1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hai bác kia bỏ tớ mà đi rồi, chả có việc gì làm, tớ ngồi lẩm bẩm hát một mình vậy. Ai cười ... hở 10 cái răng Chỗ nào không nhớ lời thì tớ ê a Hai bài này hồi trước tớ đoạt giải nhất liên khối lớp 4 ở trường tiểu học đấy, hì hì.
    NGÔI NHÀ
    Em yêu nhà em
    Hàng xoan trước ngõ
    Hoa xao xuyến nở
    Như mây từng chùm
    Em yêu tiếng chim
    Đầu hồi lảnh lót
    Lúa vàng thơm phức
    Rạ đầy sân phơi
    Em yêu ngôi nhà
    gỗ tre mộc mạc
    Như yêu đất nước
    bốn mùa chim ca
    LUỸ TRE
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Luỹ tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Đón mặt trời lên cao
    Những trưa hè đầy nắng
    Trâu nằm nhai bóng râm
    Tre bần thần nhớ gió
    bồi hồi nhớ tiếng chim
    Mặt trời xuống núi ngủ
    Tre nâng vầng trăng lên
    Sao, sao treo đầy cành
    Sao, sao treo đầy cành
    Suốt đêm dài thắp sáng...
    Rồi gà cất tiếng gáy
    Xôn xao ngoài lũy tre
    Đêm chuyển dần về sáng
    Vầng trăng gọi nắng về
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 21/04/2005
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hai bác kia bỏ tớ mà đi rồi, chả có việc gì làm, tớ ngồi lẩm bẩm hát một mình vậy. Ai cười ... hở 10 cái răng Chỗ nào không nhớ lời thì tớ ê a Hai bài này hồi trước tớ đoạt giải nhất liên khối lớp 4 ở trường tiểu học đấy, hì hì.
    NGÔI NHÀ
    Em yêu nhà em
    Hàng xoan trước ngõ
    Hoa xao xuyến nở
    Như mây từng chùm
    Em yêu tiếng chim
    Đầu hồi lảnh lót
    Lúa vàng thơm phức
    Rạ đầy sân phơi
    Em yêu ngôi nhà
    gỗ tre mộc mạc
    Như yêu đất nước
    bốn mùa chim ca
    LUỸ TRE
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Luỹ tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Đón mặt trời lên cao
    Những trưa hè đầy nắng
    Trâu nằm nhai bóng râm
    Tre bần thần nhớ gió
    bồi hồi nhớ tiếng chim
    Mặt trời xuống núi ngủ
    Tre nâng vầng trăng lên
    Sao, sao treo đầy cành
    Sao, sao treo đầy cành
    Suốt đêm dài thắp sáng...
    Rồi gà cất tiếng gáy
    Xôn xao ngoài lũy tre
    Đêm chuyển dần về sáng
    Vầng trăng gọi nắng về
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 21/04/2005
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur gọi tớ = bác thì tớ đi chơi game online, Fleur gọi tớ = ông thì tớ đi oánh XBOX với PS2. Fleur không phải mất công đào? công sự đâu. Từ lúc có Fleur, tớ đã bắt đầu upload nhạc bét nhè chè đỗ đen cho cả thiên hạ rồi đấy. Mấy cái MP3 quèn quèn ấy đâu có quan trọng gì đâu mà phải đào phải bới.
    Ngoài Fleur ra, Box Âm Nhạc duy nhất và cuối cùng trong đời nét của thằng Megai này cũng chẳng quan trọng gì với tớ đâu. Thằng Chitose danh tiếng lẫy lừng trên War cứ gọi Megai ời ời về để cùng oánh cho bọn Brazin ngông cuồng một trận. Tối nay tớ đã oánh 3 tiếng đồng hồ mới xong 1 trận kinh điển, thắng giòn, critical tớ trên nghìn, damage +800 nữa. Bọn Bra xin thêm 1 tuần luyện phép, hẹn tuần sau tái đấu phục hận.
    Buổi tối nào cũng lên đây 3 hoa chích chòe với Fleur, tớ để tồn email của mấy ông già bà già từ thời PX khá lâu rồi, tớ cứ phải nói dối là bận học mà chưa trả lời được. Fleur thư thư cho tớ dăm bữa vài ngày để đáp họ hết cái đã.
