1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nói hộ lòng mình ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haydegiocuondi, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cô bé đã nghe nhạc Trịnh qua một chị hàng xóm, chị là một người đa cảm, còn nhớ con bé con bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi làm, nhìn qua cửa sổ hàng xóm, cứ thấy mỗi khi Nhạc Trịnh được bật thì chị ấy lại khóc...Nhìn thấy chị khóc thì bé con chị thấy tò mò và nhìn thôi, chứ làm gì đã biết đến cảm thụ âm nhạc, nhưng dần dần cứ nghe đi nghe lại những ca khúc như" ướt mi, hạ trắng, mưa hồng""chẳng hiểu từ khi nào cô bé cũng bắt đầu lầm bầm hát theo giai điệu và thuộc lời bài hát...
    Lớn lên một chút, chị hàng xóm đi lấy chồng chẳng ai bật nhạc Trịnh cho cô nghe nữa và tuổi thơ trôi qua trong nghịch ngợm làm cô quên mất mình đã từng được nghe nhạc Trịnh.Cho đến một ngày khi cô tròn 17 tuổi, trong buổi sinh nhật một cậu bạn hát tặng cô bài" Vẫn thấy bên đời cần có em", những kỉ niệm thời ấu thơ lại hiện lên rõ rệt" con bé cứ trố mắt lên nhìn chị hàng xóm vừa nghe vừa khóc", và cô bé bắt đầu đi tìm mua những băng nhạc Trịnh, chép lời bài hát..nghe một cách mê mãi, ai đến cô bé cũng bắt phải ngồi nghe cô bé hát nhạc Trịnh....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cô bé đã nghe nhạc Trịnh qua một chị hàng xóm, chị là một người đa cảm, còn nhớ con bé con bị nhốt trong nhà khi bố mẹ đi làm, nhìn qua cửa sổ hàng xóm, cứ thấy mỗi khi Nhạc Trịnh được bật thì chị ấy lại khóc...Nhìn thấy chị khóc thì bé con chị thấy tò mò và nhìn thôi, chứ làm gì đã biết đến cảm thụ âm nhạc, nhưng dần dần cứ nghe đi nghe lại những ca khúc như" ướt mi, hạ trắng, mưa hồng""chẳng hiểu từ khi nào cô bé cũng bắt đầu lầm bầm hát theo giai điệu và thuộc lời bài hát...
    Lớn lên một chút, chị hàng xóm đi lấy chồng chẳng ai bật nhạc Trịnh cho cô nghe nữa và tuổi thơ trôi qua trong nghịch ngợm làm cô quên mất mình đã từng được nghe nhạc Trịnh.Cho đến một ngày khi cô tròn 17 tuổi, trong buổi sinh nhật một cậu bạn hát tặng cô bài" Vẫn thấy bên đời cần có em", những kỉ niệm thời ấu thơ lại hiện lên rõ rệt" con bé cứ trố mắt lên nhìn chị hàng xóm vừa nghe vừa khóc", và cô bé bắt đầu đi tìm mua những băng nhạc Trịnh, chép lời bài hát..nghe một cách mê mãi, ai đến cô bé cũng bắt phải ngồi nghe cô bé hát nhạc Trịnh....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "When I was young i listen to the radio...."
    Cái âm hưởng ngọt ngào đến tận tim của bài " Yesterday once more " mỗi lần lọt vào tai là y như rằng mình phải đứng lại mà nghe cho hết bằng được thôi.
    Từ lâu lắm rồi không có thói quen nghe nhạc nữa, nhưng mỗi lần gặp những bản tình ca cổ điển như thế lại khiến mình cảm thấy tâm hồn thanh thản vô cùng.
    Những bản tình ca " I sweer'', rồi thì " Beacause I Love You", Careless Whisper "... Cái danh sách còn dài mãi dài mãi đến sau nữa.
    Một lần chợt buồn, bắt gặp trong quán nước gần trường một bài hát, ngày ấy chẳng biết bài đó là gì, cứ tìm mãi, tìm mãi. Sự tìm kiếm ấy cứ như con nghiện tìm thuốc. Mãi sau này mới biết đó là bài " I''ll never break your heart " của BSB. Từ đó mê BSB như điếu đổ. Cứ có tâm trạng gì, về đến nhà, mở từng bài của BSB , mình đều gặp tâm trạng của mình trong đó.Buồn thì nghe bài "More than that", " Don''t wanna lose you now " với những âm trống nhẹ nhàng sâu lắng. Vui thì nghe "Perfect fan", "Anywhere for you ". Nhớ thì nghe " Missing you", " If You Want to be good girl" hoặc như bài " I need you tonight" mà Nick hát. Nhạc BSB chưa phải là hay nhất nhưng với mình, đó là những chàng trai tài năng tuyệt vời.Và mãi cho đến bây giờ, trong tâm tưởng mình, âm nhạc do BSB thể hiện, vẫn là nhất .
