1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn ma_nho cứ thích bon chen mới chết chứ lị.Ngày hôm nay login lần này là lần thứ 3 rùi
    Nhờ có bài của bác MODERN_ TALKING nên tôi chợt nhớ ra hồi nhỏ chúng tôi hát bài này như sau:
    Nghệ tĩnh mình ơi năm nay gạo mất mùa
    Chồng về quê vợ đèo mấy cân khoai
    Bắc nồi lên luộc khoai chưa nhừ chín hẳn
    Mà đàn con nhỏ tíu tít quanh mâm
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 12/03/2006
  2. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh mình ơi trung ương gọi lấy mì....................
    ....................................
    P/S: dù sao cũng phải cám ơn bác Modern
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 12/03/2006
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hay thật.
    Biếu bác ***** để tăng rây tinh.
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Quái thật, sao trí nhớ của mình nó lại không được giống như tờ xổ số trúng giải nhỉ, cứ rách rời, cứ chắp vá..., may mà vẫn còn "nguyên hình khuôn khổ"
    Bởi vậy mới nhờ các bác chỉnh lý + bổ sung cho mấy đoạn dưới đây nhé
    1) Nhạc của "One way ticket" - Eruption:
    "Vâng tôi nhà quê móng chân vàng,
    Ở nhà quê mới ra
    Tôi ở nhà quê mới ra
    Nhìn ôtô nó đi
    Tôi tưởng con trâu nó phi ì í ì i
    ..."
    2) Nhạc của "Porque te vas" - Jeanette, bài hát thịnh hành của thời Espana 82.
    ".....
    Anh phóng honda sang Tây Ban Nha để xem đá bóng
    ...
    Maradona là vua phá lưới
    Từ xa sút vào
    Thủ môn ngã nhào
    Bàn thua trông thấy
    ..."
    3) Nhạc của "Rasputin" - BoneyM: cũng về chủ đề đá bóng, nhưng chẳng nhớ của năm nào
    "Bờ ra xin, Liên Xô, Ác hen ti na
    Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
    Bị đội Ý nó cho ra ngoài
    ..."
    Có bác nào nhớ thì xin lên tiếng đóng góp nhé. Cảm ơn các bác nhiều!!!!!
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 13/03/2006
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 13/03/2006
  5. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi ESPANA tràn qua nước ta
    Thành phố mừng vui
  6. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Lại nhạc Việt Nam
    Bài đất nước tôi :
    Đất nước tôi, thon thả dọt đàn bầu Nghe dịu nỗi đau của mẹ
    Ba lần rót bia ra, hai lần mẹ rót nhầm rượu thuốc
    Các anh say rồi, mình mẹ dọn mâm,
    Đất nước tôi, cứ thế thôi, cứ thế thôi
    Từ thủa còn nằm nôi, sáng đánh tiến liên, chiều chơi tá lả
    Lao xao trưa hè, vài vại bia hơi
    Leng keng chuông chiều đề về bao nhiêu?
    Xin hát về người, đất nước ơi,
    Xin hát về mẹ, tổ quốc ơi
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chết bác ConMuaRung, người ta đi vòng vèo để tránh đạn, đằng này bác cứ phưỡn ngực mà đi thế à?
    Còn đây là bài gì của Khánh Ly hát, tôi ko nhớ tên: "Anh nằm xuống, sau 1 lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này..."
    "Anh nằm xuống
    Xong lại ngồi
    Rồi đứng lên
    Thấy đau lưng
    Anh lại nằm
    Thấy đau mông
    Anh lại ngồi
    Rồi lại đứng
    Xong lại ngồi
    Rồi đứng lên
    ..."
    Chỉ có thế thôi các bác ạ, nghe cũng tiếu lâm nhỉ
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác 2zeben tôi chuyển "hộ khẩu" bài "CHUYỆN ĐỜI XƯA,CHUYỆN ĐỜI NAY" (có bổ sung)mà bác post bên box TIẾNG VIỆT về địa chỉ mới nhé
    Chuyện kể rằng ngày xưa
    Có ông già leo núi
    Leo một chân một tay
    Ngã xuống sông Bạch Đằng
    Ba ngày sau nổi lên
    Có một người trông thấy
    Ơi bệnh viện Bạch Mai
    Cấp cứu ngay ông già
    Có hai bà y tá
    Tay cầm bông cầm kim
    Đâm vào đít ông già.

    Ông già kêu đau quá
    Tát hai bà hai cái
    Hai bà chửi lại ngay
    T..i..e..e..n s...u...w b...o..o.s thằng già
    Các bác chịu khó đánh vần ,em sợ,ko dám post nguyên văn
  9. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài vọng cổ khá hay, nhưng ko biết mọi người có hát đc vọng cổ ko
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thấy bài này giống như lời bài hát "MỘNG UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP"trong phim BAO CÔNG vậy cà?
    Chuyện ngày xưa như dòng nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ đưọc
    Hôm nay có biết bao chuyên ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Chứ có ai thấy người xưa khóc đâu
    ..............................................................
    Sao còn muốn lên tận trời xanh
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 14/03/2006

Chia sẻ trang này