1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát say!Bài hát lạ về tình yêu!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Những bài hát say!Bài hát lạ về tình yêu!

    Biết đâu
    Mới qua đã tàn tình ngọt ngào sao chốn ta đi!Có khi còn thương nhau mà cuộc đời gần nhau xô lấn vào!
    Một đêm kia em nhìn ra tàn phai môi cười là tình tan vỡ!Còn ta ko khóc được!Khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày!Và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau.Tàn phai thật đi mùi hương mùi hương còn váng vất em gửi lại áo khăn!
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ!
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu bao nhiêu là gấm vóc!
    Biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan!
    Có lưu luyến gì thì dành nước mắt cho riêng,có thương thì thương ta tình tàn ai ta ko tiếc mình!Rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn!người tình xưa đây!Giờ ta
    Nhỡ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi!NGười quen người thân người yêu cũng thôi!Người đem tình sang rồi mang tình đi làm bỡ ngỡ!Ko cùng buồn với nhau.
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về!
    Có khi ta yêu hơn khi xưa qua đêm bão tố!Có khi ta lại vui!
    Em ra đi em đem về thương yêu!
    Rồi thay áo cho tình thật mới ta trao cần chi nói 1 câu ân hận!Tìm trong phút sum vầy,vượt qua đớn đau dài tình sẽ thấy ấm áp!
    Khóc đi buồn ơi buồn ơi cho hết ngày và qua ngàn đêm ngàn đêm vắng nhau.Tàn phai thật đi thật đi mùi hương còn váng vất!Em gửi lại áo khăn!
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ!
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu bao nhiêu là gấm vóc!
    Biết đâu lần gặp nhau em quên ta như quên ngày gian nan!

    http://www.blackmoont.com/forum/index.php?act=Musicz&CODE=02&id=36114
    mọi người có thể vào đây nghe!


    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 02/02/2004
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài thất tình lắm chứ, bài Có quên được đâu cũng hay, nhưng bài này dành cho con gái
    Những đêm mưa nằm đây khóc một mình, nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn, và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa nguôi....
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  3. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giã biệt tình em
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Tạm biệt nhé hãy vui lên đi em .
    Đường em đi có hoa giăng đầy , đường tôi đi có khi mưa nhoà lối về .
    Cuộc tình ấy còn chăng chút thương yêu !
    Nụ cười ấy để em vui tương lai .
    Từ khi ta nói câu chia lìa là khi nước mắt rơi âm thầm suốt đời .
    Còn nhớ lúc em và tôi , ngày yêu đó có biết đâu biệt ly .
    Đường vắng sẽ riêng mình tôi , nhịp chân lẻ loi dời dã .
    Ngày em rời xa tôi , em đã nói em sẽ còn yêu tôi .
    Giờ bao tháng ngày đã qua lời em nói vẫn còn đây !
    Tạm biệt nhé từ nay thôi chia xa .
    Kỉ niệm cũ còn đây của riêng tôi .
    Một mình tôi bước đi âm thầm làm sao mưa xoá đi bóng hình Người yêu xưa !
    Thomas Anders
  4. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn cô đơn
    Hỡi người yêu dấu ơi ! Quên đi mãi mãi niềm đau
    Mãi đến bao giờ cuộc đời ta vẫn buồn
    Biết bao mộng mơ giờ đã quá xa xôi
    Anh giờ có tìm tìm đâu thấy bóng hình ai kia
    Một tiếng dấu yêu , quên đi mãi mãi niềm đau
    Mãi đến bao giờ gặp nhau trong giấc mộng
    Biết em còn yêu người hỡi cớ sao em đành
    Cho anh niềm đau này còn lại đây duyên cũ phũ phàng
    Tình yêu xưa còn đâu em nhớ chăng
    Cho anh những nuối tiếc hỡi người tình
    Em đã cất bước khi anh chờ mong em
    Tình yêu kia em dang tay bóp nát
    Xua tan đi mộng mơ cho dẫu dằng
    Xưa ta yêu nhau mãi trong men tình
    Anh hứa sẽ nói sẽ nói yêu em
    Cho ai kia quên mối duyên này !
    Thomas Anders
  5. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    - Vô tình -
    Lòng ta đã vô tình vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình
    Người xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi sé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta lãng quên , hình bóng người vẫn còn đây
    Ngày nào niềm đau nhói chìm tan giữa đại dương !
    Người yêu hỡi bây giờ tình nhân mới âm thầm đến bên em rồi
    Thì em chẳng chi còn nhớ chọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời
    Và có lẽ giờ em đã quên lời hứa tình chẳng đổi thay .
    Một người còn thương nhớ , một người nay đã vội xa
    Giờ cơn đau vẫn nhói trong trái tim ngày trôi qua mỏi mòn.
    Nhiều khi ta vẫn cố dấu đi niềm đau của mối tình xưa
    Bờ môi xinh nay đã theo ai , mà sao ta vẫn nhớ hoài !
    Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa ........
    Thomas Anders
  6. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    - Và mãi chờ người -
    Từ khi em đi căn phòng anh vắng anh ngồi đây
    Nghe thời gian lặng cuốn trôi với tiếc nuối ngậm ngùi
    Và đêm xuống anh thấy bóng dáng ấy vẫn đâu đây
    Như khi xưa ta đứng đây nói bao lời yêu thương nghe dã dời
    Tiếng buồn dần trôi , tiếng lạnh than khóc đưa người đi
    Hoen bờ mi người về phương ấy có nhớ anh vẫn ngồi đây
    Chờ em mãi chọn kiếp sống trong nỗi cô đơn .
    Chua cay hay xót đau anh vẫn đợi chờ ....
    Dẫu đã biết xa em đời nay
    Kiếp sau anh vẫn chờ vẫn đợi
    Mong nếu em yêu đến ai
    Em sẽ hạnh phúc như phút ban đầu
    Dù em quên anh nơi này
    Anh vẫn đợi em.............!
    Dẫu đã biết ta không còn tin
    Dẫu em quên tình yêu này
    Anh vẫn không quên phút giây
    Ta đã ân ái và ước thề !
    Yêu em đến trọn đời và cả đời sau
    Yêu em anh sẽ đợi và mãi chờ em ........
    Thomas Anders
  7. Leofire

