em yêu cô nhiều lắm đấy
    Em nhìn cô cành hoa thắm đầu xuân
    Chúng em nhìn cô cành hoa thắm đầu xuân
    * * * * *​
  4. hsuan108

    hsuan108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn bạn SWNmegai đã bày tỏ những bức xúc và tình cảm của bạn về những bài hát nổi tiếng 1 thời của tuổi học trò.
    Nhìn lại mấy bài hát mà bạn post lên, rất tự nhiên tớ hát cực "ngon lành". Sao những bài hát ngày xưa dễ hát và hay đến lạ! Cũng may tớ phát hiện ra chương trình "ca nhạc thiếu nhi" trong "trang âm nhạc" của đài tiếng nói VN (vov.org.vn) nên thỉnh thoảng vẫn online thưởng thức.
    Nếu bạn còn nhớ hay sưu tầm được nội dung của một số bài hát khác nữa thì hãy post tiếp lên nhé để anh em cùng hoài niệm lại. Cám ơn bạn nhiều nhiều ha!
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chép cho ngày 20-11 và tặng ChubbyCat.
    Bụi phấn
    (sáng tác của Vũ Hoàng)
    * * * * *
    Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
    Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm
    Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay
    Mai đây lớn nên người, làm sao có thể nào quên
    Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ
    * * * * *​
    Cô giáo em tới trường
    (sáng tác của Nghiêm Bá Hồng)
    * * * * *
    Mang bao tình thương mến
    Cô tới lớp tới trường
    Dậy em yêu quê hương
    Yêu xóm làng đồng lúa
    Và từng lời ru, vọng từ ngàn xưa
    Đưa cánh cò trắng múa quanh bóng đa
    Mang bao tình thương mến
    Cô tới lớp tới trường
    Vì tương lai quê em, cô giáo dậy từng nét
    Từ một vườn hoa, cùng bạn gần xa
    Em hát tặng cô giáo chúng em bài ca
    * * * * *​
    Em thương thầy mến cô
    (sáng tác của Phạm Trọng Cầu)
    * * * * *
    Sao em thương thầy và mến cô
    Học chăm lo, học gắng sức
    Quyết chí đem lại niềm hăng say
    Vì hôm nay, vì mai đây
    Nên em luôn luôn gắng công học hành
    Thầy cô yêu, mẹ cha yêu
    Nên em luôn luôn khắc ghi trong lòng
    Một tình yêu non sông
    * * * * *​
    Thầy cô giáo trường em
    (sáng tác của Trần Phùng)
    * * * * *
    Thầy cô giáo trường em, người kỹ sư tâm hồn
    Vun mầm non cho chúng em, vun mầu xanh cho trường
    Lớn lên dưới mái trường, cuộc đời thân yêu sáng tươi
    Cho ngày nay cho ngày mai, dưới mái trường của em
    Trường của em vui đẹp sao, trường của em vui đẹp sao
    Đồi cây búp chồi non, nhờ có tay vun trồng
    Bao tuổi thơ đang lớn lên như mầu xanh núi rừng
    Có công các thầy, người mẹ hiền mến yêu
    Em học chăm luôn điểm cao, nhớ mãi lời Bác khuyên
    Gửi thầy cô bao tình thương, một niềm tin trong lòng em
    * * * * *​
    Yêu ngôi trường của em
    (sáng tác của Cao Minh Khanh)
    * * * * *
    Em yêu ngôi trường của em sao
    Nơi có bao bạn hiền
    Em yêu ngôi trường của em sao
    Em quý mến thầy cô
    Trường em xanh bóng cây
    Có vườn hồng thơm ngát hương
    Thầy cô yêu chúng em
    Như mẹ hiền mong chúng em
    Mau trưởng thành
    Xứng với tình thương của Bác
    (ơ ớ ờ, ớ ờ ơ ớ à)
    Nghe theo lời mẹ cha khuyên
    Em gắng công luyện rèn
    Nghe theo lời thầy cô khuyên
    Em cố gắng học chăm
    Trường em xanh bóng cây
    Có vườn hồng thơm ngát hương
    Thầy cô yêu chúng em
    Như mẹ hiền mong chúng em
    Mau trưởng thành
    Xứng với tình thương của Bác
    Yêu sao ngôi trường của em
    * * * * *​
    Hát cho ngày thầy cô giáo, MMM có thích bài ?oEm đứng giữa giảng đường hôm nay? và bài ?oBài ca người giáo viên nhân dân? không ?
