1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bài học ý thức.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lanhdienthusinh, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Những Bài học ý thức.

    Bài học đầu tiên:

    1) Hãy chấm dứt việc tính toán và phân tích thời gian, giờ khắc hay ngày tháng , hãy để cho mọi việc tuần tự trôi, hãy sống trọn vẹn từng phút giây , hãy để cho ngày là ngày và đêm là đêm với đúng ý nghĩa chân thật của nó. Hãy để cho mọi kinh nghiệm xảy đến là kinh nghiệm về một điều mới lạ , một sự tỉnh thức, một sự ngạc nhiên. Đừng để cho sự sống trôi dạt vào quá khứ hay tương lai mà hãy ý thức nó trong sự tỉnh thức hoàn toàn. Muốn như thể cần phải làm chủ thân, khẩu, ý vì đời sống thực sự không phải là sự cố gắng phấn đấu để đạt cái này hay cái khác nhưng là một sự thoải mái, tự do tuyệt đối.

    2) Hãy tập theo dõi những dòng tư tưởng đang nổi lên cuồn cuộn trong tâm. Hãy theo dõi nó như là một nhân chứng mà thôi , không đè nén nó xuống mà cũng không khơi động nó lên . Hãy quan sát một cách kiên nhẫn từng tư tưởng dấy lên rồi lại chìm xuống và chờ đợi cho đến khi nó nhẹ nhàng đến và đi một cách âm thầm rồi bản thân sẽ thấy sự vi tế của nó. mặc dù tâm có thẻ tĩnh lặng nhưng sự vi tế của những tư tưởng thầm kín vẫn đến và đi như dòng nước tuôn chảy kia.

    3) Cố gắng giữ sự điềm tĩnh, không nên có một phản ứng gì trước nghịch cảnh , đừng vui và cũng đừng buồn, hãy giữ cho tâm không xao động. Một phản ứng dù là phản ứng tự nhiên trước một nụ cười xinh đẹp cũng tạo ra vọng động


    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh


    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/04/2003

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 16/04/2003
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bài học thứ 2:
    4) hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống, trước hết hãy lắng nghe âm thanh xuất phát từ lòng mình , có thể lúc đầu không nghe thấy gì nhưng đừng thất vọng, cứ lắng nghe một cách chăm chú rồi sẽ thấy một âm thanh êm đềm , tự nhiên trỗi lên và sẽ tim được trong đó âm thanh của đức tin, hy vọng và tình thương.
    5) Mỗi khi tư tưởng phát sinh, nó tạo ra những làn sóng rung động rất vi tế. Nếu một người có sự rung động đồng nhịp với sự rung động đó thì họ sẽ đáp ứng nhanh chóng. do đó khi 2 người nói chuyện với nhau, bên ngoài họ nói bằng ngôn ngữ nhưng sự thông cảm chỉ có thể xảy ra qua những rung động đồng nhịp của những làn sóng tư tưởng trong tâm trí 2 người. Đối với người thường thì tư tưởng được phô diễn qua lời nói và hành động, nhưng ngôn ngữ nghèo nàn và giới hạn không thể diễn đạt được sự phong phú của tư tưởng. Khi một người đạt đến trình độ cao thì họ không cần sử dụng ngôn ngữ nữa mà sử dụng tâm thức để thu nhận hay chuyển giao tư tưỏng qua những lán sóng rung động kia. Thay vì nói chuyện bằng lời nói thì họ nói chuyện bằng tư tưởng.
    6) trước khi tập công phu chuyển tư tưởng cho người khác, cần phải tập cách thu nhận những lán sóng tư tưởng này trước.
    ( đón đọc bài 3 : bài học về tình thương)

    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/04/2003
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    LDTS, lấy vợ đi rùi LDTS sẽ thấy những bài học trên là ... VÔ NGHĨA hì hì hì
    nothing is forever
  4. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hình như huynh Lanhdienthusinh lấy mấy cái này của ông Krishnamurti thì phải, em cũng xem qua 1 cuốn sách của ổng, nói chung hông hiểu được bao nhiêu, chắc anh em mình trao đổi thêm đi.
  5. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    DHN đại ca à, thì LDTS chưa lấy vợ mà đang ở điểm xuất phát của con đường thì sẽ thấy những "ánh sáng ban mai" ở phía "cuối chân trời" thôi, chuyện đương nhiên mà. Ủa, nhưng mà LDTS ơi dạo này ông chuyển sang nghiên cứu thêm những cái gì thế? nghe hơi rùng rợn hôm nào lại phải thọ giáo.. he he...
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đây là pháp môn tu tập nội quán của Yoga .. Hehe!

    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 17/04/2003
    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 17/04/2003
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đúng quá rồi, ông Krishnamurti này cũng người Ấn Độ mà, chắc ổng đúc kết lại từ Yoga, nhưng mà sách của ổng còn hay hơn, vì nó không đòi hỏi người đọc phải tập Yoga mà còn có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực, trong đó có võ thuật nữa(tại vì có zụ này tui mới đọc sách của ổng, ai ngờ hay quá).

Chia sẻ trang này