1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    He he... bạn này nhầm nhọt thế nào... Con gái mà không điệu thì chán. Con trai mà điệu thì... bỏ!
    Cảm ơn bài hát nhé. Hic hình như đây là bài hát cho thiếu nhi hay nhất mà tớ được biết đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Thật tuyệt vời khi gặp lại những bài hát từ thời bé tí! Cảm ơn SWNmegai. Bạn nào có lời các bài "Đi học" và "Em đi giữa biển vàng" của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo post cho tôi xin với. Nếu có cả bài "Tiếng hót chim sơn ca" thì tốt quá! Tôi xin cảm ơn trước.
  3. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Thật tuyệt vời khi gặp lại những bài hát từ thời bé tí! Cảm ơn SWNmegai. Bạn nào có lời các bài "Đi học" và "Em đi giữa biển vàng" của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo post cho tôi xin với. Nếu có cả bài "Tiếng hót chim sơn ca" thì tốt quá! Tôi xin cảm ơn trước.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đi học
    (nhạc: Bùi Đình Thảo; thơ: Minh Chính)
    * * * * *
    Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi
    Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước (ớ ơ)
    Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
    Hoa rừng hương thơm ngát, cá dưới khe thì thào
    Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo
    Trường của em be bé, nằm gọn giữa rừng cây (ớ ơ)
    Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay
    Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi
    * * * * *​
    Bài hát này đến bây giờ vẫn hay lắm, vẫn gần gũi, thân thuộc và đáng yêu lắm. Nhiều năm qua Megai vẫn nghe nó, vẫn ư ử hát theo nó và vẫn thấy nó thân thương lạ lùng. Bài thơ ấy của Minh Chính ra đời trong thời kỳ chống Mỹ, trước khi anh lên đường nhập ngũ, anh đã vẽ một hình ảnh tươi đẹp thanh bình của một miền quê trung du ở Phú Thọ, Lâm Thao hay Đoan Hùng lên thơ với những "Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát." Nghe tiếng bước chân rụt rè của em bé trong ngày đầu tiên đến trường từ bài hát mà ta cảm thấy như chính bước chân của chúng ta ngày bé vậy. Để rồi mình cảm thấy như đã khôn lớn hơn, chững chạc hơn và tự tin vào chính mình hơn. Em đến trường một mình, qua rừng, qua suối, có cá bơi, chim hót lại có cả mùi hương lúa ngào ngạt. Em yêu cuộc sống này lắm, yêu thiên nhiên này lắm. Nhìn vào đôi mắt em, thấy cả mái trường thân yêu ấy, có thầy cô yêu kính và cả bạn bè thân thương.
    Sao ngày xưa đẹp thế nhỉ ? Bây giờ Megai chỉ mơ ?obao giờ cho đến ngày xưa? thôi. Ngày xưa ấy bây giờ chỉ tìm thấy ở trong văn, trong thơ, trong nhạc thôi, không còn là cái thật, cái thực nữa rồi. Ngủ cả ngày, ngủ cả đêm cũng chẳng mơ ra được nó nữa đâu. Tuổi thơ dữ dội của Megai cũng đi học như ai, nhưng chẳng có nhớ đã rụt rè bao giờ, chỉ nhớ nhẩy ô-tô, đu tầu điện, trốn vé như chảo chớp. Megai cũng đến trường qua nhiều ngã tư đông nghìn nghịt, người xe như nước, áo quần như không, Megai cũng vượt đèn đỏ, không chờ nổi đèn xanh, cũng ngửi khói xe khói máy thơm như mùi hương lúa vậy. Megai ?oĐi một ngày đàng, nghe một tràng chửi tục?, chứ nào thấy chim kêu vượn hú gì đâu. Những con đường đến trường của Megai từ bấy đến giờ, có ít bóng râm bóng mát lắm, mơ gì được đi dưới cả rừng cọ nhỉ. ?oVì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người? thế mà Megai thấy người ta vì lợi ích ?omười cây, trăm chỉ? (cây vàng, chỉ vàng đó) mà trồng nhiều mái hiên di động Phú Thành lắm. Ngôi trường thân yêu của Megai từ lâu đã được rào kín cổng, xây cao tường mất rồi, nội bất xuất, ngoại bất nhập - đề phòng mua bán quà vặt, ngăn chặn hút chích tìm bãi đáp mà. Bây giờ nó vẫn nằm gọn ở giữa cái quy hoạch lổn nhổn của cái Hà Nội - một trái tim vàng đó, em nhìn nó mà phát đau mắt hột cô ơi ! Bao giờ nó được ?othành thị hóa nông thôn? để nó được gần gũi với thiên nhiên hả cô ? Bây giờ em lớn tướng ra rồi, mà ba me em vẫn e em rụt rè, nên hôm nào cũng đi làm muộn, về làm sớm để đưa em, đón em, đứng tắc cả đoạn đường trước cổng trường em, kẻo lo em bị mẹ mìn dụ dỗ chích choác, hút hít hay lo tan học xong em lại vào hàng điện tử oánh vài chục tiếng trước khi về nhà ăn cơm. Kòn lếu lói dề kô ráo kủa em thì em không thể lào lói nên thành nời được, kác anh kác trị kứ dào đây sem ?okô ráo như mẹ mìn? kủa em nhé: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/06/3B9C89C8/
    Hôm nào Megai rối rãi, sẽ chép tiếp bài ?oEm đi giữa bờ vờ? với bài ?ocon Chim Sơn Ca của anh không biết hót? cho tinywoman nhé. Megai thích được bé trở lại như ngày nào lắm mà người ta không cho Megai bé lại, người ta cứ bắt Megai phải làm người lớn thôi, nên ít thời gian dành cho Âm Nhạc (tức Nhạc cõi Âm) ở Box này. Megai cứ tục tặc, à quên, túc tắc chép thêm nhiều bài hát thiếu nhi nữa lên đây, để Megai giảm stress trong nhiều năm tới.
