1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát về Sài Gòn - TP.HCM

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Catinat Café sáng
    Nhạc: Phú Quang
    Lời: Phan Ngọc Thường Đoan
    Nhưfng gương mặt lạ, quen
    Nhưfng giọt ca? phê đen đặc
    Anh ngô?i một mi?nh
    Khuấy loafng thơ?i gian
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Nắng vâfn co?n mê ngu?
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lefo chối tư?
    Sáng nay ngô?i một mi?nh
    Với nôfi buô?n xa vắng
    Tư?ng giọt, tư?ng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen
    Được mot_thoi_de_yeu sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 14/12/2005
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bài Cafe Một Mình ghê mặc dù chẳng thích uống cafe chút nào , nghe buồn xa xăm và rất thân quen...
    Sáng nay cafe một mình...Sài Gòn chợt mưa ..chợt mưa..
    Bài Em còn nhớ hay em đã quên là nói về SG quá đi rồi còn gì nữa. Này nhé, từ Sài Gòn được nhắc đến 3 lần , rồi hàng lọat những hình ảnh đặc trưng của SG đã trở thành những kỉ niệm không thể quên cho những ai đã từng sống ở SG: mưa rồi chợt nắng, những vòm lá me xanh, những con kênh nối hai giòng sông, xe ngựa thồ ngoại ô xa vắng, hàng quán đêm đêm,...
    ....
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh...
    ....
    những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên...

  3. TTVN_Banana

    TTVN_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cho nhac di chu. May em post lyric kieu nay anh khong khoai lam
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ai là em? chưa biết ai lớn hơn ai mà dám gọi tất cả là em à Nhưng mà ko sao đâu, ai mà chẳng thích trẻ chứ Mình cũng muốn post nhạc lên nhưng ko biết cách, mà cũng không có thời gian vì mạng chậm rì
  5. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay lắm - tôi có ng bạn ở Hànội hỏi SG có bài hát nào hay mà chả biết trả lời ntn.
    Chợt nhớ 1 bài hát, không rõ là bài gì, và hình như do Mỹ Tâm trình bày thì phải "Sài gòn dấu yêu ngày xưa, Sài Gòn ước mơ ngày nay, chiều công viên ghế đá lá vàng rơi. Sài Gòn nắng đẹp như mơ..."... Có bạn nào biết bài này tên gì k chỉ giúp tôi cái link với.
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đó là bài Phố Quen của NS Mạnh Trinh, bài này cũng hay đấy, sôi động và trẻ trung.
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/371/index.aspx
    Phố Quen
    Mây ngàn theo gió mây trôi lững lờ.
    Em ngồi em hát vu vơ một mình.
    Chiều nay thành phố nhiều lá me bay,
    rộn ràng em hát khúc ca yêu đời
    cho dấu yêu về ngập con phố quen.
    Mưa về trên phố, mưa qua hiên nhà.
    Mơ màng nghe tiếng là rơi bên thềm.
    Giọt mưa tí tách đường phố thênh thang,
    tình nhân đôi lứa trú chân bên đường,
    đâu đó thoáng đưa tình khúc êm đềm.
    Sài Gòn dấu yêu ngày thơ, Sài Gòn ước mơ ngày sau.
    Chiều công viên ghế đá lá vàng rơi.
    Sài Gòn nắng đẹp nên thơ, Sài Gòn gió chiều như mơ.
    Bến sông dài chở đầy bao ước mơ.
    Một chiều qua phố phố quen thật gần.
    Cây dài bóng mát gió mơn man cành.
    Hàng tre xanh ngắt nhờ gió mang theo
    lời tình em hát khúc yêu thương
    người đây đó mênh mang hạnh phúc êm đềm.

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/12/2005
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm lắm. Bài này nghe thật sôi động.
    Tặng bạn
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ dạo chơi ngoại ô SG, chỉ có những buổi chiều lang thang trên những con đường đầy xe và khói bụi, mặc kệ mọi thứ, chỉ biết có ta cùng những nỗi nhớ bâng khuâng...
    SÀI GÒN CHIỀU NGOẠI Ô
    Sáng tác: Vũ Hoàng
    Bên kia dòng sông có con đò lặng lẽ
    Bâng khuâng chiều rơi nghiêng mây tím lưng trời
    Lục bình trôi về nơi xa khơi
    Có vấn vương hương đồng gió nội
    Sài Gòn chiều ngoại ô, sóng lúa nhấp nhô
    Có cánh diều bay vút trong mộng mơ tuổi thơ đã xa
    Sài Gòn chiều ngoại ô, lưu luyến bến sông xưa
    Những hàng dừa xõa tóc như đón đưa
    Sài Gòn chiều ngoại ô, sánh bước bên em
    Gió êm đềm xao xuyến khúc tình ca nồng cháy thiết tha
    Sài Gòn chiều ngoại ô, qua mỗi bước chân xa
    Hóa kỷ niệm gợi nhớ những ước mơ
    Sài Gòn chiều ngoại ô
    Sài Gòn chiều ngoại ô
    Ơi nhớ thương
    Sài Gòn chiều ngoại ô
    Sài Gòn chiều ngoại ô
    Ơi vấn vương
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/12/05F5FE0F/
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Dạo 1 vòng, thấy topic này khá hay. Up lên để nhớ ra, kiếm nhạc bỏ vô vậy. Những bài hát ko nói về SG sẽ chuyển qua topic Góc Âm Nhạc.
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN XANH
    Sáng tác: Võ Thiện Thanh
    Sài Gòn là dành cho em dành cho em phố quen tiếng ve xôn sao những trưa hè lối em về. Sài Gòn là dành cho em dành cho em lá xanh lá xanh xanh những con đường em đã qua. Hãy cho em mơ được thấy một chú chim non giữa ban ngày. Trời Sài Gòn trong xanh một ngày, đường Sài Gòn hoa tươi từng ngày và anh sẽ đưa lối em về. Hãy cùng hát lên cho màu xanh màu xanh sức sống Sài Gòn, ngày đêm cùng hát . Hãy cùng hát lên cho tình yêu tình yêu trọn đời em nhé.
    Sài Gòn là dành cho em dành cho em những đêm những đêm ngước mắt lên nhìn sao đầy trời. Sài Gòn là dành cho em dành cho em lắng nghe lắng nghe có chú ve nhỏ vui hát ca. Hãy cho em mơ được thấy một ánh trắng non cuối chân trời. trời Sài gòn chim bay một ngày đường Sài Gòn hoa tươi từng ngày và anh sẽ đưa lối em về, hãy cùng hát lên cho màu xanh màu xanh sức sống Sài Gòn ngày đêm cùng hát . Hãy cùng hát lên cho tình yêu tình yêu trọn đời em nhé. Hãy cùng hát lên cho tình yêu tình yêu trọn đời em nhé

    @7miles: em có cái link nào của bài hát này ko? up lên giùm chị ha. Ah, lấy bài này làm nhạc nền của Đất Sài Gòn cũng được đấy nhỉ?

Chia sẻ trang này