1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nói hộ lòng mình ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haydegiocuondi, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hell_anger

    Hell_anger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đây là một topic rất hay. Nhất là những ngày đầu mới được post lên. Nhưng càng về sau, hình như nó càng bị lãng quên. Lý do có lẽ (theo thiển ý của cá nhân tôi) vì một số người post bài chưa sát với mục đích của topic, cứ post vô tội vạ lyrics lên không có một chút cảm xúc nào cả. Nếu chỉ để đọc lời bài hát nào đó thì người ta có thể vào rất nhiều trang web khác, vừa phong phú vừa tiện lợi hơn. Rất mong mọi người "nhẹ tay" với những góp ý chân thành của tôi.
    Nhân dịp năm cũ sắp qua năm mới thập thò sắp đến, mở một đĩa nhạc của ABBA ra nghe, thấy "Happy New Year" làm cho mình nhớ nhà kinh khủng. Còn "The winner takes it all" thì gợi lại nỗi đau không biết bao giờ mới quên được trong lòng. Xin post lên đây, mong rằng nỗi đau này sẽ cũ đi theo năm tháng.
    The winner takes it all - ABBA
    I don?Tt wanna talk
    About the things we?Tve gone through
    Though it?Ts hurting me
    Now it?Ts history
    I?Tve played all my cards
    And that?Ts what you?Tve done too
    Nothing more to say
    No more ace to play
    Tôi không muốn nói nhiều về những chuyện đã qua dẫu nó làm tôi rất đau lòng. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Em cũng thế. Và bây giờ mọi chuyện đã là quá khứ rồi.
    The winner takes it all
    The loser standing small
    Beside the victory
    That?Ts his destiny
    I was in your arms
    Thinking I belonged there
    I figured it made sense
    Building me a fence
    Building me a home
    Thinking I?Td be strong there
    But I was a fool
    Playing by the rules
    Khi bình yên và hạnh phúc trong vòng tay em, tôi đã nghĩ rằng
    mình thuộc về nơi đó mãi mãi. Nhưng tôi đã nhầm, đã quá ngốc nghếch không hiểu được những trò chơi khăm của số phận đang ở đâu đó chờ đợi tôi...
    The gods may throw a dice
    Their minds as cold as ice
    And someone way down here
    Loses someone dear
    The winner takes it all
    The loser has to fall
    It?Ts simple and it?Ts plain
    Why should I complain.
    Tôi đã là người thua cuộc rồi. Cuộc sống lạnh lùng này đã cướp mất em khỏi vòng tay tôi. Đơn giản là chấp nhận quy luật đó. Tôi có quyền được dằn vặt em về điều đó không em?
    But tell me does he kiss
    Like I used to kiss you?
    Does it feel the same
    When he calls your name?
    Somewhere deep inside
    You must know I miss you
    But what can I say
    Rules must be obeyed
    Hãy nói cho tôi biết đi, khi em đi với người khác, khi người ấy gọi tên em, khi người ấy hôn em, em có cảm giác giống như cảm giác với tôi ngày xưa không? Từ nơi nào đó sâu thẳm trong lòng mình, chắc em biết rằng tôi nhớ em...
    The judges will decide
    The likes of me abide
    Spectators of the show
    Always staying low
    The game is on again
    A lover or a friend
    A big thing or a small
    The winner takes it all
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù có em hay không có em. Tôi phải sống thế nào đây? Có thể là một người bạn của em trong suốt những tháng năm còn lại của cuộc đời không?

    I don?Tt wanna talk
    If it makes you feel sad
    And I understand
    You?Tve come to shake my hand
    I apologize
    If it makes you feel bad
    Seeing me so tense
    No self-confidence
    But you see
    The winner takes it all
    Tôi sẽ không nói về điều này nữa, nếu nó làm cho em phiền lòng. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không muốn níu kéo vì tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn lòng mình nhẹ nhàng hơn khi tự cho mình một khởi đầu mới. Một khởi đầu không có em...