    Tớ làm xong bài hát này từ buổi trước mà chưa viết được gì dẫn cho nó cả. Thôi cứ đăng bừa, ai nghe thì nghe, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người ta không thích Megai nói nhiều.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Caitrongtruongem.htm​
    Biết là sẽ nhớ Fleur nhiều, nhưng thôi cũng chẳng quan trọng nữa. Một mình mình nhớ, một mình mình cam.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Fleur gọi tớ = bác thì tớ đi chơi game online, Fleur gọi tớ = ông thì tớ đi oánh XBOX với PS2. Fleur không phải mất công đào? công sự đâu. Từ lúc có Fleur, tớ đã bắt đầu upload nhạc bét nhè chè đỗ đen cho cả thiên hạ rồi đấy. Mấy cái MP3 quèn quèn ấy đâu có quan trọng gì đâu mà phải đào phải bới.
    Ngoài Fleur ra, Box Âm Nhạc duy nhất và cuối cùng trong đời nét của thằng Megai này cũng chẳng quan trọng gì với tớ đâu. Thằng Chitose danh tiếng lẫy lừng trên War cứ gọi Megai ời ời về để cùng oánh cho bọn Brazin ngông cuồng một trận. Tối nay tớ đã oánh 3 tiếng đồng hồ mới xong 1 trận kinh điển, thắng giòn, critical tớ trên nghìn, damage +800 nữa. Bọn Bra xin thêm 1 tuần luyện phép, hẹn tuần sau tái đấu phục hận.
    Buổi tối nào cũng lên đây 3 hoa chích chòe với Fleur, tớ để tồn email của mấy ông già bà già từ thời PX khá lâu rồi, tớ cứ phải nói dối là bận học mà chưa trả lời được. Fleur thư thư cho tớ dăm bữa vài ngày để đáp họ hết cái đã.
    Tớ làm xong bài hát này từ buổi trước mà chưa viết được gì dẫn cho nó cả. Thôi cứ đăng bừa, ai nghe thì nghe, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người ta không thích Megai nói nhiều.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Caitrongtruongem.htm​
    Biết là sẽ nhớ Fleur nhiều, nhưng thôi cũng chẳng quan trọng nữa. Một mình mình nhớ, một mình mình cam.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ tại cách nói của tớ làm SWN hiểu lầm. Thấy cái topic mà tớ thích bị đẩy xuống dưới nên tớ vào nghịch tí thôi, tiện thể thuận miệng nói vài câu ai vô thì vô, chứ không phải có ý định giục giã gì đâu SWN cứ yên tâm làm công việc của mình. Thế nhé
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ tại cách nói của tớ làm SWN hiểu lầm. Thấy cái topic mà tớ thích bị đẩy xuống dưới nên tớ vào nghịch tí thôi, tiện thể thuận miệng nói vài câu ai vô thì vô, chứ không phải có ý định giục giã gì đâu SWN cứ yên tâm làm công việc của mình. Thế nhé
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trí nhớ mà như thế thì hết xảy con bọ cạp rồi còn gì nữa. Tớ quý bài hát này lắm, tớ nghe cũng gần cả triệu lần rồi. Mà cũng chỉ nhớ đúng hơn bellechanson có vài từ thôi. Nhưng chẳng quan trọng đâu, tìm được người như bellechanson thời bây giờ cũng là quá hiếm rồi. Cơ mà bây giờ mới tìm được thì hơi bị muộn. Tớ đã có chị Fleur để ?okính yêu? mất rồi. Tớ mà léng phéng là Fleur đá tớ cái vèo ra khỏi diễn đàn liền, thì tớ có mà? híc híc.
    Cái này là cái số tớ nó hẩm hiu thôi. Fleur quyền cước song phi tớ lên bờ xuống ruộng dăm ba lần rồi, mà tớ vẫn khoanh tay ngoan khoanh chân ngoãn xin lỗi Fleur đến sái cả quai hàm. Nàng cũng đã thèm để ý đến tớ đâu. Tớ đi tầu ICE tới Ba-Dis chỉ mất có quatre heures thôi, nhưng tớ duyên hẩm phận hiu, mà nàng chưa cho gặp, hị hị. Tớ cũng chỉ có 1 ước mơ thật khiêm nhường là đến BaDis 1 lần, đứng cách xa 200 m, nhìn Fleur mỉm cười 1 cái, rồi tớ tất tả xuôi tầu chợ retour luôn cũng được. Thế là cũng đủ nạp năng lượng cho tớ sống 1 tháng rồi.