    Bài hát ?oNgày đầu tiên đi học? ở trên là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đấy. Megai có nhiều ngày đầu tiên đi học lắm vì Megai yêu cô giáo lắm, yêu lớp học lắm, nên Megai học 4 năm 1 lớp cơ đấy.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đi học
    (nhạc: Bùi Đình Thảo; thơ: Minh Chính)
    * * * * *
    Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi
    Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước (ớ ơ)
    Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
    Hoa rừng hương thơm ngát, cá dưới khe thì thào
    Hương rừng chen hương cốm, em tới trường hương theo
    Trường của em be bé, nằm gọn giữa rừng cây (ớ ơ)
    Cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay
    Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi
    * * * * *​
    Bài hát này đến bây giờ vẫn hay lắm, vẫn gần gũi, thân thuộc và đáng yêu lắm. Nhiều năm qua Megai vẫn nghe nó, vẫn ư ử hát theo nó và vẫn thấy nó thân thương lạ lùng. Bài thơ ấy của Minh Chính ra đời trong thời kỳ chống Mỹ, trước khi anh lên đường nhập ngũ, anh đã vẽ một hình ảnh tươi đẹp thanh bình của một miền quê trung du ở Phú Thọ, Lâm Thao hay Đoan Hùng lên thơ với những "Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát." Nghe tiếng bước chân rụt rè của em bé trong ngày đầu tiên đến trường từ bài hát mà ta cảm thấy như chính bước chân của chúng ta ngày bé vậy. Để rồi mình cảm thấy như đã khôn lớn hơn, chững chạc hơn và tự tin vào chính mình hơn. Em đến trường một mình, qua rừng, qua suối, có cá bơi, chim hót lại có cả mùi hương lúa ngào ngạt. Em yêu cuộc sống này lắm, yêu thiên nhiên này lắm. Nhìn vào đôi mắt em, thấy cả mái trường thân yêu ấy, có thầy cô yêu kính và cả bạn bè thân thương.
    Sao ngày xưa đẹp thế nhỉ ? Bây giờ Megai chỉ mơ ?obao giờ cho đến ngày xưa? thôi. Ngày xưa ấy bây giờ chỉ tìm thấy ở trong văn, trong thơ, trong nhạc thôi, không còn là cái thật, cái thực nữa rồi. Ngủ cả ngày, ngủ cả đêm cũng chẳng mơ ra được nó nữa đâu. Tuổi thơ dữ dội của Megai cũng đi học như ai, nhưng chẳng có nhớ đã rụt rè bao giờ, chỉ nhớ nhẩy ô-tô, đu tầu điện, trốn vé như chảo chớp. Megai cũng đến trường qua nhiều ngã tư đông nghìn nghịt, người xe như nước, áo quần như không, Megai cũng vượt đèn đỏ, không chờ nổi đèn xanh, cũng ngửi khói xe khói máy thơm như mùi hương lúa vậy. Megai ?oĐi một ngày đàng, nghe một tràng chửi tục?, chứ nào thấy chim kêu vượn hú gì đâu. Những con đường đến trường của Megai từ bấy đến giờ, có ít bóng râm bóng mát lắm, mơ gì được đi dưới cả rừng cọ nhỉ. ?oVì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người? thế mà Megai thấy người ta vì lợi ích ?omười cây, trăm chỉ? (cây vàng, chỉ vàng đó) mà trồng nhiều mái hiên di động Phú Thành lắm. Ngôi trường thân yêu của Megai từ lâu đã được rào kín cổng, xây cao tường mất rồi, nội bất xuất, ngoại bất nhập - đề phòng mua bán quà vặt, ngăn chặn hút chích tìm bãi đáp mà. Bây giờ nó vẫn nằm gọn ở giữa cái quy hoạch lổn nhổn của cái Hà Nội - một trái tim vàng đó, em nhìn nó mà phát đau mắt hột cô ơi ! Bao giờ nó được ?othành thị hóa nông thôn? để nó được gần gũi với thiên nhiên hả cô ? Bây giờ em lớn tướng ra rồi, mà ba me em vẫn e em rụt rè, nên hôm nào cũng đi làm muộn, về làm sớm để đưa em, đón em, đứng tắc cả đoạn đường trước cổng trường em, kẻo lo em bị mẹ mìn dụ dỗ chích choác, hút hít hay lo tan học xong em lại vào hàng điện tử oánh vài chục tiếng trước khi về nhà ăn cơm. Kòn lếu lói dề kô ráo kủa em thì em không thể lào lói nên thành nời được, kác anh kác trị kứ dào đây sem ?okô ráo như mẹ mìn? kủa em nhé: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/06/3B9C89C8/
