1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát về Sài Gòn - TP.HCM

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát về Sài Gòn - TP.HCM

    Tp.HCM rộng lớn và đông dân nhưng những bài hát về tp thì có vẻ ít và ko nổi tiếng lắm. Có lẽ nhịp sống của SG trôi nhanh quá nên người ta ko có thời gian để ghi lại những cảm xúc bằng âm nhạc chứ ko phải là SG ko đáng yêu nhỉ?
    Nghĩ lại thì cũng thấy có nhiều bài hát về SG hay lắm chứ, mới mới thì có Nhớ Mưa SG của Vĩnh Tâm, Phố Quen của Mạnh Trinh hay SG Chiều Ngoại Ô của ai quên mất rùi , xưa hơn 1 chút thì có Thành Phố Trẻ hay TP Tình Yêu Và Nỗi Nhớ. Những bài hát về SG có đặc điểm là thường có hình ảnh mưa, nắng và hàng me xanh thắm. Mình rất ấn tượng về những cơn mưa, những con đường rợp bóng me xanh của SG.
    Đã tự bao giờ hàng me xanh thắm mà nay đứng đó cho em làm thơ...
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    1>. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn)
    Có tự bao giờ
    Hàng me xanh ngắt
    Mà nay đứng đó
    Cho em làm thơ
    Con đường ta qua
    Đến nay bao tuổi
    Em qua trăm buổi
    Em lại nghìn lần
    mà sao bối rối
    Khi cầm tay nhau
    Em ơi, hãy lắng nghe (2x)
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ
    Dưới những thân tàu
    Bằng hương rừng già
    Trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội.
    Thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng
    chờ mong chờ mong.
    Nay chiến trường xa
    Dẫu nhiều gian khổ
    Trái tim thành phố
    Vẫn đập trong người
    Như là cuộc sống
    Như là tình yêu
    Như là nỗi nhớ
    Suốt đời mang theo.

  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    >. Sài gòn thành phố tôi yêu (Nguyễn Văn Hiên)
    Cuộc sống mới với tiếng hát dựng xây
    Tuổi thanh xuân hôm nay đâu ngại khó
    Thành phố tiếp nối , tiếp nối bàn tay
    Dựng xây
    Từ năm xưa cha ông đã khai hoang
    Từ Sài Gòn thành phố tôi yêu qua bao mùa dáng xuân yêu kiều
    Sài Gòn thành phố tôi yêu
    Đang lớn lên cùng đất nước
    Sài Gòn thành phố tôi yêu
    Ba trăm muà hoa thắm trên môi cười
    Sài Gòn thành phố xanh tươi đẹp sao thành phố mang tên Người
    Từ ấy với ánh nắng sớm muà xuân
    Đường tương lai đang mở lối
    Đẹp lắm tiếng hát bất khuất tuổi xuân
    Ngày nay dạng danh thành phố mang tên Người
    >. Sài gòn mãi trong tim ta (Nguyễn Phương Uyên)
    Cất tiếng hát với bao đam mê hằng chôn dấu
    Sống với nỗi khát khao tình yêu quê nhà
    Dù có xa nơi chân trời lòng vẫn nhớ
    những góc phố những con đường xưa
    Nhớ nắng mai xuyên trên ngàn lối
    Rồi mưa mãi khiến ai buồn bơ vơ
    Từng buổi chiều vấn vương
    Làm sao nói hết niềm vui với nét yêu thương
    Sài Gòn cho chúng ta an lành, cho chúng ta ngày mai
    Và cuộc sống lứa đôi như mơ
    Bao tình yêu cùng tô đẹp thêm mùa xuân thắm thiết
    Quanh ta ngàn hoa đùa vui cùng khoe sắc hương
    Mang niềm tin về cho mọi nơi từ đây cuộc đời tươi sáng
    Trên trời cao kìa bao đàn chim cùng nhau cất tiếng
    hót vang hồn nhiên tựa bao lời ca trẻ thơ
    Cho đời sau bình yên dựng xây ngày mai cuộc đời no ấm
    Sài Gòn đã cho ta cuộc đời
    Ôi Sài Gòn, ôi Sài Gòn ta yêu dấu
    Niềm vui của bao tình yêu và bao ước mơ
    Ôi Sài Gòn, ôi Sài Gòn ta yêu dấu
    Người ơi đừng quên Sài Gòn mãi trong tim ta.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 12/11/2005
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ráp (Vi Nhật Tảo)
    Em như ngọn gió em như ngọn sóng
    Xôn xao đời anh để lòng anh chơi vơi chìm say
    Bao năm lạc lối nay em chợt tới
    Con tim giờ đây đã yêu rồi
    Ðôi môi vô tư bài hát yêu đương
    Ðôi chân vô tư điệu rap du dương
    Nhìn thấy em anh quay cuồng
    Hồn ngất ngây trong men tình say ngọt ngào ân ái
    Giữa Sài Gòn tưng bừng ánh đèn màu
    Mình dìu nhau qua những phố vui
    Làn môi em rực rỡ nụ cười
    Ta nhìn nhau đắm đuối
    Khẽ trao nhau mộng ước thiết tha
    Giữa Sài Gòn nghe điệu rap rộn ràng
    Mình dìu nhau trong tiếng hát vang
    Tình yêu cho nhựa sống tràn đầy
    Cho đời hoa kết trái
    Tình yêu sống mãi theo thời gian
    **********************************
    Nắng Sài Gòn
    Sáng tác: Xuân Hồng
    Ca sĩ: :: ::
    Nắng Sài Gòn trải trên nóc phố
    soi sáng mọi nẻo đường.
    Hàng cây đón nắng tươi tắn vượt lên nhanh.
    Nắng Sài Gòn, tìm mãi chưa thấy
    chiếc áo màu xanh xanh.
    Nhờ ơn tia nắng chỉ giúp ngừơi yêu anh.
    Nắng giăng mênh mông,
    Nắng trôi trên sông,
    nắng tươi môi son
    Nắng hôn má em,
    hôn má em ửng hồng
    Nắng rơi trong tay,
    Nắng buông trên vai,
    nắng theo chân ai
    Nắng vương tóc em
    vương tóc em trải dài
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 12/11/2005
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thành Phố Trẻ
    Sáng tác: Trần Tiến
    Ca sĩ: :: ::
    (Là là lá lá là la ...)
    Em đi đâu về, mà tóc đầy me
    Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình
    (la la la ... )
    Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay
    Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế... nhìn người vợ hiền
    ( la la la ...)
    Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)
    Bạn hãy nghe ... (vang lời ca) họ hát... về mình,
    Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),
    Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)
    (Music)
    Ŀêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me
    Có người lính trẻ ... nhớ người bạn gái... ngồi đàn một mình
    ( tình tình .... tang...)
    Ŀi trong tiếng đàn ... thành phố tình ca ...
    Thấy mình bỗng trẻ .... ôm đàn tôi hát...
    Hoà cùng bạn bè...
    Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)
    Bạn hãy nghe ... (vang lời ca) họ hát... về mình,
    Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),
    Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)

