1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát ... hay tâm hồn ta?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kirionline, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát ... hay tâm hồn ta?

    Mình lập box này , vì đôi khi nghe 1 bài hát sao thấy hay thế? Như thể viết hộ cảm xúc của mình , tâm trạng của mình!
    Ai cũng vậy đôi khi ta thích 1 ca khúc chỉ vì nó như thể nói lên cảm xúc của ta. Vì vậy người ta mới tặng người thân yêu những CD , những ca khúc theo yêu cầu ...Vậy sao ta không nói cho họ biết rằng : Đó không đơn giản là bài hát , mà chính là lời lòng ta muốn nói !
  2. goodbody2006

    goodbody2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngươi viết ra bài hát khi viết bài hát đấy có cùng tâm trạng với bạn --- thế mới biết mây ông nhạc sĩ Việt Nam 1 năm không biết bao nhiêu tâm trạng
  3. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 11 , mưa , lạnh ... Bất giác thấy buồn ,bất giác thấy cô đơn , bất giác thấy trống trải ...
    Nghe November Rain mà thấy lòng mình bình yên , phải chăng chúng ta chỉ bình yên khi trở lại với tâm hồn mình?
    When I look into your eye
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    Khi yêu , chúng ta đừng e ngại , đừng kìm nén ! Hãy yêu đi , sống thật với cảm xúc của mình đi .. vì không phải cái gì cũng mãi mãi cả , rồi đến khi mọi thứ thành quá khứ thì hối tiếc muộn màng.
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    Đón nhận và chấp nhận , đó là 2 mặt của những ai biết yêu ! Đón nhận tình yêu đến và chấp nhận rằng 1 ngày nào đó , nó sẽ ra đi! Dù rằng hạnh phúc , dù rằng đau khổ ...
    Chúng ta cần những phút giây tĩnh lặng , những lúc cô đơn 1 mình để suy ngẫm , để lắng nghe tâm hồn mình.
    Sometimes I need some time...on my own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time... on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    Cuộc sống sẽ khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn , đó là quy luật! Chúng ta khó có thể mở rộng con tim đã từng bị tổn thương , khó có thể từ bỏ nỗi sợ hãi bóng tối .... Nhưng không có gì là mãi mãi , vết thương nào rồi cũng lành , khó khăn nào rồi cũng qua như sau đêm tối sẽ là ngày mai tràn ánh nắng ....
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain
    Dầu sao , điều giúp ta vượt qua mọi khó khăn hơn tất thảy vẫn là người ta yêu thương , là bạn bè , là người thân ...
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 nghe November Rain bên ly cafe thì thật tuyệt vời!
    Được Tam_Hon_Dep_Hn sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 06/11/2005
  5. goodbody2006

    goodbody2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nghe "Tối qua em ngu ở đâu" (Where did you sleep last night) thì cũng chả thú vị đâu nhỉ
  6. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Where did you sleep last night sao lại không thú vị?
    Bạn đã bao giờ bị người yêu phản bội chưa? Đau khổ , rất đau khổ... Nhưng sẽ là đau khổ đến tận cùng nếu ta bị vợ phản bội!
    Tôi... chưa có vợ , nhưng có thể hiểu được cảm xúc của người bị phản bội tình yêu , của người đã gào khóc với ca khúc của mình rồi mãi ra đi , ôm theo mối hận tình sâu sắc (Kurt - người đã cho chúng ta nghe tình khúc bất hủ này).
    In the pines, in the pines
    Where the sun don''t ever shine
    I would shiver the whole night through
    "Trong sự héo mòn , nơi mà mặt trời không còn ánh nắng , tôi thấy run sợ trong bóng tối triền miên ".Có lẽ tình yêu mang đến cho con người ta hạnh phúc , niềm tin vào cuộc sống bao nhiêu thì khi ra đi lại khiến người ta đau khổ , vô vọng bấy nhiêu ...
    My girl, my girl, where will you go
    I''m going where the cold wind blows
    Vậy đấy , khi biết bị phản bội , tình yêu sẽ ra đi nhưng ta còn cố níu kéo , cố kiếm tìm lại . Không phải rằng chúng ta không ý thức được rằng tình yêu đã mất , mà đơn giản là chúng ta đã quá yêu , đã tự lừa gạt bản thân ... không chấp nhận sự thât. là tình yêu ấy không còn , không còn ở bên ta ...
  7. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã nghe "Cánh thư cuối cùng" của Thuỷ Triều Đỏ chưa?
    Tui nghe nó lần đầu tiên ở trong 1 quán cafe, khi đó tui đi cùng con bạn thân, 1 đôi nữa và tất nhiên có cả "hắn" của tui. Không hiểu sao hôm ấy bọn tôi lại giận nhau, chẳng ai thèm nói với ai câu gì, còn con bạn tui cũng đang dỗi người yêu. Nhìn đôi người ta quấn quít cười đùa với nhau mà mình thấy buồn nẫu ruột. Đúng lúc ấy bài hát này vang lên. Trời ơi sao mà buồn, sao mà cảm xúc đến vậy.
    Hôm đó uống cafe xong bọn tui chia đôi, tui và con bạn tui, 2 đứa chán đời đi lang thang ăn uống khắp nơi, sau đó đi tìm mua bằng được đĩa của Thuỷ Triều Đỏ, mặc dù lúc ấy trời mưa bão to lắm rồi, cũng chẳng thèm mặc áo mưa nữa, tui và nó cứ đi như 2 con điên ngoài đường. Nó chở tôi về phòng, không hiểu sao tui lại không lên phòng mình mà lại chạy lên phòng hắn. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy tôi ướt sũng vì nước mưa và nước mắt, co ro đứng nhìn hắn, chắc lúc ấy nhìn mình tội nghiệp lắm, thế là bao nhiêu giận dỗi tan biến hết, hắn lôi tôi vào nhà, ủ ấm cho tui. Thế rồi tối hôm ấy 2 đứa cùng nhau ngồi nghe "Cánh thư cuối cùng". Bài hát ấy như trở thành kỷ niệm của hắn và tôi.
    Thỉnh thoảng bọn tôi giận nhau hoặc lúc nào nhớ hắn quá là tui lại lôi cái đĩa ấy ra nghe. Mà kỳ lạ là lần nào nghe cũng phải khóc 1 cái mới buồn cười chứ.
    Kể chuyện hơi dài dòng nhỉ? Mọi người thông cảm nhé. Đang rảnh rỗi quá mà, chẳng biết làm gì cả, nhớ người ta quá...
  8. kirionline

    kirionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    bao ước mơ một đời thiếu nữ
    theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Ðong đếm chi niềm vui nước mắt
    tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu anh hát
    khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần
    giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình
    giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong
    Trước sân bao lần ra hoa
    bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong chơi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong..

    Chúng ta đã đôi lần đánh quên những xúc cảm ngây thơ và trong sáng ? Khi nghe bài hát này , trong tôi luôn luôn xao xuyến 1 cảm giác nào đó như lưu luyến , như chờ đợi .... như nhớ nhung !

Chia sẻ trang này