1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Trần Đức, sắp tới 20-11 thì không thể không post bài này lên
    Bài được được xếp vào trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX
    Sorry, không biết bài này anh Mê post chưa, nếu có trùng thì đừng mắng em nhé
    Khi Tóc Thầy Bạc Trắng
    Sáng tác: Trần Đức
    Trình bày: Kim Oanh
    Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
    Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
    Thời gian trôi nhanh mau
    Cầu Kiều thầy đưa qua sông
    Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường
    Một con đò sang ngang
    Ôi lòng thấy mênh mang
    Cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao
    Cho em biết yêu bống trắng ăn cơm vàng của cô Tấm ngoan
    và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên luá vàng
    Bài học làm người em vẫn nhớ ghi
    Công cha ơn nghĩa mẹ ơn thầy
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 07/11/2005
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chép tặng ChubbyCat: một bài hát Đội Ca hay về người anh hùng thiếu niên 14 tuổi Nông Văn Dền. Anh KĐ đi đã lâu nhưng phải hơn 50 năm sau mới được Nhà Nước truy tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân, một trong số ít ỏi những Anh Hùng ở lứa tuổi thiếu nhi như Kim Đồng, Vừ A Dính, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Dương Văn Nội...
    Kim Đồng
    (sáng tác của Phong Nhã)
    * * * * *
    Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít
    Tiến bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu
    Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù
    Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù
    Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi
    Khi anh xa rồi, khi anh xa rồi
    Gương anh sáng ngời, Đội ta cố noi
    Bao phen giao thông trong rừng
    Gian lao nguy nan muôn trùng
    Xông pha theo gương anh hùng
    Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh vẫn đi
    Anh luôn luôn tiến bước tiến
    Đi theo dò quân xâm lăng
    Anh xông pha chốn khắp chốn
    Đi tuyên truyền trong nhân dân
    Kim Đồng tên anh muôn thửơ không mờ
    Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu
    * * * *​
    Mời MèoMũmMĩm download Thiếu Nhi Ngày Nay hát Kim Đồng về nghe: http://s42.yousen***.com/d.aspx?id=3QRGKEFAW29FR2ME9SJMEXTXOF
    (MMM đừng chê MG hậu đậu nhé)
    Khu mộ của anh Kim Đồng ngày nay ở huyện Hà Quảng, nằm bên tỉnh lộ gần vào hang Pác-Bó. Mộ anh nằm bên bờ con suối nhỏ, dưới bóng cây um tùm, chính là nơi anh đã bị giặc Pháp bắn chết hồi năm1942. MG đã từng tới quê hương anh, cái nôi của cách mạng, nơi đã từng nuôi và che dấu ***** ở gần cái cột mốc số 108 đó. Cách mạng thành công cũng đã 60 năm rồi mà quê hương anh - cái nôi cách mạng thì sao vẫn còn nghèo quá, sao vẫn còn khổ quá.
    Thêm một bài hát nữa chép tặng ChubbyCat về một anh hùng nhỏ tuổi khác:
    Lê Văn Tám
    (sáng tác của Phong Nhã)
    * * * * *
    Em nhớ nhất một chuyện năm xưa ở miền Nam
    Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành
    Ai đã ghi công đầu nơi đây, thật liệt oanh
    Tuổi 13 chính tên gọi - Lê Văn Tám
    Bó đuốc sống sáng ngời
    Soi đường cho Đội em tiến nhanh
    Hôm nay đây vây quanh lửa hồng
    Lửa bập bùng như gọi tên anh
    * * * *​
    Mời MèoMũmMĩm download Thiếu Nhi Ngày Nay hát Lê Văn Tám về nghe:
    http://s46.yousen***.com/d.aspx?id=06EEA9BSFF4120F89Z8U4P6MGA
    (MMM đừng chê MG nhà quê nhé)
    Chép tặng ChubbyCat thêm 1 bài hát xưa ơi là xưa, thật hay và truyền cảm cho truyền thống của Đội nữa. Bài hát về người thiếu nhi anh hùng của quê hương ?olá rau má to bằng cái lá sen?
    Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm
    (sáng tác của Mộng Lân)
    * * * * *
    Trên đất nước anh hùng ngày ngày thêm những chiến công
    Gương anh Nguyễn Bá Ngọc sáng soi rực rỡ núi sông
    Anh hiến dâng cả cuộc đời, băng qua lửa đạn bom rơi
    Cứu em nhỏ thoát cơn bom đạn giặc Mỹ
    Bom đạn réo quanh mình, mặc cho đạn réo bom rơi
    Anh đã lấy thân mình che chở cho bé em
    Yêu đứa em hơn đời anh, băng qua lửa đạn bơm rơi
    Nguyễn Bá Ngọc đã vì bạn mà hy sinh
    Anh qua đời gương anh còn soi, chí kiên cường và lòng dũng cảm
    Ta thêm tự hào ghi tên của anh trong sổ vàng truyền thống Đội ta
    Anh qua đời gương anh còn soi, lớp lớp người đang vùng đứng dậy
    Ghi mối thù sâu, giết hết giặc Mỹ, cho đàn em rộn tiếng cười vui
    Đây Thanh Hóa anh hùng và dòng sông Mã mến yêu
    Vang chiến thắng hôm nào có tên của anh
    Đây tấm gương của tuổi xanh khi hy sinh thật vẻ vang
    Chí anh hùng như Nguyễn Bá Ngọc thật vinh quang
    * * * *​
    MG đã thử nghe Thiếu Nhi Ngày Nay hát bài này, chỉ hát sai một chữ thôi mà thấy chán hẳn, bài hát hết cả hay nữa, hát thế này: ?oAnh đã lấy thân mình che chở cho chúng em?. Chắc anh NgBNg có phép phân thân, mới che chở được nhiều-hơn-một em bé trong lúc chạy bom Mỹ đó.
    Rảnh rỗi thì MMM có thể qua đây tìm thêm bạn cùng sở thích với dòng nhạc này nữa này, ở đây có tới 99% nhạc thiếu nhi mà MG không tài nào có được vì chúng quá hiện đại:
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=78280
    MG không có tới chốn đó nên không biết ở đó cũng có cả những việc làm của người ít nghĩ như thế này nữa:
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=216417
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=227882
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 08/11/2005
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To: ChubbyCat,
    MMM có nhắc tới tên những ca sĩ của một thời hào hùng, chắc là cũng mê thể loại đó lắm, phải không ? Mỹ Bình, Bích Liên, Diệu Thúy, Tường Vi, Tân Nhân, Vũ Dậu, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Thúy Hà, Lê Dung v.v?, đó cũng là món ăn tinh thần hàng ngày của MG đấy.
    MèoMũmMĩm biết không ? MG vẫn còn bài Người giáo viên nhân dân của cô MB, Em đứng giữa giảng đường hôm nay của cô BL ngày xưa đấy. Còn bài ?oƯớc mơ xanh? ra đời muộn hơn nhiều, MG không có mang theo bên mình. Nếu Chubby không chê MG ẩu đoảng, không trách MG không biết chiều con gái, thì cho MG được gửi tặng riêng ChubbyCat nghe, có được không ? Chubby sẽ bằng lòng nhận nhé ?! SWNmegai@yahoo sẽ online để chờ được đồng ý !
    Còn có bài ?oGiữa đàn em nhỏ? sáng tác của Hoàng Lân và Hoàng Hiển nữa, MMM đã nghe chưa:
    ?oTrong nắng sớm mai cô giáo tới trường làng
    Đi giữa trời mây đồng quê ngọt ngào hương lúa
    Đi dưới hàng cây dập dìu tiếng sơn ca

    ????..?
    Và bài ?oCô giáo Tày cầm chày phang thầy giáo? sáng tác của Văn Ký nữa:
    ?oCô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi
    Tính tình tang đàn cô bên nương trên bản Mèo
    Cô tìm ai, tìm người yêu đang đứng đợi, bên bờ suối
    Không, không, không cô đi tìm dạy đàn em nhỏ
    Chưa biết chữ trên đỉnh núi cao

    ???
    đều nghe tràn đầy tình cảm cả, MMM ạ. Để MG gửi tặng cả thể luôn nhé ? Sắp tới ngày gì mang ý nghĩa lớn đối với MMM không ? Cho MG biết đi !