    Mà Fleur ơi, Fleur không nghĩ hắn là Adam cải trang đấy chứ ? Hắn mới xuất hiện lần đầu mà. Có gì khác tớ đâu nhỉ ? Có gì làm tin nhỉ ? Thật là người lạ thì dễ tin hơn người thân. Nhưng không sao đâu, Adam hay Eva, miễn là Fleur được vui là tớ vui rồi. Còn tớ vẫn thủy chung (ảo) tựa cửa diễn đàn chờ giây phút Fleur quay về.
    ối ối, 2 nàng mà gặp nhau thì xin hãy dành tất cả thời gian để nói xấu thằng Megai còn thú vị hơn nhiều, này nhé: chê bai nó này, nhiếc móc nó này, lôi nó ra làm trò đùa hề này. Còn nếu chị Fleur kính yêu và cô bellechanson gì gì mới quen (híc híc tớ không dám gọi là bạn nữa. Sợ Fleur lém) mà thích tay bo với nhau thì xin hãy chờ ngày offline có cả tớ nữa. Lúc ý thì xin cả 2 nàng hãy cùng nhau mà trút hết đòn ghen lên đầu tớ. Tớ chịu hết, này nhé: véo mũi tớ này, búng tai tớ này, vặt râu tớ này, cấu chí tớ này và và cả?. thọc néc tớ nữa. ố là là, hình phạt tra tấn từ thời Trung Cổ !!!
    Tình người với nhau bây giờ cũng có xấu đâu, mà chỉ cực kỳ xấu thôi ! Hì hì, tớ chơi chữ đấy. Tình người bây giờ cũng đẹp lắm chứ, nhưng đẹp kiểu khác, không đẹp theo kiểu của ngày xưa thôi. Belle xem cái ?otìn ngừi? mà Fleur dành cho tớ thì biết ngay là ?oxấu? hay ?ođẹp?.
    Trong nỗi nhớ mong Fleur diệu vợi, buổi nay tớ mời Fleur thương mến, sau là mời bạn Belle mới quen, cùng nghe bài hát thật hay của một ngày xưa thơ ấu.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Emdiduacom.htm​
    Fleur ơi, biết không ? tớ thấy ấy đào ? công sự cái lúc mà ấy đi xin người ta cho làm con nuôi ý. Tớ là tớ dị ứng với từ đào công sự lắm. Bạn bè tặng nhau tý ty mà cứ bảo là ?ocho ai thì người ý hưởng?. Ghét Fleur quá. Tớ ghét Fleur lắm. Lúc tớ gửi ?oComme toi?, ấy cũng đã bấm đúng cái huyệt công sự của tớ rồi, nhưng một lúc sau ấy đã delete đi ngay, híc híc. Tớ ghét ấy quá mà không làm gì được. Chỉ biết nhớ ấy thôi.
    Mà thôi chúng mình xí xóa đi. Giận hờn với Fleur chỉ có tớ là bị thiệt thôi. Tưởng là giận dỗi ấy được vài hôm, nào ngờ không chịu nổi 2 giây mà không nhớ đến ấy. Mới biết là mình vẫn còn quá yếu đuối. Fleur cứ đi đi, đi xin người khác nhận làm con nuôi, con dưỡng đi, ai cũng được, mấy cũng xong. Tớ không care đâu. Miễn là 1 lần về ba má tớ xin làm con?.. dâu là tớ OK. !!!!
    Lâu rồi mới gặp thằng bạn cũ DC, tớ trêu nó xấu rồi khen dzợ nó đẹp tý ty. Chưa chi mà ấy đã cho tớ được làm ?oông? rồi. Khéo tớ cũng phải vô Viện Dưỡng Lão bầu bạn với chú/bác GãSay của tớ từ thời PX mất. Có chi mà Fleur đã bảo: ?oSau này ai chê dzợ tớ xấu thì sao?. Híc híc. Kẻ nào dám chê Fleur, tớ chở cả téc xăng Petrolimex đến, cho nó thành Lê Văn Tám version 2.0 ngay.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trí nhớ mà như thế thì hết xảy con bọ cạp rồi còn gì nữa. Tớ quý bài hát này lắm, tớ nghe cũng gần cả triệu lần rồi. Mà cũng chỉ nhớ đúng hơn bellechanson có vài từ thôi. Nhưng chẳng quan trọng đâu, tìm được người như bellechanson thời bây giờ cũng là quá hiếm rồi. Cơ mà bây giờ mới tìm được thì hơi bị muộn. Tớ đã có chị Fleur để ?okính yêu? mất rồi. Tớ mà léng phéng là Fleur đá tớ cái vèo ra khỏi diễn đàn liền, thì tớ có mà? híc híc.