    [red]Xin chúc em một năm mới bình yên và hạnh phúc![/red
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nghe PROUD OF YOU bao giờ chưa?
    Cả mấy ngày này em chỉ nghe mỗi bài này thôi.
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    Trong những lúc khó khăn nhất, anh đã đi bên cạnh em. Trong lúc em tưởng như đã mệt mỏi, Tình yêu của anh nâng em bay lên cùng với những ước mơ mà em tin, một ngày không xa, chúng mình sẽ biến nó thành sự thật.
    I can fly
    I''''''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''''''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky

    Nothing can stop me to spread my wings, so wide
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/12/2004
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nghe PROUD OF YOU bao giờ chưa?
    Cả mấy ngày này em chỉ nghe mỗi bài này thôi.
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    Trong những lúc khó khăn nhất, anh đã đi bên cạnh em. Trong lúc em tưởng như đã mệt mỏi, Tình yêu của anh nâng em bay lên cùng với những ước mơ mà em tin, một ngày không xa, chúng mình sẽ biến nó thành sự thật.
    I can fly
    I''''''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''''''''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky

    Nothing can stop me to spread my wings, so wide
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/12/2004
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa , gió mùa đông bắc se lạnh, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi ...
    Em còn nhớ lần đầu tiên em gửi bài hát này tặng anh, đó là khi mùa hè còn cháy cái nắng ghê người, là khi mà em chỉ mới là một người bạn của anh, theo một nghĩa nào đó.
    Ngày ấy em nói em yêu mùa đông, trong trái tim em vẫn còn vương một bóng hình ai đó. Mùa đông trong em bao giờ cũng là mùa đẹp nhất. Em yêu cái co ro của con đường , em yêu cái hờ hững của ánh đèn vàng. Ừ thì hờ hững, nhưng sao cứ vương vấn một chút buồn trong cái mờ ảo của không khí lạnh. Mùa đông cô đơn quá đỗi, người ta tránh mùa đông, cả em cũng vậy, dù em rất yêu mùa đông.
    Em gửi cho anh, và em biết anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều bài hát đó. Rồi anh kể anh đi mua đĩa Phú Quang, rồi anh nghe cả Phú Quang cả Trịnh. Em hình như cũng nhiễm ở anh cái sở thích nghe không lời.

    Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi...

    Giọng nam trầm ấm quá anh nhỉ ? Anh cố để hát thật hay bài này, đàn thật hay bài này, để được hát cho em nghe, để đàn cho em nghe. Ngày xưa em ao ước được ngồi cạnh người mình yêu, tay cầm ly cà phê ấm, cùng nhau lắng nghe bài hát này trong cái lạnh của mùa đông. Em lãng mạn quá đúng không anh ? Nhưng ước mơ của em đã thành sự thật, và còn hơn cả thế. Em còn hạnh phúc nào bằng.
    Anh đã hát cho em nghe, dù chẳng hay như giọng anh vẫn hát, nhưng em thấy được tình yêu của anh trong sự cố gắng ấy. Ly cà phê ấm mà em pha hôm ấy, chắc đó là hạnh phúc của em cô đọng lại anh nhỉ.

    Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng.
    Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng

    Em kể cho anh nghe những kỷ niệm của em, những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ của ngày xưa, của người xưa. Mùa đông cho em bao kỷ niệm, dịu dàng và êm ái. Em thấy anh mỉm cười, em biết anh trân trọng lắm những kỷ niệm đó của em. Anh đã để cho em thả hồn vào quá khứ đẹp. Anh hiểu em, rằng đó không phải là em còn vương quá khứ, mà chỉ là nhớ về quá khứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, đã hiểu được em, đã trân trọng những gì đã tạo nên em hôm nay, là của anh.

    Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về...