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CC bằng lòng nhận mà ( bằng lòng ngay tắp lự :-p) .CC cũng bài "Giữa đàn em nhỏ " và "Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi ", và "Bài ca người giáo viên nhân dân" chỉ không có bài "Em đứng giữa giảng đường hôm nay" thôi :D
    Đúng là CC rất mê những bài hát của một thời đó. Nhưng mấy cái topic Bài ca đi cùng năm tháng hay nhạc đỏ nhạc xanh gì đó vô số trên net thì CC không dám tham gia ( đừng nghĩ là CC chê bai gì nhé, không bao giờ chê bai sở thích của người khác , mỗi người có sở thích riêng cơ mà). Tại CC mê những bài hát ấy nhưng phải là do những giọng ca xưa , những tên tuổi đã gắn liền với những ca khúc xưa ấy hát cơ. Bây giờ các ca sĩ trẻ của dòng nhạc này cũng hát rất hay nhưng khi nghe ít khi cảm nhận được sự đồng cảm giữa người hát và bài hát (không biết có phải CC hơi tưởng tượng không). Còn dạng nhạc đỏ theo cảm nhận riêng , "sáng tạo" riêng của một số ca sĩ thị trường bây giờ (không biết MG đã nghe chưa) CC chịu không nghe nổi . Hồi trước vì chút công việc làm thêm cho vui mà một ngày CC phải nghe khoảng hơn chục bài kiểu đó. Hic, chẳng biết diễn tả cảm xúc đó thế nào nữa . Với CC những tên tuổi như Thương Huyền, Thanh Huyền , Quý Dương, Tường Vi, Tuyết Thanh, Tiến Thành, Quốc Hương, Quang Hưng, Mạnh Hà, Kiều Hưng, Mỹ Bình, Diệu Thúy,... mãi mãi gắn liền với những ca khúc ấy bởi họ hát không phải chỉ bằng giọng hát mà với cả cảm xúc chân thành của họ về một thời họ đã sống .
    Đấy , khó tính , hoài cổ thế đấy , khó tìm người cùng sở thích là phải đúng không MG ?
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 09/11/2005
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn món quà của MG nhiều lắm lắm. Trong 3 bài hát thiếu nhi này quả thật CC chỉ mới được nghe có 2 bài về anh Kim Đồng và anh Nguyễn Bá Ngọc thôi và nghe từ hồi bé xíu. Hay lắm! Hồi đó quả thật đọc còn chưa sõi nên không cảm nhận được cái hay của lời ca chỉ thích giai điệu của những bài hát ấy thôi nhưng khi lớn hơn một chút thì mới thấy hết cái hay của những bài hát ấy :
    "Anh qua đời gương anh còn soi, chí kiên cường và lòng dũng cảm
    Ta thêm tự hào ghi tên của anh trong sổ vàng truyền thống Đội ta
    Anh qua đời gương anh còn soi, lớp lớp người đang vùng đứng dậy
    Ghi mối thù sâu, giết hết giặc Mỹ, cho đàn em rộn tiếng cười vui"
    Hay như thế nào thì CC cũng không diễn đạt được ,chỉ biết đã có một thời gian khá dài bẵng đi không nghe nhưng những nét giai điệu, những lời ca ấy CC vẫn nhớ như in. Nhưng nếu không thực sự rất hay thì có lẽ không thể nhớ được như thế và cũng không thể xúc động như thế mỗi khi được nghe lại.
    Bài Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm thì may mắn là CC cũng có bản thu âm ngày xưa còn bản của Thiếu Nhi Ngày Nay thì CC chưa "may mắn" ?! nghe bao giờ.
    CC không dám chê MG hậu đậu , nhà quê đâu nhưng mà cho phép CC không nhận 2 cái yousen*** kia nhé ( MG đừng giận CC) . Với CC có lời mấy bài hát này là tốt lắm rồi, vì cũng thuộc dạng của hiếm đấy. Còn mấy cái bản do Thiếu Niên Ngày Nay hát CC không nghe được. MG đừng chê CC khó tính nhé. Tại CC không chỉ thích bài hát thiếu nhi xưa mà còn yêu giọng hát gắn liền với những ca khúc ấy nữa. CC không dám chê gì Thiếu Niên Ngày Nay đâu nhưng mà CC muốn giữ mãi cảm nhận tuổi thơ của mình qua những giọng hát xưa, nghe thật chân thật, hồn nhiên.
    http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=78280
    Hồi trước CC cũng đã từng thăm thú cái chốn này rồi, nhưng bây giờ quên mất cả nick của mình ở đó rùi :-p. Tại CC thấy không hứng thú (hic khéo MG lại giận mình mất thôi, khổ thế:((). CC khó tính ghê lắm, chỉ thích bài hát thiếu nhi xưa thôi mà lại do các "bé" ngày xưa hát cơ. Tự thấy mình cổ cổ , quê quê quá nên chỉ mon men chứ không dám tham gia làm quen. Nhưng mà ở đấy CC không tìm thấy cái mà mình muốn tìm.
    Ngày có ý nghĩa với CC có thể là bất cứ ngày nào trong năm ( :"> tham thế đấy MG ah) Nhưng mà CC thường nhớ đến những ngày ý nghĩa khi bất chợt gặp một nét nào đó gợi nhớ đến nó. Chẳng hạn có hôm đi học về một tối mùa đông rét ơi là rét, đạp xe chầm chậm qua con đường xưa tự nhiên lại nhớ đến ....một ca khúc mùa hè rất vui tươi rộn rã nhé
    TIẾNG VE GỌI HÈ
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè
    Và trong những tàu lá ve kêu hè hè hè...
