1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát Nga

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Assol, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SVVNmegai

    SVVNmegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh táy-máy-chọc-ngoáy à,
    MêGai không sống bằng nhạc Nga, MG không sống bằng lời cảm ơn suông của anh, MG không sống bằng ***** anh click mấy cái là được đâu.
    SWNmegai sống bằng những câu chuyện đẩu đâu với Cô Giáo của MêGai đấy​
    Nhạc Nga ngố, MG không quan tâm tới. Lời cảm ơn của anh táy-máy-nghịch-ngợm, MG không nhận. ***** ảo anh táy-máy đã vote = 3-4 click chuột, MG không thèm nhận nữa đâu.
    MG sẽ chỉ dùng hàng nghìn bài nhạc Nga để làm cái cớ vào đây, buôn chuyện tào lao tầm phào với Cô Giáo mà thôi. Nếu thực sự biết cảm ơn, xin để yên cho MG và Cô Giáo thì hơn.
    Được SVVNmegai sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 18/06/2005
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Mấy hôm nay mình kiểm mãi hai bài " Nụ cười " nhạc Nga do các em thiếu nhi Nga , và các em thiếu nhi Việt trình bày mà không được . Có cô dì chú bác anh chị em nào biết chỗ nào có thể cho download bài này xuống không ? Giúp mình với ! Cám ơn nhiều nhiều .
  3. SVVNmegai

    SVVNmegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    LinhLan ơi, anh vẫn cảm thấy có cái gì buồn buồn xa vắng ẩn chứa sau những lời em viết. Có phải chăng em đang cố để vui mà lòng vẫn nặng trĩu ưu tư ? Anh không hình dung ra được nỗi buồn của em, nhưng anh biết em buồn !
    Anh thuộc cả nửa chục ngàn bài hát buồn, với lời hát chia ly vĩnh biệt:
    Tình yêu em pha men đắng
    Men đắng anh đành uống cạn
    Rồi mai xa nhau xa mãi
    Em nép trong vòng tay người
    Chỉ còn lại - kỷ niệm sầu - mặn chát môi !