    Hôm nào Megai rối rãi, sẽ chép tiếp bài ?oEm đi giữa bờ vờ? với bài ?ocon Chim Sơn Ca của anh không biết hót? cho tinywoman nhé. Megai thích được bé trở lại như ngày nào lắm mà người ta không cho Megai bé lại, người ta cứ bắt Megai phải làm người lớn thôi, nên ít thời gian dành cho Âm Nhạc (tức Nhạc cõi Âm) ở Box này. Megai cứ tục tặc, à quên, túc tắc chép thêm nhiều bài hát thiếu nhi nữa lên đây, để Megai giảm stress trong nhiều năm tới.
    Bài hát ?oNgày đầu tiên đi học? ở trên là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đấy. Megai có nhiều ngày đầu tiên đi học lắm vì Megai yêu cô giáo lắm, yêu lớp học lắm, nên Megai học 4 năm 1 lớp cơ đấy.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lily mà bỏ thì bỏ cho tớ nhé. Tớ đang cần mấy đứa giai điệu, cho 1 tiết mục xiếc khỉ mà không cần khỉ. Tớ thích giai điệu vì có giai điệu thì sẽ đắt khách hơn. Lily mà điệu thì tớ cũng thích luôn. Lily mà không điệu thì chắc cũng phải điêu nặng !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Lily mà bỏ thì bỏ cho tớ nhé. Tớ đang cần mấy đứa giai điệu, cho 1 tiết mục xiếc khỉ mà không cần khỉ. Tớ thích giai điệu vì có giai điệu thì sẽ đắt khách hơn. Lily mà điệu thì tớ cũng thích luôn. Lily mà không điệu thì chắc cũng phải điêu nặng !
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ha ha.... Hình như Me Gai đang rất khoái chí chuyện gì đó...
    Này, cái bài Sơn ca có phải là "Ơi Sơn ca, hỡi Sơn ca, em cũng gọi được như Sơn ca..." hay là bài "Líu lo, nghe từng tiếng chim Sơn ca líu lo, líu lo lí lo chim chuyền cành..." hả ấy? Hình như bài thứ hai này tên là Sơn ca trong thành phố, hoặc đó là tên phim... Bài này cực hay nhá...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ha ha.... Hình như Me Gai đang rất khoái chí chuyện gì đó...
    Này, cái bài Sơn ca có phải là "Ơi Sơn ca, hỡi Sơn ca, em cũng gọi được như Sơn ca..." hay là bài "Líu lo, nghe từng tiếng chim Sơn ca líu lo, líu lo lí lo chim chuyền cành..." hả ấy? Hình như bài thứ hai này tên là Sơn ca trong thành phố, hoặc đó là tên phim... Bài này cực hay nhá...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm tạ nhiệt tình cách mạng của bác Hải. Kính bác vại bia .
    Vứn đề là bài này dành cho các bé Na bé Ổi tuổi lớp lá lớp mầm trường mẫu giáo nhỡ thôi. Bác có bài nào cho tuổi Hoa Học Trò thì đưa lên đây. Với cả bình luận tí tí vài nhời cho bà con máu. Ai lại quẳng uỵch cái lời bài hát ra đấy rồi quay đi chẳng nói chẳng rằng, chán lắm.
    Vứn đề nữa là tớ buồn cười cái reference "Theo Internet" của bác lắm. Thời buổi này cái X gì mà chẳng moi từ Internet ra được hở bác? Bác chỉ thế quá bằng không chỉ còn hơn.
    Hoạnh hoẹ tí...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này