1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát không cần "công nghệ lăng xê" cũng nổi tiếng,bạn đã biết chưa?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi minh70, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    một phiên bản khác bổ xung
    Ai đã từng đi ngang qua bãi tha ma
    Bãi tha ma có nhiều ma lắm
    Ai đã từng nghe tiếng ma cười
    Tiếng ma cười trong đêm thanh vắng
    thấy bóng người ma liền chạy ra
    ôm lấy mồm ma hôn chút chít........
    Đã có lần ma cầm dao phay
    cầm dao dài chạy vòng quanh bãi
    ma đấy ô` kìa ma đấy...............
    ..."
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi có bài này chắc chưa được lưu hành rộng rãi, bởi nó mang tính địa phương (địa phương ở đây là Mạc tư khoa tân thời)
    Lời thì xuất xứ như thế, còn nhạc thì xuất xứ từ Mr Trần Tiến, bài "Sao em nỡ vội lấy chồng" Chết, nhầm. "Lá diêu bông" chứ nhỉ?
    "Chủ nhật buồn
    Anh đi chơi lang thang
    Bỗng gặp **** vàng
    Thế là anh toi luôn
    ...
    **** vàng
    Đã làm anh què chân rồi
    Biết chạy chữa bằng gì
    Để đời anh thêm buồn
    Thương anh 1 chân héo chân tươi
    Vợ anh kêu lên "Ôi thôi,
    Thế là lại "treo niêu" thôi"
    Thương anh nằm ôm cái chân đau
    Anh đố ai tìm được
    Thuốc đau chân
    Anh xin biếu
    10 cây vàng
    ...
    Thương anh nằm ôm cái chân đau
    Anh em thương tìm được
    Thuốc đau chân
    Nhưng ơi hỡi ơi........
    Chân anh đã..........
    Liệt mất rồi!"
    Nếu anh Thiện có đọc được bài thì xin anh pát sê cho em cái photocopyright nhé
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 16/03/2006
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác Modern ơi,bác vừa "phẫu thuật" cái biểu tượng của bác sao?chúc bác chóng "bình phục" nhé.Quả thật là nó làm tôi nhớ tới bài hát "TỰ NGUYỆN" nổi tiếng một thời:
    Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    .....................................................................
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 16/03/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mặt trời, thế hóa ra bác cũng chú ý đến tôi nhỉ. Hí hí. Tôi lọ mọ cả đêm quá, hết cắt lại dán, căn căn chỉnh chỉnh mãi mà vẫn không dùng avatar của mình được. Cuối cùng đành botay.com rồi đi ngủ. Sang nay dậy lại thấy được. Hóa ra nếu mình post ảnh biểu tượng lên thì phải chờ dăm ba tiếng thì mới có được. Thế mà tôi cứ sốt sồn sột, loay ha loay hoay.
    Thế bác nhẩy.
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hiểu một cách bỗ bã là "trả đũa" (lòng dạ hẹp hòi quá phải ko bác?)còn tế nhị hơn chút xíu là"có đi có lại " đó mà
    Gần đây bí quá ko tìm được bài nào để post vô các topic mình yêu quý tôi đâm ra trái tính,trái nết vậy đó bác à.Bác đừng lấy đó làm phiền nghe
  6. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, các nhà làm bạn hiểu nhầm lên hiểu nhầm xuống. Đọc đến "biểu tượng" bạn cứ tưởng là cái dấu chúc xuống chúc lên ý chứ... vội vàng cờ lích vào xem bây giờ bác Modern thía nào...
    Heheh, bạn ko mở image nên ko bít bác Modern vừa phẫu thuật xong. Thôi thì bác cũng lành rồi nên ko cần chúc bình phục nữa nhỉ.
    Spam cái, vì chưa nhớ dc thêm bài nào trong sáng nghiêm chỉnh.
