1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát khiến tôi "rùng mình"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi cungaquarius, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nesta

    nesta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Courage hả.
    Em thích đoạn
    "And The Wind Will Bear My Cry To All Who Hope To Fly
    Hear This Song Of Courage Ride Into The Night"
    sao đó đến solo giutar,nghe có cảm giác buồn 1 cách sâu lắng.Sự tiếc nuối khi phải ra đi,xa những người thân. .Guitar hơi rè,như những giọt nước mắt ở trong lòng của những chiến binh.Nhớ lại những kỉ niệm mà Những chiến binh mạnh mẽ đang khóc ở trong lòng.Guitar day dứt,họ ko hề muốn ra đi,ko hề.Đoạn này trống bình thường thể hiện thái độ,tiếc nuối và ko muốn ra đi.Họ đang phân vân nữa.Lúc này đây,đang có sự tranh giành quyết liệt giữa con tim và ý chí.Tiếp đó đoạn cuối của phần solo trống mạnh hơn,guitar thôi day dứt thể hiện sự dứt khoát,phải đi thôi,đất nước đang chờ,và ý chí đã thắng.Vậy cuối cùng phải Leave Your Hands Held High.Những ra đi ở đây là để giành chiến thắng trở về ,và khuyên mọi người Lift Your Wings Up High My Friend Fearless To The End.
    Bài này quá đỉnh ,rùng mình là phải thôi,những bác nào mà hay đi du học hay gì đó đại loại thích bài này lắm

    Gian nan ta cũng sẽ vượt qua
    Được Nesta sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 27/12/2002
  2. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tiếp tục. Xin lỗi vì đã để chủ để bị câu.

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  3. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, sao lại del bài của mình nhẩy,,,
    hờ hò, tôi vẫn chưởi mấy cái thằng dở hơi ăn cám nhợn vào đây nói linh tinh,,,,
    hè hè, For whom the Bell tones làm bạn rùng mình ko?
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  4. Melkor

    Melkor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tao thích đoạn Solo của Comfortably Numb hay tiếng chuông của Time.....Nghe Pink Floyd sợ vãi cả ra ha ha
    Almeida_The brightest Star
  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chỉ có For whom the bell tolls thôi he he...
    Amelie Poulain
  6. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chu du thiên hạ để học rùng mình
    Chuyện ngày xưa thế đấy bà con ơi
    Ngày nay chẳng cần đi đâu
    Ngồi nhà bật đĩa đủ biết rùng mình
    Something WILD
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có ai rùng mình khi nghe Memory remain không ? Hay Bleeding me vậy. Hay 18&life cũng được. Sao nghe mà muốn khóc quá.

    Let's smile when you want to cry !
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tôi không bị rùng mình, nhưng bị sởn gai ốc!
    đang nghe 1 bài, "Phiên khúc mùa đông" của SteelOwl
    có đoạn:
    "Trong quan tài buồn, hồn nghe tiếng trống vắng
    Tóc chưa xanh 1 lần nhưng tim nghe đã thương thân
    Trong cơn gọi hồn đời nghe giả dối lắm
    Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần"
    nhiều lúc đoạn này làm mình có cảm giác như cuộc đời giả dối thật sự... khì khì
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ kể 3 bài thôi. Về Rock thì tớ ưa nhất Creeping Death của Metallica. Tớ thích lối chơi nhạc như vậy. Nhất là mấy đoạn solo, nghe tiếng Guitar nó "vẩy" mà run hết cả người!
    Một loại nhạc khác tớ cũng hay nghe là Classic. Bản nhạc "rùng mình" nhất là Danube Wawes của Phil Harmonic & Olchestra.
    Về Pop thì đó là Boulervard, của ai í nhỉ? Wên rùi
    Còn nhiều lắm lắm, nhưng hết tiền online rùi!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    I remember you - Skid Row
    Đoạn guitar thùng intro nghe "tí tách" mà ấm áp như mưa vậy :" Woke up to soothing sound of pouring rain..."
    "when you needed me I came through..."
    "When love went blind and you would make me see
    I'd stare a lifetime into your eyes..."
    và "Remember yesterday - walking hand in hand
    Love letters in the net :D - I remember you
    Through the sleepless nights and every endless day
    I wanna hear you say - I remember you..."

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​

Chia sẻ trang này