1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chubby à, MG chỉ là thằng con trai nghịch ngợm, nên không tình cảm quấn quít với Ngọn Gió Suốt Đời được như Chubby. Nhớ hồi bé, mỗi lần đi học về, thay cho câu ?oCon chào mẹ ạ !? là MG hỏi ?oMẹ ơi có gì ăn không ? Con đói quá !? hì hì. Chắc sau này MG chỉ giỏi nịnh Mẹ Vợ thôi chứ Mẹ mình thì đã quá quen thuộc mất rồi. Chubby đừng cười nhé.
    Bài hát về Mẹ được thiếu nhi Việt nam hát thì còn nhiều lắm, kể ra chẳng hết được. Nhưng MG xin đặc biệt được chép ra đây tặng cho ChubbyCat bài hát ?oGiúp Mẹ? mà theo ý cá nhân của MG thì là một trong những bài hát hay nhất của thiếu nhi Việt Nam từ thời chiến tranh. Mỗi lần nghe bài hát này là MG lại ước ao sau này có được 1 cô con gái riệu ngoan hiền đảm đang và đầy tình yêu thương như em gái trong bài hát mà thôi. Không ước gì khác hơn. Thật. Chubby đừng cười kẻo MG xấu hổ.
    Đây là bài hát mà MG rất rất thích đấy, Chubby ạ.
    Giúp mẹ
    (sáng tác của Nguyễn Mạnh Hùng)
    Sáng con ra lớp học
    Chiều quét dọn cửa nhà
    Mẹ cứ đi làm xa
    Chớ lo nhiều mẹ nhé
    Đêm mưa rào chớp lóe
    Mẹ ra thăm ruộng bèo
    Con nằm ôm em bé
    Càng thương thương mẹ nhiều
    Bố còn đi chiến đấu
    Mẹ tất bật sớm hôm
    Mẹ ơi con muốn lớn
    Để giúp mẹ nhiều việc hơn
    * * * *​
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không biết với mọi người thế nào chứ CC vẫn còn nhớ hồi còn đang tuổi nhi đồng thì một trong những ngày trọng đại nhất là Ngày kết nạp Đội. Nói chung là tâm trạng tự hào pha lẫn sung sướng mà về sau không còn tìm thấy thêm ở buổi kết nạp nào nữa ( hì hì , nói thế thôi chứ chưa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, chứ cứ nghe bài "Đảng là lẽ sống của tôi" thì chắc còn xúc động hơn nhiều ). Nhưng xem ra cũng chưa đủ sung sướng ,tự hào như tâm trạng của bài hát này , rộn ràng vui sướng, trân trọng chiếc khăn quàng đỏ .Hồi đó thì CC vẫn còn nhớ là lúc chuẩn bị kết nạp cũng phấn đấu ghê lắm , được kết nạp cũng sung sướng lắm, đi đâu cũng kè kè giữ khăn quàng đỏ , tất nhiên là .......thỉnh thoảng cũng sử dụng vào một số mục đích không đúng lắm, ví dụ làm rào để đá cầu ,xông phi ,... Không biết bây giờ các bé nhi đồng có còn cùng tâm trạng đó không .
    CHIẾC KHĂN HỒNGSáng tác : Lê Đình LựcTrình bày : Kim Yến
    Từ nay em sướng biết baoTừ nay em có chiếc khăn Chiếc khăn thắm hồng như màu cờ tươiNày tranh Bác Hồ đâyNày tranh Bác Hồ đây Em được mẹ em khen tặng lúc chiềuTừ rày thầy bạn càng thương yêuTừ rày càng chăm giúp bạn nhiều Nhìn chiếc khăn tươi và tranh Bác Hồ ngập bao sướng vuiKìa sao trông Bác rung đôi môiMắt long lanh cùng lòng em vuiNhắc với em rằng vì tươi lai Sao xứng với khăn hồng
     
     
     