  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    có bài "Thành phố mười mùa hoa" nữa, nhạc Phạm Tuyên, thơ Lệ Bình
    k nhớ lắm lời bài hát..
    Thành phố mười mùa hoa
    Cây mười mùa xanh lá...
    có ai nhớ k? hát tiếp giùm 19 nhé
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bài hát này luôn âm vang trong lòng mỗi chúng ta phải k? K thể nào quên được cái giai điệu rộn ràng của nó...
    Sài Gòn
    Sáng tác: Y Vân
    Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
    Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
    Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
    Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !
    Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
    Người ra thăm bến câu chào nói lao xao
    Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui
    Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !
    Lá la la lá la
    Lá la la lá la
    Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa.
    Lá la la lá la
    Lá la la lá la
    Ôi đời đẹp quá, tràn bao ý thơ.
    Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
    Ŀể lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
    Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
    Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Topic này hay quá...up nó lên cái nào
    Cà Phê Một Mình
    Tác Giả: Ngọc Lễ
    Sáng nay café một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi
    Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ, rớt trên cuộc tình mong manh
    *
    Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào, theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này, cơn gió đông còn buồn mênh mông
    **
    Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt café ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ, em ơi em ơi
    Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh ra đi thật rồi, ơ ơ ...
    ***
    Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi, ơ ơ ...
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài nì không hẳn về SG, nhưng có liên quan đến SG là được í muh
    Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
    Tác Giả: Trịnh Công Sơn
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong, tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mùa Đông Sài Gòn Tác Giả: Nguyễn Ngọc Thiện Khoác chút áo màu ra phốLang thang mùa Đông Sài GònAnh đi đâu mùa khốn khóEm cô đơn đến ngại ngùngKhoác chút áo màu ra phốChào ơi thèm một bàn tayÚ ù ..bàn tay bé nhỏNghe sương khói lạnh đầyKhoác chút áo màu ra phốThấy mình cũng như người taCũng áo len dài cổ lọCũng giả vờ run xuýt xoaKhoác chút áo màu ra phốThấy mình không như người taLang thang một đời khờ khạoMà sao tim nhói nhói đau
     
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 13/12/2005

Chia sẻ trang này