1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuyenxua

    Chuyenxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ! bài nữa: hôm qua mẹ bảo em, trèo sang ngõ nhà nàng, thấy nàng đang ngồi tắm, bồng bềnh trong chiếc chậu nhôm. Xà phòng trát đầy mông, xà bông trát đầy lxx ....
    Vì hết đôla con về thăm ba, vì hết đô la con về thăm nhà, xe ôm đưa con về tới Long biên, xe ôm đưa con về với ba liền. Bà bu tíu tít thịt gà thịt vịt, ông bu tíu tít gọi rượu gọi thịt, để đãi ông con. ông con hôm nay như là ông vua, ông con no say ông ngồi ông hát. Ông con no say đòi múc ông bô, một tay lên gối vào ngực vào cằm, bà bu tức tối hầm hầm chạy vào, ăn 2 cái tát đập đầu vào tường, đập chết ông con.
    Hết tiền tiêu người yêu anh cũng bán, bán 500 để lấy tiền tiêu. này em ơi em đẹp quá đi thôi, áo học trò trăng trắng nhưng mà hôi, này anh ơi anh bẩn quá đi thôi, mũi thò lò xanh biếc trên làn môi
    Hành quân xa không có tiền ăn phở, gửi thư về xin bố vợ vài xu. Tiền đâu ra cho chúng mày ăn phở, mà chúng mày đâu phải con tao. Ông không cho tôi đốt nhà đốt cửa, thì đừng có hỏi tại sao.
    Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, một bát bún riêu nhưng lòng chưa no, nửa đêm thằng bé co ro, khổ thân thằng bé đêm đông không nhà.
    Ông xui mà lấy bà xui, đẻ ra con rắn thằn lằn cụt đuôi, ông thì bảo để mà nuôi, bà thì bảo để,.... bà thì bảo để mà nuôi, ông thì bảo để đi vời tướng quân.
    Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu cô dâu ngã xuống, chú rể luống cuống quên cả ....
  2. Chuyenxua

    Chuyenxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chát chình chình bố thằng bình đi liên xô, trúng xổ số, được năm nghìn, mua quả mìn còn 500, mua dao găm còn 5 chục, mua súng lục còn 5 xu. mua cái ku về nhắm rượu
    Củ cà rốt đôt cháy nhà, ông bà già, kêu oai oái, cô cháu gái, lái ô tô, ra thủ đô thăm bác hồ
  3. hakajuku_

    hakajuku_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    40
    "Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, nghe đâu đây lững lờ tiếng chuông,...."

    www. vanphongtrongoi. com
  4. nguyen thi my anh

    nguyen thi my anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui biết bài người cá này nè,hết toàn bộ nguyên bài luôn!
  5. quybotat

    quybotat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thuần về trí nhớ và học thuật thôi nhé, VUI LÒNG không bình luận ĐỘ SẠCH CỦA NGÔN NGỮ NHÉ.
    1/ Về bài ANH Ở ĐẦU SÔNG EM CUỐI SÔNG
    không phải ai đúng ai sai nhưng bản chất là nó có nhiều dị bản các cụ nhé.

    Dị bản 1:
    Anh... đầu sông em đứng trông
    Thấy anh chùi... bằng lá vông
    Thương anh em vứt cho tờ giấy

    Dị bản 2:
    Anh ở đầu sông, em cuối sông
    Thấy em chùi ... bằng lá vông
    Thương em anh gửi cho tờ giấy

    và đây là phần bổ sung cho nó hoàn chỉnh: (lấy dị bản 2)
    Anh ở đầu sông, em cuối sông
    Thấy em chùi Đ... bằng lá vông
    Thương em anh gửi cho tờ giấy
    ANH ĐÓN EM VỀ I...A CẦU TIÊU
    ANH ĐÓN EM VỀ I...A CẦU TIÊU

    trên thực tế không chỉ dừng lại có 2 câu viết in này mà còn có 2 câu khác nữa nha (nghĩa là có dị bản khác nữa). Cho thấy cái dân gian VN nó thật lắm việc!

    2/ Về bài CÔ HÀNG XÔI
    cũng có ít nhất 2 dị bản là Bắc và Nam, sau đây giới thiệu bản Nam:
    Cô hàng xôi ơi
    bán tôi năm đồng
    Bán cho thiệt rẻ
    Bán cho thiệt ngon
    Xôi cô tuy ngon nhưng mà tôi chê
    móng tay cô dài
    cô gãi trên đầu
    chí rớt tùm lum

    3/ Bài NGƯỜI CÁ (Tình đất đỏ miền Đông)
    cũng có ít nhất 2 dị bản Bắc và Nam.
    Dị bản Nam: trong lúc bơi tình cờ anh bắt gặp ...
    Dị bản Bắc: trong lúc bơi tình cờ anh thấy rõ ...

    4/ Nếu có thể, kính nhờ các cụ siu tầm lại giúp bài NGƯỜI CÁ. Cám ơn các cụ thật nhìu!
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015, Bài cũ từ: 25/03/2015 ---
    xin vui lòng công bố nếu có thể
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015 ---
    TIẾNG CHÀY TRÊN SÓC BOMBO cũng có ít nhất 2 dị bản Bắc và Nam.
    một trong những dị bản Nam nó là thế này:
    má mày đau không (có) tiền mua thuốc uống, có 500 mà đi chích xì ke, còn 200 đi sắm cái quần loe, chết mẹ nha con đừng bày đặt xài tiền.
    --- Gộp bài viết: 25/03/2015 ---
    Cải biên DIỄM XƯA:
    tôi muốn đi tu tôi cầm năm hào
    ngồi trên cái ghế tôi lấy tông-đơ
    đưa tới đưa lui cái đầu không còn
    nhìn vô trong kiếng thấy cái đầu láng on

Chia sẻ trang này