1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chú minh dễ thương sinh ra box này làm minh` lại bon chen đã tự nhủ rằng bỏ ngoài tai chuyên thị phi thế sự rồi thế mà ...........ác thật ................đã chót đưa chân thôi thì chén luôn
    bé lên ba bé đi mẫu giáo
    cô thương bé vì có ba đón về
    ba đón về ba về nhà cô giáo
    ba về nhà cô giáo để sáng mai ba mới về .
    là lá la la là là lá la la
    có bài khác cũng rất hay đặc sệt thời xưa
    bé bé bằng bông 2 chân bằng sắt hai tay bằng đồng mẹ mua cây chuối cho bé tập bơi bao giờ bé chết cho bé vào áo quan ......................
    kinh thật......................toàn hát mà lại còn hát rất to lại còn hát theo kiểu dàn hợp xướng vừa hát vừa biểu diễn đúng là trẻ con chả biết cái gì ..............thông cảm cho hoàn cảnh trẻ con ko biết gì mod đừng xoá bài của em .............em năn nỉ các sếp
    hoàn cảnh của em giống hệt mặt trời xót xa lắm như con chim sợ cành cây cong ..................
  2. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, mấy bài xuyên tạc kiểu này thì đi thanh niên tình nguyện một mùa hè là các bác tìm thấy vô khối.
    Chít, ý tớ không fải là sinh viên tình nguyện truyền bá các tác phẩm,,,bậy bạ đâu nhá.
    Tớ cũng có nhớ vài bài ( 2 năm đi tình nguyện không chịu nhớ cái gì toàn nhớ 3 cái linh tinh)
    Một con vịt
    Một con vịt xòe ra 2 cái cánh
    Nó kêu rằng '' I luv you, i luv you''
    Gặp bạn gái nó thì thào đòi
    xong rồi nó vỗ cánh bye bye.
    Còn nhiều lắm, chịu không kể hết mà kể ra thì... bậy bạ
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ,ở box này các mod rất "thoáng" nên mũi tên cũng chẳng có mà cành cây cong cũng ko.Bác cứ "mơ về nơi xa lắm "đi,đừng ngại(vì em vừa được "mời " xoá đi phần "rào trước đón sau" em đã viết ở bài gởi đầu tiên).Chúc bác vui.
    u?c sua_chua_811 s?a vo 21:12 ngy 11/03/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ủa,bác nào VOTE * cho em vậy,cám ơn bác nhiều nghe! "Em vô tình em chẳng biết điều.Tôi đã vote cho em rồi đấy" (mượn lời bài thơ HƯƠNG THẦM chút).Em thấy mình chưa đóng góp được gì nên ko để ý tới chuyện trăng sao(có người chỉ cho em,em mới biết)
  5. iris_ann

    iris_ann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Các bác làm em cười bể bụng.
    Còn bài "Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên" nữa nhỉ? Em nhớ ngày xưa có lời chế kiểu trẻ con hay lắm nhá!
    Bác nào biết không?
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nhớ bài"TIẾNG CHÀY TRÊN SÓC BOM BO "không?
    Túng tiền tiêu người yêu anh cũng bán
    Bán nó đi để lấy tiền tiêu
    Tiền tiêu xong thì nhớ người yêu
    Bán cả xoong niêu để rước người về
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    éu?c sua_chua_811 s?a vo 21:31 ngy 11/03/2006
  8. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Cô gái vót chông (cải biên)
    Cô ơi cô lấy chồng đi cô
    Mai mốt đây nhà nước phân công
    Ba bốn cô đi lấy một chồng
    Cô mô không lấy là cô ý ngoan.
    (P/S: cái từ ngoan này được thay bằng một tính từ khác..)
    u?c sua_chua_811 s?a vo 21:32 ngy 11/03/2006
  9. nhoccon_511

    nhoccon_511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhân nói về các bài hát có bài hát tự thân nó phát triển lên mà không cần ăn theo bài nào cả và thành vô vàn phiên bản
    ví dụ cực kì điển hình là bài
    5 10 15 20
    5 10 15 20
    con cua có càng
    anh ko dám bát con cua mất càng anh bắt cho em xem
    này em oi xem anh có tài không xem anh có tài không
    bố em có nhà anh ko dám đến
    bố em vắng nhà anh đến cho em xem
    này em ơi xem anh có tài không xem anh có tài không
    yêu em anh dắt em vào cabin
    trong cabin anh bóp còi pim pim
    yêu em anh dắt em vào công viên
    trong công viên 2 đứa mình luyên thuyên
    5 10 15 20
    5 10 15 20
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,còn nhiều lắm khi nào nhớ ra thì pót tiếp ..............
    u?c sua_chua_811 s?a vo 21:34 ngy 11/03/2006
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 là ngày đầu tuần
    sư sãi cố gắng ăn chay
    thứ 3 thứ tư thứ 5
    mọi người cùng ăn thịt chó
    thứ 6 lại đến thứ bẩy
    sư cụ rủ uống rượu say
    chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về ..................

Chia sẻ trang này