1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ha! bài Ở trường cô dạy em thế này mình có, ngày bé ngêu ngao hát suốt. Tặng mọi người bản tiếng Việt này
    http://www.4shared.com/file/1567532/c2d983d/o_truong_co_day_em_the.html
    ---------------
    Hay quá, gặp đồng môn rồi, anh SAISer học trước em 10 năm, đúng là tiền bối rồi
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 10/05/2006
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Saiser và Konoinhieu, xin xỏ tiếp bài "Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng ..."
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, em thích bài này, xưa suốt ngày hát : Em là búp măng non em lớn lên trong lò bánh mì...
    Em là mầm non của Đảng
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em. Tự nhiên liếc qua trái thấy avatar của mình nằm trên avatar Marmu trông cứ kỳ kỳ
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  6. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, bài này em chưa có.
    Em add nick Y!M của anh rồi đấy. Khi nào rảnh thì anh em mình nói chuyện.
    Có bài này hợp với không khí gặp gỡ
    http://www.4shared.com/file/1571102/3802154e/10_gap_nhau_giua_troi_thu_ha_noi.html
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 10/05/2006
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại bài này, thích quá
    Hạt gạo làng ta
    Hạt gạo làng ta
    Có vị phù sa
    Của sông Kinh Thầy
    Có hương sen thơm
    Trong hồ nước đầy
    Có lời mẹ hát
    Ngọt bùi đắng cay...

  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình cũng rất thích
    Màu Áo Chú Bộ Đội
    Hải Yến
    Màu áo chú bộ đội
    Mới trông là màu xanh
    Như màu lá trên cành
    Cũng là màu xanh rêu đá
    Màu áo chú bộ đội
    Đi trên đường cát bụi
    Lại ánh sắc màu vàng
    Có màu đỏ đất núi
    Xen nâu đất đường làng
    ĐK1
    Màu áo thân thương
    Khó đổi màu qua mưa nắng
    Như tình sâu nghĩa nặng
    Chẳng thay đổi bao giờ
    Như tình dân nghĩa đảng
    Còn nguyên vẹn như xưa
    Mai đây, chúng em đi dưới màu cờ
    Lại mang tấm áo
    Không phai mờ, không phai mờ được màu xanh, tươi xanh
    ĐK2
    Màu áo cha anh
    Đến tuổi truyền cho con cháu
    Ai nhìn sao Bắc Đẩu
    Mà quên cả đêm dài
    Ai nhìn thân áo vải
    Mà quên cả chông gai
    Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người
    Lại mang tấm áo
    Không phai mờ, không phai mờ được màu xanh, tươi xanh

    .................................
    KNN: anh cũng accept nick của em rồi, nhưng có vẻ em ít online, lúc nào on thì gọi anh nhé (trừ tầm chiều giờ VN). Mấy cả hình như em có cả album Tuổi Thần Tiên thì phải, nếu đúng thì up hết lên cho mọi người nghe, toàn bài hay
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 11/05/2006
  9. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 13/05/2006
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời phải nói là các ca sĩ thời xưa cả ngưòi lớn lẫn thiếu nhi đều hát hay hơn bây giờ

    Từ Ra-rơ-líp đến Pắc Pó

    1. Nơi đây có túp lều nhỏ xinh nằm soi bóng nước long lanh mặt gương, sơn ca hót trên cây bạch dương, hồ Ra-rơ-lip in gương trời xa . Lá lá lá la la là la là la lá lá . Ánh nắng sớm soi vào túp lều nhỏ, gió réo rắt cung đàn ban mai . Trong những tháng năm đầu cách mạng, Lênin đã sống ở nơi đây . Người viết nên bản anh hùng ca, bài hát Cách mạng Tháng Mười Nga .
    2. Nơi đây có căn nàh nhỏ xinh nằm xoi bóng nước lung linh trời xa, nơi đây suối Lênin chảy qua ngày đêm róc rách như muôn lời ca . Lá lá lá la la là la là la lá lá . Ánh nắng sớm tưng bừng căn nhà nhỏ, gió réo rắt cung đàn ban mai . Nơi đây Bác viết bài ca Cách mạng, em vui múa muôn lần mê say . Bài hát Cách mạng giữa mùa thu, Bài hát Cách mạng giữa mùa thu .

    có ai có tiếng bài này ko cho tui xin với (thiếu niên ngày xưa hát ý)

    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 13/05/2006
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 13/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này