1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát và những số phận con người .....!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi KASHMIR, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát và những số phận con người .....!

    Lâu rồi mới bấm chữ "Chủ Đề Mới" ,có cảm giác háo hức lạ thường .Cũng từ topic "Bình Loạn về box Rock và các Mod" mà em thấy cần phải viết một cái gì đấy mới . Chúng ta đã có 2 mod mới và hy vọng box Rock sẽ có một tương lại sầm uất như xưa . Cũng mới có bài của anh lux_triumphans lên Những bài viết cần chú ý , mục Rock Hall Of Fame được chỉnh sửa để updated hơn và có tương tác với box Rock nhiều hơn . Đó là những dấu hiệu bước đầu cho thấy các mod đã ý thức hơn rất nhiều ,nhất là anh Orion và hy vọng box chúng ta cùng bắt tay nhau để xây dựng box ngày càng tốt đẹp hơn .

    Lúc đọc những bài tâm sự trong topic Bình Loạn về box Rock và các Mod mà em tự nhiên lại thấy cảm xúc dâng trào ...rồi thấy buồn buồn và nhớ đến bài Jeanny kinh điển nên tớ lập ra topic này để nói về các bài hát hay mà nó ảnh hưởng cả đến số phận con người hay nó được viết ra khi tác giả trải qua một biến cố tình cảm nào đó,đó đều là những câu chuyện có thật . Đây là một chủ đề em theo đuổi khá lâu và cũng viết được khá nhiều ,em muốn bắt đầu bằng câu chuyện làm em ấn tượng nhất là về một cô gái tên là Jeanny .

    Những bài viết tiếp theo đây sẽ là một chuỗi các sự đau khổ ,số phận của những con người thật được dồn nén vào bài hát .Và những bài hát đó được sáng tác ra không nhằm mục đích thương mại mà là cảm xúc và tình cảm của tác giả .

    Và xin được bắt đầu với Jeanny ,bài hát làm em nghĩ tới chủ đề này .Một bản nhạc gồm 3 phần và là tiếng thét ai oán của một con tim bị tổn thương bởi cái chết của người mình yêu.Nếu ai có dịp xem list 1000 bài hát bất hủ nhất mọi thời đại thì sẽ thấy tên bài hát Jeanny của Falco ,đó là một điều khá lạ vì thường thì có rất ít bài hát không phải hoàn toàn tiếng anh mà là tiếng Đức và tiếng Anh được có trong danh sách .

    1.JEANNY của FALCO

    Câu chuyện có thật này xảy ra ở Áo , một ca sĩ tên là Falco ,sống ở một khu phố nhỏ của Áo . Falco yêu thầm một cô bé cùng khu tên là Jeanny ,ông không dám thổ lộ ra tình cảm của mình vì dường như Falco sợ sẽ làm tổn thương tới Jeanny vì điều đó . Falco ôm ấp tình cảm của mình theo thời gian .Rồi thật éo le , Jeanny đột nhiên bị mất tích ....Falco luôn sống trong lo âu và tự rằn vặt mình ,rồi 2 tuần sau ,cảnh sát thông báo tìm được xác chết của một cô gái trẻ ...và đó là xác của Jeanny .Cái chết của Jeanny tác động mạnh mẽ tới Falco .Falco cố không tin vào điều đó, lời hát như chứa đấy nước mắt và có đôi lúc như những tiếng thét đau đớn .Và những cảm xúc dâng trào đó dồn nén hết vào tác phẩm kinh điển "Jeanny" của ông ,mỗi lần nghe tiếng gào thương tâm của Falco trong Jeanny lại thấy một cảm giác buồn buồn ảm đạm vô cùng .


    Ông vẫn mong 1 ngày nào đó Jeanny của ông xuất hiện, trở về nhà, coming home (part 2) của Jeanny ra đời như 1 lời gọi trong thảm thiết, tuyệt vọng của Falco. :

    Coming home, I`m coming home
    Let me show you I`m your man I would give anything
    Just to see you again
    Coming home, I`m coming home
    Let me show you that I care
    Let me show you that I share
    I would give anything
    To see Jeanny again


    Những tia le lói xuất hiện đó của ông chỉ là sự an ủi của bản thân ...dường như nó chỉ có trong những giấc mơ .Và rồi ông phải đối mặt với thực tại là người mình yêu đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu .

    Phần 3 của ca khúc diễn tả sự ảm đạm khi đối mặt với thực tại ,nhận ra tất cả chỉ còn là dĩ vãng ,giờ này không biết Jeanny ở nơi đâu trên thiên đường .Tác phẩm "Where are you now", được coi là part 3 của Jeanny với những lời da diết của Falco với Jeanny .

    Let me show you who I am
    Let me show you I`m your man
    ....
    I would give anything to see Jeanny again - coming home


    Khi Jeanny ra đời, nó bị cấm phát hành sau 1 thời gian đưa ra công chúng. Nguyên nhân cũng khá kì lạ, 1 người nghe thấy lời bài hát qua radio và nguời ấy đã không chịu nổi vì chính con gái của ông ta bị mất tích, chưa rõ số phận ra sao. Ông ta cho là bài hát quá đau đớn đối với nhiều người. Chùm 3 bài Jeanny sau này rất nổi tiếng và có nhiều version ở các thứ tiếng nhưng bản nguyên gốc bằng Tiếng Đức (Áo nói cả tiếng Đức thì phải) và tiếng anh là cảm động nhất .Trong bài đoạn có đoạn thông báo của cảnh sát bằng tiếng Đức mà có tiếng còi báo động của cảnh sát là :

    In the last months the number of missing persons has dramatically increased. The latest account from the local police reports another tragic case. It is a matter of a nineteen year old girl who was last seen two weeks ago. The police have not excluded the possiblity that a crime has been committed.

    Falco cũng đến với Jeanny ở thiên đường vào năm 1998 sau một vụ tai nạn ô tô khi ông mới 40 tuổi .Loạt 3 bài Jeanny này nghe lần nào cũng thấy buồn buồn !

    Nói thế có lẽ là đủ rồi ...Hãy tắt điện ,bật một ngọn nến nhỏ và lắng nghe Jeanny ,có lẽ bạn sẽ nhận ra một điều đấy trong cuộc đời mình .

    Em coi 3 phần của bài hát bất hủ "Jeanny" như một bản nhạc có 3 chương và em đặt tên 3 phần của Jeanny theo những gì mà em cảm nhận được.

    Chương 1 - BI THẢM
    Jeanny Part 1


    Chương 2 - TƯƠI SÁNG
    Jeanny Part 2 - Coming Home


    Chương 3 - ẢM ĐẠM
    Jeanny Part 3 - Where are you now



    [​IMG]

    (Falco ...người đã làm nên Jeanny kinh điển)
    Kỳ tiếp theo: Sara của Fleetwood Mac
    11/10/2004

    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/10/2004
  2. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    2. SARA của FLEETWOOD MAC
    Nếu ai đã từng một lần biết đến Fleetwood Mac thì chắc hẳn sẽ chìm đắm trong sự nhẹ nhàng của những album kinh điển của Fleetwood Mac là The Rumours (cho đến nay vẫn là một trong các album có kỉ lục số lượng phát hành ) ,Then Play On ,Tusk ,Tango In The Night . Trong đó Tusk là album có chất nhạc êm đềm ,sâu thẳm ,man mác buồn ...."Sara" là một bản nhạc trong album Tusk ,là một sáng tác của một bóng hồng trong giới Classic Rock là Stevie Nicks . Người đã làm nghiêng ngà bao nhân sĩ Classic Rock như Joe Walsh(The Eagles) , Don Henley (The Eagles) ,Mick Fleetwood(Fleetwood Mac) ,Lindsey Buckingham(Fleetwood Mac) .

