1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Những bài thơ dành cho em

    Có đôi khi những lời ca, những bài thơ thay mình nói lên bao điều suy nghĩ, bao điều vấn vương của 1 thủa yêu người....

    Về với biển


    Nguyễn Châu
    Anh vui lắm lại về với biển
    Con thuyền xưa đã vắng bóng rồi
    Nhưng nơi ấy, con tàu đang rời bến
    Biển ồn ào sóng đập suốt mùa vui.

    Vẫn nồng nàn gió mặn biển khơi
    Vùng biển ấy với anh nhiều tình nghĩa
    Bếp lửa con thuyền xưa bồng bềnh nỗi nhớ
    Và tay em chai với mái chèo.

    Anh trở về, trời nước trong veo
    Con tàu lớn, khơi xa, luồng cá mới
    Biển trầm tĩnh như một người luống tuổi.
    Biển nồng nàn như trai gái yêu nhau.

    Anh say sưa như gặp biển lần đầu
    Muốn ôm cả mặt trời say nghiêng ngả.
    Như biển cũng là rừng nhiều hoa và nhiều lá
    Anh đi bắt cá tôm như hái quả giữa rừng cây.

    Rừng bạt ngàn và biển nồng say
    Anh có hai quãng đời, em ở giữa
    Con tàu kéo còi như nỗi nhớ
    Anh lại về nồng hậu cuộc đời em​
    .
    --------------------------------------------------------------


    Có nhịp cầu bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Có trái tim chung nhịp đập hai người
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không?


    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 23/10/2002 ngày 18:34
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , có thể gọi đây là:" nắng mưa là bịnh của giời , tương tư là bịnh của tui iu nàng " đó anh ạ.
    [/blue][/size=4]Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ,
    Để mang về nỗi nhớ bâng quơ .
    Xin chớ hỏi tại sao lam như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ.
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tình thiết tha là tình tan vỡ
    Tình đắm say nên duyên nợ không thành
    Tình mặn mà nên kỷ niệm trôi nhanh
    Tình nồng thắm nên hóa thành tro bụi ...

    ====================
    Có nhịp cầu bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Có trái tim chung nhịp đập hai người
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không?

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 23/10/2002
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngắm lá úa vàng, đếm lá rơi
    Lại thêm cô quạnh xoáy hồn tôi
    Khi thu chơm chớm sang mùa mới
    Muốn trải tâm tư, ngại tỏ lời
    Nghèn nghẹn cơn mơ những tháng ngày
    Đành đong u uất, rót men cay
    Thu sang đánh thức dòng suy nghĩ
    Trót nợ đường trần, ai có hay ??

    =============
    Có nhịp cầu bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Có trái tim chung nhịp đập hai người
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không?
  5. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Xuân xanh, em về nhà chồng
    Em qua sông Cấm, sang đồng Thủy Nguyên!
    Để anh lạc lối Lạc Viên
    Vật vờ Tam Bạc triều lên bạc chiều
    Để cho bến Bính cô liêu
    Anh Dương, Hạ Lý xiêu xiêu lẽ nào.....
    Đi yêu, anh mắc cầu Rào
    Thuyền tình đầy ắp, chèo vào.... Lạch Tray!
    Giời ạ, hè cháy rùi này
    Hải Phòng lửa phượng giăng đầy quanh anh!
    I've loved you from the start & always will....
  6. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ mùa xuân này
    Còn xuân sau, xuân nữa......
    Cái quả bói đầu mùa
    Cây ko còn đung đưa......
    Nếu lỡ để mất em
    Sẽ còn người khác nữa
    Nhưng nhịp đập con tim
    Đâu bồi hồi như xưa.....
    I've loved you from the start & always will....
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thơ à hay đó. Tham gia với nhé
    Tình yêu vào buổi sáng
    Mắt và mắt nhìn nhau
    Dụi mắt nhìn cho rõ
    Bóng hình người thế nào?
    Tình yêu vào buổi trưa
    Có bao điều muốn nói
    Bao đợi chờ mong mỏi
    Tiếng yêu đầu ta trao
    Tình yêu vào buổi tối
    Cũng đã đến lúc rồi
    Hai đứa đã thành đôi
    Sau bao ngày chờ đợi
    Tình yêu như thế đó
    Sáng là mới gặp nhau
    Trưa là tiếng yêu đầu
    Tối là khi thắm thiết
    Khi tình yêu thắm thiết
    Chẳng thể nào rời xa
    Tình yêu đó sẽ là
    Một tình yêu..bất diệt
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hê hê... thế thơ dành cho anh thì post ở đâu? em post luôn vào đây nhé
    Vừng ơi mở cửa - Phạm Thị Thu Thủy
    Đại mạch ơi mở cửa ra nào
    Kiều mạch ơi, kê và bột mì nữa...
    Mở cửa ra còn gì lần lữa
    Ta van mày đấy! Cửa ơi mở ra.
    Đây là chuyện của Alibaba
    Chỉ hai tiếng vừng ơi mà chẳng nhớ
    Hang cấm tim em có bao giờ bỏ ngỏ
    Nói đi anh, chỉ hai tiếng thôi mà
    Vừng ơi! là cửa sẽ mở ra!

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hoài tưởng
    .....Có những chiều như những buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hồi hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi?
    ......Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé,nhớ 1 người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phốn đông
    ....Ai chợt qua có phải là anh ko?
    Sao giống quá lại hình như ko giống
    Niềm vui chợt đến bỗng hoá thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh!
    .....Tôi vẫn đi trên phố 1 mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư ko.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  10. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    EM SỢ ..... !!!
    Em sợ một ngày anh sẽ phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu những điều làm hồn em trăn trở
    Trong tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước tim em không ngừng bão táp
    Anh điềm nhiên với em hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Phút lành nguyên , phút hi sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu

Chia sẻ trang này