1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hehe...cho mình góp phần vào những bài hát "đi cùng năm tháng" nha các bạn.
    hồi nhỏ đi mẫu giáo ai mà chả biết hát thế này nhỉ:
    "cô ơi cô, chúng cháu yêu cô lắm..."
    bi giờ lớn rùi, dạy bon trẻ con hát là:
    "cô ơi cô, bố cháu yêu cô lắm..."
    còn bài này của thiếu nhi ngày xưa (có lẽ cũng không phổ biến lắm) giờ chịu ko nhớ bài gốc là gì, chỉ nhớ lời hát bậy (thế mới chuối!!!) tả cảnh phố phường rất ...kinh dị
    "..chiều hôm thứ 5 bố con mình đi chơi phố
    mấy con sinh viên đi mấy chiếc xe đạp con
    (hát chứ không phải phim Mỹ bạo lực)
    ******************************************
    chiếc vành xe trở thành số 8
    khi ấy không còn là chữ số 0
    lò xo, bóng đèn bắn văng ra ngoài xa
    chúng em nhặt về bán được 5 xu..."
    tiếp theo là bài con tàu Việt Nam thì phải?
    đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay
    qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi...
    hát lại nhé:
    "đi dọc bờ mương anh bắt được củ khoai
    to bằng cổ chân anh đem về nướng
    nướng xong xuôi, anh ngồi anh chén
    mà lòng anh mơ..
    được khoai nữa cơ.."
    hihi.. từ từ nhớ lại rồi pot tiếp
    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 27/08/2006
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    mod cẩn thận wa đấy mod ah. xoá mấy chữ hát tếu của tui thì có ý nghĩa gì trong tình hình hiện nay phim ảnh bạo lực đầy dẫy khắp nơi???
    hơn nữa mod ghép bài hát của tui vào loại bạo lực cũng hoàn toàn ko đúng, bởi vì trong bài hát làm gì có ai đánh ai mà bảo là bạo lực??? nếu nói là kinh dị, ghê rợn thì có thể đúng, nhưng đặt trong 1 hoàn cảnh là 1 bài hát tếu cho vui thì liệu có cần thiết phải khắt khe như vậy ko??? tôi thì chỉ thấy buồn cười thui, chả thấy gì là ghê gớm
    vì vậy tui thấy việc làm trên của mod là lãng nhách
    nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tui ( liệu có ý kiến riêng có được ko nhỉ?), việc của mod thì mod cứ việc làm.
    -----------------------------------
    hát tip bài nữa cho các ban nghe. bài này độc đáo ở chỗ chỉ cần thay 1 từ là nội dung hoàn toàn thay đổi
    "ra vườn hoa em chơi
    hoa sắc thắm nhìn em hoa cười
    em muốn hái 1 bông hoa đẹp
    nhưng cô (cô giáo) dặn e đừng nên hái
    bông hoa này là của chung"
    hát lại
    "ra vườn hoa em chơi
    hoa sắc thắm nhìn em hoa cười
    em muốn hái 1 bông hoa đẹp
    nhưng cô (cô giáo) dặn e đừng nên hái
    bông hoa này là của cô"
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bài này là Tôi đưa em sang sông:
    Tôi đưa em năm trăm
    Bàn tay ngang nhiên em cầm
    Mà rách nát chiếc bóp tôi
    Nhìn giá buốt cái túi vơi
    Nếu tôi mà không đưa
    Là chắc em đòi đem cưa
    Hoặc chém đâm, làm tơi bời
    Thì sợ tàn thân, hỡi ơi
    Em tiêu pha vu vơ
    Thành ra tôi như tên khờ
    Rồi móc túi, cứ rút thêm
    Cười méo mó, vẫn chúc vui
    Lỡ chân thì theo thôi
    Dù biết con đưòng chơi vơi
    Ngày tháng âm thầm bên nàng
    Đêm về mình tôi tiếc than
    Điệp khúc:
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi
    Tiền tôi thì cứ vơi
    Theo mốt, theo thời
    Mà ... thời trang thì cứ ra
    Làm tôi càng xót xa
    Theo mãi ... hết ga
    ......
    Tôi không đưa em thêm
    Đột nhiên tôi nghe em gầm
    Sợ quá xá, phải rút mau
    Mà chiếc bóp, hết đã lâu
    Chắc phen này tôi tiêu
    Dừng bước giang hồ trong yêu
    Vì thế tôi đành quyết lòng
    Quên người tình tôi nhớ mong
  4. thiettam