    Ca khúc nghe có cảm giác nặng trĩu này chắc hẳn khiến nhiều người nghe phải tự hỏi Sara có ý nghĩa gì . Nhiều người lầm tưởng Sara là tên của người bạn thân nhất của Stevie Nicks là Sara Recor ,người sau này cưới tay trống Mick Fleetwood của Fleetwood Mac . Stevie Nicks cũng có thời gian có quan hệ tình cảm với Mick Fleetwood mặc dù khi đó Mick Fleetwood đã có 2 con .
    Khi phân tích kĩ lời và khớp với các sự kiện thì cho thấy Sara là tên của đứa bé bị chết trước khi trào đời là kết quả của cuộc tình giữa Stevie Nicks và tay trống kiêm ca sĩ của The Eagles là Don Henley . Nếu ai chưa biết Don Henley thì chỉ cần biết Don Henley chính là người hát bản nhạc kinh điển "Hotel California" . Có 2 version của Hotel California ,một là của thời kì Classic Rock khi mà Don Henley còn để tóc xoăc ,râu ria xồm xoàm ,vừa đánh trống vừa hát ,còn một là của Eagles Unplugged mà chắc hẳn ai cũng đã từng được xem một lần .Có thể cái tên Sara mà Stevie Nicks đặt cho đứa bé sắp trào đời là gợi cảm hứng từ tên của người bạn thân nhất Sara Recor chứ không phải là bài hát Sara là về Sara Recor .
    Sara chứa đựng tâm sự và nỗi niềm của Stevie Nicks ,những dòng viết về cuộc đời cô ,những gì cô đã trải qua ...cái chết của đứa bé mà cô đang mang đã làm cô trở nên sầu thảm ,muốn dừng tất cả lại để suy nghĩ về cuộc đời ,về tình yêu .Cô đã bị sẩy thai và mất đi đứa con sắp trào đời ...đối với một người phụ nữ ,còn điều gì đau khổ hơn khi mà họ bị đánh mất thiên chức làm người mẹ . Giọng hát của cô trong Sara dường như ảm đạm hơn ,buồn bã hơn .
    Bài hát mở đầu bằng lời gọi thảm thiết ,như muốn níu kéo đứa con sắp trào đời của cô ở lại với cô ,tưởng chừng như ánh sáng hạnh phúc đã đến với cô với đứa con cô mang trong bụng nhưng thiên đường đã cướp nó đi khỏi vòng tay cô :

    Wait a minute baby . . .
    Stay with me awhile . . .
    Said you?Td give me light . . .
    But you never told me about the fire . . .

    Cuộc đời Stevie Nicks đã chịu nhiều khổ cực ,những năm tháng đầu sự nghiệp ,cô đã yêu Lindsey Buckingham ,một tay guitar đầy niềm đam mê .Cô đã chịu cảnh làm bồi bàn trong một thời gian để kiếm sống ,để nuôi hoài bão cho Lindsey Buckingham trở thành một tay guitar nổi tiếng . Những năm tháng đó đã luyện cô trở nên nghị lực hơn ,cứng rắn hơn . Nhưng rồi khi mà may mắn đến với 2 người ,Mick Fleetwood của Fleetwood Mac mời Lindsey Buckingham vào ban nhạc ...người ta có thể chịu cảnh khó khăn vì nhau nhưng chưa chắc đã cùng sống trong danh vọng cùng nhau . Những cám dỗ mới ,những chi phối tình cảm mới đã làm cho Stevie Nicks và cả Lindsey Buckingham thay đổi nhiều . Stevie Nicks bị cuốn vào nhiều cuộc tình ... nhưng cái chết của Sara đã làm cô thức tỉnh , những tháng ngày xưa như trở về với cô ,cô muốn được như những lúc mình còn chưa nổi tiếng ,muốn làm một người mẹ bình thường .Nhưng tất cả nay còn đâu ....
    Trong Sara chúng ta có thấy điều này qua những dòng cô viết về bản thân
    Drowning in the sea of love
    Where everyone would love to drown
    And now it?Ts gone
    It doesn?Tt matter anymore

