1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học giản dị trong cuộc sống - Đọc, cảm nhận, và chia sẻ...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh... xấu trong ngày tết:
    Bức tranh xuân bị bôi bẩn!
    TT - Hình ảnh cướp hoa trưa 29 tết ở chợ hoa công viên 23-9 cũng như cảnh cướp heo, bẻ chong chóng... ở đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã làm nhiều bạn đọc phẫn nộ.
    Nhiều người đã bức xúc gửi đến Tuổi Trẻ các bài viết ghi lại những cảnh tượng mà họ chứng kiến trong mấy ngày tết vừa qua...
    * ?oTrời ơi, làm ơn đừng lấy hoa của tui nữa... khổ quá...?. Đó là tiếng kêu không ngừng của một bà bán hoa tại chợ hoa công viên 23-9. Nhưng nào có ai nghe thấy những lời đó! Những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất VN này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất.
    Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi bà bán hoa cầm một cây đòn tre dài hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước việc cướp hoa trắng trợn, một vài người thốt lên: ?oBảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa??. ?oBảo vệ nghỉ cả rồi...?. Nhiều người vẫn chen chúc giành giật nhau từng chậu hoa không phải của mình.
    Nổi điên lên khi chứng kiến vợ mình lẻ loi, cô độc giữa những người cướp hoa, người chồng bà bán hoa giật lấy cái đòn tre của vợ và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc.
    Trước tình cảnh này, tôi chẳng còn biết nói gì nữa? Càng đau hơn khi có một người nước ngoài đang giơ máy ảnh lên.
    * Thật khó chấp nhận khi những người tham gia bôi xấu ?obức tranh xuân? trên đường hoa Nguyễn Huệ đêm giao thừa là những bạn trẻ ăn mặc tươm tất, bảnh bao, có ý thức làm đẹp cho mình.
    Tôi là một trong những người chứng kiến cảnh họ ùa đến chen lấn la ó để cố cướp cho được những chú heo đất đang trưng bày ven đường. Một con heo, hai con heo, thậm chí có người lấy đến ba con heo để mang về. Bất cần những ánh mắt thất vọng của người xung quanh đang quan sát, các bạn trẻ này cười tươi sung sướng, đưa những chú heo đất lên khoe như người chiến thắng.
    Đó chưa phải là hành vi xấu duy nhất tại nơi công cộng trong những ngày tết. Đi dọc đường hoa Nguyễn Huệ chúng tôi không khỏi thở dài khi chứng kiến những bạn trẻ vô tư bẻ những cành hoa đẹp nhất đang trang trí hai bên đường để tặng nhau. Có bạn gái còn nũng nịu, dỗi hờn khi cành hoa bẻ được sao nhỏ quá, khiến bạn trai phải bẻ cành hoa lớn hơn. Rồi ở những thảm cỏ, thảm mạ đang rất cần sự trân trọng, bảo dưỡng thì nhiều bạn lại thoải mái giẫm lên, ngồi lên để chụp hình mặc kệ tấm biển ?okhông được giẫm đạp? sát một bên và mặc kệ những lời nhắc nhở của mấy anh bảo vệ... Và vì vậy, sau phút giao thừa, nhiều khu vực đường hoa đã bị phá hỏng, nhiều đoạn viền gạch bị đổ gục, mất công nhà tổ chức phải sửa sang lại.
    * Thật ý nghĩa khi năm nay ban tổ chức thiết kế ?ohồ chúc phúc? trên đường hoa Nguyễn Huệ để khách du xuân thả những đồng tiền xu làm việc thiện. Tuy nhiên, ?ohồ chúc phúc? đã nhanh chóng biến thành ?ohồ kỳ cục? khi không ít người cứ canh lúc người khác thả tiền liền nhào xuống... vớt lên. Một du khách nước ngoài thấy người ta bu đông đã tò mò đến xem. Sau khi biết chuyện, ông ta nhăn mặt rồi lấy máy ảnh chụp liền mấy kiểu. Và ban tổ chức đã phải cắt cử nhân viên bảo vệ đến túc trực bên hồ để ngăn bớt cảnh bát nháo. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay.