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đũa bát gì cái nhà bác này. Mí lại hôm trước tôi nhầm nhưng lòng dạ tôi trong sáng, chứ có ý đồ ý điếc gì đâu
    @rabbit_n_glassess: cô này cũng tò mò phết nhỉ Thế nếu chẳng may tôi đổi từ chếch lên thành chúc xuống thật thì cô sẽ phát biểu thế nào nhỉ?
    Khổ quá, già rồi trí nhớ kém quá đi mất, bài gì cũng chỉ nhớ được tí ti.
    Bài "Tôi người lái xe" của An Chung nhé:
    "Xe anh không phanh không chuông không gácđờbu
    Chào cô em trên đường ngã tư
    ...
    Đầu Tràng Tiền có anh công an
    Mặc quần đùi súng đeo lưng
    Hễ thấy 1 ai là cũng bắt phạt tiền
    Ơ......"
    Còn "Những ánh sao đêm" của Mr Phan Huỳnh Điểu thì chỉ nhớ mỗi 1 câu mới chán chứ:
    "Xây cho nhà cao, cao, cao mãi
    Cao không trèo được nữa thì thôi
    ....."
    Thực tình thì mình bốc phét thêm vào cũng được nhưng thế thì sẽ mất đi cái sự nguyên bản
    Khà khà!!!
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 04:57 ngày 17/03/2006
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đang lẩm bẩm nói mê tự nhiên lại nhớ đến câu của bác Mặt trời là "không có gì để cho vào topic yêu quý" nên bác ấy bị trái tính trái nết. Thôi đừng thế bác. Tôi chợt nhớ ra bài này mà tôi nghĩ là thể nào bác và mọi người cũng biết, chẳng qua là chưa nhớ ra thôi , thế cho nên tung chăn ngồi dậy bật máy post luôn, để đến mai chắc lại quên mất thì tiêu:
    "Giải phóng Điện Biên" <-- có phải tên thế này không nhỉ?
    "Giải phóng cà chua
    Bộ đội ta bắt cua về xào
    Với su hào, bắp cải
    Lại thêm mấy cân thịt trâu
    Bộ đội ta ăn chán ăn chê
    Còn thừa đút túi đem về biếu ban chỉ huy
    Một đồng chí đứng lên nói rằng:
    .....(đoạn này quên mất)
    Súng đại bác tôi vác 1 tay
    Còn 1 tay tôi đánh chết 5 thằng tây
    Tí te tò te là thằng tây Ma Rốc
    Đầu trọc lông lốc xxxx như quả bầu
    ....."
    Cón 1 đoạn nữa của 1 bài tôi lại quên tên, chỉ nhớ có câu "Ta vượt trên đỉnh núi cao Trường Sơn, dép mòn mà đôi gót không mòn"
    "Ta là con của bố ta mẹ ta
    Tết này là ta quyết thăm nhà
    Trên con đường ta đi không cần balô không cần lương khô
    ..........
    Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn"
    Ai ơi đừng bảo là bài này bôi nhọ hình ảnh anh bộ đội, vì nhớ nhà mà đặt ra hát hò thế cho vui thôi (nhưng mà 7 phần hư thì chắc cũng có 3 phần thực )
    Tôi lại ngủ tiếp đây , nhớ được gì mai sẽ tính.
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em chỉ théc méc tí thôi mà.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nếu có biểu tượng gật đầu thì bác sẽ thấy hình cái đầu của tôi đang gật gù(khi nào thì người ta gật gù trừ lúc ngủ gật?)) và sau đó thốt lên 1 tiếng: TIẾC(sao lại để cho người khác "nẫng tay trên" của mình thế nhỉ) .Khá khen thay cho cái trí nhớ tuyệt vời của bác !
    Hơn nữa tôi rất tán thành câu " Thực tình thì mình bốc phét thêm vào cũng được nhưng thế thì sẽ mất đi cái sự nguyên bản ".Cá nhân tôi cũng luôn tôn trọng" bản gốc" của các bài trong topic này.Như vậy thì mới gọi là "một thời đã xa" và hồn nhiên trong sáng chứ,phải ko bác?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này