    Cô đã chìm đắm trong biển tình yêu ,để rồi khi mất đi đứa con ,cô cảm thấy như tất cả đã tuột khỏi tầm tay cô và như lời ca khúc của Cinderella là " Dont know what you got till it has gone" .
    Thời gian đó cô đã rất đau khổ và muốn tìm sự an ủi ở Don Henley ,cha của Sara ...cả hai cùng không được nhìn mặt đứa con của mình ,khi siêu âm ,Stevie Nicks đã biết đó là con gái và đặt tên là Sara ,theo tên người bạn thân nhất Sara Recor của mình .
    [​IMG]
    (Sara Recor ...bạn thân nhất của Stevie Nicks và là vợ cũ của trưởng nhóm Fleetwood Mac là Mick Fleetwood )
    Chính vì thời gian đó gắn liền với những lần an ủi của Don Henley ,khi đó anh cũng đang xây nhà mới ,nên trong Sara cô đã viết :
    When you build your house
    Call me home

    Cô viết về người mình yêu :
    And he was just like a great dark wing
    Within the wings of a storm

    Những cơn bão tình dường như vẫn tung cánh bay ...Stevie Nicks nhớ lại những người mình đã từng gắn bó tình cảm : Lindsey Buckingham ,Don Henley .Và tình yêu của cô cũng chỉ là một đôi cánh nhỏ ,cô muốn nhắc đến những tình yêu lãng mạn khác giữa John và Christine McVie của Fleetwood Mac ,giữa Mick Fleetwood và Jenny Boyd khi đó cũng rất sâu nặng . Jenny Boyd chính là chị gái của Patti Boyd ,nguồn cảm hứng sáng tác của 3 ca khúc để đời : Layla và Wonderful Tonight của Eric Clapton Something của George Harrison . Layla là tên của một nữ hoàng Ai Cập mà Eric Clapton muốn so sánh với Patti Boyd .(Lân la chuyện tình cảm của giới Classic Rock tí ) .
    Stevie Nicks từ thời gian còn là một thiếu nữ sống trong cảnh nghèo khó của một cô bồi bàn đã ngưỡng mộ The Eagles và luôn thần tượng Don Henley . Cô luôn mê mải nghe những ca khúc lãng mạn của Eagles ... cô nhớ lại những khoảnh khắc nghĩ về Don Henley ,được nghe anh hát :
    I think I had met my match
    He was singing
    And undoing the laces
    Undoing the laces

    Khi cô trở nên nổi tiếng thì cô thực hiện được ước nguyện của mình là làm bạn với Don Henley và tình cảm của hai người cũng nảy sinh từ đó .Tình cảm của cô thực sự bị tổn thương khi cô mất đi đứa bé ,cô muốn tách biệt mình với thế giới ,muốn một mình ôm lấy nỗi cô đơn ,muốn một mình nghĩ lại về khoảng thời gian đã trôi qua :
    Hold on
    The night is coming and the starling flew for days
    I?Td stay home at night all the time
    I?Td go anywhere, anywhere
    Ask me and I?Tm there because I care

    Sara chính là một bài thơ từ sâu thẳm trong trái tim Stevie Nicks ,Sara là một phần đời của Stevie Nicks ,không bao giờ đổi thay ,không bao giờ dừng lại :
    Sara
    You?Tre the poet in my heart
    Never change, never stop

    Đoạn điệp khúc này được hát đi hát lại nhiều lần như xoáy sâu thêm vào tâm khảm đau buồn của Stevie Nicks khi mất đi Sara .Cô nghĩ về cái chết của đứa con của mình mà bất lực ,đau khổ ...điều cô được an ủi duy nhất là khi nghĩ rằng Sara vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ của mình
    All I ever wanted
    Was to know that you were dreaming

    Cô không tin nổi vào sự thật rằng cô đã mất Sara , cô cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của Sara và dường như trong sâu thẳm trái tim cô Sara chưa bao giờ chết mà chỉ đang chìm trong giấc ngủ say chờ chàng hoàng tử đến đánh thức
    There?Ts a heartbeat
    And it never really died

