1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát về Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mc_queen1, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Dấu chân phía trước
    Nhạc : Phạm Minh Tuấn
    Thơ : Hồ Thi Ca
    Ca sĩ thể hiện: Chu Minh
    Download: http://trantuantubk.googlepages.com/dauchanphiatruoccaominh.mp3

    Khi tôi còn là hạt bụi
    Người đã lên tàu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi
    Người đã lên tàu đi xa
    Khi tôi còn là hạt bụi
    Người đã lên tàu đi xa
    Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt
    Bước chân Bác đặt chốn này
    Dấu chân không nhẹ như mây
    Dấu chân không êm không ấm
    Dấu chân không là dấu nắng
    Mười ngón trăn trở bầm sâu
    Dấu chân Người đã đứng đâu
    Nặng hai vai là Tổ Quốc
    Chắc Người rưng rưng nước mắt
    Trái tim căm giận bừng bừng
    Khi tôi còn là hạt bụi
    Người đã lên tàu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi
    Người đã lên tàu đi xa
    Để tôi được là Việt Nam
    Để tôi Mặt Trời trước ngực
    Để nghe tim mình thay đổi
    Để người người sống tự do
    Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước
    Bác đã là người đi trước
    Khai rừng, băng sông, mở lối
    Cho tôi có cả cuộc đời
    Cho tôi có cả cuộc đời.
  2. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác đang cùng chúng cháu hành quân
    Nhạc và lời: Huy Thục
    Ca sĩ thể hiện: Tốp ca quân khu 7
    Download: http://trantuantubk.googlepages.com/BacdangcungchungchauhanhquantopcaQK7.mp3

    Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
    Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
    Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người
    Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
    Cờ sao quyết thắng
    Lấp lánh soi sáng đường cháu đi
    Đi, ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
    Thì ta phải chiến đấu
    Quét sạch nó đi
    Lời Bác thúc giục chúng ta
    Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.
    Năm xưa Bác cùng đàn con đi chiến dịch
    Bụi rừng vẫn nhớ suối vẫn trong in hình bóng Bác
    Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ
    Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa giữa chiến hào
    Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao
    Đi, ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
    Thì ta phải chiến đấu quét sạch nó đi
    Lời Bác vang lệnh tiến công
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
    Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận
    Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác
    Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người
    Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời
    Cờ sao quyết thắng
    Lấp lánh soi sáng đường cháu đi
    Đi, ta đi giải phóng miền Nam
    Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược
    Thì ta phải chiến đấu
    Quét sạch nó đi
    Lời Bác thúc giục chúng ta
    Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca
    Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời
    Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng
    Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm
    Vực sâu nào bằng lòng hờn căm ngút trời
    Miền Nam ta ơi
    Hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi
    Ta xông lên giải phóng thành đô
    Phá hết bót đồn, quét sạch hết quân xâm lược
    Vì độc lập tự do
    Quyết giành ấm no, giành lấy những mùa xuân
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
    Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân
    ...
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Miền Nam nhớ mãi ơn Người
    Nhạc : Lưu Cầu
    Lời : Trần Nhật Lam
    Ca sĩ thể hiện: Thanh Thúy
    Download: http://trantuantubk.googlepages.com/Miennamnhomaionnguoithanhthuy.mp3

    Dẫu núi có mòn
    Mà sông kia có cạn
    Miền Nam (ơ, ...)
    Miền Nam nhớ mãi ơn Người
    (Ơ, ...) Ơn Người
    Thiết tha
    (Ơ hò ơ, ...)
    Hai tiếng Miền Nam luôn trong tim của Người
    Mong nhớ ngày đêm không phút giây nào nguôi
    Miền Nam anh dũng, (ơ, ... )
    Trong tim Người
    Dù núi Chư Pông hay bến Sài Gòn
    Sông Trà sông Hương tim Người luôn yêu thương
    Bao tháng năm hằng
    Mong nhớ bưng biền
    Dòng kênh Đồng Tháp Mười, (ơ, ...)
    (Hò ơ, ...)
    Nay Bác Hồ ra đi non sông còn nhớ lời
    Không quý gì hơn đất nước độc lập tự do
    Đời đời ghi nhớ, (ơ, ...)
    Công ơn người
    Dẫu núi có mòn
    Mà sông kia có cạn
    Miền Nam (ơ...)
    Miền Nam nhớ mãi lời thề
    (Ơ, ...) Lời thề
    Sắt son
    (Ơ hò ơ, ...)
    Mây trắng Trường Sơn quanh năm thương nhớ Người
    Sông nước Cửu Long không phút giây nào nguôi
    Niềm thương nhớ Bác (ơ, ...)
    Đến muôn đời
    Cùng với non cao vang trí trầm hùng
    Biển rộng bao la đêm ngày vang câu ca
    Muôn trái tim thề
    Xin nhớ ơn Người
    Làm theo lời của Người, (ơ, ...)
    (Hò ơ, ...)
    Ta quét sạch xâm lăng cho quê nhà yên vui
    Nam Bắc kề vai chiến đấu xây ngày mai
    Thành tâm dâng đóa hoa lên Người
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 02/05/2007
  4. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
    Tác giả : Trần Kiết Tường
    Ca sĩ thể hiện: Cao Minh
    Download: http://trantuantubk.googlepages.com/HoChiMinhdepnhattenNguoi-CaoMinh.mp3

