1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nào mà gây được "Ấn Tượng" khó phai với bạn nhỉ? Bạn thích nó ......Tại sao không post

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Full_Kiss, 25/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    What happen to me - MSG
    http://magpie.nghenhac.info/e-music/pmmusic.info/WHAT_HAPEN_TO_ME.wma
    nghe mãi không chán.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hôm gọi điện cho 1 ng, nhạc chờ là bài Ước gì, đúng đoạn điệp khúc, tự dưng chống chếnh lạ thường. Chắc do tâm trạng...
  3. Full_Kiss

    Full_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe bài hát "ước gì" qua chuông nhạc chờ của một số điện thoại. Khi tớ gọi nhầm số đặc biết của tớ .........mà lại thành số người lạ khác.........Cảm giác cũng đặc biệt. Có lẽ cũng vì lần nhầm lẫn đó, tôi lại thấy bạn của tôi thêm đặc biệt vì những con số.,,.
    Có lẽ thế.........
    Lúc đó thế nào nhỉ? Khi muốn nghe lại bài đó, tớ liên tiếp nháy máy điện thoại.........và trong lần n nhắn đấy , tớ ngu ngốc thế nào lại nháy đứng vào số người bạn của tớ.........Và tớ cũng ngu ngốc thản nhiên "ôi, gọi nháy nhầm"...........Và cái "Đồ đầu to" dở hơi kia cũng thản nhiên "Thằng kia áh".
    Lúc nào cũng rơi vào tình huống không tài nào mà hiểu được. Hôm đó là lần đầu tiên tớ nói lời "xin lỗi" với một người bạn chưa được coi là quen thân lắm. Mà từ trước tới giờ chưa bào giờ tớ biết nói lời xin lỗi ai! Nếu có muốn nói tớ thường dùng hành động của mình hơn là nói ra như thế.
    Và về nhà cứ bắt tay lên trán và cười. Đấy gọi là "những phút giây dở hơi" Nhưng đáng để nhớ.
    Được full_kiss sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 27/01/2007
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    "... ước gì, anh ở đây giờ này ..."
    Lúc đó nghĩ, ước gì, đó là lời nhắn gửi dành cho mình.
  5. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    When you say nothing at all!
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    bài gì đề " gimme, gimme..." chả nhớ rõ
    bài gì đề " I hate my..."chả nhớ rõ"
  7. ghost_9x

    ghost_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    my happy ending_AVRIL
    NOBODY''S HOME_AVRIL
    TOO LITTLE TOO LATE_JOJO
    BOY FRIEND_ASHLEE SIMPSON
    ILLEGAL
    IN THE END_LINKIN PARK
    DON''T LIE_BLACK EYED PEAS
    WHERE''S THE LOVE?_BLACK EYED PEAS
    MOCKING''S BIRD_EMINEM
    0i......nhìu lém.......kể hok hếtdc.......bao nhiu bài hay nữa
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    The Final Countdown: Đầu thập kỷ 90 Hà Nội rất nhiều thanh niên thích bài này
    Kingston Town: Khoảng những năm 88-89 khu tớ có một anh gọi là Nam Ca Sỹ suốt ngày vác guitar gỗ ra ngồi nhà máy nước ê a, hát ầm cả khu lên, đếch ai làm gì được, giờ thì nghiện và có lẽ cũng thăng rồi.
    Aline: Năm 87 lần đầu tiên vào SG thấy cái gì cũng to, cái xe Ford to, doanh trại của papa to, nỗi nhớ nhà cũng to. Lần đầu tiên nghe từ Ổ bánh mỳ, đang nhai nó thì tiếng nhạc khu dân cư bên cạnh phát lên, chính xác là Aline.
    Và còn rất nhiều bài nữa... tại thời điểm hiện tại thì đang nghe bài Man In the Mirror của Michella Jacksonla
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Gimme, Gimme, Gimme: ABBA
    I hate myself for loving you: JOAN JETT
  10. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Gloomy Sunday! Ấn tượng nhé: vào đây nha:
    http://my.opera.com/namkhanh/blog/show.dml/182620
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này