    Tình yêu vẫn còn mãi trong cô dù có lúc trong thời gian đau khổ cô cho rằng đối với cô giờ đây nó đã rời xa . Tình mẫu tử đã bao trùm cô ,cô muốn giữ riêng những khoảnh khắc đó cho mình .Chính vì thế mà Sara không mấy khi được diễn trong concert .Sara là một bài hát khác những bài khác của Fleetwood Mac .Nó là một chuỗi sự đau khổ và mất mát mà Stevie Nicks đã trải qua .Sara là một ký ức buồn về một tình yêu ,là một nỗi niềm đớn đau của một người mẹ .Và trên hết Sara là tiếng khóc ai oán của một người mẹ mất đi đứa con đang trong bụng của mình .
    Những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện có thật này :
    1. Stevie Nicks
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Don Henley
    [​IMG]
    3. Lindsey Buckingham
    [​IMG]
    4. Mick Fleetwood
    [​IMG]
    5. Lindsey và Stevie[​IMG]
    6.The Eagles
    [​IMG]
  3. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    Chú Kashmir dạo này viết bài lên tay quá, chắc từ sau lúc cộng tác với lão Hải Orion nên phong cách chuyên nghiệp hẳn lên. Cố lên nhé. Anh cũng đang định post một chut đề lên mạng đây.Hi vọng box rock sẽ khởi sắc trở lại.
    À mà bài "Hotel California" thật ra có 3 version lận đấy. Version cuối cùng thu vào năm 2001, Don Henley hát với một dàn kèn đồng. Từ phần intro đến phần outro đều do kèn thổi, nghe buồn cười chết được. Lão ấy dư hơi quá nên làm chuyện vớ vẫn.
    Nói về thân phận con người, theo anh nghĩ " Eleanor Rigby" của Beatles là một trong những bài hay nhất. Ở bên này,khi học chương trình văn học hiện đại Anh, lyric của bài này được đưa vào chương trình giảng dạy. Chỉ tiếc bà giáo không phải là fan của Beat nên giảng theo cảm tính hơi nhiều.
    Cố lên nhé! Anh cũng phải cố nữa,hi...hi!!
    All we are saying is give peace a chance!!
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bài Sara này trước em nghe ko biết tiểu sử cội nguồn nên tưởng nó là 1 bài hát bình thường , thậm chí còn tưởng là 1 khúc nhạc vui , vì âm giai điệu của bài nhịp nhàng ko có cảm giác buồn mấy . Bây h thì biết rồi , căn bản nghe ko chịu tìm hiểu , lười .
  5. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    3. GLOOMY SUNDAY
    Bài số 3 trong chuỗi những bài hát và những số phận ... tớ xin được nói về một bản nhạc mà tiếng tăm của nó cũng đủ người ta cố nghe thử một lần . Bài viết này tớ tổng hợp và bổ xung ...Gloomy Sunday là một bản nhạc ra đời từ những thập niên đầu của thế kỉ 20 ,cách đây một khoảng thời gian rất rất dài .Bản nhạc là một câu chuyện có thật về một nhạc sĩ người Hungary viết về một ngày ảm đạm của mình sau khi ông bị người yêu khước từ .Điều đáng kinh sợ là sau khi bản nhạc ra đời ,có rất nhiều người vì nó mà tìm đến cái chết .Chính cô bạn gái đã khước từ lời tỏ tình của ông cũng tìm đến cái chết . Như thường lệ ,câu chuyện xin được bắt đầu :
    "Gloomy Sunday" là tên của một bài hát kể về 1 tình yêu đã mất. Thật đúng như tựa đề của nó, bài hát được viết vào một ngày Chủ Nhật thật ảm đạm của tháng 12 năm 1932 bởi 1 nhà soạn nhạc tên là Reszo Seress.
    Reszo thường nằm nguyên ngày trong căn phòng của mình ở thủ đô Paris. Người phụ nữ anh yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của anh. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên vì vậy anh đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của anh bị từ chối. Trong nỗi thất vọng, anh đã sáng tác ra bài hát sầu thảm nhất trong đời. Khi bài nhạc được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát của anh ta thật hay - đủ hay để được đưa vào dĩa nhạc thời bấy giờ.
