1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát sinh hoạt

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bên cây đàn Guitar ( Lê Mộng Lân )
    Bên cây đàn Guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca
    Mang đi muôn phương xa những lời thiết tha
    Bên cây đàn Guitar bạn ơi hãy cất lên lời ca
    Vì cuộc đời cần những tiếng hát hãy hát lên bạn ơi
  2. ngu_vo_dich

    ngu_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    theo tôi biết thì câu 3 phải là
    Anh với em ta cùng sống vui trọn ngày
    Như vậy thì nó mới là nội dung sinh hoạt chứ nhỉ, nếu trọn đời tôi thấy không đúng lắm
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Trọn ngày hay trọn đời gì cũng được . Có vui là được rồi . Những bài hát sinh hoạt này được sáng tác đã lâu . Mọi người nghe người này hát rồi hát lại cho nhau nghe . Sau bao nhiêu năm tam sao thất bản cũng là chuyện bình thường !
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Sao topic này hết nghe nhạc được vậy ta?
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Host die rồi chị à! Chị muốn nghe bài nào em post lại!
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chị có biết gì đâu mà yêu cầu. Định vào topic này để nghe những gì mà mình chưa biết đấy chứ! hìhì...
    Anyway, thanks
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Định mai mốt xung phong lên nhảy nhót với mấy em trên đảo hả chị???
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cái topic này cũng để lâu rồi, chắc là thư viện của khoa học tự nhiên không còn để nữa, hoặc chuyển sang link khác nên tìm không ra thôi.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Rất vui và hấp dẫn : quà cuối tuần tặng chị CD !!!!
    Click nghe
    Sơn Tinh Thuỷ Tinh
    Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc anh hùng. Muôn hoa đua tươi, có nàng Mỵ Nương vừa trò mười tám, xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa, da nàng là trắng tinh. (Trắng trắng tinh là trắng trắng tinh)
    Cho đến một hôm, đâu đó xuất hiện 2 chàng, vai mang cung tên, đến xin cầu hôn Mỵ Nương công chúa, 2 tay như nhau, 3 chân như nhau, vua Hùng mà bó tay (Bó cái chân là bó cái tay)
    Ôi khó làm sao, vua biết phân biệt thế nào, ta đây Thủy Tinh, có tài gọi mưa hô gió, Sơn tinh ta đây có tài là đánh gốc cây (Đánh gốc cây là đá gốc cây)
    Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này, Mỵ Nương con ta, rất thèm là ăn thịt chó, ngày mai đem ra chó đực mà 6 chân. (Sáu sáu chân là sáu sáu chân)

    Ngay sớm ngày sau, Sơn Tinh vớ được chó dại, đến trước Thủy tinh dắt tay nàng tiên mơ ước, Đi trong muôn hoa, đàn chim reo ca, buông lời ái ân (Ái ái ân là ấn ấn ai)
    Thôi thế là thôi, Thủy tinh đến chậm mất rồi, Sơn Tinh ngươi kia, thù mi ngàn năm ta nhớ, Mỵ Nương em ơi, thôi rồi giết chết anh, (giết chết anh là đánh tiết canh)
    Sư bố thằng vua, ngươi giết chết mẹ ta rồi, biển khơi bao la, hỏi ta mò đâu được ra con chó. Vua cha đi ra, Thủy tinh kêu la, Kêu rằng ****you (**** ****you là ****you).
    He he !!!!


Chia sẻ trang này