1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị trong cuộc sống(dành cho tất cả mọi ngươif)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hanhduongus, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    heh e có 2 điều em muốn nói với anh
    THứ 1 : điều mà em muốn nói ở đây ko phải là vấn đề anh đang nghĩ tới đâu anh ạ .............hêh em hỏi vậy theo đúng nghĩa mà , thực ra để hoà nhập với với 1 tập thể mới sẽ có 2 cách : 1 là " giả vờ ngoan đạo " trước rồi dần dần hoà nhạp với mọi người =====> sẽ bị nói là đồ ... giả nai , 2 là sống sôi nổi ( có thể là ko đúng với con người mình lắm) =====>sẽ bị nói là kẻ thích chơi trội . Cả 2 đều ko được ổn , nên em muốn hỏi có cach nào khác tốt hơn ko thui mà sao mà mọi người lại suy diễn linh tinh roài ...........
    Thứ 2 : em rất cảm ơn anh vì lời khuyên nha , em nghĩ kĩ roài .... có lẽ nên như thế , tất cả dều do số phận sắp đặt ........... chúa mới bít được điều gì sẽ xảy ra ............à khi nào anh nhắn với nó hộ em . em có việc muốn gặp nó , t5 hoặc CN nó lên sân cầu , ko gặp là ko đc đâu ...........cám ơn nha
  2. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thế theo T như thế nào là đúng người chứ?????/// cảm ơn lời khuyên của T, H có lẽ sẽ làm như vậy
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    bà này...rách việc ! cám ơn bên ngoài đê,trong này câu phải trí tuệ chút chứ !
  4. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ơ sao em lại bức xúc thế ???????????? chúa mới hiểu tại sao ?
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    ơ sao em lại bức xúc thế ???????????? chúa mới hiểu tại sao ?
    [
    [/quote]
    hé hé hé
    iem cũng chả bit,chị thông cẻm,iem đang thời kì...rugn rinh tí,hí hí hí
  6. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bài học to lớn nhất : đừng bao giờ để mình gục ngã trước tình yêu . nhưng ...............chúa ơi , con làm không được !
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    mình chắc chắn là trong các bạn, hẳn ai cũng từng có những lần yêu 1 ai đó mà không dám nói , và mình cũng vậy và mình đã mất đi người đó của mình về 1 người khác . điều đó làm mình đau lòng , đau vì mình đã không đủ can đảm để nói ra điều mình cần nói để rồi sau này ân hận , đau vì người mình yêu quý lai không thuộc về mình . vậy nên với mình , bài học giản dị nhất trong cuộc sống là hãy nói lên tất cả những gì mình muốn nói , đừng giữ trong lòng để rồi để tất cả mọi thứ trôi đi 1 cách vô ích . ai trong chúng ta đều có lòng can đảm , và tôi bây giờ cũng đã có được 1 phần nào đó lòng can đảm này , theo tôi nghĩ là như thế .
  8. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ để ta phải hối tiếc 1 điều gì đó trong cuộc sông nhât là trong TY lại càng ko nên , tôi đã làm như vậy và trong chuyện tình cảm tôi chưa bao giờ khiến mình phải hối hận 1 điều gì , mặc dù người tôi thích có thể ko thích tôi , có thể mọi người cho tôi là .......... chập mạch , nhưng tôi đã làm tất cả những việc để khi tôi nhìn lại tôi chưa 1 lần phải hối hận , có 1 người đã từng hỏi tôi là tôi có bao giờ phải hối hận vì đã thích nó ko , tất nhiên là ko vì nếu bít là sẽ phải hối hận thi tôi đã ko làm roài......hi hi , bác conchimnon cố lên nha , tôi hi vọng bác sẽ ko bao giờ phải hối hận vì điều gì nữa nha !!!
  9. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hãy nên suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó và nếu đã làm rồi thì đừng bao giờ hối hận !
  10. linkinpark_myloveandmylife

    linkinpark_myloveandmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình muốn cho các bạn biết 1 "bài học" nữa là : đừng bao giờ nghĩ giàu là sướng,được nuông chiều là sướng,có thể điều đó đúng đấy,nhưng ... có một số điều rất khó nói...

Chia sẻ trang này