    * Giao thừa năm nào tôi cũng đưa vợ con ra trung tâm TP để dạo đường hoa rồi xem pháo hoa đón giao thừa, sau đó đi lễ chùa. Phải nói là mỗi năm TP có thêm mỗi nét mới trong việc trang hoàng đường phố để phục vụ người dân du xuân vui tết. Tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn khi ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của một bộ phận người dân TP không nâng lên chút nào. Trong lúc có ít người tự giác đem vỏ lon nước ngọt, chai nước suối, bao nilông bỏ vào thùng rác, thì nhiều người vô tư vứt xuống mặt đường hoặc thẳng tay vứt vào gốc cây, thảm cỏ, những chậu hoa, kể cả hồ nước trên đường hoa. Các trục đường trung tâm TP như Nguyễn Huệ, Lê Lợi... sau giờ giao thừa ngập tràn rác, trông nhếch nhác phát sợ. Thật tội nghiệp các anh chị công nhân vệ sinh phải còng lưng quét dọn.
    Như thế này mà hội nhập thì lo quá!
    (TT)
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy thật là buồn cho ý thức của người dân SG. Đó là những người dân SG văn minh lịch sự hẳn hoi nhé, vì người những vùng khác hầu hết đã về quê ăn Tết vào những ngày này.
    Thật sự không được chứng kiến mấy cảnh này. Cũng may, nếu chứng kiến tận mắt thì chắc còn đau lòng lắm .................
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nếu có chứng kiến cũng lực bất tòng tâm Pak ạ, chỉ có nhảy vào đạp fụ Bak bán hoa cho đỡ tức và xấu hổ thui,,,,, câu chuyện này fản ánh khá sâu sắc về hậu quả của...tùm lum thứ nói ra hông tiện, nhìn số đông toàn 8x mới đau...( kô fải nói hầu hết đâu nha). Sáng nay đọc tờ Tuổi trẻ thì BS Tâm lý gọi đó là hiện tượng " Mất dây thần kinh mắc cỡ..." Em còn nhận ra là sự a dua, fong trào và những nụ cười khả ố , vô duyên ẹ trên những gương mặt khá xinh đó, buồn! mình đã chả làm đc j lớn lao thì cũng cố mà làm 1 người bình thường chứ! mịa, nhìn cảnh Bác nông dân bán hoa ấm ức mà tụi nó cười thì ...chỉ có người nước ngoài mới shock thật! TP Du Lịch thế thì mất điểm quá! Mong sẽ sớm có một mùa xuân ......trọn vẹn,,,kô xa đâu! tin là vậy , vẫn có rất nhiều người " văn minh" quanh đây mà!
  4. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nếu có chứng kiến cũng lực bất tòng tâm Pak ạ, chỉ có nhảy vào đạp fụ Bak bán hoa cho đỡ tức và xấu hổ thui,,,,, câu chuyện này fản ánh khá sâu sắc về hậu quả của...tùm lum thứ nói ra hông tiện, nhìn số đông toàn 8x mới đau...( kô fải nói hầu hết đâu nha). Sáng nay đọc tờ Tuổi trẻ thì BS Tâm lý gọi đó là hiện tượng " Mất dây thần kinh mắc cỡ..." Em còn nhận ra là sự a dua, fong trào và những nụ cười khả ố , vô duyên ẹ trên những gương mặt khá xinh đó, buồn! mình đã chả làm đc j lớn lao thì cũng cố mà làm 1 người bình thường chứ! mịa, nhìn cảnh Bác nông dân bán hoa ấm ức mà tụi nó cười thì ...chỉ có người nước ngoài mới shock thật! TP Du Lịch thế thì mất điểm quá! Mong sẽ sớm có một mùa xuân ......trọn vẹn,,,kô xa đâu! tin là vậy , vẫn có rất nhiều người " văn minh" quanh đây mà!
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bác oai! em cũng là dân 8x áh bác...
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ, lão cũng 8x muh, đời đầu, nhìn jà ra fết nhể
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đi lạc đề treo nhá. Topic của người ta đang hay thía này cơ mà.