    Em yêu tiếng đàn của anh, dù chỉ là anh sửa dây đàn thôi, em cũng chăm chú nhìn vào đôi bàn tay ấy. Em muốn lắng nghe anh dạo bài hát này. Em thích nó, mỗi lần em buồn em đều nghe nó.Cũng như anh, đã dạy em nghe Saxaphone và Guitar. Em vẫn chờ sự cố gắng của anh, để hát thành công bài hát em yêu này, như điều mà anh không nói với em, em cũng hiểu được. Em chờ, anh nhé...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa , gió mùa đông bắc se lạnh, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi ...
    Em còn nhớ lần đầu tiên em gửi bài hát này tặng anh, đó là khi mùa hè còn cháy cái nắng ghê người, là khi mà em chỉ mới là một người bạn của anh, theo một nghĩa nào đó.
    Ngày ấy em nói em yêu mùa đông, trong trái tim em vẫn còn vương một bóng hình ai đó. Mùa đông trong em bao giờ cũng là mùa đẹp nhất. Em yêu cái co ro của con đường , em yêu cái hờ hững của ánh đèn vàng. Ừ thì hờ hững, nhưng sao cứ vương vấn một chút buồn trong cái mờ ảo của không khí lạnh. Mùa đông cô đơn quá đỗi, người ta tránh mùa đông, cả em cũng vậy, dù em rất yêu mùa đông.
    Em gửi cho anh, và em biết anh đã nghe đi nghe lại rất nhiều bài hát đó. Rồi anh kể anh đi mua đĩa Phú Quang, rồi anh nghe cả Phú Quang cả Trịnh. Em hình như cũng nhiễm ở anh cái sở thích nghe không lời.

    Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi...

    Giọng nam trầm ấm quá anh nhỉ ? Anh cố để hát thật hay bài này, đàn thật hay bài này, để được hát cho em nghe, để đàn cho em nghe. Ngày xưa em ao ước được ngồi cạnh người mình yêu, tay cầm ly cà phê ấm, cùng nhau lắng nghe bài hát này trong cái lạnh của mùa đông. Em lãng mạn quá đúng không anh ? Nhưng ước mơ của em đã thành sự thật, và còn hơn cả thế. Em còn hạnh phúc nào bằng.
    Anh đã hát cho em nghe, dù chẳng hay như giọng anh vẫn hát, nhưng em thấy được tình yêu của anh trong sự cố gắng ấy. Ly cà phê ấm mà em pha hôm ấy, chắc đó là hạnh phúc của em cô đọng lại anh nhỉ.

    Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng.
    Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng

    Em kể cho anh nghe những kỷ niệm của em, những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ của ngày xưa, của người xưa. Mùa đông cho em bao kỷ niệm, dịu dàng và êm ái. Em thấy anh mỉm cười, em biết anh trân trọng lắm những kỷ niệm đó của em. Anh đã để cho em thả hồn vào quá khứ đẹp. Anh hiểu em, rằng đó không phải là em còn vương quá khứ, mà chỉ là nhớ về quá khứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, đã hiểu được em, đã trân trọng những gì đã tạo nên em hôm nay, là của anh.

    Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về...

    Em yêu tiếng đàn của anh, dù chỉ là anh sửa dây đàn thôi, em cũng chăm chú nhìn vào đôi bàn tay ấy. Em muốn lắng nghe anh dạo bài hát này. Em thích nó, mỗi lần em buồn em đều nghe nó.Cũng như anh, đã dạy em nghe Saxaphone và Guitar. Em vẫn chờ sự cố gắng của anh, để hát thành công bài hát em yêu này, như điều mà anh không nói với em, em cũng hiểu được. Em chờ, anh nhé...
  6. macxelll

    macxelll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , một mình..Bài hát "như chưa bắt đầu" lại vang lên đâu đó..Chiều nay ...Một chiều thứ bảy bình thường nữa lại trôi qua..Không có anh
    '''' Và em đã yêu ..và em đã mơ..mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta..Dù anh rất xa..Dù anh thoáng qua...Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về"
    Anh đã xa em..Xa thật rồi..Em không còn những chiều ngồi trên bậc thềm vắng để mà ngóng chờ anh nữa bởi em biết mọi cái bây giờ đã trở nên vô nghĩa mất rồi..Em có chờ thì anh cũng đã không bao giờ quay trở lại nữa...Em đã mơ..Mơ một ngày mai chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau đi trên một con đường...
    '''' Và giây phút thôi ..thời gian cứ trôi ..trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi nhớ nhau chỉ mới thế thôi..nào anh có hay ..Chiều nay nắm tay ..Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay.."
    Đúng lắm phải không anh? Những giấc mơ dài rồi cuối cùng cũng chỉ để" theo gió bay" phải không anh? Mơ để biết rằng em có anh và mơ để biết rằng em mất anh ...
    " Xin ... xin yêu thương như chưa bắt đầu..Xin quen nhau như quen phút đầu ..vẫn vơ kỉ niệm yêu dấu.."
    Giá như cho thời gian quay trở lại....Giá như mọi cái chưa bắt đầu ...Em lại được cùng anh băng qua những con phố dài...Và anh nắm tay em và cùng mơ ước cho ngày mai...
    "Và em đã yêu ..Và em đã mơ..mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta .."
    Một tối thứ bảy bình thường nữa lại trôi qua...