    Cái này là cái số tớ nó hẩm hiu thôi. Fleur quyền cước song phi tớ lên bờ xuống ruộng dăm ba lần rồi, mà tớ vẫn khoanh tay ngoan khoanh chân ngoãn xin lỗi Fleur đến sái cả quai hàm. Nàng cũng đã thèm để ý đến tớ đâu. Tớ đi tầu ICE tới Ba-Dis chỉ mất có quatre heures thôi, nhưng tớ duyên hẩm phận hiu, mà nàng chưa cho gặp, hị hị. Tớ cũng chỉ có 1 ước mơ thật khiêm nhường là đến BaDis 1 lần, đứng cách xa 200 m, nhìn Fleur mỉm cười 1 cái, rồi tớ tất tả xuôi tầu chợ retour luôn cũng được. Thế là cũng đủ nạp năng lượng cho tớ sống 1 tháng rồi.
    Mà Fleur ơi, Fleur không nghĩ hắn là Adam cải trang đấy chứ ? Hắn mới xuất hiện lần đầu mà. Có gì khác tớ đâu nhỉ ? Có gì làm tin nhỉ ? Thật là người lạ thì dễ tin hơn người thân. Nhưng không sao đâu, Adam hay Eva, miễn là Fleur được vui là tớ vui rồi. Còn tớ vẫn thủy chung (ảo) tựa cửa diễn đàn chờ giây phút Fleur quay về.
    ối ối, 2 nàng mà gặp nhau thì xin hãy dành tất cả thời gian để nói xấu thằng Megai còn thú vị hơn nhiều, này nhé: chê bai nó này, nhiếc móc nó này, lôi nó ra làm trò đùa hề này. Còn nếu chị Fleur kính yêu và cô bellechanson gì gì mới quen (híc híc tớ không dám gọi là bạn nữa. Sợ Fleur lém) mà thích tay bo với nhau thì xin hãy chờ ngày offline có cả tớ nữa. Lúc ý thì xin cả 2 nàng hãy cùng nhau mà trút hết đòn ghen lên đầu tớ. Tớ chịu hết, này nhé: véo mũi tớ này, búng tai tớ này, vặt râu tớ này, cấu chí tớ này và và cả?. thọc néc tớ nữa. ố là là, hình phạt tra tấn từ thời Trung Cổ !!!
    Tình người với nhau bây giờ cũng có xấu đâu, mà chỉ cực kỳ xấu thôi ! Hì hì, tớ chơi chữ đấy. Tình người bây giờ cũng đẹp lắm chứ, nhưng đẹp kiểu khác, không đẹp theo kiểu của ngày xưa thôi. Belle xem cái ?otìn ngừi? mà Fleur dành cho tớ thì biết ngay là ?oxấu? hay ?ođẹp?.
    Trong nỗi nhớ mong Fleur diệu vợi, buổi nay tớ mời Fleur thương mến, sau là mời bạn Belle mới quen, cùng nghe bài hát thật hay của một ngày xưa thơ ấu.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Emdiduacom.htm​
    Fleur ơi, biết không ? tớ thấy ấy đào ? công sự cái lúc mà ấy đi xin người ta cho làm con nuôi ý. Tớ là tớ dị ứng với từ đào công sự lắm. Bạn bè tặng nhau tý ty mà cứ bảo là ?ocho ai thì người ý hưởng?. Ghét Fleur quá. Tớ ghét Fleur lắm. Lúc tớ gửi ?oComme toi?, ấy cũng đã bấm đúng cái huyệt công sự của tớ rồi, nhưng một lúc sau ấy đã delete đi ngay, híc híc. Tớ ghét ấy quá mà không làm gì được. Chỉ biết nhớ ấy thôi.
    Mà thôi chúng mình xí xóa đi. Giận hờn với Fleur chỉ có tớ là bị thiệt thôi. Tưởng là giận dỗi ấy được vài hôm, nào ngờ không chịu nổi 2 giây mà không nhớ đến ấy. Mới biết là mình vẫn còn quá yếu đuối. Fleur cứ đi đi, đi xin người khác nhận làm con nuôi, con dưỡng đi, ai cũng được, mấy cũng xong. Tớ không care đâu. Miễn là 1 lần về ba má tớ xin làm con?.. dâu là tớ OK. !!!!
