1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát về Dalat

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tracdalat, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,mình chưa đặt chân đến DaLat nhưng từ nhỏ mình đã nghe nói về DaLat qua các anh chị mình và mình chỉ biết Dalat qua nhưng bài hát và TV thôi.Cách đây khoảng vài năm lúc mình còn ở chung với mấy đưa bạn,tối tụi nó đi làm hết quên tắt radio khoảng 1h thì mình nghe văng vẳng có tiếng hát của một đài VN phát bằng tiếng nước ngoài có phát bài hát tiếng Việt,mở đầu có câu :
    "Momida từ đâu em tới đất này.
    Momida vì sao em tới đất này.
    Dalat đồi núi chập chùng.
    Dalat trời mây nước mênh mông..."cuối bài thì được biết của nhạc sỹ Trần Kiết Tường.
    Mình đã tìm bài hát này trên mạng lâu lắm rồi nhưng ko thấy,trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng chẳng thấy phát.Bạn nào biết có thể cho mình xin lời được không và cho mình hỏi hoa Momida là loại hoa ra sao,nếu có hình các bạn post lên luôn với nha.Cảm ơn các ban nhiều
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 24/07/2006
  2. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    MIMOSA
    Nhạc sĩ: Trần Kiết Tường
    Mimosa! Từ đâu em tới
    Mimosa! Vì sao em tới đất này?
    Đà Lạt đồi núi trập trùng
    Đà Lạt trời mây nước mênh mông.
    Mimosa! Từ đâu em tới
    Mimosa! Vì sao em tới đất này?
    Ngày ngày thầm sống quanh đồi.
    Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi.
    Anh đã biết rồi em ơi vì sao em tới
    Anh đã biết rồi em ơi
    Vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo rì rào
    Vì em yêu dòng thác Cam Ly như cuộc sống đang dâng trào
    Vì em yêu nước hồ Xuân Hương, yêu thành phố hương hoa,
    đã từng lưu luyến trái tim ta.
    Là hoa Mimosa Đà Lạt đó bạn, trên ĐL có rất nhiều loại hoa này, loài hoa này được mọi người yêu thích và nhắc đến. Ở Đà Lạt còn có con đường tên Mimosa nữa. Mong rằng trong tương lai bạn sẽ đặt chân lên ĐL, và đi trên những con đường trồng nhiều hoa mimosa ....
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được hoadaquydl sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 24/07/2006
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Hoadaquydl nhiều nhé,tạo hoá cho nó đẹp quá và ai đã đặt cho nó cái tên cũng rất hay.Mình nghe đứa bạn nó nói nhà nó chẳng cần trồng mà cũng có hoa quanh năm ngoài hàng rào,mọc như cây dại.Vậy quanh năm đất Dalat lúc nào củng có hoa,có đủ sắc màu thích nhỉ
  4. BURATIN0

    BURATIN0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn tấm ảnh Mimosa
    [​IMG]
  5. BURATIN0

    BURATIN0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mimosa thật rực rỡ và kêu hãnh lắm.Cảm ơn các bạn nhiều
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá, cảm ơn anh BURATINO.
    Hiện tại mình đã sưu tầm được 1 số bài hát về Dalat và đã up lên hết ở đây http://rapidshare.de/users/O2SET7
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mời bà con nghe nhạc Xuân Phú, một ca sĩ đến từ Dalat đây
    Giọng ca đang lên tại các phòng trà, sân khấu ca nhạc - Xuân Phú, cái tên rất đỗi quen thuộc với những khán giả yêu thích thưởng thức âm nhạc. Với chất giọng trầm ấm áp và mạnh mẽ đã giúp Xuân Phú tạo được tình cảm đối với khán giả khó tính nhất vì anh đã thể hiện truyền được cái sâu xa, linh hồn của bài hát đến tận sâu trong tâm hồn và tâm trạng của khán giả. Với thâm niên trên 5 năm ca hát đã tích luỹ cho Xuân Phú một lượng khán giả yêu mến anh tại các phòng trà ca nhạc hàng đầu tại Tp HCM. Rất nhiều ca sỹ như anh chuyển mình sang dòng nhạc trẻ hơn, thị trường hơn để chạy theo trào lưu mới thì bản thân Xuân Phú lại thấy mình hạnh phúc và tự tin hơn với dòng nhạc trữ tình và hướng đi từ trước đến lúc này của mình.
    (nguồn: http://www3.24h.com.vn/news.php/129/120207)
    The best of Xuân Phú
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://rapidshare.de/files/35435164/The_Best_of_Xuan_Phu.part1.rar
    http://rapidshare.de/files/35424669/The_Best_of_Xuan_Phu.part2.rar
    MP3 | 320 kbps | 15 tracks, 182 MB
    Xin còn gọi tên nhau
    [​IMG]
    http://rapidshare.de/files/35148239/Xin_Con_Goi_Ten_Nhau_-_Xuan_Phu_2_.rar
  9. xethomo

    xethomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là bài hát mà mình thích nhất trong số những bài hát về Đà Lạt...nhưng sao tìm hoài mà hổng có.... Có bài "Đà Lạt khói sương", của Quốc Dũng, do Tuấn Ngọc hát... có ai nghe chưa nhỉ?!!?
    Chiều ngân lên muôn tiếng thơ, tình yêu xưa về dưói cung tơ,chiều về trông ngóng muôn phương , hỡi người em dễ thương...[
  10. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bài "Dalat khói sương" em đã post ở trang trước đó chị à, link của nó nè http://ondalat.com/data/mp3s/dalatkhoisuong.mp3, chị xuống SG đi offline đi rồi em ghi nguyên cái CD tặng chị

Chia sẻ trang này