    Leofire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hát cho tình yêu đầu
    Trong cô đơn một mình anh trong niềm thương nỗi nhớ về một cuộc tình, tình yêu có những nụ cười phút giây tuyệt vời ta đã trao riêng về em, với bao nhiêu nồng nàn và bao kỉ niệm còn đó từ khi trái tim ngập tràn trong những thương yêu ngỡ ngàng.
    Nhưng hôm nay chỉ còn mình anh chìm trong nỗi nhớ về một người tình, người yêu đôi mắt thật buồn vắn vương lệ buồn vì đâu tình yêu lỡ làng nỗi thương đau ngập tràn mình anh lặng trong niềm nhớ thời gian đã không nhạt mờ đi những ái ân ngày nào.
    Khúc hát này gửi trao đến em từ những yêu thương ngập tràn tình yêu thủa nao, và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau để cho những trái tim ngây thơ không mang buồn đau.
    khúc hát này gửi trao đến em từ những yêu thương ngập tràn tình yêu thủa nao, và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe. Hãy cho tình ta theo lãng quên để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau để cuộc tình này là giấc mơ tiên năm nào, em khép đôi mi hồn nhiên và anh đặt chiếc môi hôn ngọt ngào lên đôi mắt em...và anh đc hát cho... tình yêu đầu

    Tôi yêu Mai!
    Tôi yêu tôi ! Lạy chúa!
  8. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe Nguyên Vũ hát tâm trạng quá.......
    Thomas Anders
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chà chà , mới tí tuổi đầu đã yêu mới đương , để rồi thất tình , lập ra cái topic này ,,
    mà thất tình thì đừng nghe nhưng bài suớt mướt ,ướt át, kẻo rồi uớt quá chuyển thành tái đó ...
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Đâu có chúng em yêu đương là chuyện hiển nhien nhưng thất tình hình như chưa có ai nên => lập cái topic này chỉ để bàn luận về nghệ thuật thùi bõ 86 làm gì có ai thất tình
    Bõ 86 tụi em toàn những người còn thơ ngây lằm chỉ biết yêu chứ đấu biết chữ thất tình viết nó như thế nào ​
    Never love !!!!!!
     Nếu em yêu anh chắc em sẽ chỉ đem lại đau khổ cho anh thôi . Em không thể đem lại hạnh phúc cho anh giống như anh đem hạnh phúc đến cho em đâu !!!

Chia sẻ trang này