1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hị, Chubby ơi, trông thế thôi cơ mừ SC chạy chậm lém (lăn nhanh hơn chạy á ). Hehe, đùa tí, SC chạy lại mấy trang đầu coi đây ^^ (mấy hum bị quay kinh wúa, lại cũng hơi bận nữa, h mứi vào đây đọc bài được ^_^ )
    CC sợ bị xì_pam hả, he, kô sợ đâu, thi thoảng xì pam vài bài cho chợ nó xôm cũng được mờ cơ mà thi thoảng thôi (như tớ đang làm chẳng hạn )
    Tiện thể send cho SC bài có câu "chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao" ở signature của CC đc kô ^_^

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 14/01/2006
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chubby Cat
    Mọi việc trên đời đều không hoàn hảo phải không Mèo? Mà nếu có hoàn hảo thì điều hoàn hảo lại là điều nhàm chán nhất, cho nên việc Mèo có quên một số ca từ của bài hát cũng là điều bình thường thôi, trí nhớ như của Mèo đã làm HTT phải ghen tị rồi đấy. Tỷ dụ như bạn SWNmegai có một trí nhớ thật tuyệt về lời và nhạc của các bài ca, bạn ấy chắc hẳn có một bộ sưu tập rất phong phú về các thể loại nhạc, bao gồm cả thể loại mà chúng mình mê tít ở trong topic này. Ấy, nói thế không có nghĩa là tớ nói bạn SWNmegai hoàn hảo đâu đấy nhé
    Tiếc là đã từ lâu bạn SWNmegai không còn post thêm một cái mp3 nào lên topic này. Mèo thử nhìn lại xem, mấy trang trước của topic này nhiều bài hát thật hay và thật hiếm, thôi thì bọn mình chơi với nhau bằng lời nhạc ở trong này vậy.
    Giờ là mùa đông mà HTT lại chợt nhớ ra một bài ca mùa hạ.
    (Quên tên )
    Dứt tiếng trống, em ca vang
    mừng một ngày nắng hè vừa sang
    Em hân hoan đi dưới hàng phượng đỏ.
    Ôi! Sướng vui sao
    những ngày hè tiếng đàn rộn vang
    tiếng hát em hoà theo tiếng đàn
    Mừng ngày hè sang
    Niềm vui chứa chan
    Tiếng hát rộn ràng chan hoà niềm tin
    Tiếng hát rộn ràng gửi tới trăm miền
    Thế nào cũng có vài từ sai sót, nếu Mèo cũng biết bài hát này thì sửa lại giùm HTT nhé
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ,cái này đợi MG trả lời Chubby không ý kiến gì cả.Nếu HTT cũng thích nghe thì PM email cho Chubby nhé, Chubby chỉ có khoảng chục bài thuộc thể loại này thôi ,hay lắm, HTT thích Chubby gửi cho.
    Chubby không sửa được vì Chubby không biết bài này rồi HTT ah, hoặc có nghe thì cũng không nhớ, tiếc quá.Cứ để đây thế nào cũng có người nhớ ra thôi , Chubby cũng nóng lòng muốn biết bài này. Tớ cũng chỉ nhớ được một số bài thôi, hầu như là post lên đây gần hết rồi. MG thì biết nhiều lắm nhưng hình như MG thì thường phải có thời gian rỗi hoặc cảm hứng mới post lên. HTT nhớ được bài nào post lên cho mọi người cùng biết nhé.[​IMG]
     
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ơi, toàn bài hát dạng "text" thế này à? hic hic có dạng nào mà nó có " tiếng" ko ạ?
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ai nhớ bài này thì post dùng Chubby nhé, có link nghe thì .....càng tốt.[​IMG]Chubby chỉ nhớ được một đoạn thôi :
    Em cười vui nhất nhà....Em rất yêu mẹ cha thường lo lắng cho các conEm muốn mẹ cha vui mãiNên vâng lời , luôn gắng chăm ngoanMai này lớn lên rồi cùng dựng xây tổ quốc đẹp tươi
    Những ngày thơ bé còn líu lo ,nôi nhè nhẹ đưaTiếng mẹ ru sớm chiều thiết tha ...........
    @MG : Bài này rất hay nhưng Chubby lâu quá rồi không nghe nên nhớ cũng không chính xác nữa. MG ah, nếu MG không bận thì cố nhớ hộ Chubby xem trong kho bài hát của MG có không nhé.[​IMG]
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tìm một bài hát thiếu nhi thật hay cho box nhạc Thiếu Nhi đón Tết cổ truyền nhưng chỉ nhớ vài câu " có chú chim từ mờ sương hay hót véo von nghe véo von...". Sợt net tìm chút thông tin về bài hát này nào ngờ chạy đúng về box Nhạc nhà mình, gặp nuôn bài cụa tú MêGái lữa. Tú Mêgái oai , táu Chubby xin mạn phép tú chuyển iem "Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên" về box Thiếu Nhi này cho iem có bạn có bầu , Cháu thấy iem ở bên kia hơi cô đơn. Tú đòn í tú nhíe.-------------------------------------------------Trích từ bài của SWNmegai viết :
    Đây là bài "Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên" sáng tác của Trần Quang Huy và Văn Tấn. Trước đây đã được em Kim Lan hát trên đài tiếng nói VN, em ấy bây giờ chắc đã ngoài bốn chục rồi. Vào khoảng những năm 82, khi các chị Hải Yến, chị Hồng Nhung với anh Thanh Lam còn sinh hoạt ca nhạc trong tốp Sơn Ca, Cung thiếu nhi Hà Nội, có tập hát bài này, nay chắc các anh chị ấy vẫn còn nhớ.