    [​IMG]
    (Chân dung của Reszo Seress ,người đã gián tiếp gây ra cái chết của trên 100 người ...)
    Khi Reszo cố gắng bán "Gloomy Sunday", thoạt đầu anh đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thụ. Các nhà sản xuất dĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 dĩa nhạc có giá trị.
    Một nhà sản xuất đã viết rằng: " Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấy. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe bài hát ấy."
    Nhưng không vì thế mà Reszo ngừng cố gắng để tìm mối tiêu thụ. Cuối cùng, anh ta đã tìm được một nhà sản xuất chịu phát hành nhạc của anh. Khi bài hát được tung ra thị trường cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra.
    Một người đàn ông đang ngồi trong 1 quán café đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản "Gloomy Sundaỵ" Người đàn ông ngồi tại bàn ông ta vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe bài nhạc. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy 1 chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình.
    Vài ngày sau đó, một cô gái bán hàng thật trẻ đã tự treo cổ tại Berlin. Nằm phía dưới chân của cô gái là tờ nhạc của bài "Gloomy Sunday".
    Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong căn apartment bằng hơi ga đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc "Gloomy Sunday" được chơi vào buổi lễ an táng cô.
    Khắp thế giới, có nhiều bài tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấỵ Ca sĩ chết trong lúc hát. Người ta chết trong lúc nghe.
    Cuối cùng thì công ty truyền thông Anh Quốc phải cấm hẳn bài "Gloomy Sunday" vào những buổi phát thanh thường lệ trên làn sóng. Công ty này không thể làm ngơ trước những lời phiền hà đến từ bài hát ấy.
    Nhiều hệ thống viễn thông Hoa Kỳ cũng nhanh chóng làm giống vậỵ Mười lăm quốc gia khác đã đâm đơn kiện bài hát. Các luật sư quanh thế giới đã tranh luận
    rằng người soạn nhạc của bài hát có nên chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết là hậu quả của sự sáng tạo của anh ta hay không. Nhưng khi các đài radio cố gắng hủy bỏ bài hát thì nó càng trở nên phổ biến hơn. Người ta còn cản thấy hào hứng hơn khi nghe bài hát "tự tử" này (suicide song).
    Bài hát dường như ảnh hưởng mọi người không phân biệt gì đến tuổi tác hay tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự hủy diệt đời mình bằng cách nhảy từ cánh cửa sổ lầu bảy xuống trong khi bài nhạc đang hát. Một cô gái 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn cầm một bản copy của bài "Gloomy Sunday".
    Một nạn nhân trẻ tuổi khác, một cậu bé sai vặt người Ý, đang đi ngang một người ăn xin trên lề đường đang hát bản nhạc "Gloomy Sunday" đột nhiên dừng lại, để chiếc xe đạp của cậu sang một bên, tiến dần đến chỗ người ăn xin và cho ông ta hết số tiền mà cậu đang có. Sau đó chẳng một lời nào, cậu bé đi đến một cây cầu gần đấy và tự nhảy xuống tìm lấy cái chết.
    Báo chí lượm lặt hết tất cả những câu chuyện và gửi phóng viên đến phỏng vấn Reszo và hỏi anh ta nghĩ gì về điều ấỵ Nhưng Reszo cũng bàng hoàng như bao người khác. Anh ta cũng chẳng hiểu vì sao bài hát của mình đã gây ra nhiều điều bất thường đến vậy.
    Từ đó, người soạn nhạc dường như bị truyền nhiễm những điều bất lành theo sau bài nhạc bất cứ khi nào và nơi đâu khi bản nhạc được chơi lên. Khi bài "Gloomy Sunday" trở thành một "top hit" trong tuần, Reszo đã viết một lá thư gửi cho người yêu cũ của chàng và xin thêm một cơ hội nữa để nối lại mối duyên xưa.
    Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi hài của cô gái trẻ đã chết vì uống thuốc quá liều lượng. Bên cạnh cô ta là một tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc trên ấy nhưng còn có thể đọc được. Đó là tên của bài nhạc "Gloomy Sunday".
    Đến lúc này thì Reszo chẳng còn nghi ngờ gì về bài hát mang đầy tính nguyền rủa của chính mình. Lần đầu tiên trong đời, Reszo cố gắng thu hồi lại bài nhạc để nó khỏi bị lan ra nhiều thêm. Nhưng tất cả mọi nổ lực của anh đều không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn. Những bản copy lậu được bày bán trên đường phố như một loại trái cấm.
    [​IMG]
    (Khung cảnh Gloomy Sunday ...)
    Trong mỗi quốc gia, số người chết lại càng gia tăng. Bài hát đã đem lại nhiều lời đồn đãi chết người đến nỗi các nhạc sĩ không dám chơi bài ấy hay thậm chí các ca sĩ cũng sợ không dám hát.
    Thời gian trôi quạ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ và người ta cũng bắt đầu quên đi bài hát ấỵ Dần dần, cơn sốt bài hát được lắng dịu xuống.
    Vào thời điểm này Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc quyết định nới lỏng lệnh cấm bài hát. Đài BBC cho phát thanh "Gloomy Sunday" trên làn sóng điện, nhưng bấy giờ bài nhạc chỉ còn là một hợp tấu khúc (orchestral piece). Từ ấy bài hát được sửa lại theo lối hoà âm hợp khúc này.
    Cũng bài nhạc được sửa lại theo kiểu version mới này được phát ra và cứ lập đi lập lại hàng giờ trong một căn apartment nhỏ. Người cảnh sát đi tuần gần đấy cứ phải nghe mãi một bài hát và lấy làm lạ. Tiếng âm nhạc phát ra từ cánh cửa sổ của một hộ apartment trên con phố mà người cảnh sát tuần tiểu. Cảm thấy lạ vì người nào có thể nghe mãi một bài hát cứ hát đi hát lại mãi thật nhiều lần mà không ngừng nghỉ, người cảnh sát cuối cùng quyết định điều tra.
    Khi viên cảnh sát bước vào căn nhà, "Gloomy Sunday" đang được hát trên dàn máy hát xoay tròn tự động. Thân thể của một thiếu phụ đang nằm cạnh chiếc bàn nơi để chiếc máy hát đang chạỵ Người thiếu phụ đã chết với một liều thuốc ngủ cực mạnh.
    Đây mới chỉ là một bắt đầu của hàng loạt cuộc tự tử khác nối tiếp. Một lần nữa, Cơ Quan Truyền Thông Anh Quốc phải ra cấm lệnh đối với bài hát.
    Giờ đây thì Reszo Seress đã trở thành một người luôn bị ám ảnh bởi những cái chết do bài hát của anh ta gây nên.
    Có hơn 100 người chết sau khi nghe bài hát "Gloomy Sunday". Bài hát vẫn có thể được nghe từ thời này sang thời khác. Gần đây, số tường trình về những cái chết liên quan đến bài hát ấy không còn nữạ Có lẽ lời nguyền năm xưa đã hết linh nghiệm chăng? Có thể là vâỵ
    Nói thêm với các bác là các version ngày nay các bác nghe là không đến nỗi phải tự tử đâu vì các nhà sản xuất buộc phải sử dụng một số nét hoà tấu và hiệu ứng âm thanh làm giảm sự ảm đạm đi rồi .Riêng tớ có 5 version bài này ,1 của Billie Holiday ,1 không lời ,1 của một nữ ca sĩ khác là Hertha Nova và cuối cùng là của Sarah Brightman khi người ta dựng thành vở nhạc kịch Gloomy Sunday ,và một bản là của Bjork.
    [​IMG]
    (Billie Holiday ,một nữ ca sĩ huyền thoại ...)
    ( Kashmir thu thập thông tin từ trang web chính thức của Jazz việt nam và có bổ xung ..)
    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/10/2004
  6. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    3.GLOOMY SUNDAY (Continue...)
    Nói qua một chút về cái ngày chủ nhật quái đản vào tháng 12 năm 1932 .

