1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị trong cuộc sống(dành cho tất cả mọi ngươif)

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hanhduongus, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    câu bài vừa thôi.. đọc *** hiểu gì cả....
  2. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ buồn cười nhỉ ???????/ đúng là ông trời trêu ngươi ........ bực , mà em nói cái gì buồn cười nhỉ thế nào gọi là bắt cá 2 tay , vớ vẩn ......... em ko bít thì đừng có nói nhá, bực
  3. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nè em có phải là trưởng ban thông tấn xã con vịt bầu ko đấy.........................??????????? chuyện của chị mừ............
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    nè em có phải là trưởng ban thông tấn xã con vịt bầu ko đấy.........................??????????? chuyện của chị mừ............
    [/quote]
    ừa.em là trưởng ban thông tấn xã vịt bầu đấy,cuyện của chị thì làm seo ? em không được phép nói à ? em còn chưa hỏi tội chị đấy,dám cho ông Tú nick em à,đập chít bây giờ đấy !
  5. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái giá trị ấy nó nằm ở đâu và nó đáng giá bao nhiêu vậy??
    cách đây rất lâu trên báo Hoa có nói về vấn đề này, nêu như xét theo khía cạnh hoá học tức là phân tích cơ thể con người ra thành các chất hoá học thì con người ta có thể đáng giá hàng tỉ $ bởi trong người ta có những chất rất hiếm (ko nhớ) mà muốn tổng hợp đc. thì phải tốn rất nhiều công sức và tiền của.Tuy nhiên nếu được phép bán thịt người ,một con người bạn sẽ bán được bao nhiêu tiền? Cứ bán theo cân thì chắc chúng ta ko nặng bằng một con bò đâu nhỉ
    Tất nhiên đấy chỉ là xét ở khía cạnh hài hước nhưng con người vô giá và cũng chẳng có tí giá trị nào, điều đó tuỳ thuộc vào chính bản thân chúng ta mà thôi.Nó ko phải nàm ở sắc đẹp của bạn, ko phải nằm ở cái xe máy hay cái di động của ban,Giá trị con người bạn nằm trong khả năng bạn lao động để tạo ra một sản fẩm có ích cho chính mình và cho xã hội , bạn càng lao động giá trị của bạn trong con mắt của xã hội sẽ càng được nâng cao
    Đây cũng là một bài học tôi mới học được, đúng sai tuỳ mọi người suy sét
  6. super_camel_v1