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "When I was young i listen to the radio...."
    Cái âm hưởng ngọt ngào đến tận tim của bài " Yesterday once more " mỗi lần lọt vào tai là y như rằng mình phải đứng lại mà nghe cho hết bằng được thôi.
    Từ lâu lắm rồi không có thói quen nghe nhạc nữa, nhưng mỗi lần gặp những bản tình ca cổ điển như thế lại khiến mình cảm thấy tâm hồn thanh thản vô cùng.
    Những bản tình ca " I sweer'', rồi thì " Beacause I Love You", Careless Whisper "... Cái danh sách còn dài mãi dài mãi đến sau nữa.
    Một lần chợt buồn, bắt gặp trong quán nước gần trường một bài hát, ngày ấy chẳng biết bài đó là gì, cứ tìm mãi, tìm mãi. Sự tìm kiếm ấy cứ như con nghiện tìm thuốc. Mãi sau này mới biết đó là bài " I''ll never break your heart " của BSB. Từ đó mê BSB như điếu đổ. Cứ có tâm trạng gì, về đến nhà, mở từng bài của BSB , mình đều gặp tâm trạng của mình trong đó.Buồn thì nghe bài "More than that", " Don''t wanna lose you now " với những âm trống nhẹ nhàng sâu lắng. Vui thì nghe "Perfect fan", "Anywhere for you ". Nhớ thì nghe " Missing you", " If You Want to be good girl" hoặc như bài " I need you tonight" mà Nick hát. Nhạc BSB chưa phải là hay nhất nhưng với mình, đó là những chàng trai tài năng tuyệt vời.Và mãi cho đến bây giờ, trong tâm tưởng mình, âm nhạc do BSB thể hiện, vẫn là nhất .
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Just walk away, một bản tình ca!
    Khi yêu em, anh biết mình đã bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, sợi dây vô hình và êm dịu. Vậy là anh không vượt lên được khỏi chính mình.
    Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh yêu được như thế nữa!
    Anh đi lang thang qua những con phố cũ. Phố dù ngắn dài cũng sẽ có lỗi rẽ và điểm dừng. Vắng anh, mưa lạnh hơn, ồn ào hơn nhưng chẳng còn nổi một chút đam mê. Vắng em, gió nhiều hơn nhưng hanh hao hơn, quất vào gương mặt anh khô ráp và rát bỏng. Boulevard, anh lẩm nhẩm mãi câu hát ấy. Nhìn thấy trước mặt là trạm điện thoại công cộng, anh dừng lại. Anh muốn gọi cho em, dù chỉ để nghe tiếng Alô quen thuộc, rồi anh sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Vậy mà anh không đủ can đảm để nhấc máy
    I know I must forget you and go on
    I can''t hold back my tears too long
    Though life won''t be the same
    I''ve got to take the blame
    And find the strength I need to let you go.
    Anh biết, anh sẽ phải quên và tiếp tục cuộc sống. Anh không thể giữ những giọt nước mắt lâu hơn được nữa, dù cuộc sống này rồi sẽ đổi thay. Anh cần nghị lực, anh khát khao nghị lực để sống, khi anh biết rằng anh phải để em ra đi.
    Just walk away
    Just say goodbye
    Don''t turn around now you may see me cry
    I mustn''t fall apart
    Or show my broken heart
    Or the love I feel for you
    Em, xin đừng quay lại vì anh không muốn em nhìn thấy những giọt nước đang trào trên khoé mắt. Anh không thể để em biết trái tim anh đang tan vỡ, anhmuốn giấu tình yêu anh vẫn dành cho em. Hãy đi và khép cửa lại, để cuộc sống của anh lại trở về như ngày xưa cũ.Anh không thể hiểu anh đã để em rời khỏi vòng tay em như thế nào. Nhưng bây giờ còn biết nói gì nữa đây, thì hãy đi đi em nhé.
    There''ll never be a moment I''ll regret
    I''ve loved you since the day we met
    For all the love you gave
    And all the love we made
    I know I''ve got to find the strength to say
    Sẽ không bao giờ anh hối hận kể từ ngày đầu anh yêu em, nuối tiếc tình yêu em dành cho anh, vì tình yêu của chúng ta. Anh biết, anh phải tìm được tất cả sự dũng cảm trong lòng mình để nói với em một điều, hãy đi đi em...

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  7. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Just walk away, một bản tình ca!
    Khi yêu em, anh biết mình đã bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, sợi dây vô hình và êm dịu. Vậy là anh không vượt lên được khỏi chính mình.
    Anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh yêu được như thế nữa!
