1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài làm văn rợn tóc gáy (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ, hồi lớp 5, thi vào lớp chọn, phải làm một bài văn tả về cái đồng hồ, đã tả như thế này:
    Cái đồng hồ của em có màu da người...........(ặc ặc....)
    Còn một bài tả về người bạn thân của học sinh mẹ tớ thì:
    Bạn Việt là một người rất hào phóng. Ai quên bút, bạmn cho mượn bút, ai quên thước, bạn cho mượn thước, ai không có vở bạn cho vay vở..............
    Bạn Việt rất nhanh nhẹn, chân tay bạn ý luôn múa may qyau cuồng giống hệt con khỉ...........
    Thỉnh thoảng, lúc gặp bài khó, trán bạn nhăn tít lại y như con cú.............
    Ôi trời ơi............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CMQ
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tớ cười rớt nước mắt !
    Tớ nhớ có đọc đâu đó đoạn bình thế này : ".....thiếp danh đưa đến lầu hồng...." Điều này cho thấy Từ Hải vì quá yêu Kiều nên đâm ra lú lẩn, vì Thúy Kiều hiện ở lầu xanh chứ không phải lầu hồng....
  3. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    The God must be crazy. Doc may chuyen nay, ban dau thi cuoi sau do thi chay nuoc mat, cu tuong la cuoi ra nuoc mat, nhung khong phai. Buon thay cho nen giao duc nuoc nha. Thu hoi cho 1 hoc sinh thanh pho ta canh canh dong vao mua gat, hay ta con ga, con lon nha em... thi cac chau lay dau ra thuc te de ma lam. Neu hoi chung ve tinh nang cua computer, cua may giat hay lo vi song thi co khi lai co 1 bai van hay ve huong dan su dung cung nen. Bat cap thay va cung dang buon thay cho con cai chung ta. Lam sao ma gioi cho duoc khi ma chinh nhung thay co day chung cung khong gioi. Den cac thay co di thi giao vien gioi cung con quay cop co ma.
  4. cunmeo

    cunmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có bạn lớp tôi đưa dẫn chứng trong bài " Đêm nay bác không ngủ" thế này:
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao bác vẫn ngồi
    Co ro... "trên" bếp lửa
    Cô giáo phê là: Không chịu học bài, xuyên tạc nguyên bản, làm xấu hình ảnh lãnh tụ
    Được cunmeo sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 01/05/2004
  5. loveaple

    loveaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có quen một anh học trên mình một lớp. Khi làm văn tả con gà ông í tả thế này: đầu bài là "em rất yêu con gà nhà em vì mỗi sáng nó gáy để đánh thức em dậy đi học" còn cuối bài là " em rất yêu con gà nhà em vì nó đẻ trứng cho em ăn mỗi ngày "
    Nữa : " cô giáo em cao 1 mét, đầu cô to bằng cái mũ cối, 2 tai như 2 cái lá mít luôn vểnh ra mỗi khi chúng em trả lời bài" ( của một học sinh lớp 4 )
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người mấy bài văn của cậu bé hàng xóm nhà tớ đang học lớp 4. Cậu bé này viết văn siêu...ngắn.
    1. Bài văn tả ông nội: Ông em cổ ngắn chân dài, tay vừa lưng gù đứng cạnh cây nhãn. Hết. (Cây nhãn là do cậu bé tưởng tượng ra. Nhà cậu không có bất cứ một cây gì).
    2. Tả cái bút chì: Cái bút chì của em có hai đầu. Một đầu vót nhọn còn một đầu lại có tẩy.
    3. Tả con lợn: Nhà em không có lợn nhưng em biết con lợn rất béo, rất tham ăn. Nó có nhiều màu và biết nói tiếng Anh. Mỗi lần mở đĩa hoạt hình ra em lại thấy nó cười rất thân thiện.
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    " Trước kia người ta cứ tưởng chi Dậu và anh Pha là những người nông dân khổ nhất .Nhưng khi đọc Chí Phèo ,ta mới ngớ người ra vì hoá ra Chí là người khổ nhất " ( Thầy giáo phê: Đọc đoạn này tôi cũng ngớ người ra thật)
    "Chí Phèo đã để Bá Kiến sai khiến mình như một con cún"
  8. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi học lớp 11. Cô giáo dạy văn đọc trước lớp bài văn bình luận của lớp phó học tập lớp tôi. Ở phần giới thiệu viết rằng...Ng.Trải là con của Ng Sinh Sắc...cả lớp cười ầm. Cô giáo hỏi "Vậy em biết Lỗ Tấn là con ai không?" Hắn trả lời không do dự " con của Lỗ Trí Thâm". Cả lớp thêm được 1 phen cười. Còn cô giáo thì buông 1 câu.."Tui tè em luôn". Hôm đó 2 tiết văn cả lớp không học được gì
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy còn chưa dựng tóc gáy bằng đoạn này?
    Đề: Em hãy kể về một vị anh hùng mà em được biết. (hay cũng tương tự như vậy)
    Có em học sinh đã trình bày:
    "Em đang ngồi học trong phòng thì bỗng nghe tiếng nhạc ngựa hý vang, em vôi chạy ra đường xem thì trời ơi cả đoàn quân ta hùng tráng tiến lên trong tiếng quân ca hùng tráng.
    Em để ý thấy đi đầu là đại tướng Lê Lợi, một tay cầm gươm một tay đang giơ cao như muốn thúc giục quân ta tiến lên, đi theo sau là anh Phan Đình Giót đang giơ cao một khẩu Bazoka ngắm máy bay địch..."
    thua luôn!
    honghoavi
  10. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4

    ------------------------------
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi...

Chia sẻ trang này