1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài học “xương máu” của tôi sau 15 năm kết hôn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thep_haiphong, 03/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thep_haiphong

    thep_haiphong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    664
    Vợ chồng chúng tôi cưới nhau ngay khi hai người vừa tốt nghiệp xong đại học. Ngay sau đó chúng tôi có ngay con đầu lòng. Tiếp đấy, vợ tôi lại mang thai nhưng không may bị sẩy. Rồi chúng tôi lại có đứa con thứ hai… Cuộc sống cơm áo gạo tiền cho gia đình đối với một thằng sinh viên vừa ra trường như tôi quả thật rất áp lực. Tôi nhận làm bất kỳ việc nào miễn là có tiền nuôi vợ con. Có thời gian một ngày tôi chạy tới chạy lui đến tận 5 chỗ làm khác nhau trong một ngày. Tôi và cô ấy thật sự yêu nhau rất nhiều và đã nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng quả thật chúng tôi chưa bao giờ chuẩn bị đủ tâm lý để đối diện với những khó khăn chồng chất như vậy. Nhưng mà bản chất là đàn ông, thì các anh phải là trụ cột của gia đình. Càng lúc tôi càng thấy mình thật may mắn khi có vợ cạnh bên, cô ấy là người vợ, người mẹ tuyệt vời của cha con tôi. 15 năm qua, đến bây giờ khi nhìn lại, tôi đã có được những bài học xương máu từ những ngày đầu mới cưới cho đến hôm nay.Những hy vọng, tưởng tượng, ước mơ của tôi về cuộc sống gia đình có đến 50% là… tan biến theo mây khóiLúc mới cưới, tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, với tôi kết hôn vẫn như một “trò chơi”… với vợ. Cưới nhau rồi nhưng chúng tôi vẫn còn giữ cái tôi rất lớn, tôi luôn muốn cô ấy làm theo những điều tôi muốn hoặc tôi thấy đúng. Cuộc sống vợ chồng hóa ra chẳng có màu hồng như tôi tưởng. Đó chính là lý do vì sao tôi và vợ hay xảy ra lục đục, tranh cãi, thậm chí có lúc mệt mỏi, chán nản muốn buông tay nhau. Vậy nên các bạn trẻ à, cưới vợ/ cưới chồng là một điều quan trọng, nếu chưa thấy mình đủ trưởng thành thì đừng tiến tới nếu không muốn dăm bửa nửa tháng lại dắt nhau ra tòa.
    [​IMG]
    Cưới nhau rồi, càng phải biết lãng mạn hơnHồi mới yêu, tôi và vợ cuối tuần nào cũng cùng nhau đi dạo công viên, nếu vào mùa mưa thì sẽ ghé quán nước nào đó nhỏ nhắn, ấm cúng rồi ngồi trò chuyện. Sinh viên nghèo mà, làm gì có tiền đi mấy quán ăn uống sang trọng. Rồi dù có giận nhau kiểu nào thì trước khi ngủ chúng tôi luôn nhắn tin “Anh yêu em/ Em yêu anh” cho người ấy, thế là bao nhiêu buồn phiền đều như chả thấm tháp gì so với chuyện tình chúng tôi.Cưới nhau về, chịu bao nhiêu áp lực kiếm ăn ở đất Sài Gòn này khiến chúng tôi đến nhìn nhau cũng mệt không có sức chứ nói gì đến mấy câu yêu anh, yêu em. Chợt một ngày tôi nhớ ra đã bao lâu rồi không nói yêu cô ấy. Ngay tối đó trước khi đi ngủ tôi liền thì thầm với vợ: Anh yêu em! Đến cả tôi còn giật mình khi thấy thái độ cô ấy nhìn tôi. Cứ thế mọi tranh cãi về tiền bạc ban tối đều được cả hai bỏ qua hết.Sau này khi kinh tế ổn định hơn, tôi vẫn giữ thói quen lãng mạn ấy. Chỉ là bây giờ tôi còn thường xuyên cùng vợ đi du lịch, ngắn ngày thì ở trong nước, có thời gian thì ra nước ngoài. Thậm chí lâu lâu chúng tôi còn hẹn nhau đi khách sạn để “đổi gió” nữa. Vậy đấy, đừng