1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, tôi "có tài" đâu mà bác bẩu tôi "có tật"? Còn "giật mình" thì cũng không có đâu. Chỉ băn khoăn ko hiểu sao bác lại kết luận tôi cũ hơn bác
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thì dễ hơn ăn ớt mà!
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/547727.ttvn
    cac bac vao` link nhớ nhìn ra các top pic khác trong mục đấy nhé ................tôi khi vào đó hơi choáng váng 1 chút ............tieng hát sinh vien đấy ..............bác nào yếu tim thì` cho tôi xin lỗi
    to măt troi .................bạn ỏ hà nội ah co thic dancing ko??????????????
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi cũng chỉ nhớ được mấy câu thôi
    Tôi bảo vợ tôi là gánh nước
    Nó bảo sợ ma là đe''o gánh
    Tôi đánh nó què nó lăn ra đường nó kêu chính quyền
    Chính quyền địa phương nó kéo đến
    Biên bản lập xong tôi đe''o ký........
    Còn bài Đoàn vệ quốc quân thì thời sinh viên chúng tôi hát thế này
    Ba lô trên vai anh về thăm quê
    Thăm quê thăm quê về với ông bô
    Bà bô thích quá thịt gà thịt gà
    Ông bô thích chí thịt vịt thịt vịt
    Để đãi ông con
    Ông con hôm nay như là ông vua
    Ăn cơm no say lại đánh ông bô
    Bà bô tức quá chạy ngay vào buồng
    Cho ba cái tát đập đầu vào tường
    Mày cút đi ngay
    Ba lô trên vai anh lại ra đi
    Ra đi ra đi thà chết không về
    Thằng tây nó bắn thì nằm thì nằm
    Thằng tây nó tiến thì lùi thì lùi
    Để giữ lấy thân....
    Bài Cuộc đời vẫn đẹp sao thì chúng tôi hát hơi khác bạn gì một chút
    Cụ bà vẫn đẹp sao cụ ông vẫn đẹp sao
    Dù hàm răng không còn chiếc nào dù thân thể nhăn nheo như là da cóc
    Dù cho trái tim các cụ đã già vẫn tiếp tục yêu nhau một mối tình già
    Một tiếng rên dài, cụ bà tắt thở
    Một chiếc xe tang đưa cụ bà xuống lỗ, có cụ ông đứng khóc ở trên bờ, tay vẫn còn lăm lăm một lá thư tình
    Ôi! Trái tim cụ ông
    To! bằng hòn đá tảng
    Vào cái tuổi 90 vẫn còn hộc lên 2 tiếng "Mình ơi"
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hai bác cùng là nữ lại rủ nhau đi dancing. Cho tôi đi theo ngồi vỗ tay cổ vũ nhé?
    Có 1 đoạn lấy nhạc của "Hát mừng các cụ dân quân", biếu các bác nghe chơi (kính xin lỗi hương hồn các cụ):
    "Đêm qua mưa rất to các cụ già đi bắt cá rô
    Sóng vỗ vào mông vẫy chào các cụ ông
    Máy bay đến đằng tây, các cụ bắn đằng đông
    Ố ô, có cụ già bắn rơi máy bay"
    Mí lại có 1 đoạn của bài gì lại quên mất tên, mở đầu bằng câu "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại":
    "Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu
    Buộc 2 cẳng phải đi
    Vợ có nói năng chi
    Ta làm thinh mặc kệ
    Vợ nói chi ta cũng mặc
    Vợ là vợ mà ta là ta
    ..."
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết câu này hát như sau :
    To bằng cổ tay đem về nhà nướng
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    1 trong 2 bản là khảo dị rồi
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 22/03/2006
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Khó nói quá ,bác ơi! Đó,tôi chưa trả lời mà đã có người thắc mắc rồi kìa.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 22/03/2006
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác bài này do bọn sinh viên bây giờ oánh guitar và hát này, lời hơi khác với bác nhớ một chút
    http://s40.yousen***.com/d.aspx?id=0R7QGKZW8U9ZS17COHZVO4FOI3

Chia sẻ trang này