    Vụ này bên ddth bọn nó chửi từ lúc còn chưa Tết, nhà mình cho qua đi nhé. As long as F_192 mình không nằm trong đám người kém văn hóa đó là được.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sẵn box mình cũng đang trong nhịp sốt yêu đương, post cái này để pà con nghiên cứu thêm.
    Thứ Ba, 27/02/2007, 06:05 (GMT+7) (Tuổi trẻ)
    Yêu... vi mô!

    TTC - Khi yêu, ai cũng tự nhận mình có... tim lớn, tình yêu của mình vào cỡ mênh mông trời bể... Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, nhiều ông chồng bà vợ mới vỡ lẽ người yêu của mình luôn đòi hỏi tình yêu ở cấp độ... tế bào, vì thế lỡ mồm lỡ tay làm sơ sẩy miếng yêu nào là "chết với ông, không yên với bà!"...
    Vợ "soi" chồng!
    Trong chuyện yêu vi mô dường như phần soi và khuếch đại? tội lỗi bên kia thường nghiêng về phía các bà vợ. Phụ nữ vốn chi li, nhưng vào lãnh vực yêu mà chi li thì quả là khủng khiếp! Tại các Trung tâm tư vấn, các ca yêu vi mô mà "nạn nhân" là các ông chồng thường chỉ lẩn quẩn mấy "tội danh" chính: Lơ là trong biểu lộ tình cảm với vợ, thưa thớt quan tâm chăm sóc vợ, lạt lẽo khi đáp lại tình cảm của vợ. Chỉ những chuyện bé như cây kim, nhưng dưới kính hiển vi của các bà vợ nó biến thành cái cột đình bự sự.
    Chị V. và anh T. yêu nhau từ thời học đại học, hai người bồ bịch ruột rà đến nỗi ăn gỏi cuốn còn chấm chung chén tương, cục sing-gum chia đôi, thư từ riêng tư cả hai đều đọc chung, đi đâu cũng dính xà nẹo. Ấy vậy mà cưới nhau rồi sóng gió lại dậy lên, vì những chuyện mà theo anh T. là bằng hột ớt mà cực kỳ lảng xẹt! Chị buộc tội anh thay lòng đổi dạ qua việc? đổi mật mã hộp thư, thay đổi nickname mà không cho chị biết (!?).
    Một lần, anh đang mở hộp mail, thấy chị vào, anh liền thoát ra ngoài, chị đùng đùng đòi anh vô lại để chị coi, vì cho là anh đọc thư bồ bịch, anh nhất quyết không chịu: "Toàn thư của cơ quan, có cả bí mật công ty, làm sao cho cổ xem được!", thế là chị bù lu bù loa? Với nhiều bà vợ, yêu có nghĩa là chồng phải quán triệt thẳng băng "vợ, vợ và chỉ có vợ" suốt từ trong nhà ra đến ngoài đường, lệch đi một chút, tức là? chán vợ!
    Như chị H., không biết do xem phim Hàn hay phim Đài? mà chị nghĩ phòng giám đốc phải để nhiều ảnh vợ con để chứng tỏ tình yêu. Chị mua cả chục khung hình, ***g ảnh chân dung chị, ảnh chị đi nghỉ Đà Lạt, đi tắm biển? để anh vào chưng trong cơ quan, chứng tỏ gia đình hạnh phúc. Anh H. ?oừ ừ gật gật? nhưng vào cơ quan, anh chỉ để mỗi tấm ảnh cậu con trai trên bàn làm việc?
    Một hôm, vô tình vào phòng anh, chị mới "tá hoả" bao nhiêu ảnh của chị anh đều bỏ vô hộc tủ? Chị nổi tam bành, cho là anh không yêu chị? Riêng anh H. phân bua với chuyên viên: "Chỗ tôi chật chội, để tài liệu còn không đủ, lấy đâu chỗ chưng hình; hơn nữa bả toàn đưa những tấm vợ chồng muồi mẫn, đầu dựa tay ôm, rồi còn mặc đồ tắm ôm phao phiếc này nọ thì làm sao mà tôi chưng cho được!"?
