1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kata2410

    kata2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của bài Chuyện ba người
    ....................................
    "Nhà em, chuồng xí vừa xây
    Chiều nay mót quá, cuống cuồng bước sang
    Để nghe được tiếng em rặn
    Chờ em anh rót một hơi thở buồn"
    Được kata2410 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 24/09/2007
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly dù là trogn cơn mơ còn thấy nhau
    ---->Yêu nhau đi để rồi mai sinh con rồi đặt tên cho kon là Pé Loan
  3. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    - Theo anh Tuấn Hưng (hay Duy Mạnh) thì: "...Tại sao yêu nhau mãi ko đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Mà sao ko thể tha thứ, cho nhau một lời.."
    - Nhưng theo Vác Chày Qua Cối thì: ...Tại sao "chơi" nhau mãi mà ko có được đứa con, để ngày nay hai ta phải héo hon. Mà sao ko tìm ngay đến, sinh con một bề..."
    Được Toukichi sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/10/2007
  4. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  5. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "...Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm. Súng chắc trong tay chú canh giữ cho hoà bình."
    * Nhưng theo Vác Chày Qua Cối thì: "...Chú bồ đội chúng cháu yêu chú lắm. Súng giữa 2 chân chú canh giữ trong bồn cầu."
  6. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vác Chày Qua Cối : "...Tại sao yêu nhau không đến được với nhau ? Tại vì anh tay bo chẳng có chi ! Chẳng ô tô, chẳng xe máy...Yêu anh làm gì ! "
  7. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    * Hôm wa em đốt nhà , mẹ đánh em gần chết .
    Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp .
    Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si` si`.
    Cả lang` em bi cháy, em án tù chung thân.
    Tù của em be bé, nằm` ở giữa rừng xanh .
    Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.
    Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng .
    Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên.................nà ná na..........
    (sưu tầm)
  8. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ....Người yêu ơi ! Dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu của chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị. Càng xa em ta tìm đến ****
  9. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các pác 1 bài:

    ( theo bài trái đất này là của chúng mình)

    Cái điếu cày, là của ******
    quả bí xanh, bay giữa nồi canh
    mẹ chê canh bố con mình chén hết.
    mẹ chê canh bố con mình chén hết.
    cùng phi hành, cùng phi hành, cho tý mắm tôm
    cùng phi hành, cùng phi hành, cho tý mắm tôm
  10. Chuyenxua

    Chuyenxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ một bài như thế này
    Đi dọc bờ sông anh bắt được củ khoai, to bằng cổ tay anh đem về anh nướng. Mùi khoai xông lên anh ngồi anh chén. Rồi hôm sau quen mùi anh lại đến, gặp cô em đang lom khom mò hến. anh bắt tay làm quen, em ngước lên cười duyên. Rồi yêu nhau, anh bắc cầu cho nàng mò hến, rồi yêu nhau bao hến luộc ăn hoài không chán,....

Chia sẻ trang này