1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị trong cuộc sống(dành cho tất cả mọi ngươif)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hanhduongus, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    em lại bon chen với anh rồi.. em nghĩ yêu mà không phải học sao? vậy thì nhầm rồi nhé.. học nhiều điều đấy em ạ. một lần ngã là một lần đau thì sau này mới khôn lên được.
    đừng bao giò khóc vì những gì không xứng đáng nhé''...
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Học thì không học suốt ngày yêu rồi sau này ngồi nhà lá ôm nhau cạp đất mà sống nhé !
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    em có bon chen với anh đâu ? hơ hơ,hay nhở
    mà nói như anh ai chả nói đc chứ,nhưng thử hỏi,học làm n`g là học nh~ cái gì nào hả ? chả lẽ yêu ko phải là làm ng` sao ?
    giá như con ng` có thể hiểu nhau hơn để có thể dễ dàng sống với nhau ....
  4. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    một bài học to lớn : không nên đánh giá con người từ cái nhìn đầu tiên hay vì bề ngoài mà đánh giá
    có những con người bề ngoài rất tử tế nhưng thực chất chỉ là đồ .............."khốn nạn"
    có những con ngươì bề ngoài không có gì đáng chú ý , hay thậm chí là " xấu xí gây sự chú ý" nhưng bên họ là cả một tâm hồn đẹp .!
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko vào viết được cái gì cho ra hồn cả.Cũng muốn viết lắm nhưng lại ko biết để đâu cả.Lập một cái topic mới thì chẳng mấy chốc nó lại bị trôi đi đâu ấy,còn theo những topic trên diên đàn thì chắc chắn là SPAM ngay,cuối cùng là chẳng biết làm sao cả.
    Quả thật dạo này mình như ở trên mây vậy chẳng biết cái gì cả,trừ những cái đang diễn ra trước mắt ra thì mọi thứ gần như mù tịt, đến ngay cả chuyện tại sao mấy hôm nay HP toàn rác mình cũng chịu nốt may mà hôm nay đọc được vài mẩu tin trên net thì mới biết chút ko đúng là thua.
    Buồn thật ,mấy hôm nay chẳng đi được đâu cả ,mọi thứ như bế tắc rồi,muốn thay đổi một chút nhưng chẳng biết thay đổi thế nào ,ko biết còn phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa.Có thể mọi người cũng như mình nhưng mỗi người lại biêt cách giải quyết vấn đề riêng ko ai nhu ai cả.Cuối cùng là đành chấp nhận số phận.
    tuần này ko biết có được đi chơi với em ko nữa còn gần một tháng nữa là em đi học tiếp rồi sẽ được gặp nhau thường xuyen hơn nhỉ.Ngày đầu tiên em đi học em muốn ăn cơm ở đâu?hay về nhà?lâu rồi ko về nhà anh còn gì .Uhm rồi sẽ đến ngày em đi thực tập nữa cũng chẳng còn lâu nữa nhi???anh sẽ làm mọi thứ trước khi em đi thực tập mà,em hiểu ko???chắc bố mẹ em cũng ko quá khó khăn đâu nhỉ?
    Có thể sự nghiệp mình đã có,một công việc ổn định nhưng dường như mình chưa muốn dừng lại chưa muốn an phận,mình biết mình cần gì cho tương lai của mình ,một cuộc sống bình thường nhưng ko tầm thường,biết là sẽ rất khó nhưng phải cố lên vậy.
    chẹp nói hơi nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    viết ngắn gọn va súc tích thôi ông bạn ơi!
    dài thế này thì ai mà đọc được...
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    ============> câu bài ===========> câu bài !
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có người từng nói với tôi răng :" Con người cần có tham vọng để thúc đẩy mình đến nhanh hơn tới ngưỡng cửa của sự thành công ...Nhưng người ta luôn cần một trái tim vị tha để không đạp lên vai của người khác mà đi tới ".....Vâng ..kẻ mạnh là kẻ nâng người yếu đuối trên đôi vai của mình chứ không fải ke dẫm đạp lên người khác bằng đôi chân của mình ....<==đó phải chăng là những bài học đắt giá để con người bước vào đời ....
  9. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hê hê tốt tốt học được rùi thì thực hiện luôn nha đi'' ''em'''',
  10. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ai đã nghe album mới của LT chưa ?tui đang nghe đây , nghe bài KATY KATY mới thấy thât thấm thía nỗi buồn của mình... có ai đó đã dạy tui rằng hãy sống thật vui vẻ va sống đúng với chính bản thân mình đừng để khi ta quay lại mà phải hối tiếc những điều đã làm , nhưng con người là con người là con người có nhiều luc ko muốn làm thế này nhưng ko thể cương lại 2 chữ SỐ PHẬN . Tui là 1 người ít khi tin vào số phận vì điều đó rất trìu tượng nhưng cũng lại rất hiển nhiên phơi bày ra trước mắt con người, ai có thể tránh được cái cám dỗ của xã hội cơ chứ bạn có dám chắc là chưa lần nào ko bị bàn tay ma thuật ấy cám dỗ ???????cuộc sông hiện đại ngày nay lai càng khiến ta dễ dàng rơi vào '''' cái bẫy của cuộc đời '''' để học được cánh đứng dậy vươt và vượt wa là cả 1 vấn đề nan giải nhưng đã ai tưng quay đầu lại và nghĩ sẽ có bao nhiêu người sẽ giống như mình chưa? mình vượt wa đươc là tốt roàicon người ta thì mặc.....m... người ta chứ liên wan gì tới mình thế đấy con người là vậy mà ................. đầy tham vọng và độc ác .Tui đã từng bị chinh những người bạn mà tui cho là thân thiết đam cho tui 1 nhát dao vào lòng tin vào con người , thật buồn khi phải nói ra răng tui mất lòng tin vào bạn bè - lẽ ra là những người phải luôn bên tui chứ ,vậy tại sao chứ ??????????/chán thật , tui rất hâm mộ tình bạn của SO- CASPER- LAMTRUNG, họ có thể ko nhớ SN của nhau nhưng họ lại luôn bên nhau khi cần thiết..........
    tui muốn rút ra bài học HÃY HỌC CÁCH TIN NGƯỜI KHÁC TRƯỚC KHI MUỐN NGƯỜI TA TIN VÀO BẠN
    chúc cho ai đó làm được như vậy .........

Chia sẻ trang này