    Thời gian đó ,chàng trai khánh kiệt người Hungari trẻ , Reszo Seress cố gắng khỏi đầu sự nghiệp sáng tác của mình tại Paris, tuy nhiên luôn không gặp may mắn. Các tác phẩm của anh không gây được sự chú ý với các nhà sản xuất âm nhạc tại pháp, bất chấp mọi điều Seress vẫn cứ theo đuổi ước mơ của mình. Anh xác định rằng mình phải trở thành một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở tầm cỡ quốc tế. Bạn gái của anh đã luôn tranh cãi về cuộc sống không ổn định và bất an của anh. Cô ta khuyên Seress chọn một việc làm bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuy nhiên Seress không đồng ý. Anh nói với người yêu rằng anh muốn trở thành một nhà sáng tác nổi tiếng, và cứ thế...
    [​IMG]
    (Chàng trai khánh kiệt Hungari trên đất Pháp..)
    Một buổi chiều nọ, việc phải đến cuối cùng đã diễn ra. Seress và người yêu đã có một cuộc cãi vả giận dữ về cuộc đời nghệ sĩ không thành công của anh, và hai người đã chia tay với những lời nói đầy hằn học.
    [​IMG]
    (Bìa quảng cáo cho ca khúc này ,dành cho version của Billie Holliday..)
    Ngày hôm sau của cuộc cãi vã , vào đúng ngày Chủ Nhật Seress ngồi trước cây Piano trong căn hộ, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời Paris cách buồn bã. Ngoài trời, mây xám kéo đen nghịt, rồi những cơn mưa dông trút xuống.
    "Thật là một Chủ Nhật buồn" Seress tự nhủ khi bấm vu vơ vài phím đàn, và bất chợt, các ngón tay anh bắt đầu chơi theo một giai điệu kỳ lạ y như xuất phát từ sự kết hợp giữa nỗi buồn chia tay và cảm giác nặng nề của thời tiết.
    "Ừ, Chủ Nhật Buồn! Đây sẽ là đề tựa cho bản nhạc này của mình" Seress thì thầm một mình, đầy hứng khởi, anh chộp lấy cây bút chì và bắt đầu viết các nốt nhạc lên một tấm bưu thiếp củ kỹ. Ba mươi phút sau anh đã hoàn thành bài hát.
    [​IMG]
    (Seress những ngày cuối đời ..)
    Cuối cùng tớ xin được gửi lyric bài này của nhạc sĩ Phạm Duy dịch ,ai đã nghe Khánh Ly hát bài Chủ nhật Buồn này thì chắc các bạn sẽ hiểu được phần nào .Nói thêm về Phạm Duy ,ở VN ông luôn bị coi là một kẻ ********* ,đi đâu cũng có người đi kèm ,ông là bạn thân của Trịnh Công Sơn ,bây giờ hình như đang sống ở California .
    Chủ Nhật Buồn
    Nhac Sĩ : Phạm Duy
    Chủ nhật buồn
    đi lê thê
    cầm một vòng hoa đê mê
    bước chân về với gian nhà
    với trái tim còn nặng nề
    Xót xa gì?
    oán thương gì?
    đã biết nuôi hương chia ly
    trót say mê
    đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề
    Ngồi một mình
    nghe mưa rơi
    mặc lệ tràn câu thiên thu
    gió hiên ngoài
    nhắc một loài dế giun hoài ru thương ru
    ru ơi ru... hời
    Chủ nhật nào
    tôi im hơi ............
    vì đợi chờ không nguôi ngoai
    bước chân người
    nhớ thương tôi !!!
    đến với tôi thì muộn rồi .................
    Trước quan tài
    khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời
    dẫu qua đời
    mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người
    Hồn lìa rồi
    nhưng anh ơi .....
    tình còn nồng đôi con ngươi
    nhắc cho ai biết cuối đời
    có một người yêu không thôi
    ơi hỡi ơi...... người ......
    (Thông tin lấy từ Việt Jazz ....,lời của Phạm Duy do tác giả TK sưu tầm..)
  7. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Ôi cứ mỗi lần nghe gloomy sunday là lòng lại thấy nung nấu. Máy tớ có khá nhiều bài gloomy sunday này, do nhiều ca sĩ hát, nhưng hay nhất vẫn phải kể tới Billie Holiday
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chú tập trung vào Rock thui, đừng lan man quá, mà bài nào của chú cũng cả ngàn từ, anh đọc muốn chết ^.^

Chia sẻ trang này