bao giờ tự làm cuộc hôn nhân của mình trở nên nhàn chán, trở thành “nấm mồ của tình yêu”. Hoàn cảnh sống không quyết định bạn có hạnh phúc, vui vẻ hay không. Chính bạn mới là người làm điều đó.Là đàn ông thì phải dám hôn vợĐảm bảo rất nhiều quý ông ở đây sẽ nói tôi “màu mè”, bày đặt nhưng các ông có biết vợ mình sẽ hạnh phúc thế nào khi được hôn nhẹ vào mỗi buổi sáng hay lúc chiều đi làm về không. Đừng ngụy biện là kết hôn rồi thì việc làm cha quan trọng hơn, nếu các ông không làm được người chồng tốt trước đó thì làm sao có thể trở thành người cha lý tưởng được chứ. Vậy nên đừng có ngại, vợ mình thì mình hôn thôi mà.Hạnh phúc gia đình là những trải nghiệm hằng ngàyCác ông chồng đừng có mơ đâu xa rằng vợ phải đẹp hay nhà phải lắm tiền thì mới có hạnh phúc. Ngoài những khoảnh khắc đặc biệt như đón con chào đời, mua được căn nhà mơ ước… thì từng giây phút đơn giản khác mỗi ngày đều là hạnh phúc gia đình. Có một thời gian do quá bận rộn mà tôi quên hẳn đi những bữa cơm tối cùng vợ, như lúc nói yêu hay hôn vợ vậy. Là chồng, không lý nào mà các ông lại ham bù khú với bạn bè mà bỏ lỡ những giây phút quây quần cùng gia đình như thế. Chắn chắc sẽ hối tiếc đấy.So sánh nhà mình với nhà khác là điều ngu xuẩn nhất khiến gia đình tan vỡHẳn ông chồng nào mà chẳng có lúc… chán vợ, muốn vợ dịu dàng, thơm tho như các em gái trẻ trung khác. chẳng có lúc thèm nhà mình sao không bự hơn, đẹp hơn như nhà hàng xóm. Và chắc chắc là muốn con mình như “con nhà người ta”. Thay vì than vãn, hãy tập trung vào gia đình mình đi nhé. Ở đó mới có vợ, có con, có mái ấm thật sự của các anh chứ không phải những thứ xa vời kia. Hãy sống thực tế lên, lo cho gia đình mình nhiều vào rồi sẽ tới ngày mọi thứ đều như các ông mong muốn thôi.Hôn nhân thật ra luôn mong manh lắmLúc mới cưới ai cũng muốn vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Nhưng hóa ra cưới nhau rồi vợ chồng chúng tôi mới nhận ra là trong từng ngày, đều có hàng loạt những lý do có thể khiến cả hai… ly hôn. Vậy nên tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các cặp vợ chồng nói chung và các ông chồng nói riêng là hãy luôn nghĩ rằng cả hai có thể xa nhau bất cứ lúc nào, do đó hãy thật trân trọng nhau, yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tha thứ cho nhau mà sống. Có như thế sợi dây nhân duyên vợ chồng mới bền lâu được.Muốn gì thì muốn, hôn nhân hạnh phúc là hôn nhân phải có tình yêuNhiều người cho rằng sau bao nhiêu năm chung sống, giữa vợ chồng với nhau phần lớn chỉ còn cái nghĩa, còn cái tình thì đã nhạt dần theo năm tháng. Nếu như thế, tức là bạn đang có một cuộc hôn nhân không hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ khi còn yêu, vợ chồng mới có thể vượt qua mọi nghi ngờ, mệt mỏi trong cuộc sống. Chỉ khi còn yêu thì cả hai mới cảm nhận được niềm vui khi sống cùng nhau. Vậy nên đừng đổ trách nhiệm “giữ lửa” gia đình cho mỗi người vợ, các ông chồng cũng là người cần phải có trách nhiệm tương tự như thế đấy.Đơn giản chỉ là như vậy nhưng tôi phải mất hơn 15 năm mới rút ra hết được. Nhiều lúc tôi ước mình có thể biết sớm hơn, như thế vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều <3

Chia sẻ trang này