1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ksngocanh

    ksngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tặng các bạn bài này nhé, vì chưa thấy ai lăng xê cả, hix:
    Hôm nay con về, về thăm mẹ sau bao ngày xa cách . Nghĩa mẹ tình cha cho con từng mảnh áo, vá cho con từng tấm quần. Hai, ba hôm zoai` con nằm trong rừng vắng, gói mảnh nilong thân con nằm trong đó rồi họ đưa con xuống mồ.................. Post đến đây thôi, mai post tiếp!
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ KS Ngocanh;Bạn ơi,bài này tên là gì vậy?Mình ngồi nhẩm mãi mà chịu,ko đoán được
    Bài chiếc khăn piêu tới giờ mới nhớ nổi lời
    Hai con trâu húc nhau
    Một con chết với một con què
    Anh nhà giàu,cầm dao bầu
    Đâm vào đầu
    Con trâu kia.
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại nhớ có đoạn thế này:
    "Hai con trâu húc nhau
    Một con chết một con què
    Anh nhà giàu
    Cầm dao bầu
    Chém văng đầu
    Hai con trâu"
    Với lại
    "Tôcatô nhún chân
    Nhảy 1 phát qua nhà 5 tầng"
    Sau là gì thì quên rồi.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 31/03/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung bài đã post
    [
    Cùng móc túi trong chợ Đồng Xuân
    Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
    Đường ra chợ mùa này đẹp lắm
    Đồng xuân đông nhớ Đồng Xuân tây
    Ở bên Tây anh thương
    Thương em trong nước còn nghèo ,ko đồng hồ xe đạp
    Mỗi khi hè về ko có gì quạt mát
    Gió đông về ko có cốt Ănglê(áo len)
    Còn em thương bên Tây anh mùa đông
    Gió đông về tuyết bay trên hè phố
    Biết lòng anh có nhiều khó nhọc
    Vì chắc anh lo hàng vẫn chưa về
    Anh lên xe,trời đổ cơn mưa
    Hai quạt máy xua đi nỗi nhớ
    Em ra đón ,mặt mày rạng rỡ
    Hai đài to quạt máy riêng tư
    Từ bên anh đưa sang bên nơi em
    Những chuyến hàng nối nhau đang về nước
    Như tình yêu nối dài vô tận
    Ơi hàng Tây quý hơn hàng ta
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em ơi rút ra 1 ví tiền
    .........................
    Gì nữa nhỉ?
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bài trên này xứng đáng được *****, nào nào thiếu nữ nâng váy lên hứng... sao nào
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Liệu thêm một bài nữa thì sao nhỉ?
    NHẠC RỪNG
    ..............................................
    Có anh chữa khoá
    Đi qua khu nhà vắng
    Lắng nghe nhạc vàng
    Tâm hồn anh tan nát
    Anh ngồi một mình
    Rồi cất tiếng "khoá ơ"
    .....................................
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, bài này buồn cười quá, đọc có mấy câu này rồi nhẩm nhẩm hát đã thấy chết cười rồi....vui phết nhờ ??? vote 5* cho đồng chí này....
  9. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui thật đấy ,mới có mấy ngày ko vào mà topic đã được 16 trang rồi .Vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi .Cám ơn sự đóng góp của các bác.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Muội bổ sung nhé ,đại ca.Trí nhớ tồi như vậy mà đại ca khen sao?
    Một đồng chí đứng lên nói rằng:
    Cho tôi xin một miếng
    Tôi thì đánh tan giặc ngay
    .........................................
    Í a í ách
    đồng bào hôi nách
    Tiến quân trở về

Chia sẻ trang này