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dễ bồi hồi , xao xuyến như MG thì sao mà thành lô cốt cảm xúc được. Con gái ngoan hiền giờ nhiều lắm Tội MG quá thật. Cảm ơn món quà của MG, CC cũng chỉ nhớ 1 số trong những bài này thôi. Những bài khác có thể nghe rồi nhưng chưa nhớ ra. Mấy bài hát đó không hiểu sao toàn gợi cho CC nhớ về hồi cấp 1 thôi. Không biết có phải vì hồi đấy còn ngây thơ, nên đễ xúc cảm và nhiều kí ức đẹp không.
    CC cũng thích 2 bài hát đó lắm. Chính xác là bộ 3 bài cơ : Em đứng giữa giảng đường hôm nay, Bài ca người giáo viên nhân dân và Ước mơ xanh .Hồi bé vì nghe mấy bài này mà mơ ước thành cô giáo dạy văn nhưng đáng tiếc là CC từ bỏ ước mơ hơi sớm. Bây giờ mỗi năm nghe lại lại thấy hơi tiếc vì mình đã không theo đuổi ước mơ ấy đến cùng , nhất là khi nghe bài Ước mơ xanh :
    "Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây là cô giáo
    Kìa đôi mắt tròn xinh , kìa đàn em thơ ngây
    Hôm nay em đứng đây trong niềm mơ ước lớn
    Nghe tiếng trống thân thương ,với nắng sớm quê hương
    Rung trong bao tâm hồn, đẹp tiếng hát mùa xuân..."

    Những bài này bây giờ cũng nhiều người hát rồi, nhưng theo CC thì cô Mỹ Bình hát bài "Bài ca người giáo viên nhân dân" vẫn là hay nhất .CC là thế hệ sau không được biết mặt cô Mỹ Bình ,chỉ nghe người lớn kể là cô cùng thời với các cô Thanh Hoa, Diệu Thúy,...và thường hát trên đài tiếng nói VN thôi. Còn với cô Bích Liên hát bài "Em đứng giữa giảng đường hôm nay" thì có may mắn hơn. Cô Liên dạy văn ở trường SP, CC cũng đã từng được nghe cô giảng văn nhưng mờ...dù sao nghe cô hát thì thích hơn :-p. Mà cũng lạ bài này tìm trên net mãi mà không sao tìm được. Nhưng dù sao thì vẫn hay được nghe hơn những bài hát thiếu nhi thủa trước.
    Mỗi năm khi đến ngày Hiến chương các nhà giáo toàn thấy ra rả diễn văn ca ngợi công lao thầy cô, nhưng CC thấy chỉ cần nghe mấy bài này thôi cũng thấy trân trọng nghề giáo lắm rồi.
    Nói đến thầy cô , lại nhớ đến một bài thiếu nhi hồi bé mình vẫn hay nghe, bài này hẳn là rất quen thuộc với mọi người:
    Ở trường cô dạy em thế
    Từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng
    Ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng
    Điều hay ấy chúng em được viết chính cô dạy em thế
    Học phép tính biết cách nhân chia
    Chẳng đánh mắng những em bé thơ
    Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường mến yêu
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế giới với các bạn thiếu nhi bây giờ thật là rộng lớn. Hàng núi truyện tranh , truyện dày từ thời Đôrêmon, Bảy viên ngọc rồng, Nữ hoàng Ai cập,...rồi HarryPotter,....âm nhạc thì chỉ cần online một lát có thể nghe đủ mọi thể loại, xem tất cả những bộ phim hoạt hình mà bạn thích. Nước Nga với các bạn chỉ là một góc nhỏ trong thế giới rộng lớn ấy. Nhưng với tuổi thơ của nhiều người , đó từng là toàn bộ thế giới bên ngoài. Khi đó , thế giới truyện thiếu nhi là những quyển truyện dày , bìa bóng và màu sắc rực rỡ với những hình vẽ và câu chuyện ngộ nghĩnh của nhà xuất bản Cầu vồng như : Mítđặc và các bạn, Bác sĩ Aibôlit, Buratinô,...và âm nhạc là những bài hát thiếu nhi Liên Xô
    NỤ CƯỜI
    Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
    Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
    Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
    Cho cuộc sống này mãi xinh tươi ta cùng cất tiếng cười
    Để làn mây không bay đi xa
    Những hạt mưa bay bay bên ta
    Để làn nước từ con suối xanh thành dòng sông sóng xô
    Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ mãi mãi ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta...
    Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta
    Tiếng cười sẽ mãi mãi ngân xa
    Tiếng cười là bạn đường tháng năm không thể nào xoá nhoà.
    HÃY ĐỂ MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG
    Một vòng tròn xoe, xoay giữa bầu trời,
    Hoạ sĩ bé xíu vẽ ông mặt trời.
    Dào dạt niềm vui, khoái chí tuyệt vời,
    Bạn bè năm châu cùng ca hát
    Mặt trời lên, mãi mãi sáng ngời
    Bầu trời xanh, vĩnh viễn ngát xanh
    Toàn trẻ em vui sống giữa mẹ hiền yêu dấu, thật êm ấm.
    Mặt trời lên, mãi mãi sáng ngời
    Bầu trời xanh, vĩnh viễn ngát xanh
    Toàn trẻ em, trên thế giới, nguyện cùng nhau tiến đến chân trời.
    Mỗi năm cứ đến ngày CM tháng Mười, người lớn lại gặp nhau để nhắc lại những kỉ niệm và nghe những bài hát Nga xưa : Chiều hải cảng, Đôi bờ , Chiều Matxcơva, Thời thanh niên sôi nổi,...Mỗi khi đó CC lại nhớ về một góc trong ký ức tuổi thơ của mình , nơi có những bài hát thiếu nhi Liên Xô tươi sáng , trong trẻo. Theo năm tháng , những bài hát ấy cũng bị mai một dần trong trí nhớ đầy nhóc đủ thứ linh tinh nhưng những ấn tượng
    đẹp đẽ của chúng thì không bao giờ phai mờ.
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài hát nữa về tình bạn : (híc bài này CC cũng không nhớ tên, bạn nào nhớ thì post giùm , thank you very much)
    Chúng ta cùng nắm tay cùng hát vang về tình bạn
    Thiết tha và sáng trong như cuộc đời bao yêu thương
    Khi có bạn thân ái nắm tay cùng nhau đi tới
    Dù hiểm nguy gian khó dù bão táp mưa sa
    Chúng ta sẽ vượt qua để đón mùa xuân đến
    Khi có bạn thân mến
    Trong lòng ta nở hoa
    Đẹp biêt bao tình bạn nào ta cùng hát ca
    Đẹp biêt bao tình bạn nòa ta cúng hát ca
  9. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn! Tui đang tìm thông tin để thực hiện tiếp "Nhạc Ngoại - Lời Việt" Projects của mình. Bài hát tui đang tìm là bài Nụ Cười của Nga. Vậy bạn nào có MP3 lời Việt, Nga và lời tiếng Nga của bài này thì chia sẻ cho tui với. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  10. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài rất hay về tình bạn của nhạc sĩ Trần Đức (người sáng tác rất nhiều những bài ca thiếu nhi như Khi tóc thầy bạc trắng, đưa chú thương binh qua đường, mơ ước ngày mai..., hay một bài rất quen thuộc là bài Vườn cổ tích, nhạc hiệu của chương trình Vườn Cổ Tích trên VTV3)...
    Mời bạn nghe bài này do tốp Sơn Ca hát cách đây hơn chục năm
    Mùa Xuân Tình Bạn
    Chúng ta cùng dắt tay cùng hát vang về tình bạn
    Thiết tha và sáng trong cuộc đời bao yêu thương
    Khi có bạn thân ái nắm tay cùng nhau đi tới
    Dù hiểm nguy gian khó dù bão táp mưa sa
    Chúng ta sẽ vượt qua để đón mùa xuân đến
    Khi có bạn thân mến trong lòng ta nở hoa
    Đẹp biết bao tình bạn nào ta cùng hát vang​
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 07/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này