    thiettam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tôi bảo vợ tôi đi gánh nước
    nó bảo đường xa nó quái gánh
    tôi đánh một trân nó quay ra đường nó hộc máu mồm
    chính quyền địa phương kéo đến
    biên bản lập xong tôi quái kí
    .............................(câu cuối quên rồi)
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cùfng kè mẶt chùt nà?o.
    Cha cha cha, thf?ng TĂy nò vĂ? bà? già?
    BuĂng tĂi ra, vì? tĂi 'àf già? rĂ?i mà?
    KhĂng sao 'Ău, vì? tĂi cùfng già? rĂ?i mà?.
  6. TungBach288

    TungBach288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa nhe, nếu phạm huý thì xin Mod xoá đi! heheeh, hồi nhỏ hát khg chứ chả hiểu gì là chính trị! hehe
    Ba em là phi công, là con cháu ông Kỳ, là đàn em của Mỹ
    Ai mà láu cá, em về em méc ba, là ba thả bom liền
    Là đại tá phi công, đêm đêm đi nhẩy đầm, hút thuốc Prề gi đăng (president)
    Nhưng sau ngày giải phóng, ba em đi mút mùa, ba em đi mút mùa!
  7. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi chôn vùi tuổi xuân nơi giày da
    Sớm hôm ánh điện xoá nhoà tuổi hoa nơi phố phường
    ...
    ...
    Bạn hỡi, có dịp về quê hương của tôi
    Nhắn giùm mẹ cha tôi vài câu: Con sắp về rồi....
    (Một đoạn rơi rớt của Thương về miền Trung)
  8. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bài " cụ già bắn máy bay"
    " Tuổi cao chí càng cao, các cụ già, cởi truồng đi bắt cá rô
    hế lô trên đất này, có cụ già....bắn rơi máy bay ...hết xăng"
    1 bài khác:
    "anh ở đầu sông , em cuối sông
    thấy em chùi ..ít = lá thông
    thương em anh lấy cho tờ giấy
    em tức lên rồi chùi ..ít = tay, em tức lên rồi chùi ..ít = tay.
    Phiên bản khác của bài " Này bà Lý Toét ơi.."
    Bà già bắn máy bay,
    không may đứt chun quần
    Trung Quốc nó ồ ra xem
    hế lô cái gì đen xì.
    Bóng đá năm 82,theo bài"người đàn bà đang yêu"
    "khi Espanha vừa kết thúc xong
    đội Ý thành công, anh có biết không Paolô Roxi là vua phá lưới
    ....anh phóng Honda sang Tây ban nha để xem đá bóng
    Người đông quá chừng, người đông như kiến.."

    Được sysl sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 26/08/2007
  9. leethuchinn

    leethuchinn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đọc hết 23 trang của các bác mà em ngồi cười tím cả mặt,cơm cũng k thèm ănem xin đóng góp tí chút gọi là
    "hai vây xinh xinh
    cá vàng bơi trong chảo mỡ
    ngoi lên,hụp xuống
    cá vàng chết nhăn răng"
    "cắc cùm cum,cắc cùm cum
    giã gạo đêm,giã gạo đêm còn ngày thì đi chơi
    khắp nơi nơi về đứt cả hơi.
    ngày rong chơi còn tối nằm phơi........"
    hic,vừa đọc vừa nhớ lại quên rồi,còn trẻ mà đã đãng trí thế này,chẹp
  10. ngoc_oanh_nb

    ngoc_oanh_nb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    em góp vui một chút vậy :
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.
    Cách nhau cái cọc để phơi áo quần.
    Hai người nhầm lẫn tứ tung.
    Nàng như cũng có cái quần giống tôi.
    Ðể rồi có một lần phơi.
    Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng.
    Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này:
    "Ấy ơi ấy hãy vào đây,
    Cho tui đổi lại cái này chút coi".
    Lần đầu tiên thấy nàng cười.
    Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?).
    "Cái quần duy nhất của em,
    Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."

Chia sẻ trang này