1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát nói hộ lòng mình ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi haydegiocuondi, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có bài hát nào diễn tả tâm trạng của mình lúc này cả, dù là một phần cũng không thấy, uhm, tâm lý học cũng bó tay!
    Tự nhiên thích nghe 25 minutes, thích nghe giọng hát tha thiết của MLTR, thích cái cảm giác nuối tiếc muộn màng đó..
    Mình hát bài này nghe cũng hay, nhưng mà không hay bằng MLTR (he he), chỉ hay hơn bereu thôi [flash]đèn xi nhan[/flash]
    Thử xem nào:
    I''m searching everywhere
    to find her again
    to tell her I love her and I''m sorry ''bout the things I''ve done...
    Against the wind
    I''m going home again...
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    .... Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi..
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi...
    Tặng anh đó... người em yêu của ngày ấy.
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    .... Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi..
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi...
    Tặng anh đó... người em yêu của ngày ấy.
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi..
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em "đã cắt đầu" tôi...
    Tặng em đó... người anh yêu của ngày ấy.
  5. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi..
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi. Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi. Dẫu biết rằng em "đã cắt đầu" tôi...
    Tặng em đó... người anh yêu của ngày ấy.
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Này cái anh gì ơi, thế ai lại nỡ "đã cắt đầu " anh thế???
    Mong anh đừng phật ý, nhưng có lẽ đây là tâm sự riêng tư của em, mong anh tôn trọng một tý nhé. Thanks!!
    Chúc anh vui.
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Này cái anh gì ơi, thế ai lại nỡ "đã cắt đầu " anh thế???
    Mong anh đừng phật ý, nhưng có lẽ đây là tâm sự riêng tư của em, mong anh tôn trọng một tý nhé. Thanks!!
    Chúc anh vui.
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không chát chít ở đây. Chú Tuấn cũng nên điều chỉnh lại chương trình cài đặt sẵn, không phải chỗ nào cũng nên trêu chọc. Các bài dạng spam (không đúng với chủ đề) này sẽ bị xoá trong một thời gian ngắn. Chúc cả nhà vui vẻ!
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người không chát chít ở đây. Chú Tuấn cũng nên điều chỉnh lại chương trình cài đặt sẵn, không phải chỗ nào cũng nên trêu chọc. Các bài dạng spam (không đúng với chủ đề) này sẽ bị xoá trong một thời gian ngắn. Chúc cả nhà vui vẻ!
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó...

    .... Đã có những lúc thấy nhớ nhau khi dòng đời thay đổi. Sẽ có những lúc, phải cách xa cho dù còn đắm say... Đời không cho thêm phút bên nhau xin người vui trong phút cuối, rồi mai đây khi bước chân đi không còn ai mang tiếc nuối... SẼ CÓ MỘT NGƯỜI YÊU EM HƠN ANH....

Chia sẻ trang này