1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu buồn làm chi anh ơi!
    Mưa là bản tình ca muôn đời
    Anh đừng vắt trái tim mình khô kiệt
    Tim khô rồi sẽ chẳng biết yêu thương.
    Tháng Sáu một mình lang thang trên đường
    Thú vị lắm! Đời đáng yêu lạ!
    Mặc dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Ta vẫn là ta, thong thả, cười.
    Tháng Sáu hơi mưa mù trời
    Thế là đủ, anh không cần hút thuốc!
    Cà phê một mình đúng là nhạt thếch
    Rủ bạn đi cùng sẽ thấy vui hơn.
    Tháng Sáu cứ nghe rả rích trời buồn,
    cứ nhìn đôi lứa tựa vào nhau tình tứ,
    và thấy hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Nhưng đừng thả mình u uẩn theo hư không
    Tháng Sáu trời mưa thương nhớ để trong lòng
    Hát thật to cho hồn thôi dào dạt
    Rồi những cơn mưa sẽ dần nhẹ hạt
    Nắng sẽ vàng, anh sẽ nghĩ khác đi
    Tháng Sáu qua rồi lại thấy tiếc.. mưa.
    (Sưu tầm)
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    CTRL + Z
    Nếu như anh có thể nhấn Ctrl+Z
    Để undo những gì đã xảy ra
    Ngay đến lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là...
    Nếu như anh có thể nhấn Ctrl+Z
    Một lần chỉ đúng một lần thôi
    Anh sẽ Debug cái lỗi lầm đáng ghét
    Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi
    Nếu như anh có thể nhấn Ctrl+Z
    Thì lúc này anh đã ở bên em
    Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
    Những con virus đang tràn ngập trái tim
    Nhưng anh không thể nhấn Ctrl+Z
    Trong phần mềm có tên gọi tình yêu
    Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
    Và tất nhiên anh chưa muốn xa em
    Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
    Và xin em hãy mở rộng lòng em
    Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.
    Hê hê cái nầy chỉ copy thui, thấy hay hay thì post vào cho cả nhà thưởng thức, mở mang tầm mắt và tranh thủ câu bài ti'
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
    Được ladthuan sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 23/03/2003
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng xanh xao
    Hai năm trời mùa lạnh
    Cùng thở dài như nhau
    Em xưa còn thắt bím
    Nuôi dưỡng thêm thơ ngây
    Anh xưa còn luýnh quýnh
    Giữa sân trường trao thư...
    (Sưu tầm)
    ...Chưa nghĩ ra....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Khi đông đến hoa tàn trong gió
    Lá rụng buồn còn thắm màu xanh
    Chỉ màu trắng tuyết về rải nhỏ
    Cả con đường len giữa cành khô.....
    .......Kỷ niệm ơi sánh bước bên ta
    Nhớ để quên rồi quên để nhớ
    Theo cuộc đời theo vòng luẩn quẩn
    Mắc hồn ta vướng vội tơ trời......
    ...Chưa nghĩ ra....
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có những điều trái tim em muốn nói
    Rất đơn sơ, giản dị, bình thường,
    Cớ sao hình như anh không hiểu,
    Hay là vì anh không muốn hiểu ra
    Có những điều chỉ riêng của đôi ta,
    Em muốn nói, thật là em muốn lắm,
    Như ánh mắt em nhìn anh thầm lặng
    Rồi ngại ngùng quay mặt tránh mắt anh
    Có những điều đơn giản đến mong manh,
    Như vạt nắng buông ngoài thềm nhỏ
    Có những điều trái tim em muốn ngỏ
    Sao nghĩ hoài mà xếp chẳng thành câu
    Có những điều mà em đợi rất lâu
    Và thất vọng, lại nhủ lòng thầm đợi
    Anh như gần mà như xa vời vợi
    Thoáng dịu dàng đôi lúc lại dửng dưng
    Sao không nhìn đôi mắt em rưng rưng
    Anh sẽ thấy điều mà em muốn nói
    Có bao giờ lòng em hằng thầm hỏi
    Có bao giờ anh thấy được không anh
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Tháng Sáu ngồi nghe rả rích trời mưa
    Những đôi lứa tựa vào nhau tình tứ
    Những hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Tôi ngả mình vào u uẩn hư không ...
    Tháng Sáu ngồi nhìn khói thuốc lượn vòng
    Cà phê chiều Sài Gòn nhạt thếch
    Thiên hạ vỗ vai nhau cười hềnh hệch
    Mưa không giữ nổi chân người
    Tháng Sáu một mình ra đường dạo chơi
    Thấy đời đang quen bỗng dưng xa lạ
    Những dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Sao mình lững thững mà trôi ?
    Tháng Sáu buồn không em ơi ?
    Mưa như bản tình ca không lời
    Anh ngồi vắt trái tim mình ướt sũng
    Tình ngu ngơ , cút bắt trò chơi
    Tháng Sáu nghe lòng thương nhớ đầy vơi
    Trời mưa ngoài kia nghe lòng mình hát
    Theo những cơn mưa thủy triều dào dạt
    Miên man sóng vỗ trong hồn ...
    Tháng Sáu tìm tên gọi nỗi cô đơn ...
    (Sưu tập)
    ...Love is nothing....
  7. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    DUYÊN SỐ
    trong đời này ở một nơi nào đó
    một hồn đơn , chờ đơi một hồn côi
    lòng chọn lòng qua bao giờ mệt mỏi
    gặp nhau ôi kì lạ và bất ngờ
    như lá xanh gặp hoa vàng ong ả
    họ quyện nhau thành một đep thiện toàn
    đêm dai qua và đường dài đã mở
    đưa đế ngày vĩnh cửu sống miên man........!
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Hai mươi năm sau nhớ lại nụ hôn đầu
    Đằm thắm thế tháng ngày mơ mộng thế
    Trăng và gió đêm ấy chừng có thể
    Ôm vào lòng thức đợi lúc bình minh
    Hai mươi năm sau còn lại có một mình
    Tôi thầm gọi tên em giữa đêm khuya vắng
    Gió và trăng cứ vô tình hờ hững
    Thời gian trôi thương nhớ cũng xa rồi
    Hai mươi năm sau còn lại một mình tôi
    Em lại về giữa cồn cào thức ngủ
    Nằm bên vợ bên con ngỡ mình nơi góc bể
    Em đâu rồi biền biệt cuối trời xa
    Có bao giờ em lại nhớ về ta
    Kỷ niệm cũ đâu rồi nơi bến bãi
    Cái đầm ấm hồn nhiên mơ mộng mãi
    Ôi, suốt đời ta không đi hết nụ hôn đầu...
    (Vưỡn là đi chôm thoai,đừng ai khen,em ngại.......)
    ...Love is nothing....
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Quê Hương​
    Thuở còn thơ ngày 2 buổi đến trường.
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    Có những ngày trồn học, đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích ...]
    ..........
    ..........
    Đang hứng tự nhiên quên mất roài, ai nhớ thì post tiếp giùm tôi
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THÀNH PHỐ
    Đêm thành phố em làm thơ cho anh
    Khi ký ức cồn cào giấc ngủ
    Đêm thành phố ....dường như đang vỡ ...
    Nhũng vì sao...ko bao giờ mang tên ..
    Nỗi nhớ ko hình hài sao khó lãng quên
    Cho câu thơ về nghẹn trong ***g ngực
    Đêm đã ngủ rồi riêng em còn thức
    Anh có nghe nhịp đập phía trời xa..???
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,

Chia sẻ trang này