    super_camel_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì tui laị thấy một một bài học sáng giá từ cái ông casp gì gì ấy.Hoá ra những thằng giau có có tài ăng chính là mở bát à.Thế này có khi về quê nói cho mọi người biết.Không thì suốt ngày 1 nắng 2 sương đến khổ
  7. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà .......... bài học thì nhiều nhưng để ngẫm ra nó , và học được nó thì lại là cả 1 wá trình nan giải........... bài học của CP đưa ra cũng vậy ......... có điều là có thực hiẹn được hay ko ............
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sau nhiê?u năm bôn ba khắp các mặt trận , vinh quang có , thất bại có . Tôi tích lufy được chút kinh nghiệm chia se? với anh em ( chi? nhưfng anh em chưa có Bô? , anh em na?o có rô?i thi? bô? xung thêm ) . Chúng ta pha?i có những chiến thuật đại khái là: đánh nhanh thắng nhanh - đã đánh là phải thắng - đổ bê tông - tấn công ồ ạt ... không cho đối phương kị̣p chơ? tay , chi? biết vê? nha? ma? ôm gối nhớ anh em chúng ta .
    B1: ngay lần gặp đầu tiên, nếu bạn đã bị nàng làm cho tê lê phê thì hãy.. chọc tức nàng đi. Hãy để cho nàng chú ý đến bạn, con gái là chúa thù dai, đảm bảo nàng sẽ hậm hực về kể cho cô bạn thân về " cái thằng cha trêu tao tức nổ mắt"...heheheh thế là .. rất ổn rồi đấy
    B2: ngay hôm sau, hoặc một vài hôm sau, hãy ... thổ lộ luôn đi. Đang tức vì bị trêu ( thực ra trong lòng cũng hơi .. sướng sướng vì được .. chú ý), nay lại tiếp tục thêm phát này nữa là đảm bảo nàng sẽ .. nghĩ đến bạn suốt dọc đường về nhà và rất có thể là trước khi đi ngủ, nàng còn hứng chí .. nguyền rủa " cái thằng cha điên điên ấy" cho mà xem.. thế là rất ổn rồi đấy
    B3: nhưng ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. thậm chí là .. nữa nữa, hãy .. bỏ mặc nàng đi. Đừng tỏ ra là quan tâm, chú ý đến nàng, đừng " thèm" nhìn trộm nàng. Cái này động đến tính .. hiếu kì kinh điển của con gái, nàng sẽ thấy thắc mắc và nghĩ ngợi cho mà xem... và rất rất có thể, đến lúc này thì người nhìn trộm ko phải là bạn, mà là .. nàng (để xen thái độ của "hắn" với những người khác thế nào mà tự dưng lại thờ ơ với mình thế, hay hắn định biến mình thành trò cười?????)
    B4: Và để giải tỏa mọi thắc mắc của nàng, ngay hôm sau, bạn hãy chủ động nói chuyện với nàng, nhắc lại " chuyện hôm trước anh/tớ nói với em/bạn, ý em/bạn thế nào???". và sau đó, trong khi nàng đang phân vân suy nghĩ trong giây lát thì nhanh chóng nói " thôi, không cần phải vội đâu, em/bạn cứ suy nghĩ đi, anh/tớ nói thật lòng đấy" và đi trước, đảm bảo nàng đang ngẩn ngươi nhìn theo bạn..hehehe
    B5: bước cuối cùng quyết định nè. Hãy rủ nàng đi chơi, tất nhiên là đi tập thể cùng với bạn bè nữa nhé. bạn đã biết mình phải làm gì chưa?Hãy đề nghị được chở nàng đi, chân thành và tự nhiên vào nhé!!! nhưng mà trước đấy, bạn cũng nên "phím" cho 1 vài "đôi"... đi trước mở đường, để nàng cảm thấy đây là 1 điều " hết sức bình thường" ( theo 1 cách ko hề bình thường...hè hè..) và đỡ ngại nữa. và nếu nàng đồng ý thì....Oop..! Bạn đã gần đến đích rồi đấy. ( bởi vì còn tùy thuộc vào những câu chuyện bạn và nàng trao đổi trên đường nữa mà).
    Chúc anh em tha?nh công , nhớ đư?ng đê? lại hậu qua? cu?a chiến tranh
    Kí tên & đóng dấu (cộp cộp) : Đời là cái đinh , tình là cái que , bố vợ là con ngan què , loe nghoe là ăn thịt .
  9. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Tin được không?Tôi nghi lắm bao giờ có một người đi đầu thí nghiệm thành công tôi mới tin.Chứ hôm trước trêu tức nó hôm sau lại gần lớp ba lớp nbớp nó lại cho một cái vả vào mõm thì khốn nạn
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Miẹ , Quang ơi là Quang , mày không tin tao thì còn tin ai bây giờ ? hay để tao cho mày thêm vài bài học nữa nhé :
    Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công" hay nói đúng hơn là không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trong cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả là được lòng cố gái phải không các bạn ???
    "Tình trường như chiến trường" ,khi bắt đầu một chấn chiến nào đó thì trước hết ta phải "liệu địch" phải "biết địch biết ta" thì khi xuất chiến mới có thể giành thắng lợi. Tình trường cũng như vậy.
    Trước hết là "biết mình", con trai thì có rất nhiều loại nhưng ở đây ta tạm phân ra làm 2 loại chính đó là loại có "thiên thời địa lợi" và loại "không có thiên thời địa lợi"
    Loại có "thiên thời địa lợi" là như thế nào ???
    Tạm gọi là bọn rửng mỡ ăn không ngồi rồi không cần tốn chút công sức nhưng vẫn có girl đến xin nạp mạng.Đây cũng là loại phổ biến có vẻ lạnh lùng ,họ thông thường là những chàng trai khá dễ nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai ,khôi ngô tuấn tú ,trí tuệ thì hơn người .Nói chung hình như ngay phút đầu gặp gỡ ,họ đã làm cho nhiều em chết đứng chết ngồi .Loại này không cần tán gái cũng đổ .
    Còn một loại cũng xếp vào loại này nhưng hơi khác biệt một chút họ có thể là những chàng trai không khôi ngô tuấn tú nếu không muốn nói là xấu xa, khó nhìn nhưng dược cái "thiên thời" cực kì tốt. Họ "spend money like water" đi toàn Avenis,@ họ dược xếp chugn vào một loại vì cả hai loại này không cần tán gái cũng đổ hoặc có cũng không cần nhiều công sức.Thông thường nhiều khi chúng vênh vang ,tự coi mình là những tay sát thủ tình trường nhưng thực ra ngay cả khi ôm em trong vòng tay họ không biết là mình đã bị girls chinh phục .Vị thế của họ cũng thay đổi ,có khi nơi này là sát thủ tình trường nhưng đến nơi kia đành thúc thủ .
    Loại không có "thiên thời địa lợi là như thế nào" ???
    Họ đa phần là nhiều trong số bọn chúng ta ,nói chung là không gây ấn tượng mạnh mẽ gì cho gơn ,yêu nhưng chưa được đáp lại ,hoặc thất bại ở những lần đầu tiên ,tóm lại là những gã lép vế . Nhưng các bạn hãy vững tâm sau khi luyện xong "bí cấp" này các bạn sẽ trở thành những "sát thủ tình trường","chiến sĩ tiêu diệt girl" (ngày đó cũng không xa đâu )
    Thế "cưa girl bí cấp" là gì ???
    Nôm na là những thủ đoạn nhằm giành lấy con tim người mà mình thương mến từ hàng hà sa số những thằng đối thủ khác .Người ta yêu nhau ,đến với nhau bằng tự nguyện ,bằng tình yêu chân thành mà cần đến thủ đoạn ư ? Không những chỉ cần mà là rất cần .Tình yêu không những chỉ là tiếng sét ái tình mà chính là mưa dầm thấm lâu phải nước chảy đá mòn, cảm động lòng người .
    Chiến thuật là tối ưu cần thiết nếu muốn đạt dược mục đích trong chiến trường lẫn tình trường. Thế mục đích của bạn là gì ??? có phải là mong muốn dược trái tim của nàng cùng nắm tay dắt nàng đi dạo phố hay là nằm hu hu khóc ở nhà khi nàng dắt tay người khác đi công viên ???

Chia sẻ trang này