1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hàng mới đây:
    Ai đã từng đi qua bãi tha ma, bãi tha ma có nhiều ma lắm
    Ai đã từng nghe tiếng ma cười, tiếng ma cười ha ha ha ha....
  2. phongtranlangtu31

    phongtranlangtu31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình đất đỏ miền Đông:
    Cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy.
    Cây cuốc gãy thì mình khỏi ra đồng.
    Giải phóng vô đây mình đi kinh tế mới.
    Lao động suốt ngày chẳng có cơm ăn.
    ......................................(đoạn này quên mất).
    Tổ trưởng ơi, ăn khoai hoài ngán quá.
    Từ giải phóng đến nay
    Tôi ăn độn dài dài.
    Chờ giặc Mỹ vô đây
    Tôi ăn lại gạo nàng Hương.
    Hê hê, sản phẩm của thời bao cấp.
  3. phongtranlangtu31

    phongtranlangtu31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Qua lối nhỏ:
    Qua lối nhỏ vào nhà em
    Muốn ghé vào thăm, sợ ba má em đòi tiền...
  4. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ,còn bài nào ko bác?Lần sau về tôi phải cố gắng tìm được bài nào đó để góp vui với các bác mới được.Bác thích 4 sao (*)hả,vote ngay.
  5. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mấy cô gái Thanh Đa trước nha!
    Như bao cô gái ở Thanh Đa
    Cô gái Thanh Đa làm biếng chết cha
    Kêu nấu cơm đi nấu khoai mì
    Như bao cô gái ở Thanh Đa

    (Bài Cô gái vót chông)
  6. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cắc bùm bum
    chặt đầu con cá lóc
    nấu canh chua
    trộn ớt với hành tiêu
    mày ăn đi rồi tao nói cho mày nghe
    cái vụ hôm qua
    mày ăn vụng cái nồi chè
    (Tiếng chày trên Sócbombo)
    Một chiều anh chết đi
    Em nhớ mua anh một chiếc hòm
    Cặp đèn cầy
    Và chiếc chiếu
    Đừng mời thầy, đừng cúng bái
    Đừng làm chi cả em ơi
    Con mình đây, con mình kia
    Đứa ở ...truồng còn đứa trong nôi
    Đứa khóc nhè đòi má không thôi
    suốt ngày bị đánh
    Rồi đêm đêm anh hiện về
    về đứng ngắm bà vợ hiền
    Dùng đàn con nhỏ bơ vơ
    ...
    ...
    hihì đến đây em quên mất tiêu rồi.
    (Lời người ra đi)
    Trời mưa gần tàn
    Tui xách hôn đa
    đưa tiễn nàng đi ăn nhà hàng
    cầm giấy năm trăm
    tui hỏi nàng nhiêu đây đủ chưa
    thấy em hông được dzui
    biết rằng em chê tui nghèo
    (Tàu đêm năm cũ)
  7. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    góp vui 1 bài , chưa đọc hết topic nên ko biết có trùng hay ko , nếu có xin 2 chữ Đại xá
    Em ơi lên chùa mà xem sư bác sư ông
    Ko ăn cơm chùa mà đi lên quán bia ôm
    Nhà sư còn thích đua xe , ngồi sau là mấy cô em
    Vừa đi vừa mút que kem , thèm ơi là thèm
    Sư còn ăn thịt chó và sư còn hay sờ mó
    Sư đi ăn chơi , sư đi bia ôm đến khuya mới về
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vẫn còn rất nhiều "bản nhạc thất truyền" chưa được đưa lên đây.Lâu lâu mới vô nay lại được dịp cười thoải mái rồi.
    P/S :Cám ơn các bác đã tham gia!!! Tôi cứ nghĩ rằng topic này "bế tắc " rồi cơ đấy.
  9. saolaithenhi

    saolaithenhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hay wé!!! EM cũng xin góp vui 1 bài:
    Em đi hội Lim (Nhạc "Em đi chùa Hương")
    Hôm qua em đi hội Lim
    Các cụ mở hội thi ch...m
    Cụ nào ch...m cũng bé
    A! Đây rồi có cụ ch...m to
  10. hoangtuden1979

    hoangtuden1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Góp vui 1 vài câu:
    - Có chú chim non nho nhỏ
    Có cánh có lông nhưng mà không có mỏ...
    (ơi cuộc sống mến thương)
    - Con tàu Việt Nam ăn sắn con tàu say
    Qua đèo Hải Vân đâm ngay vào núi
    (Đường tàu mùa xuân)
    - Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế
    ....
    Quả gì mà to to nhất, xin thưa rằng quả đất
    ....
    Quả gì mà trông tai tái, xin thưa rằng quả
    (Quả)
    - Lòng vui sướng khi nhận được tin ra nước ngoài , anh đang mong chờ . Tàu liên vận mùa này nhanh lắm .Người sang tây nhớ người bên ta .
    Đường sang tây anh đi , thương em bên ấy hơi nghèo thiếu đài và xe đạp . Nắng trưa hè lấy gì mà quạt mát . Gió đông về không có áo bông che .
    Còn em thương bên tây anh mùa đông . Gió đông về tuyết rơi bên hè phố , riêng mình anh suốt ngày vất vả , tìm kiếm khắp nơi hàng hoá mua về .
    Anh ra ga trời đổ cơn mưa , cái quạt máy xua đi nỗi nhớ . Em ra đón nắng về rực rỡ , cái đài đĩa gạt mối riêng tư .
    Từ nơi anh đưa sang bên nơi em, những chuyến hàng nối nhau đi về nước . Như tình ta nối dài vô tận , là ôi hàng tây tốt hơn hàng ta!
    (Trường Sơn đông, Trường Sơn tây)
    - Rồi một đêm sáng trăng , có một thằng dê qua , gặp chị tôi tắm sông nó nhào vô . Chị tôi la thất thanh nhưng không được đành buông xuôi , chị tôi đã có bầu .
    Chuyện kia xong đã lâu không thấy thằng già dê đâu , để chi tôi phá thai mất triệu hai . Chị của tôi trước kia bao nhiêu thằng thèm dê í a , mà giờ đây ế chồng .
    Rồi mẹ tôi khuất qua bao họ hàng cùng quê ghé qua , thằng già dê hoá ra chú họ xa , gặp chị tôi lão run lăn ra sàn rồi đi luôn . Chị tôi đã mất chồng .
    (Chị tôi)
    - Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi
    Thi bao nhiêu năm thi hoài chẳng đậu
    Ta thương thân ta ôm bài học gạo
    Chẳng biết khi mô thì mới ra trường
    (Một cõi đi về - bài favorite thời SV của mình )
    - Một con vịt xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng I LOVE YOU, I LOVE YOU
    Gặp vịt cái nó thì thào đòi
    xong rồi nó vẫy cánh BYE BYE
    (hình như bài này có rồi, cứ post lại thôi)
    - Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
    Cô yêu cháu vì cái cháu to nhất trường
    To nhất trường là cô về nhà cháu
    Cô về nhà cháu là cháu và cô tén tèn
    Là lá la la là là lá la la
    (Một dị bản khác của bài Bé lên ba)
    - Hôm qua mẹ bảo tôi
    Trèo lên gác nhà nàng
    Thấy nàng đang ngồi tắm
    (Hoa sứ - đoạn sau ai biết tự hát nhé, viết tiếp ban nick chết )
    - Qua núi qua khe anh đè em xuống
    Em đang luống cuống anh bảo nằm yên
    (Nguyễn Viết Xuân - bài này hay quá mà nhớ được mỗi 2 câu. Bác nào biết bổ sung nhé)

Chia sẻ trang này