  7. macxelll

    macxelll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay , một mình..Bài hát "như chưa bắt đầu" lại vang lên đâu đó..Chiều nay ...Một chiều thứ bảy bình thường nữa lại trôi qua..Không có anh
    '''' Và em đã yêu ..và em đã mơ..mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta..Dù anh rất xa..Dù anh thoáng qua...Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về"
    Anh đã xa em..Xa thật rồi..Em không còn những chiều ngồi trên bậc thềm vắng để mà ngóng chờ anh nữa bởi em biết mọi cái bây giờ đã trở nên vô nghĩa mất rồi..Em có chờ thì anh cũng đã không bao giờ quay trở lại nữa...Em đã mơ..Mơ một ngày mai chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau đi trên một con đường...
    '''' Và giây phút thôi ..thời gian cứ trôi ..trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi nhớ nhau chỉ mới thế thôi..nào anh có hay ..Chiều nay nắm tay ..Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay.."
    Đúng lắm phải không anh? Những giấc mơ dài rồi cuối cùng cũng chỉ để" theo gió bay" phải không anh? Mơ để biết rằng em có anh và mơ để biết rằng em mất anh ...
    " Xin ... xin yêu thương như chưa bắt đầu..Xin quen nhau như quen phút đầu ..vẫn vơ kỉ niệm yêu dấu.."
    Giá như cho thời gian quay trở lại....Giá như mọi cái chưa bắt đầu ...Em lại được cùng anh băng qua những con phố dài...Và anh nắm tay em và cùng mơ ước cho ngày mai...
    "Và em đã yêu ..Và em đã mơ..mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta .."
    Một tối thứ bảy bình thường nữa lại trôi qua...

  8. Hell_anger

    Hell_anger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    RIGHT HERE WAITING
    Richard Marx
    - written by Richard Marx
    Oceans apart day after day
    And I slowly go insane
    I hear your voice on the line
    But it doesn''t stop the pain
    If I see you next to never
    How can we say forever
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I took for granted, all the times
    That I thought would last somehow
    I hear the laughter, I taste the tears
    But I can''t get near you now
    Oh, can''t you see it baby
    You''ve got me goin'' crazy
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we can survive
    This romance
    But in the end if I''m with you
    I''ll take the chance
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    Waiting for you
    Trước khi ra đi, tôi đã nghe em hát bài hát này bao nhiêu lần nhi? Tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng lần nào cũng đầy tâm trạng. Em muốn tôi hiểu rằng em sẽ luôn chờ đợi tôi dù tôi có đi đâu và có đi bao nhiêu lâu...Tôi đã hiểu rồi, đã hiểu từ giây phút nhìn thấy em khóc qua Webcam, khi em thú nhận với tôi rằng trong trái tim em đang có một người đàn ông khác. Và em đang phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Tôi không làm gì được cho em. Tôi ở xa em quá. Điện thoại chỉ là một thứ công cụ thôi. Tôi đã có cảm giác ngại cả gọi cho em vì lần nào em cũng khóc, lần nào tôi cũng phải nói những lời an ủi nhạt nhẽo giống hệt nhau...
    Nếu em hoặc ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì? Mà nếu thế thì liệu tôi có làm theo được không? Tôi biết cái gì đúng, cái gì sai, nhưng mà đâu là giới hạn? Ranh giới xa vời quá, nhất là khi tôi lại đang yêu em đến thế này...
  9. Hell_anger