    Anh thích những câu hát như thế này lắm. Vậy mà ngoài đời anh lại là 1 trong những người hạnh phúc nhất, hp tràn trề trong niềm vui bất tận. Ước gì anh có thể nhường được hết hp của anh cho em, anh cũng sẵn lòng. Mà anh chẳng biết cách làm sao. Anh sẵn sàng chịu mọi đau khổ thay em. Để được nhìn thấy em sống trong hạnh phúc. Phải chăng ông Trời cho anh hp bao nhiêu, rồi để lại bất hạnh cho em bấy nhiêu ?! Anh không đành lòng. Từ nay anh chẳng còn dám vui nữa. Anh vui bao nhiêu, cũng chỉ là vui cho anh. Anh quá ích kỷ cho sở thích của mình anh. Nên nỗi buồn em phải mang cũng tương xứng bấy nhiêu. Chắc là lỗi ở tại nơi anh.
    Anh xin mượn những bài hát Nga này để gửi tặng đến cho em một nguồn vui nho nhỏ thôi. Ngày mai tuy còn xa mà cũng chẳng còn xa đâu em. Bởi ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Làm người thì vẫn phải đối mặt với thời gian. Anh chỉ biết mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với em thôi.
    Chiều hải cảng - NSND Trần Hiếu: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=07IMNLM8PSTUQ1YI6DI1XCOZE9
    Nghệ sĩ với cây đàn - Trọng Tấn: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=0449OZLYR01E10GLSW50XI3F52
    Tạm biệt Moscow - NSUT Quang Thọ: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=2AMAUY706JKLK1FNKEPO3CYB1A
    Thời thanh niên sôi nổi - tốp ca: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=3TARBBRTB07TG3P0QJAJ0TRNID
    Trăng ơi đừng sáng: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=0LF4AI33HXGOG0P3OZPJLF2VA5
    Giờ này anh về đâu: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=32Y1CNAV4XFYG1UJ0EE4Z3UEDT
    Nhạc hòa tấu Nga:
    Kalinka: http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=2SP1AFQZ92ZLH049Q0RT89YUO8
    Chiều Mátxcơva: http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=3K0QJO5K062NT0Y0UQCE9CGYFH
    Đôi mắt huyền: http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=1GCOX71R0KJZ015SQBY758429Q
    Anh MG có một sở thích buồn cười lắm, Cô Giáo ạ. Ấy là anh nhớn tướng ra rồi mà vẫn yêu mấy con mèo bé bỏng đấy. Anh yêu loài Mèo sau Loài Người và sau Loài Hoa đấy, cô giáo biết không ? Loài Người để yêu thì anh chưa tìm được, chưa tìm thấy. Loài Hoa thì mỗi lần anh yêu có 1 loài Hoa duy nhất thôi (híc híc). Nhưng loài Mèo thì anh yêu tất cả chúng nó. Anh chẳng biết Cô Giáo của anh có thích mèo không, để cho anh còn được tặng ! Cơ mà chúng nó dễ thương lắm cơ cơ !
    Đây là con MiuMiu xinh trong vườn hoa Lan hoa Linh nhà anh này:
    http://s7.yousen***.com/d.aspx?id=1TDIPG54LD0TT3TER3IURIBVG3
    Đây là con mèo Mêgai ăn vụng xong, chui vào gầm giường ngủ ngáy te te nữa này:
    http://s7.yousen***.com/d.aspx?id=0CT1VSVXRRQB40FUJZU0DVTKVD​
  4. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh Mêgai định chơi trò bập bênh với Linh Lan đấy à, hay anh với LL là hai quả cân nằm ở hai đầu của Cán Cân Hạnh Phúc, hì hì. Số phận của ai là do người đó riêng mang, mà LL là người biết tự đứng dậy đưa mình thoát khỏi những sự éo le của cuộc đời, anh Mêgai ạ. LL vẫn có niềm tin rằng, hết bĩ cực đến thái lai, sau cơn mưa trời lại rạng, mà nếu trời không sáng lại thì có một cách rất hay là ta nên... đi ngủ một giấc ạ, anh Mêgai có biết trời mưa mà đi ngủ thì thích thế nào không . "Hãy cứ vui như mọi ngày", anh Mêgai ạ. Biết anh vui vẻ hạnh phúc, LL cũng sẽ vui theo anh
    Mấy con mèo của anh Mêgai xinh nhỉ, mà LL vốn thích tất cả những con vật có thể nuôi trong nhà, bây giờ hình như người ta nuôi cả heo cảnh nữa đó, anh Mêgai có heo cảnh không ạ Mà anh thích mèo thật á, lạ nhỉ. Anh Mêgai ơi con mèo nằm trong cái giày đỏ có phải là giày của anh không ạ? Nếu đúng là giày của anh thì con mèo đó chắc... die rồi, hic hic
    LL thích mấy bài nhạc Nga anh Mêgai vừa gửi lắm, nhất là bài Trăng ơi đừng sáng, giai điệu thật đẹp và êm đềm. LL hợp với những gì nhẹ nhàng anh ạ. Cảm ơn anh về tất cả
    Taymay ơi để LL nhờ papa dắt đi offline với taymay nhé, cậu ở đâu thế cho sin cái hình để nàm quen đi Mà khi offline cậu đừng rạy LL học tiếng Nga đấy, sợ nắm Khi nào gặp cậu xẽ thấy LL hiền thiệt là hiền, ai bắt lạt cũng được hết (mà chưa ai có đủ can đảm để bắt lạt Trúc vui vẻ
  5. SVVNmegai

    SVVNmegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=Linh_Lan:ùa a, anh thích chơi bệp bênh, xích đu, vòng quay ngựa gỗ với bé LinhLan lắm á. Nhưng mà thầy u anh đang giục anh về quê lấy vợ, anh biết là anh đang nhú sừng để thành trâu rồi, bé ạ. Chắc thầy u anh đã tìm thấy 1 cái CỌC ở quê Việt cho anh rồi đấy, đang bắt TRÂU anh về để trói vô CỌC đó, bé ơi. Thây kệ. Bây chừ anh cứ cưa cái sừng mới nhú, để bập bênh bập bềnh với LinhLan nhá.
    Nhưng mà có 1 điều anh lăn tăn là: anh bập bênh với LinhLan, bé lại cho anh bắn lên nhà 5 tầng, mắt trợn trừng, mồm méo xệch? vì mấy năm nay anh chỉ có: ngày 3 bữa mỳ tôm sinh viên không người lái, nên chừ trông anh chỉ có xương bọc da thôi, nhẹ lắm. Ai nỡ hắt xì hơi vào anh, là anh dính vô tường, gỡ ra khó lắm á. Còn bé LinhLan, anh chưa được gặp, mà chắc không dưới tạ mốt tạ hai đâu nhỉ ? Hằng đêm anh vẫn mơ được gặp em trong câu chuyện cổ tích ?oCô tiểu thư béo ỵ và con Mê Gai lắm lời?. Con Mêgai cũng chưa ai biết là con gì, nhưng mà nó lắm lời thật. Công nhận. Cô Tiểu Thư béo ỵ anh chưa được tận tay cân bao giờ, nhưng mà chắc cũng béo thật. Công nhận.
    Chắc chơi bập bênh với bé, anh phải nhờ người lớn buộc chặt vô chỗ ngồi mất.
    [QUOTE=Linh_Lan:Anh chưa được biết bé ạ. Anh còn ngây thơ lắm ạ, nên chưa biết ngủ lúc trời mưa sẽ thích như thế nào. Hôm nào trời mưa, bé tạt qua chỗ anh đi, rồi hướng dẫn cho anh cách ngủ như thế nào cho thích nhé, được không bé ?
    [QUOTE=Linh_Lan:Con mèo ý nó chỉ say cái mùi từ giầy từ ủng từ tất của anh thôi. Chứ chân trái của anh vẫn thơm như chân phải nhé !!!
    [QUOTE=Linh_Lan:ù, anh biết thân biết phận anh rồi. Bé làm anh nhớ ra câu chuyện: Có một ông chồng đâm đơn ra tòa đòi ly dị vợ vì lý do bị vợ dùng đế giầy cao gót phang trực diện vào cái sọ dừa của ổng. Tòa hỏi: Tại sao bà lại quyết tâm hạ sát đối phương như thế ? Bà vợ mới ngây thơ đáp tòa rằng: Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà ông ấy không chịu công nhận tôi là 1 người phụ nữ Hiền Hậu, Dịu Dàng và Nết Na !!!!
  6. SVVNmegai

    SVVNmegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh xin gửi tặng bé LinhLan nghe 1 chương trình nhạc của con người Cách Mạng Nga. Những bài hát Nga này đều đã ăn sâu vào những thế hệ du học sinh Việt Nam tại Liên Xô của nhiều chục năm về trước. Loại này chưa phải nhạc trữ tình của Nga, bé ạ. Nghe cho biết thôi. Anh còn nghe cả nhạc Hà Lan, nhạc Pháp, nhạc Tầu khựa nữa. Bé LinhLan thích nhạc chi nữa, anh post thử cho bé nghe.
    1. o< поем о sомсомолOске: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=12CF666UDDRPH2AMFWM2MJ5KOO
    2. На?ало: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=1KIJTMWU1S7VP0XU1M5JMWGLOV
    3. z?ленок: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=27TJLSYCRYVI50BB1ZU7D3YILT
    4. sомсомолO?<-доб?оволO?<: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=07ONGIH0SDAO41C9****8ILQ01
    5. oне дове?ена песня: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=2J7K3JV63TP412DSMY9LGUI10Z
    6. А год< ле,я,: http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=3TYHSHOA6RTP639UBSSC1UVLA7
    7. "?енада (Grenada): http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=39U70GRNBLAA71ALOQV02TO3O1

Chia sẻ trang này