     
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được đọc bài của MG đấy, tưởng MG chán topic nhạc thiếu nhi rồi , đang buồn. May quá là may.Uh, Chubby vừa thi xong , "cuối cùng thì cũng thi xong" ( mấy tiếng thân thương và quen thuộc, hi hi mười mấy năm rồi mà). Thi xong quay lại thấy topic vắng teo , leo xuống tận trang 4.[​IMG]
    Cảm ơn MG nhiều nhiều Bài "Xa khơi" của cô (bác) Tân Nhân CC có rồi [​IMG] nhưng bài hát về mẹ mà MG rất rất thích đó hình như CC chưa nghe hoặc nghe nhưng quên mất rồi. Nếu được MG cho CC nghe cùng với nhé. Còn chuyện MG sửa chữ thì No problems, tại lâu rồi CC không được nghe lại nên nhớ không chính xác. Nói chung nếu post sai , MG cứ sửa nhé, Chubby cũng thích một bài hát phải chính xác từng từ, sai một từ là có thể hỏng cả bài đấy.
    Bài Bàn tay mẹ mà MG post đó CC nghe lâu lắm rồi, từ hồi cấp 2 cơ ,đúng là rất hay nhưng không biết Đài tiếng nói cố cho thính giả quên đi hay sao mà chẳng chịu phát lại gì cả.
    Mơ ước của MG hay đấy chứ sao lại cười. Một cô con gái như thế bây giờ đúng là đáng mơ ước đấy chứ. Cứ nhìn vào CC thì biết . Hì hì , hồi bé còn biết thương bố mẹ nhiều, chứ bây giờ miệng thì "ngọn gió suốt đời của con" đấy nhưng suốt ngày lăn lóc ngoài đường, việc nhà "nhường" hết cho bố mẹ. --->MG nhớ giữ lại mấy bài này, đợi có con gái phải luyện cho nghe từ bé , chứ để lớn lên lỡ hư như kiểu Chubby thì khổ. [​IMG][​IMG]
    Bài "Xa khơi" đó quả thật là hay. Thỉnh thoảng CC chỉ nghe 1 bài đó thôi và tưởng tượng ra khung cảnh trong bài hát ấy và cả tâm trạng của người con gái trong bài hát nữa. CC cũng chưa yêu thực sự bao giờ nhưng tình yêu trong bài hát ấy thật tuyệt vời, nồng nàn , dịu dàng ,sâu lắng (chứ không quằn quại kiểu UHP đâu , cái gì mà anh đã trót lừa rồi ý ,nghe xong nghi ngờ trình độ văn hoá của vị viết ra câu đấy + người hát ...). Sau này CC cũng nghe nhiều người hát nhưng không hiểu sao nghe bác Tân Nhân là cảm thấy hay nhất , đồng cảm nhất.[​IMG]
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 04/01/2006
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nghe MG nói làm Chubby nhớ đến hôm 1-6 hay sao ý, Chuuby xem một chương trình của Đài Truyền hình. Trong đó các bé được nghe chú Trần Đăng Khoa kể chuyện và hát tặng chú bài Hạt gạo làng ta. Chẳng biết chú Khoa xúc động thế nào chứ Chubby thì thấy buồn. Các bé ý hát rất hồn nhiên nhé
    ?o Những năm bom đạn vàng như lúa đồng
    Bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông?
    Chubby xưa nay rất mê sự ví von vừa ngộ nghĩnh vừa hấp dẫn của thơ chú Khoa nhưng mà so sánh kiểu ?obom đạn vàng như lúa đồng? thì thật là ...hết chỗ nói. Bom đạn ầm ầm , khói bụi mù mịt mà lại so sánh được với đồng lúa vàng ,thơm ngát, rì rào ,rì rào của người ta có sợ không cơ chứ. Chubby cũng đã từng đọc bài thơ và nhớ là chú Khoa viết là ?o băng đạn vàng như lúa đồng? kia, chắc là các bé ?osáng tạo? ra mới thành như thế. Quả thật nghe đến đó chán quá bỏ đi chơi luôn. Với một câu hát thì dù chỉ là một từ thôi nhưng gợi lại cho người nghe bao nhiêu cảm nhận thú vị, dù các bé bé thật, mà khéo có bé còn chưa thấy đồng lúa vàng thật sự trông nó thế nào nhưng chẳng lẽ người dạy cũng ...thế nốt.
    Lan man lại nhớ đến chương trình ca nhạc thiếu nhi Bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20 ( cũng chẳng nhớ nổi tên chính xác nữa vì bỏ xem lâu rồi) . Hồi đầu Chubby mê chương trình này lắm ,toàn những bài xưa xưa ,lâu rồi mới được nghe , dù các bé bi giờ hát không được như xưa nhưng thôi cũng gật gù ...được nghe lại là tốt rồi. Nhưng càng nghe càng hãi, hãi mãi rồi đâm chán. Bài hát người ta hay thế mà các bé hát nhạc đi đằng nhạc , lời đi đằng lời, sáng tác ra đủ kiểu lời. Cũng chẳng trách các bé được vì phải nhớ hàng chục bài để thi thì khó mà nhớ trọn vẹn. Trách là trách những người lớn . Tất nhiên là cuộc thi thì cũng khó trau chuốt , vẹn toàn như là một chương trình giới thiệu ca khúc nhưng mờ , giới thiệu bài hát thì cộc lốc mỗi bài hát , chẳng biết xuất xứ , khung cảnh kỉ niệm gắn liền với bài đó gì cả, chút xíu thông tin về nhạc sĩ cũng hiếm ( nói không có thì hơi quá) , bài hát dàn dựng thì nhuốm màu ....nhạc trẻ (may mà chưa đến nỗi Copyright © by Ưng Hòn Phúck.....hi hi), ?oEm đi trong tươi xanh? mà chẳng thấy tươi xanh ở đâu chỉ thấy hồng , đỏ ,tím, vàng cứ gọi là hoa mắt. Hay bây giờ ngành ngành , nhà nhà , người người kinh tế thị trường thì thiếu nhi cũng phải ?okinh tế thị trường? theo nhỉ. Chubby thấy thế thì oan cho ?o kinh tế thị trường? quá.
    Hì hì nhân thể MG sửa một từ trong bài Bàn tay mẹ , CC cố bon chen ít bức xúc về dòng nhạc mà mình yêu thích thôi. Tự nhiên lại nhớ đến bài Màu áo chú bộ đội của chị Hải Yến hát , giọng cao vút ,trong trẻo thật đáng yêu
    ?oMầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh
    Như mầu lá trên cành, trộn vào mầu xanh rêu đá
    Mầu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi
    Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi
    Xen nâu đất đường làng.....?

