1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    *****a_chua: Cám ơn ý kiến của bạn.Tôi còn nhớ lần đầu tiên gửi bài trên topic này bạn mattroi48 và bạn ma_nho đã phải "rào trước đón sau " vì sợ vấp phải những vấn đề "nhạy cảm".Một topic khi mở ra mà nhận được nhiều sự đóng góp như vậy(cả đồng tình lẫn phản đối)là tốt rồi ,đúng ko bạn?
    To mattroi48: Sao bác lại xoá cái phần "chào đón"đi để bây giờ một số người cảm thấy "nhục" thế?Màn chào hỏi đó của bác hay lắm đấy.Tiếc quá,giá bác để nguyên đấy thì mọi người sẽ thấy bác còn yêu nước hơn họ nhiều ấy chứ
    Một lần nữa cám ơn mọi người đã tham gia
    Được minh70 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 12/03/2006
  2. dang_minh95

    dang_minh95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Ngả mũ chào người có tầm nhận thức cao hơn những người khác 1 phát
    Bài "Tinh yêu có từ nơi đâu"
    Một hôm CHÍ PHÈO chê cơm
    Đòi ăn một bát cháo hành
    .............................................
    Con sông của làng VŨ ĐẠI
    Suốt đời nước chảy lơ thơ
    Tiếng ai ấm như cô Nở
    Sang sông để đón CHÍ về
    Được dang_minh95 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 12/03/2006
  3. dang_minh95

    dang_minh95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    ....................................
    Sư bố cái thằng bán kem
    Bí bô cho ****** thèm
    (ngày xưa người bán kem dạo thường rao bán kem bằng cách bóp vào cái kèn(làm từ quả bong cao su có gắn thêm cái kèn)để nó kêu toe toe _giữa trưa nghe tiếng "bí bô " này mà ko thèm cái thứ gì đó mát lạnh thì mới là lạ.Bây giờ chỉ ở các làng quê xa thì may ra còn gặp)
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như bạn vậy
    @minh70:Phần tôi xoá đó là do mod yêu cầu .Mod cũng nói rằng nghĩ như vậy (dính dáng đến chính trị,chính em gì đó)là quá nặng nề.
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    các bác buồn cười thật đất có thổ công sông có hà bá ...........có luật và có lệ .............phép vua còn thua lệ làng ............các bác vào làng dể sinh sống thì phải chấp nhận chứ ........... cái này tôi biết lâu rồi ..............làng đã để cho các bác sống thì phải cám ơn ............nếu bây giờ tôi là mod tôi xoá tan cái chủ dề này thì các bác tìm ai để hỏi ...........
    em cám ơn bác sữa chua ạ............
    nào các bạn đồng thanh cám ơn bác sữa chua đi .............
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị em,
    Tôi cũng mạo muội góp mấy lời thô lỗ: vẫn biết các bác là nam tử hán, đại trượng phu, có thể bị khóa nick chứ không thể bị khóa lời nhưng cũng nên nghe theo lời mod 1 tí, nhất là mod sua_chua_811 với lối giải thích hòa nhã dễ hiểu. Anh em ta vào đây là để cùng nhau mơ về 1 thời đã xa với tinh thần vui vẻ và đầu óc trong sáng như các bác mattroi48 va minh70 đã nói từ đầu. Tôi còn nhớ hồi xưa khi còn làm báo, có bác TBT suốt ngày nghiên cứu xem bài văn này, bài thơ này có ý ám chỉ ai hoặc cái gì không. Sự cẩn thận thật là đáng phục, nhưng sự tưởng tượng của bác thì lại còn ghê hơn thế, hị hị.
    Dành riêng cho Orchieae:
    "Mà tinh thần của 1 thời đã xa là gì, bé chả hỉu" Bé chả hiểu có thể vì bé không được sống trong thời đó. Thế nhưng "bé cũng có thấy mấy đứa nó hát khi còn nhỏ" thì chứng tỏ là bé cũng có tuổi rồi, nếu ko phải thế thì tôi sợ có thể bé sẽ bị coi là hỗn khi ăn nói không tôn trọng thứ bậc.
    Đây là mượn nhạc của bài "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" nhé:
    "Nghệ Tĩnh mình ơi năm nay gạo mất mùa
    Bà già đau khổ ngồi bếp nhai ngô
    Thấy đàn con nhỏ vây quanh nồi cám lợn
    Bà già tức giận đá phốc ra ngoài sân"
    và nhạc của "Trống cơm":
    "Tình bằng có cái điếu cày,
    Con châm bố rít ấy mấy say là say
    Ấy mấy say là say..."
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác nào vote cho tôi đấy? Quen nhìn cái status "Chưa có ai bình chọn" rồi, nay thấy có người bình, lại hẳn những ***** làm tôi xúc động quá
    Thanks
    Xin lỗi Orchideae nhé, bài trước đánh thiếu mất chữ "d" trong nick của bạn. Sorry, sorry.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5* .Chúc bác vui !
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 12/03/2006
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ủa ,sao vote * mà vẫn giữ nguyên số 1 vậy kìa?Có ai giải thích giùm tôi ko
    Những cô gái đồng bằng sông CỬU LONG:
    Ai thế kia mà bụng to thế nhỉ
    Thưa bác sĩ là chị QUÝ đa tình
    .................................................
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 12/03/2006
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ăn theo bài
    em mang trên vai màu khăn tươi thắm
    em mang trên vai thùng kem to tướng
    3 hào 1 chiếc em bán từng đôi
    HÀ nội hôm nay kem dừa em ngon nhất
    niềm vui dui nhất trong lòng em hôm nay
    niềm vui chất ngất khi bán dc 50 que...............

Chia sẻ trang này