1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm tạ nhiệt tình cách mạng của bác Hải. Kính bác vại bia .
    Vứn đề là bài này dành cho các bé Na bé Ổi tuổi lớp lá lớp mầm trường mẫu giáo nhỡ thôi. Bác có bài nào cho tuổi Hoa Học Trò thì đưa lên đây. Với cả bình luận tí tí vài nhời cho bà con máu. Ai lại quẳng uỵch cái lời bài hát ra đấy rồi quay đi chẳng nói chẳng rằng, chán lắm.
    Vứn đề nữa là tớ buồn cười cái reference "Theo Internet" của bác lắm. Thời buổi này cái X gì mà chẳng moi từ Internet ra được hở bác? Bác chỉ thế quá bằng không chỉ còn hơn.
    Hoạnh hoẹ tí...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chim Sơn Ca
    (sáng tác của Thanh Tùng và Y Vân)
    * * * * *
    Líu lo, nghe buổi sáng chim ca líu lo
    Líu lo, líu lo, chim trên cành
    Rộn ràng theo bước chân em
    Líu lo, theo từng bước chân thơ ngây bước đi
    Líu lo, líu lo chim trên cành
    Cùng ngày mai hát tiếng ca
    Khi đi tung tăng với bạn bè
    Khi đi trên phố với người thân
    Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca
    Nhớ mãi, nhớ mãi những con đường
    Yêu sao, yêu quá những hàng cây
    Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca
    * * * * *​
    Bài hát này được làm nhạc nền cho bộ phim Sơn Ca Trong Thành Phố được quay tại Sài Gòn có lẽ cũng đã trên 10 năm rồi. Megai giờ vẫn còn giữ ấn tượng đẹp về bộ phim đó, kể về 1 nhóm bạn nhỏ đã giúp các chú công an phá một vụ án, đặc biệt là cái cô bé nhí nhảnh, hát hay, có biệt hiệu là chim Sơn Ca ấy.
    Bài này cũng là một trong những bài hát hay của tuổi thiếu nhi, nhưng vì nhịp điệu nhanh và rộn ràng, nên Megai không bao giờ lẩm bẩm hát một mình, hoặc ư ử hát theo băng cả. Nói đến chim Sơn Ca, tự dưng Megai nhớ đến lần đang đi ở Bờ Ao Hoàn Kiếm, gần Tòa Soạn Báo Nhăn Răng, Megai đang lầm rầm tụng bài hát ?oCó chú chim non nho nhỏ, cất tiếng véo von như muốn ngỏ??, mà chẳng để ý thấy 1 thanh niên đang đứng tưới gốc cây gần đó. Hắn ta sừng sộ luôn: ?oThế này mà nhỏ à ??, làm Megai phát ngượng, liền quát lại nó là ?othằng khốn nạn?. Chẳng hiểu nó đã đi nha sĩ khám tai bao giờ chưa, mà nó lại sừng sộ tiếp: ?oThế này mà bốn lạng à, ít cũng phải nửa cân?. Chắc hồi sáng, Megai ra ngõ gặp phải cổng, đen thế !
    Còn một bài hát về chim nữa mà em cũng hay hát một mình và rất thích - Bài ca tôi không quên của Phạm Minh Tuấn, mà ngày xưa Cẩm Vân hát ấy - ?oCó một loài chim không bao giờ bay?. Về nhà mẹ hỏi: chim nào mà lại không bay ? Em bảo mẹ là cô giáo con dạy: Chim ấy là chim cánh cụt đấy ! Me bảo: ừ đúng rồi: ?oCó một loài chim không bao giờ bay. Là loài chim ấy em đã bắt được tận tay.? Hí hí.
    Ơ kìa, ở đâu lạc tới 1 em nhi đồng vào hát đú với các chị thiếu nhi mà thừa nhĩ thế kia. Lại còn trình diễn cả bài ?oBa ngọn nến lung tung linh tinh? nữa chứ. Bài ấy Megai không hát nổi, vì bài ấy chỉ dành cho lứa tuổi chưa vỡ giọng thôi. Megai vỡ giọng ồ ồ ra rồi không ngân nổi nữa. Để các chị cho em 2 cái kẹo mút 1 cây kem liếm rồi ra vườn trẻ mà chơi bập bênh nhé. Kẻo ở đây lâu các chị đì cho không nhớn được đâu. Ghẹo anh Hải (dớ) tý thế thôi, tôi cũng phải có lời cảm ơn công lao anh đánh võng trên Internet rồi copy + paste về đây, cũng phải ghi nhận nghĩa tình sâu nặng của anh với thread này nói riêng và box này nói chung:
    ?oCông anh như núi Thái Sơn
    Nghĩa thì như nước trong người chảy ra?