    Chạy theo theo tiếng ve
    Từng cơn mưa về
    Giọt mưa rơi rơi trên lá tiếng ve bây đầy trong gió
    Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ
    Em hát mừng tiếng ve những ngày đầu hè
    Và em vẫy chào tiếng ve sau một mùa hè.
    ----------------------------------
    (Bài này CC cũng đành nhờ MG giúp tìm tên thôi)
    Tiếng hát em bay cao chào mùa hè rực rỡ hoa phượng
    Vai thắm khăn quàng bay biết bao điều em đã mê say
    Vui bước tay cầm tay nói câu gì trong lá me bay
    Nhớ thương tới bao con đường nhỏ
    Trong tim khắc sâu lời dặn dò
    Mến yêu tổ quốc mình
    Mùa hè ơi, sáo diều bay cao
    Em đứng đây với bao hi vọng
    Cùng ước mơ xa, mùa hè thiết tha
    -----------------------------------------
    Mùa đông đang tới rồi , MG tặng mọi người và ...CC những bài hát về ....mùa hè nhé. CC sắp phải chia tay thật sự với mùa hè của tuổi học trò rồi . Sao người ta cứ phải lớn chứ !
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 09/11/2005
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 09/11/2005
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    bài này tựa là " Những lá thuyền ước mơ" cơ !
  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bác MG có nhắc đến anh Lê Văn Tám ở trên, nên mạn đàm một chút về nhân vật này. Hình như anh này chỉ có trong bài hát và các bài giảng phổ thông để đội ta noi theo thôi. Chứ nghe nhiều người nói anh này không có thật ngoài đời, cùng với anh Vừ A Dính nữa. Mình có hỏi thằng cháu học cấp 1 về anh Lê văn Tám xem thế hệ ngày nay được nghe gì về 2 anh, nó nói không biêt. Có lẽ hành động của anh LVT chỉ là anh hùng cách đây mấy chục năm, chứ ko mang tính thời sự nữa (ngày nay có thể bị coi là đánh bom liều chêt hoặc khủng bố).Vì vậy cũng không có chủ trương giáo dục những điều này cho thế hệ trẻ và muốn chúng... noi theo. Kể cả hành động của Vừ A Dính cũng ko nhất thiết phải đưa vào bài giảng (lừa giặc cáng đi xa rồi ... hòa cả làng). Đó là những suy tưởng của mình thôi.
    Nhân thể hỏi mọi người về lai lịch tiểu sử 2 nhân vật này, có ai biết? Anh LVT quê ở Châu Thành (em bé Châu Thành là ngọn đuốc thiêng...) nhưng trong miền nam rất nhiều địa danh Châu Thành, còn anh Vừ A Dính chăc ở miền núi phía Bắc? Hỏi ngoài lề nên xin được lượng thứ.Thực sự là mình không biết mà.
  9. NguoiKhongTenSo1

    NguoiKhongTenSo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở Miền Nam, có tới 9 tỉnh có huyện tên là Châu Thành
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To ChubbyCat:
    CC khiến MG vui. Đang ngồi cười một mình nè.
    MG không nghĩ như CC nghĩ, MG nghĩ CC khách sáo, rườm rà. Cứ coi như mình đã quen nhau từ nghìn xưa rồi đi, cho nó tự nhiên, dễ nói chuyện.
    MG cũng đã thử nghe rồi và mang đài đi dìm nước luôn để khỏi phải nghe lại lần thứ 2 trong đời.
    Thế CC có khó tính nhất trần đời này chưa ? Để xem MG có chiều được không nhé ! MG tập ?ochiều? luôn từ bây giờ đây. Chiều luôn cho tối nhanh màn đêm ập xuống.
    CC cứ chê MG hậu đậu, nhà quê, ẩu đoảng, chanh chảnh? đi ! cho MG còn biết ngượng ngùng xấu hổ. Bao giờ có dịp MG đứng trước Chubby bẽn lẽn gặm móng tay móng chân cho Chubby coi ! MG xin rút kinh nghiệm vụ yousen***.
    ừ, khó lắm. Nhưng ?olàm bạn? với người đó, sau khi đã tìm ra còn khó hơn nhiều nữa CC ạ !!!! Giống như với Chubby khó với MG vậy.
    ừa con gái là vậy mà. MG yêu nhiều rồi, nên quá biết quá hiểu đi. Con Gái mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này