1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nói hộ lòng mình ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haydegiocuondi, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bài hát các bác đưa lên nói chung đều "nói hộ lòng mình" nhưng em thấy còn ít bài "nói hộ lòng dân xứ Nghệ" quá.
  2. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mời anh về thăm hà tĩnh
    Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan
    Vào tận đèo Ngang rồi vòng lên Rú Lệ ,
    Trên đường xuôi xuống bể ghé Đức Thọ ,Hương Sơn ,
    Can Lộc vào Cẩm Xuyên , Thạch Hà ra Hồng Lĩnh.
    Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du ,
    Rồi lên đồi cụ Phan ghé qua nhà Trần Phú .
    Nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Dao ,
    Nghe bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba Đồng Lộc .
    Hà tĩnh ơi , ơi.. hờ.. hờ...
    Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
    Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây .
    Dù cho sáng nắng chiều mây
    Lòng ta vẫn vững đó đây vẹn tình.
    Nhớ năm nào Bác Hồ trên đường về thăm quê
    Bác dừng lại nơi đây thăm bà con Hà Tĩnh
    Tiếng Người sao nghĩa tình như nhắc như khuyên răn
    Nhớ làm tốt sửa sai trồng thêm ngô và lúa
    Muốn thắng giặc xâm lăng kết đoàn thành một khối
    Miền xuôi và miền núi giúp nhau cùng kháng chiến
    Những lời Bác đã dạy ta nhớ mãi không quên
    Nay còn đó ao sen mà Người không thấy về.
    Hà Tĩnh ơi , ơi.... hơ..... hờ..
    Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
    Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây
    Dù cho sớm nắng chiều mây
    Lòng ta với Bác nghìn năm vẫn đầy.
    Hôm nào về Hà Tĩnh ,lại ngược dòng sông La
    Cùng nhau qua chợ Được , ta lại về quê ta
    Mai về Hà Tĩnh nghe ấm giọng đò đưa
    Anh thấy người Hà Tĩnh vẫn ấm lòng như xưa..
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  3. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mời anh về thăm hà tĩnh
    Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan
    Vào tận đèo Ngang rồi vòng lên Rú Lệ ,
    Trên đường xuôi xuống bể ghé Đức Thọ ,Hương Sơn ,
    Can Lộc vào Cẩm Xuyên , Thạch Hà ra Hồng Lĩnh.
    Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du ,
    Rồi lên đồi cụ Phan ghé qua nhà Trần Phú .
    Nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Dao ,
    Nghe bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba Đồng Lộc .
    Hà tĩnh ơi , ơi.. hờ.. hờ...
    Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
    Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây .
    Dù cho sáng nắng chiều mây
    Lòng ta vẫn vững đó đây vẹn tình.
    Nhớ năm nào Bác Hồ trên đường về thăm quê
    Bác dừng lại nơi đây thăm bà con Hà Tĩnh
    Tiếng Người sao nghĩa tình như nhắc như khuyên răn
    Nhớ làm tốt sửa sai trồng thêm ngô và lúa
    Muốn thắng giặc xâm lăng kết đoàn thành một khối
    Miền xuôi và miền núi giúp nhau cùng kháng chiến
    Những lời Bác đã dạy ta nhớ mãi không quên
    Nay còn đó ao sen mà Người không thấy về.
    Hà Tĩnh ơi , ơi.... hơ..... hờ..
    Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
    Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây
    Dù cho sớm nắng chiều mây
    Lòng ta với Bác nghìn năm vẫn đầy.
    Hôm nào về Hà Tĩnh ,lại ngược dòng sông La
    Cùng nhau qua chợ Được , ta lại về quê ta
    Mai về Hà Tĩnh nghe ấm giọng đò đưa
    Anh thấy người Hà Tĩnh vẫn ấm lòng như xưa..
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  4. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp tôi dịch bài " Careless whisper " một cách hoàn hảo nhất được ko ??? Thanks trước.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  5. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp tôi dịch bài " Careless whisper " một cách hoàn hảo nhất được ko ??? Thanks trước.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  6. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể ghi cho tôi bài "the way you make me feel" của Michael Jackson được ko?Xin cám ơn trước
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  7. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể ghi cho tôi bài "the way you make me feel" của Michael Jackson được ko?Xin cám ơn trước
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  8. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ::: Từ Vũ :::
    Lời: Nguyễn Bính
    Gái Xuân
    Em như cô gái hãy còn Xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
    Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân
    Cô gái trông Xuân đến bao lần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
    Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
    Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
    Đêm Xuân cô ngủ có buồn không?
    Em như cô gái hãy còn Xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân

    GÁI XUÂN
    :::Nguyễn Bính:::
    Gái Xuân
    Em như cô gái hãy còn xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?

    và đây là link nghe bài hát này:
    http://www.vietnhac.org/nhacdir/activities/ttmx/cd-tintumuaxuan.html
  9. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ::: Từ Vũ :::
    Lời: Nguyễn Bính
    Gái Xuân
    Em như cô gái hãy còn Xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
    Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân
    Cô gái trông Xuân đến bao lần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân
    Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hồng
    Cô gái Xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
    Đêm Xuân cô ngủ có buồn không?
    Em như cô gái hãy còn Xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở
    Gái Xuân giũ lụa trên sông Vân

    GÁI XUÂN
    :::Nguyễn Bính:::
    Gái Xuân
    Em như cô gái hãy còn xuân
    Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
    Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
    Lòng xuân lơ đãng, má xuân hồng
    Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng
    Đôi tám xuân đi trên mái tóc
    Đêm xuân cô ngủ có buồn không?

    và đây là link nghe bài hát này:
    http://www.vietnhac.org/nhacdir/activities/ttmx/cd-tintumuaxuan.html
  10. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đây nè:
    The Way You Make Me Feel
    By Michael Jackson, Album ''Bad''
    Hee-hee!
    Ooh!
    Go on girl!
    Aaow!
    Hey pretty baby with the high heels on
    You give me fever
    Like i''ve never, ever known
    You''re just a product of loveliness
    I like the groove of your walk
    Your talk, your dress
    I feel your fever
    From miles around
    I''ll pick you up in my car
    And we''ll paint the town
    Just kiss me baby
    And tell me twice
    That you''re the one for me
    The way you make me feel
    (the way you make me feel)
    You really turn me on
    (you really turn me on)
    You knock me off of my feet
    (you knock me off of my feet)
    My lonely days are gone
    (my lonely days are gone)
    I like the feelin'' you''re givin'' me
    Just hold me baby and i''m in ecstasy
    Oh i''ll be workin'' from nine to five
    To buy you things to keep you by my side
    I never felt so in love before
    Just promise baby, you''ll love me forevermore
    I swear i''m keepin'' you satisfied
    ''Cause you''re the one for me
    The way you make me feel
    (the way you make me feel)
    You really turn me on
    (you really turn me on)
    You knock me off of my feet now baby - hee!
    (you knock me off of my feet)
    My lonely days are gone - a-acha-acha
    (my lonely days are gone)
    Acha-ooh!
    Go on girl!
    Go on! Hee! Hee! Aaow!
    Go on girl!
    I never felt so in love before
    Promise baby, you''ll love me forevermore
    I swear i''m keepin'' you satisfied
    ''Cause you''re the one for me...
    The way you make me feel
    (the way you make me feel)
    You really turn me on
    (you really turn me on)
    You knock me off of my feet now baby - hee!
    (you knock me off of my feet)
    My lonely days are gone
    (my lonely days are gone)
    The way you make me feel
    (the way you make me feel)
    You really turn me on
    (you really turn me on)
    You knock me off of my feet now baby - hee!
    (you knock me off of my feet)
    My lonely days are gone
    (my lonely days are gone)
    Ain''t nobody''s business, ain''t nobody''s business
    (the way you make me feel)
    Ain''t nobody''s business
    Ain''t nobody''s business but mine and my baby
    (you really turn me on)
    Hee hee!
    (you knock me off of my feet)
    Hee hee! Ooh!
    (my lonely days are gone)
    Give it to me - give me some time
    (the way you make me feel)
    Come on be my girl - i wanna be with mine
    (you really turn me on)
    Ain''t nobody''s business
    (you knock me off of my feet)
    Ain''t nobody''s business but mine and my baby''s
    Go on girl! Aaow!
    (my lonely days are gone)
    Hee hee! Aaow!
    Chika-chika
    Chika-chika-chika
    Go on girl! - hee hee!
    (the way you make me feel)
    Hee hee hee!
    (you really turn me on)
    (you knock me off my feet)
    (my lonely days are gone)
    (the way you make me feel)
    (you really turn me on)
    (you knock me off my feet)
    (my lonely days are gone)
    Honey, where have you been all my life?

Chia sẻ trang này