    Nhiều ông chồng cho rằng thời nay các bà vợ đòi hỏi nhiều quá, yêu cầu "tinh vi" quá. Nếu ngày trước, như thời bao cấp, chỉ cần ông chồng mang lương tháng, tem phiếu đầy đủ về cho vợ, thỉnh thoảng giúp vợ hứng nước, đón con thế là đủ chuẩn chồng lý tưởng. Ngày nay, như thế là đúng, nhưng chưa? đủ! Lỗ tai chồng có thể bị nhai sống chỉ vì vài cái tin nhắn quên không trả lời vợ; một lời chúc sinh nhật vợ bị lui đến chiều tối vì bận việc, cũng có thể thành một đêm ác mộng với chồng?
    Nhiều ông bật ngửa vì lâu nay bị vợ âm thầm "soi", cho vào "hồ sơ tội ác chồng" biết bao thứ vụn vặt mà không hay biết, cho đến khi thêm một "tội" be bé nào đấy thì vợ gọi là "giọt nước tràn ly", và thế là đại chiến nổ ra!
    Chồng "ghim" vợ!
    Một khi đã "yêu" bằng trái tim của? trọng tài trên sân cỏ, thì ngay cả những ông chồng vốn được coi là có lòng dạ quân tử cũng sa vào môđen "rà" vợ từng milimét một.
    Một số ông luôn cài đặt sẵn tâm lý: Vợ thì phải? cưng chồng, nên thấy vợ có biểu hiện lơi lỏng nghĩa vụ "thờ chồng" là các ông này giãy nảy lên ngay lập tức. Anh B. vốn "làm vua" trong nhà, lần nọ vợ đi công tác, quên dặn cô giúp việc mới về chuyện anh bị dị ứng với bột ngọt, cô này lại cho quá tay vào nồi canh, hậu quả là anh bị dị ứng nặng. Sau chuyện này, dù vợ đã rất "xuống xề", tăng cường chăm sóc anh, nhưng anh vẫn âm thầm "ghim", cho rằng chị đã hết yêu anh và không quan tâm gì đến anh.
    Cao trào nổi lên khi một lần chị đi mua giày tặng anh ngày sinh nhật lại lộn size, thay vì đi đổi lại, thì anh lại hỏi chị có muốn? ly dị không để anh viết đơn!!! Một ông chồng khác, là công chức, lại đang học tại chức luật, nhưng có lối suy nghĩ ngang phè! Chỉ vì bà vợ luôn nhận thiệp cưới, tân gia? của nhân viên, bạn bè, nhưng chỉ đề tên mời? mình chị, không mời anh, rồi anh suy ra là chị không bao giờ nhắc tới anh với mọi người, nên ai cũng coi như không có anh! Không những thế, anh còn "gút lại" rất vô lý là: Chị không yêu anh nên tỉnh bơ trước sự việc đó, không tỏ ra ray rứt, hoặc không? rủ anh đi cùng!
    ?oYêu nhau chín bỏ làm mười?, ông bà xưa đã dạy thế, nhưng vẫn có rất nhiều bà vợ hoặc ông chồng tự nhận là rất yêu chồng yêu vợ, nhưng lại đi bắt bẻ chồng vợ mình từng li từng tí, và khi đã "bắt giò" được một sơ suất nào đó của đối tác thì quyết không buông tha, mà phải "giày xéo" tới cùng!
    Các chuyên viên tư vấn cho là hiện nay rất nhiều đôi vợ chồng đang yêu ngược qui trình: Khi tìm hiểu thì thường qua loa đại khái, nhưng khi đã là vợ chồng thì khe khắt từng tiểu tiết một. Điều này là nguyên nhân khiến hôn nhân dễ tan vỡ, bởi một khi đã hiểu nhau không kỹ thì sẽ rất khó bỏ qua cho nhau những sơ sót ?ovi mô? khi đã thành vợ thành chồng.
    THỊ NHON
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Báo Tuổi trẻ cười mới nhất đó chú. Hị hị, con mê tờ báo này nhất
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    iu dzới chả đương ....chán....

Chia sẻ trang này