    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chim Sơn Ca
    (sáng tác của Thanh Tùng và Y Vân)
    * * * * *
    Líu lo, nghe buổi sáng chim ca líu lo
    Líu lo, líu lo, chim trên cành
    Rộn ràng theo bước chân em
    Líu lo, theo từng bước chân thơ ngây bước đi
    Líu lo, líu lo chim trên cành
    Cùng ngày mai hát tiếng ca
    Khi đi tung tăng với bạn bè
    Khi đi trên phố với người thân
    Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca
    Nhớ mãi, nhớ mãi những con đường
    Yêu sao, yêu quá những hàng cây
    Tíu tít, tíu tít với bạn bè, như là bầy sơn ca
    * * * * *​
    Bài hát này được làm nhạc nền cho bộ phim Sơn Ca Trong Thành Phố được quay tại Sài Gòn có lẽ cũng đã trên 10 năm rồi. Megai giờ vẫn còn giữ ấn tượng đẹp về bộ phim đó, kể về 1 nhóm bạn nhỏ đã giúp các chú công an phá một vụ án, đặc biệt là cái cô bé nhí nhảnh, hát hay, có biệt hiệu là chim Sơn Ca ấy.
    Bài này cũng là một trong những bài hát hay của tuổi thiếu nhi, nhưng vì nhịp điệu nhanh và rộn ràng, nên Megai không bao giờ lẩm bẩm hát một mình, hoặc ư ử hát theo băng cả. Nói đến chim Sơn Ca, tự dưng Megai nhớ đến lần đang đi ở Bờ Ao Hoàn Kiếm, gần Tòa Soạn Báo Nhăn Răng, Megai đang lầm rầm tụng bài hát ?oCó chú chim non nho nhỏ, cất tiếng véo von như muốn ngỏ??, mà chẳng để ý thấy 1 thanh niên đang đứng tưới gốc cây gần đó. Hắn ta sừng sộ luôn: ?oThế này mà nhỏ à ??, làm Megai phát ngượng, liền quát lại nó là ?othằng khốn nạn?. Chẳng hiểu nó đã đi nha sĩ khám tai bao giờ chưa, mà nó lại sừng sộ tiếp: ?oThế này mà bốn lạng à, ít cũng phải nửa cân?. Chắc hồi sáng, Megai ra ngõ gặp phải cổng, đen thế !
    Còn một bài hát về chim nữa mà em cũng hay hát một mình và rất thích - Bài ca tôi không quên của Phạm Minh Tuấn, mà ngày xưa Cẩm Vân hát ấy - ?oCó một loài chim không bao giờ bay?. Về nhà mẹ hỏi: chim nào mà lại không bay ? Em bảo mẹ là cô giáo con dạy: Chim ấy là chim cánh cụt đấy ! Me bảo: ừ đúng rồi: ?oCó một loài chim không bao giờ bay. Là loài chim ấy em đã bắt được tận tay.? Hí hí.
    Ơ kìa, ở đâu lạc tới 1 em nhi đồng vào hát đú với các chị thiếu nhi mà thừa nhĩ thế kia. Lại còn trình diễn cả bài ?oBa ngọn nến lung tung linh tinh? nữa chứ. Bài ấy Megai không hát nổi, vì bài ấy chỉ dành cho lứa tuổi chưa vỡ giọng thôi. Megai vỡ giọng ồ ồ ra rồi không ngân nổi nữa. Để các chị cho em 2 cái kẹo mút 1 cây kem liếm rồi ra vườn trẻ mà chơi bập bênh nhé. Kẻo ở đây lâu các chị đì cho không nhớn được đâu. Ghẹo anh Hải (dớ) tý thế thôi, tôi cũng phải có lời cảm ơn công lao anh đánh võng trên Internet rồi copy + paste về đây, cũng phải ghi nhận nghĩa tình sâu nặng của anh với thread này nói riêng và box này nói chung:
    ?oCông anh như núi Thái Sơn
    Nghĩa thì như nước trong người chảy ra?