    Bài này Chubby có được hìhì ....MG đừng giận nha, từ cái trang mà MG bảo là có người không biết nghĩ ý .Bản thu âm đã 20 năm rồi và Chubby cũng nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào nghe cũng vẫn nguyên vẹn cảm xúc . Mà mình thành ?ofan hâm mộ? của chị Hải Yến rồi sao?
  5. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Góp vui phát
    Nụ cười - Liên Xô hát
    http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=3F09JVYD7PLUB0IRRQ9KQFQ1WB
    Nụ cười - Việt Nam hát
    http://s15.yousen***.com/d.aspx?id=11USHK699Q0250K4POXSNFAX5K
  6. leeneu39

    leeneu39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn download các bài hát thiếu nhi (Tiếng Anh và Tiếng Việt). Mình tìm mãi trên diễn đàn mà ko thấy, bác nào biết chỗ load chỉ em với. Cám ơn các bác nhiều nhiều
  7. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Bạn vào đây
    http://www3.ttvnol.com/Nhac/288381.ttvn
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Nơi đây có ngôi nhà nhỏ xinh nằm soi in bóng ....nơi đây suối Lênin chảy qua ,ngày đêm ca hát nên muôn lời ca,lá lá la la là la là la lá lá .....gió réo rắt cung đàn ban mai,.........trong những năm đầu Cách mạng Lênin đã sống ở nơi đây, Người viết nên bản anh hùng ca, bài hát Cách mạng tháng Mười Nga...."
    Quả thật bái hát này quá lâu rồi không nghe nên Chubby cũng không thể nhớ đầy đủ và chính xác lời. Chỉ nhớ được một vài đoạn thôi , nếu bạn nào nhớ toàn bộ lời thì post giùm nhé, cảm ơn nhiều nhiều.
    ---------------------
    Các bạn có thể vào nghe và download bài "Chiếc khăn hồng" nè.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/chieckhanhong3006.rm
  9. leeneu39

    leeneu39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi nếu em muốn download về thì làm như thế nào?
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Nếu đương link ở dạng này http://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/chieckhanhong3006.rm
    bạn chỉ việc click thẳng vào là nó sẽ hỏi save ở đâu .Sau đó dùng chương trình tương thích để nghe .
    Nếu đương link ở dạng
    http:// yousen***.com....
    Bạn cũng clik --->hiện ra trang mới có chữ "download here" --> click vào --->hỏi save --->click (xong)
    Chúc thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này