    (Hò ơ, hò ơ ơ, ... ớ ơ ...)
    Tôi hát ngàn lời ca
    Bao la hơn những cánh đồng
    Mênh mông hơn mặt biển Đông
    Êm đềm hơn những dòng sông
    (Hò ơ, hò ơ ơ, ... , ơi hò, là hò ơ, ...)
    Tôi hát ngàn lời ca
    Nồng nàn hơn nắng ban mai
    Đẹp tình hơn cánh hoa mai
    Hùng thiêng hơn núi sông dài
    Là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên Người
    Là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    Trên cánh đồng miền Nam
    Đau thương mây phủ chân trời
    Khi ca lên Hồ Chí Minh
    Nghe lòng phơi phới niềm vui
    (Hò ơ, hò ơ ơ, ... , ơi hò, là hò ơ, ...)
    Trên xóm làng miền Nam
    Hình Người như Tiến Quân Ca
    Giục lòng vươn cánh bay xa
    Vùng lên giải phóng quê nhà
    Là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên Người
    Là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    (Hò ơ, hò ơ ơ, ... , ơi hò, là hò ơ, ...)
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 02/05/2007
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát giữa rừng Pác Bó
    Tác giả : Nguyễn Tài Tuệ
    Ca sĩ thể hiện: Tố Quyên
    Download: http://trantuantubk.googlepages.com/TienghatgiuarungPacBo-ToQuyen.mp3

    Trông vời lưng núi
    Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
    Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo
    Kể rằng Người về đây
    Nhà in lưng đá
    Người về quê ta
    Tấm áo chàm tình thương quê nhà.
    (Ơ, ... ớ) rừng Pác Bó quê ta
    Nhớ rừng xưa (ớ ơ) bóng Người
    Bước chân Người đi đất chuyển rời theo Người
    Người về rừng núi
    Bóng Người vì sao trong sáng
    Bóng đa Tân Trào đọng lời thiết tha
    Nắng in Ba Đình còn nghẹn lòng ta
    Suối reo dưới chân Người qua
    Đất rung tiếng ca nở hoa tháng Tám
    Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ ơn Người
    Nương đồi bát ngát
    Gió ngàn vờn mây nắng chiều về đây
    Lặng nghe sáo ai bay dập dìu trên đèo
    Kể rằng Người còn đây
    Người cao hơn núi
    Tưởng chừng trông theo
    Bóng dáng Người còn in trên đèo
    (Ơ, ... ớ) bản Pác Bó quê ta
    Mấy mùa qua nghe tiếng Người
    Sắn vươn đồi xưa, lúa ngập vàng đôi bờ
    Người về chỉ lối, theo Người ngày mai tươi sáng
    Bát cơm mong chờ người già ước mơ
    Líu lo i tờ môi đọc trẻ thơ
    Bác ơi tóc sương bạc phơ
    Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu
    Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ ơn Người
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 03/05/2007
  6. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế ??? Lãnh tụ có nhiều bài hát nhất mà người đời vì kính phục mà viết tặng đó là Che Guevara. Tính đến nay trên toàn thế giới có hơn 10 ngàn ca khúc viết về Che Guevara, mà hoàn toàn không do ép buộc, không bị một chính quyền nào ép buộc trực tiếp hay gián tiếp. Trong 10 ngàn ca khúc đó thì có tới 90% là được sáng tác bởi các nhạc sĩ của các nước phương Tây TBCN.
    Tôi cố công sưu tầm đến hiện giờ cũng mới chỉ có khoảng 1000 ca khúc, chả biết tới bao giờ thì có đủ con số 10 ngàn.
    Còn về Bác Hồ, không tính các ca khúc do các nhạc sĩ trong nước viết, thì có khoảng hơn 100 ca khúc đủ thể loại từ jazz, pop, rock .... do các nhạc sĩ nước ngoài, chủ yếu là Mỹ viết. Trong đó ca khúc nổi tiếng nhất là ca khúc Balladen om Ho Chi Minh do Knutna Nova, một đảng viên Đảng CS Thuỵ Điển sáng tác vào thập niên 60s, sau nổi tiếng quá nên được anh hai Evan Mc gì đó ở trên kia chuyển lời sang tiếng Anh.
    Mà kể cả Che có không phải là lãnh tụ có nhiều ca khúc ca ngợi nhất thì trong danh sách top ten cũng chưa có tên bác Hồ nhà mình đâu. Ngoài Che ra còn có Lenin, Mao ... và cả Hitler

  7. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Che được cả thế giới biết đến như một nhà cách mạng , một chiến sĩ du kích bất khuất. Chưa ai gọi ông là lãnh tụ cả.
  8. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    theo quan điểm mà quần chúng và giới truyền thông báo chí thì họ gọi ông là một nhà cách mạng, một chiến sĩ du kích bởi vì Che đã trở thành một biểu tượng như vậy. Nếu xét trên quan điểm chính trị thì Che là một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong giào giải phóng dân tộc của Mỹ Latin. Không lẽ phải chờ cả làng gọi là lãnh tụ thì mới là lãnh tụ. Đúng là máy móc.

  9. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhận được một PM của pltinh nói rằng đã xoá một bài viết của mình ở đây vì nhạy cảm chính trị. Chắc là có sự nhầm lẫn gì chăng ? mình nhớ là chưa viết bài nào ở topic này .Mà nếu có cũng không thể nhạy cảm được. Lâu rồi chưa viết bài nào nhạy cảm đâu ! Hay là việc này do mấy tay hâm mộ HCM nghĩ ra để gây lên làn sóng phản đối với mình đấy. Nói cho cùng chẳng ai dư phần cho ai đâu !
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Thôi nhá, những chuyện ai có nhiều bài hát nhất, ai là chiến sĩ cách mạng gì gì đó chả liên quan đến chủ đề này. Có bài hát gì về Hồ Chí Minh thì các bác gửi vào đây.

Chia sẻ trang này