    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Megai không có thích chấy, nếu mà có chấy thì Megai xuống tóc luôn cho mát. Đỡ tốn dầu gội đầu, tuy rửa mặt thì có lâu hơn 1 tý. Mà cũng chẳng có chuyện gì đâu, hôm trước ?ochán đời yêu cuộc sống? tý rồi hôm sau lại ?ochán sống yêu cuộc đời? tý nữa, trong đầu có mấy dây thần kinh bị chập làm một, đang vào tuổi hâm mà lị, nên vác xe đạp sang Bỉ dạo mát, tìm nơi nào an toàn thì nghỉ ngơi (gọi tắt là tìm nơi an nghỉ), định bụng sẽ cắn mũi tự tử hay treo cổ tay tự vẫn để giải sầu, nếu như không gặp được ai hâm hơn mình. Hôm ấy lại đúng ngày sao quả tạ chiếu lên lúc đó khoảng 1 giờ trưa, Megai đang đạp xe thì có 2 anh cảnh sát Bỉ ra chặn xe lại bắt nộp phạt vì Megai đi xe đạp mà không bật đèn !!!, Megai lý sự cùn với chúng nó không lại, vì luật ở Bỉ đi xe đạp phải có đèn, và đèn phải sáng, còn không thấy đề cập đến là phải bật đèn từ mấy giờ cả. Megai cười ngất lên ngất xuống quên cả đi chán đời tự tử vì đã gặp được liền 1 lúc 2 thằng hâm hơn mình. Megai kể chuyện đó thật như ngồi vào bàn nhậu 100% vậy, Megai mà bốc phét thì đứa bạn thân của Megai chết (để lại người yêu của nó cho Megai).
    Cảm ơn Lily đã gắn cho 5 cái đèn ông sao Hàng Mã ở bên trên nhé. 5 sao còn kinh hơn cả Thượng Tướng, ghê hơn cả Trung bình Tướng á.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Megai không có thích chấy, nếu mà có chấy thì Megai xuống tóc luôn cho mát. Đỡ tốn dầu gội đầu, tuy rửa mặt thì có lâu hơn 1 tý. Mà cũng chẳng có chuyện gì đâu, hôm trước ?ochán đời yêu cuộc sống? tý rồi hôm sau lại ?ochán sống yêu cuộc đời? tý nữa, trong đầu có mấy dây thần kinh bị chập làm một, đang vào tuổi hâm mà lị, nên vác xe đạp sang Bỉ dạo mát, tìm nơi nào an toàn thì nghỉ ngơi (gọi tắt là tìm nơi an nghỉ), định bụng sẽ cắn mũi tự tử hay treo cổ tay tự vẫn để giải sầu, nếu như không gặp được ai hâm hơn mình. Hôm ấy lại đúng ngày sao quả tạ chiếu lên lúc đó khoảng 1 giờ trưa, Megai đang đạp xe thì có 2 anh cảnh sát Bỉ ra chặn xe lại bắt nộp phạt vì Megai đi xe đạp mà không bật đèn !!!, Megai lý sự cùn với chúng nó không lại, vì luật ở Bỉ đi xe đạp phải có đèn, và đèn phải sáng, còn không thấy đề cập đến là phải bật đèn từ mấy giờ cả. Megai cười ngất lên ngất xuống quên cả đi chán đời tự tử vì đã gặp được liền 1 lúc 2 thằng hâm hơn mình. Megai kể chuyện đó thật như ngồi vào bàn nhậu 100% vậy, Megai mà bốc phét thì đứa bạn thân của Megai chết (để lại người yêu của nó cho Megai).
    Cảm ơn Lily đã gắn cho 5 cái đèn ông sao Hàng Mã ở bên trên nhé. 5 sao còn kinh hơn cả Thượng Tướng, ghê hơn cả Trung bình Tướng á.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Chết cả cười...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Chết cả cười...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vô duyên, xê ra!
    MeGai, đã vào xem trong VOV chưa? Chiều nay tớ mới vào trong đấy khoắng các bài hát đã down được một mớ. Trong đấy có cả các bài hát Thiếu nhi nữa. Đã down Em đi giữa biển vàng về rồi. Dưng mà file .ra nên không khoái lắm...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vô duyên, xê ra!