    Hell_anger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    RIGHT HERE WAITING
    Richard Marx
    - written by Richard Marx
    Oceans apart day after day
    And I slowly go insane
    I hear your voice on the line
    But it doesn''t stop the pain
    If I see you next to never
    How can we say forever
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I took for granted, all the times
    That I thought would last somehow
    I hear the laughter, I taste the tears
    But I can''t get near you now
    Oh, can''t you see it baby
    You''ve got me goin'' crazy
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we can survive
    This romance
    But in the end if I''m with you
    I''ll take the chance
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    Waiting for you
    Trước khi ra đi, tôi đã nghe em hát bài hát này bao nhiêu lần nhi? Tôi không nhớ, chỉ nhớ rằng lần nào cũng đầy tâm trạng. Em muốn tôi hiểu rằng em sẽ luôn chờ đợi tôi dù tôi có đi đâu và có đi bao nhiêu lâu...Tôi đã hiểu rồi, đã hiểu từ giây phút nhìn thấy em khóc qua Webcam, khi em thú nhận với tôi rằng trong trái tim em đang có một người đàn ông khác. Và em đang phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Tôi không làm gì được cho em. Tôi ở xa em quá. Điện thoại chỉ là một thứ công cụ thôi. Tôi đã có cảm giác ngại cả gọi cho em vì lần nào em cũng khóc, lần nào tôi cũng phải nói những lời an ủi nhạt nhẽo giống hệt nhau...
    Nếu em hoặc ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì? Mà nếu thế thì liệu tôi có làm theo được không? Tôi biết cái gì đúng, cái gì sai, nhưng mà đâu là giới hạn? Ranh giới xa vời quá, nhất là khi tôi lại đang yêu em đến thế này...
  10. BomTigress

    BomTigress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    You needed me _ Boyzone
    I cried a tear
    You wiped it dry
    I was confused
    You cleared my mind
    I sold my soul
    You bought it back for me
    And held me up
    You gave me dignity
    Somehow you needed
    Em lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc. Em gỡ rối cho tôi mỗi khi tôi bế tắc. Khi tôi đánh mất chính mình, em cũng là người giúp tôi lấy lại niềm tin. Em cho tôi hiểu thế nào là lòng tự trọng, thế nào là niềm tự hào về chính bản thân tôi, điều mà tôi nghĩ là tôi KHÔNG THÈM QUAN TÂM trước khi tôi gặp em. Ở một khía cạnh nào đó, dù nhỏ thôi, tôi cũng cần thiết và có ý nghĩa với em phải không?
    You gave me strength
    To stand alone again
    To face the world
    Out on my own again
    You put me high
    Upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me
    You needed me
    Em cho tôi sức mạnh để tự đứng lên sau những sai lầm vấp ngã, để đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc đời.
    I can?Tt believe it?Ts you
    I can?Tt believe it?Ts true
    I needed you
    And you were there
    And I?Tll never leave, why should I leave?
    I''''ll be a fool
    Cause I finally found someone who really cares
    Mỗi khi tôi buồn em đều có ở bên cạnh để chia sẻ vỗ về. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Tôi đâu còn ngốc nghếch như thế nữa phải không?
    You held my hand
    When it was cold
    When I was lost
    You took me home
    You gave me hope
    When I was at the end
    I turned my lies
    Back into truth again
    You even called me ?Tfriend?T
    Em sưởi ấm bàn tay lạnh giá của tôi khi đông về. Khi tôi lạc lối, em đưa tôi về con đường đúng mà tôi không tự nhìn thấy được. Khi tôi tưởng không còn gì để mất, em đến và cho tôi niềm hi vọng... Tôi không còn phải nói dối nữa vì em đã thực sự coi tôi như một người bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến cho tôi.
    Tôi yêu em.
    TB: Nhờ bác Mod nào đó xoá hộ cái Status hộ em cái. Em xin cảm ơn!
    Được BomTigress sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 13/02/2005

Chia sẻ trang này