    Nắng sớm mai nhè nhẹ lên cây lá, lá non bên lá nonSương long lanh, cành táo chín thơm ngon, thơm ngonMùa xuân về em nhớ Tây Nguyên bao laNghe rừng già vang lên tiếng đàn trình phùngNhớ tiếng bò kêu ngoài làng, tiếng suối hòa nghe rộn ràng
    Có chú chim từ mờ sương hay hót, véo von nghe véo vonHoa A-trôn đỏ thắm sắc quê hương, quê hươngNgười anh hùng bất khuất Nơ-Trang-Long quê taNghe tự hào con tim nức lòng đi lênGiữ đất ruộng cho được mùa, giữ suối rừng bao hiền hòaMùa xuân Tây Nguyên ơi, làng Pơ-Lây-Nguôn ta ơi.------------------------------------------------------------Theo trí nhớ lủng củng của Chubby thì là "nghe rừng già vang lên tiếng đàn T''''rưng reo" .
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 27/01/2006
  7. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bài "Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên" này làm SC nhớ lại hùi lớp 7 học hát ở lớp á, hihi, hùi đó nghe chả hiểu gì chỉ thấy mấy cái tên dân tộc sao mà buồn cười, cả lớp vừa hát vừa cười ngặt nghẽo đến nỗi cô dạy nhạc fát bực cơ Giờ SC cũng chả nhớ nhạc nữa, nhớ mỗi câu cuối cùng , hị, SC - "người có trí nhớ ngắn hạn" (mượn câu của chị VH)
    Phục Chubby lém lém đấy, nhớ đc bao nhiu bài vậy còn kêu "lủng củng" :P
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em này chỉ được cái nói đúng. Cái topic này thấy đa số toàn là nhạc của các bé đeo khăn quàng đỏ. Chả thấy nhạc thương quá áo dài ơi đâu cả.
    Mà hình như ngoài đấy thấy ít nhạc cho học sinh cấp 3 nổi tiếng nhỉ. Tớ biết mỗi bản ''Thời hoa đỏ'' của Nguyễn Đình Bảng phổ thơ Thanh Tùng
    1 số bài mà em sinhto_suachua nên tham khảo:
    + Bài học đầu tiên
    + Bạn ơi có nhớ - Lê Quốc Thắng
    + Bồ câu không đưa thư - Lê Quốc Thắng
    + Cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến
    + Con đường đến trường - Phạm Đăng Khương
    + Giã từ cành phượng vỹ - Diệp Minh Tuyền
    + Góc phố dịu dàng - Trần Minh Phi
    + Mái trường mến yêu - Lê Quốc Thắng
    + Một thời để nhớ - Nguyễn Văn Hiên
    + Mùa hè xanh - Vũ Hoàng (hát vào mỗi dịp đi chiến dịch)
    + Ngồi lại bên nhau - Phạm Uyên Nguyên
    + Ngôi trường dấu yêu - Anh Huy
    + Nụ cười hồng - Vũ Hoàng
    + Phố xa - Lê Quốc Thắng
    + Phượng hồng - Vũ Hoàng
    + Tháng sáu mùa thi - Nguyễn Văn Hiên
    + Thời hoa đỏ - nhạc Nguyễn Đình Bảng, thơ Thanh Tùng
    + Tia nắng hạt mưa - Khánh Vinh & Lê Bình
    + Trường xưa yêu dấu - nhóm Mắt Ngọc
    Nhiêu đấy chắc đủ cho 1 đêm nhạc rồi nhỉ.
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói nốt cho xong chuyện năm cũ , cho năm mới tươi mới hơn .Sorry MG vì spam box của MG , nốt lần này thôi , lần sau...lại tiếp.[​IMG]
    @ sinhto_suachua và kieuphong (có phải cái ông gì sau đổi tên thành Tiêu Phong không hả bạn ) : topic này MG dựng nên tớ không bàn nhiều , câu trả lời nằm ở cả bài chủ đề đó, topic dài ngoằng nhưng bài chủ đề ngắn thôi 2 bạn chịu khó đọc nhé.[​IMG]
    @sua_chua_811 : Chubby xưa cũng vênh váo về trí nhớ của mình lắm đó Sữa nhưng vào đây gặp MG chỉ thấy vênh mặt thôi (ngượng quá không dám nhìn ai). Quà Tết của Sữa đây nè, Chubby gửi hôm qua đó, xem ra bọn mình có cùng sở thích hơi nhìu nhỉ , cái nick đấy Chubby ít online nên chưa gặp Sữa lần nào, hôm nào add Sữa vào nick hay dùng Sữa nhé. Đồng ý thì Buzz vào nick ChubbyCat [​IMG]
    http://www3.ttvnol.com/tacphamvanhoc/124924/trang-49.ttvn
    @ MeGai : MG bận quá bỏ rơi box nhạc Thiếu Nhi rồi ah, mới có mấy chục bài thôi mà, Chubby ngóc cổ chờ biết nốt vài trăm bài còn lại đó , mải học ,chơi game hoài box ngổn ngang toàn phượng hồng với phượng đỏ .[​IMG]
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không bít có bị lạc đề không ?
    Nhưng bài nay hay tớ cứ post !
    EM ƯỚC MƠ MƠ GÌ ?
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?
    Em ước mơ em là, em được là tiên nữ
    Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
    Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn?
    Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ
    Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
    Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
    Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
    Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
    Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu?
    Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
    Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
    Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này