    Anh đi lang thang qua những con phố cũ. Phố dù ngắn dài cũng sẽ có lỗi rẽ và điểm dừng. Vắng anh, mưa lạnh hơn, ồn ào hơn nhưng chẳng còn nổi một chút đam mê. Vắng em, gió nhiều hơn nhưng hanh hao hơn, quất vào gương mặt anh khô ráp và rát bỏng. Boulevard, anh lẩm nhẩm mãi câu hát ấy. Nhìn thấy trước mặt là trạm điện thoại công cộng, anh dừng lại. Anh muốn gọi cho em, dù chỉ để nghe tiếng Alô quen thuộc, rồi anh sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Vậy mà anh không đủ can đảm để nhấc máy
    I know I must forget you and go on
    I can''t hold back my tears too long
    Though life won''t be the same
    I''ve got to take the blame
    And find the strength I need to let you go.
    Anh biết, anh sẽ phải quên và tiếp tục cuộc sống. Anh không thể giữ những giọt nước mắt lâu hơn được nữa, dù cuộc sống này rồi sẽ đổi thay. Anh cần nghị lực, anh khát khao nghị lực để sống, khi anh biết rằng anh phải để em ra đi.
    Just walk away
    Just say goodbye
    Don''t turn around now you may see me cry
    I mustn''t fall apart
    Or show my broken heart
    Or the love I feel for you
    Em, xin đừng quay lại vì anh không muốn em nhìn thấy những giọt nước đang trào trên khoé mắt. Anh không thể để em biết trái tim anh đang tan vỡ, anhmuốn giấu tình yêu anh vẫn dành cho em. Hãy đi và khép cửa lại, để cuộc sống của anh lại trở về như ngày xưa cũ.Anh không thể hiểu anh đã để em rời khỏi vòng tay em như thế nào. Nhưng bây giờ còn biết nói gì nữa đây, thì hãy đi đi em nhé.
    There''ll never be a moment I''ll regret
    I''ve loved you since the day we met
    For all the love you gave
    And all the love we made
    I know I''ve got to find the strength to say
    Sẽ không bao giờ anh hối hận kể từ ngày đầu anh yêu em, nuối tiếc tình yêu em dành cho anh, vì tình yêu của chúng ta. Anh biết, anh phải tìm được tất cả sự dũng cảm trong lòng mình để nói với em một điều, hãy đi đi em...

    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ mà không thể đo được bằng khoảng cách kể cả khoảng cách không gian. Nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy trong trái tim ta như một bếp than chỉ chực bùng cháy khi có một làn gió phớt qua. Ta đang nghe lắng sâu trong tâm hồn sự nhớ nhung một nơi xa về khoảng cách địa lí nhưng lại vô cùng gần gũi khi thử lấy thước đo khoảng cách giữa hai trái tim, không thể có một kẽ hở, không thể, không thể chen thước hay bất cứ vật gì dù mỏng mảnh... Hãy nói hộ lòng ta rằng...
    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
    Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ ,em mơ về bên anh. Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm.
    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rơi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ mà không thể đo được bằng khoảng cách kể cả khoảng cách không gian. Nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy trong trái tim ta như một bếp than chỉ chực bùng cháy khi có một làn gió phớt qua. Ta đang nghe lắng sâu trong tâm hồn sự nhớ nhung một nơi xa về khoảng cách địa lí nhưng lại vô cùng gần gũi khi thử lấy thước đo khoảng cách giữa hai trái tim, không thể có một kẽ hở, không thể, không thể chen thước hay bất cứ vật gì dù mỏng mảnh... Hãy nói hộ lòng ta rằng...
    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
    Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đầu này nỗi nhớ ,em mơ về bên anh. Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm.
    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rơi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với em trên YM mà sao đau lòng đến thế? Em ở xa quá...Mà anh cũng chẳng muốn làm em phải suy nghĩ, phải vướng bận thêm...
    2 a.m and the rain is falling
    Here we are at the cross-roads once again
    You''re telling me you''re so confused
    you can''t make up your mind
    Is it meant to be
    you''re asking me?
    Anh phải nói sao với em đây? Anh bao giờ cũng cầu mong cho em hạnh phúc...Em quá tốt và anh ko xứng đáng với sự tin tưởng em dành cho anh. Anh biết trong tim anh sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của riêng em...
    But only love can say
    try again or walk away
    But I believe
    for you and me
    the sun will shine one day
    ...
    But I can''t make you see it through
    that something only love can do...
    Anh ko mong em yêu anh, điều đó xa vời quá...nhưng đôi lúc anh cũng ước ao giá mà có một phép màu nào đó giúp em nhìn ra tình cảm của anh. Anh không dám nói với em và có lẽ...sẽ chẳng bao giờ anh nói ra điều ấy...Đã một lần rồi, và anh sợ. Anh sợ...
    Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô hạn...

Chia sẻ trang này