    MeGai, đã vào xem trong VOV chưa? Chiều nay tớ mới vào trong đấy khoắng các bài hát đã down được một mớ. Trong đấy có cả các bài hát Thiếu nhi nữa. Đã down Em đi giữa biển vàng về rồi. Dưng mà file .ra nên không khoái lắm...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hạt gạo làng ta
    (nhạc: Trần Viết Bính; thơ: Trần Đăng Khoa)
    * * * * *
    Hạt gạo làng ta, có vị phù sa, của sông Kinh Thầy
    Có hương sen thơm, trong hồ nước đầy
    Có lời mẹ hát, ngọt bùi hôm nay
    Hạt gạo làng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba
    Giọt mồ hôi sa, những trưa tháng sáu
    Nước như ai nấu, chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy
    Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ, trút trên mái nhà
    Những năm cây súng, theo người đi xa
    Những năm băng đạn, vàng như lúa đồng
    Bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông
    Hạt gạo làng ta, có công các bạn
    Sớm nào chống hạn, vục mẻ miệng gầu
    Trưa nào bắt sâu, lúa cào rát mặt
    Chiều nào gánh phân, quang chùng quết đất
    Hạt gạo làng ta, gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa
    Em vui em hát, hạt vàng làng ta
    Em vui em hát, hạt vàng làng ta
    * * * * *​
    Cả bài hát này lẫn bài thơ (viết năm 69) này, đã in đậm vào tâm trí của cả một thế hệ trước đây, không ai là không biết. Megai từ lúc chưa thuộc bản cửu chương đã biết đến tập thơ ?oGóc Sân và Khoảng Trời? của Trần Đăng Khoa rồi. Đến giờ Megai vẫn còn nhớ được nhiều thơ của anh Khoa: ?oCon **** vàng, bay nhẹ nhàng, trên bờ cỏ, em thích quá, liền đuổi theo.? Bây giờ chẳng có **** vàng để đuổi theo nữa, toàn **** đen thôi, chán chết. Rồi ?oVườn em có một luống khoai, có hàng chuối mật với hai luống cà?. Mới có 8 tuổi mà anh Khoa đã biết tự quảng cáo cho mình rồi nhé: nào là anh có khoai, anh có chuối với 2 cà nữa nhé. Lại còn ?oCây dừa xanh tỏa nhiều tầu, dang tay đón gió như là gọi trăng? nữa, giống như mấy em đứng ở đường Giải Phóng ngoài Hà Nội, hay ở công viên Tao Đàn trong Sài Gòn vậy. Thơ của anh Khoa hồn nhiên, trong sáng, gần gũi thiên nhiên, lại mang nhiều cái ngồ ngộ của trẻ con như Đám ma bác giun, gà con liếp nhiếp, chọc ếch? Anh Khoa ơi, sao ngày xưa anh làm thơ trẻ con hay thế, để các em chê anh con nhà Hai Lúa, mãi 40 tuổi anh mới đuợc lên xe bông. Sao anh không làm thơ về ?oĐồng Đô la Hoa Kỳ? hay ?oĐồng Euro châu Âu? thì may ra có em nào đã rước anh đi sớm hơn rồi không ?
    Megai thích và thuộc cái bài ?oHạt gạo làng ta? này từ bé, ngày ấy cứ ao ước bao giờ lớn lên mình sẽ đi thăm sông Kinh Thầy và cái làng Điền Trì quê anh. Vậy mà mãi đến khi lên cấp 3, Megai được nhà trường tổ chức cho đi thăm Côn Sơn-Kiếp Bạc mới được biết đến sông Kinh Thầy như thế nào ở bến phà Phả Lại ấy, rồi lúc về mới biết cái làng Điền Trì nằm đâu đó trong cái xã Quốc Tuấn, gần thị trấn Nam Sách trên quốc lộ 183 ấy. Sông Kinh Thầy thì nhộm nhoạm, dơ dáy, làng quê thì tiêu điều, xơ xác. Em chẳng thấy đẹp như trong thơ của anh nữa. Thế hệ của bọn em bây giờ chỉ biết ăn và tiêu hóa những hạt vàng ấy thôi, chứ chẳng biết đến công lao một nắng hai sương của người nông dân làm ra hạt gạo nữa. Em cố gắng lắm mới giữ được những hình ảnh đẹp của ngày xưa đến bây giờ.
    Lily ạ, Megai đã vào khua khoắng ở VOV (Đài Tiếng Nói Vịt Ngan) từ khi Việt Nam chưa có Internet cơ, nên bây giờ không phải nghe nhạc đuôi ra với đuôi vào. Lily cứ vào đó mà download đi, bao giờ về già, tai Megai nghễnh ngãng, thì sẽ xin các file *.ra của Lily để ngắm sau.
    Cái bài ?oChị Ong Lêu Lêu? ấy là của các cụ nhi đồng rồi, tuổi ấy chưa phân biệt được giới tính của loài ong đâu, thế nào là chị ong, thế nào là anh ong, nên phải gọi là ?oLoài Ong Nâu Nâu? mới đúng. Còn bài ?oTia nắng hạt mưa? ấy (Hình như trong từng tia nắng, có nét tinh nghịch bạn trai?), Megai mà nghe thấy thì tắt đài, tắt vô tuyến luôn, nghe như hâm hâm ấy. Vào tuổi ấy, Megai không còn nghịch bạn trai trong nắng với nghịch bạn trai trong mưa nữa, mà đã biết thích nghịch bạn trai trong lớp rồi.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này