1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác XANH_ĐỎ _TÍM _VÀNG.Bác nhớ được mấy bài liền,quý hoá quá.
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    em xin được tiếp tục
    2 con thăn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt chi........................m
    ba thằn lằn buông thiu gọi chún đến rồi mắng cho
    ơ con này mày ngu sao mày cắn đứt c..........u em mày
    cắn đứt c..........u em mày lấy gi` mà đái đây...........
  3. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Em ơi múc anh 1 bát mỳ
    Kìa mỳ đã sôi đâu, sao mà anh vội thế, Ớ ơ
    Chẳng nhớ tên bài nào nữa
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác ma_nho_ht cho dân tình biết tên bài gốc thì quý quá, ko chẳng ai biết hát hò thế nào cả
    How can I tell her - LOBO
    She knows when I''m lonesome. Xi nâu đắt hơn xi vàng.
    She cried when I''m sad. Giầy trắng cấm đánh xi đen.
    She''s up in the good times. Giầy đen ko tốn tí xi nào.
    She'' s down in the bad. Mà vẫn trông cao bồi hơn.
    Have you ever seen the rain - CCR, Bonnie Tyler,...
    Someone told me long ago Sờ vào đây chẳng thấy xxxx đâu
    There''s a calm before the storm Sờ vào đây chỉ thấy phao câu
    I know Ái đau
    Trong không khí trầm lắng của box nhạc, tôi xin dũng cảm post mấy bài nhố nhăng lên đây tí cho vui.
    Thời buổi nhạy cảm này, 4 chữ x có bị coi là gì ko nhỉ?
  5. mino174

    mino174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hồi xưa trong xóm tụi con nít tụi mình nó hay hát nhại theo bài hát : Thành Phố 10 Mùa Hoa.
    Thành phố 10 mùa hoa, con gà cồ đang gáy, con gà cồ đạp mái, con gà mái đang ăn. Thành phố 10 mùa hoa, có bà già đang ngồi, có 3 nàng tiên cá bơi vòng quanh thế gian.
    Bà già uống cà fê, bà già leo nóc nhà, bà hát lên 5 tiếng : Thành phố 10 mùa hoa
  6. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này thời học sinh bọn tôi hay hát rất thích hợp trong giờ kiểm tra . Bài này là Hành quân xa thì phải .


    Giờ kiểm tra không có gì phải lo sợ
    Ko thuộc bài ta cứ việc quay phim
    Mắt ta liếc chân ta thò bàn tay ta viết viết
    ..............................................................................

    Chắc ai cũng trải qua một thời như thế phải ko?
  7. nguoiyeunuocViet

    nguoiyeunuocViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với bài Hành quân xa nhé

    Bộ đội ta nấu một nồi khoai củ
    Khoai chín rồi ta cứ đổ ra ăn
    Mắt anh liếc tay anh sờ củ nào to anh chén trước


  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết về bộ đội bài nào cũng thú vị ghê ,các bác nhỉ!Em giờ chỉ vô đây spam chứ ko sao nhớ nổi thêm 1 bài nào nữa.Khổ thế đấy!
  9. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chào huynh mặt trời cảm ơn vì huynh đã vote cho đệ sao trong box MT ,Cũng mải mê chinh chiến quá mà chưa có dịp nào tiện để đáp lễ huynh cả...chẳng mấy khi hai người cùng gặp nhau tỏng một topic hì bày tỏ vài dòng tâm sụ và cũng là tình cảm với huynh..tặng huynhvà mọi ngưòi trong toipc một bài hát nữa mà đệ hớnh nhớ ko bít có ai post chưa phogn trào topic đang mờ nhạt dần theo trí nhớ của các thành viên hihi
    "Em sẽ là đầu trâu mặt ngựa,em sẽ là tướng cướp rừng xanh,em đến trường cầm dao cầm gậy.ăn cướp rồi lại giết người ta...trời âm u đất mịt mù bàn chân em đi thình thịch đưa em vào nhà tù SƠN LA..."
  10. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Định out nhưng tình cảm với anh mặt trời vẫn dạt dào quyến luyến chưa muốn chia tay hì hi` lại nhớ thêm một đoạn phải nhào zô ghi ngay không quên
    theo bài hat"cho tôi được một lần nhìn trăng soi tron lối ..một lần nhận nghĩa sống lên môi......"đệ cũng không nhớ tên bài này
    "Cho tôi muợn một ngàn ngày mai tôi đưa ngàn mốt.một ngàn ngày mốt đưa ngàn hai.một ngàn ngày kia tôi đưa ngàn sáu tuần sau tôi đưa ngàn tám đàu tháng đưa gấp đôi."

Chia sẻ trang này