    Lâu rồi mới gặp thằng bạn cũ DC, tớ trêu nó xấu rồi khen dzợ nó đẹp tý ty. Chưa chi mà ấy đã cho tớ được làm ?oông? rồi. Khéo tớ cũng phải vô Viện Dưỡng Lão bầu bạn với chú/bác GãSay của tớ từ thời PX mất. Có chi mà Fleur đã bảo: ?oSau này ai chê dzợ tớ xấu thì sao?. Híc híc. Kẻ nào dám chê Fleur, tớ chở cả téc xăng Petrolimex đến, cho nó thành Lê Văn Tám version 2.0 ngay.
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, hay thiệt SWN ạ. Mấy hôm TTVNOL vô bệnh viện, tớ lang thang trong dactrung.com download được một lũ bài hát Pháp của anh baotran nhà ấy. Thanks, đã đưa cho tớ cái đầu mút cuộn chỉ Định xông dzô làm wen với anh baotran một tẹo mừ nó hông cho reg nick nữa rùi. Bi giờ được nghỉ Phục Sinh 2 tuần, chắc còn bới được khối cái hay ho
    Chuyện này nhằm nhò gì mà kiu giận . Tớ mà giận thiệt thì không đơn giản thế đâu, hì hì. Chỉ là chí choé thôi, cho thêm mắm dặm muối như SWN nói ý mà. Tính tớ tức lên là tớ nói luôn, mà nói xong là hết tức liền. Ai hiểu thì cùng cười với tớ, còn nếu không chịu hiểu thì tớ quay đi 180 độ liền, không thèm tiếc, mà cũng chả buồn ngó lại lần nào đâu.
    Hic hic cảm ơn SWN đã có ý giới thiệu anh dzai cho chị Fleur để làm đồ sơ-cua Hôm nào nhớ rủ anh dzai của SWN lên đây cho chị Fleur dằn mặt, ý lộn, coi mặt nha Chị Fleur có xấu đến đâu thì anh của SWN phải chịu, can chi mà SWN vác xăng đi đốt người ta. Với lại ở đây khuyến khích nói thẳng nói thật, xấu mà khen mỉa là xinh coi chừng bị uýnh à
    Belle ơi dzo post bài tiếp cho tớ đọc đê thán phục cái trí nhớ thần sầu của hai người quá. Tui thì cứ lõm ba lõm bõm, chả nhớ bài nào với bài nào cả, chán wé
    P/S: Bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" chỉ thấy lyric, không có nghe được à.
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, hay thiệt SWN ạ. Mấy hôm TTVNOL vô bệnh viện, tớ lang thang trong dactrung.com download được một lũ bài hát Pháp của anh baotran nhà ấy. Thanks, đã đưa cho tớ cái đầu mút cuộn chỉ Định xông dzô làm wen với anh baotran một tẹo mừ nó hông cho reg nick nữa rùi. Bi giờ được nghỉ Phục Sinh 2 tuần, chắc còn bới được khối cái hay ho
    Chuyện này nhằm nhò gì mà kiu giận . Tớ mà giận thiệt thì không đơn giản thế đâu, hì hì. Chỉ là chí choé thôi, cho thêm mắm dặm muối như SWN nói ý mà. Tính tớ tức lên là tớ nói luôn, mà nói xong là hết tức liền. Ai hiểu thì cùng cười với tớ, còn nếu không chịu hiểu thì tớ quay đi 180 độ liền, không thèm tiếc, mà cũng chả buồn ngó lại lần nào đâu.
    Hic hic cảm ơn SWN đã có ý giới thiệu anh dzai cho chị Fleur để làm đồ sơ-cua Hôm nào nhớ rủ anh dzai của SWN lên đây cho chị Fleur dằn mặt, ý lộn, coi mặt nha Chị Fleur có xấu đến đâu thì anh của SWN phải chịu, can chi mà SWN vác xăng đi đốt người ta. Với lại ở đây khuyến khích nói thẳng nói thật, xấu mà khen mỉa là xinh coi chừng bị uýnh à
    Belle ơi dzo post bài tiếp cho tớ đọc đê thán phục cái trí nhớ thần sầu của hai người quá. Tui thì cứ lõm ba lõm bõm, chả nhớ bài nào với bài nào cả, chán wé
    P/S: Bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" chỉ thấy lyric, không có nghe được à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này