1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hoa Quỳnh
    ... Quỳnh sao nở giữa đêm
    Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng
    Xung quanh đêm tối giăng màn
    Là khi ong mật **** vàng nghỉ ngơi
    Trời làm khắc nghiệt chi trời?
    Để ai ko đến trao lời cho nhau
    Xót xa thầm nở đêm sầu
    Mới khoe trinh bạch đã đau héo sầu
    Đem theo cả cái hồng nhan
    Ko nghe ai chạnh thở than nỗi mình.(029595).
    Only love is all we need [​IMG]
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 10/08/2003
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật buồn em cứ về vời biển
    Biển vẫn xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mình mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ trên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa...
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

     
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    <FONT color=fuch
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em
    Hai kẻ quay lưng với tình yêu
    Chia tay trong ngày lễ thánh
    Nghe lòng giá lạnh
    Thấy buồn cười cho những kẻ đang yêu
    Một bông hồng và cả một buổi chiều
    Một lời yêu và một ngày tập nói
    Một cái giật mình theo cùng tiếng gọi
    Một nụ hôn còn đọng trên môi
    Tôi một mình một xe đạp rong chơi
    Một cốc cà phê đắng càng thêm đắng
    Một tình yêu qua đi không yên lặng
    Sao bàn tay còn thấy ấm mơ hồ?
    Tôi chợt tìm một ánh mắt bâng quơ
    Thấy trong em bao điều không muốn thấy
    Một tình yêu đã qua như vậy
    Tôi cũng đành thôi nhớ để quên
    Valentin!Valentin thiếu em
    Đành để mặc trái tim mình bực tức
    Tôi gói lại và quăng đi mọi điều ngờ vực
    Để mỗi người một Valentin vui......

    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  4. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể , anh làm điều có thể
    Có thể nào xoay chuyển nỗi ưu tư
    Dòng tâm sự khi anh trao gởi
    Bóng nhạt nhoà mãi mãi khuất xa
    Rồi có thể người khác sẽ đến với em
    Nói lại những điều ngày xưa anh từng nói
    Chỉ có vậy mà tim anh đau nhói
    Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta?
    Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
    Hình bóng cũ nhạt nhoà theo năm tháng
    Khi bên em là người con trai khác
    Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu
    Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
    Rằng họ đang có điều hạnh phúc nhất
    Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
    Mà bây giờ chẳng có lại bao giờ
    Có thể rồi anh vẫn mãi đợi chờ
    Nơi phố cũ ngày xưa ta hò hẹn
    Có thể rồi ngày xưa em không đến
    Anh một mình đứng đợi suốt ngàn năm
    Và có thể và nhiều khi có thể....
    Nét sương mù vĩnh viễn vắng bóng anh
    Bởi mạng Net, người ơi đâu thấu hiểu
    Tình online có mấy ai mấy biết bao giờ !​
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1mai mình xa nhau vời vợi
    Anh có buồn có nuối tiếc gì ko???
    Có chợt nghe nhung nhớ đến ngập lòng
    Có vấn vương khi tình mình đôi ngả???
    Nếu 1 mai đường đời chia đôi rẽ
    Ai sẽ buồn sẽ trống vắng khôn nguôi???
    Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội???
    Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi???
    Nếu 1 mai vì 1lần lơ đễnh
    Mình vô tình nên để lạc mất nhau
    Bước vô tâm tay quên nắm thật gần
    Mất nhau rồi anh có nhớ gì ko???
    Nếu 1 mai ko như mình mong đợi
    Cách trở nhiều.... nên lối nhỏ chia 2
    Đoạn đường đời anh có ngoái nhìn lại
    Chút suy tư tưởng nhớ đến tình đầu????​
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thày văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không, hỡi bạn bè cùng tuổi?
    lứa đôi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau.
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ sang chỗ khác
    Thì ra, thày bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à ?"
    vội đáp: "Còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười !
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua ngay căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    đừng tìm hiểu gì hơn
    Em chỉ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích anh chỉ đi ngang căn phòng đó
    như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    nhưng mà sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu yêu
    nên
    bắt đầu nói dối.

    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  7. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Yêu Trộm
    Thu sang chưa sao phố buồn đến vậy
    Giữa mùa hè sao có lá vàng rơi?
    Ghững chú ve âu sầu không muốn hát
    Chim thôi bay đứng ủ rủ trên cành
    Hàng phượng già úa tàn màu hoa đỏ
    Ước vọng hôm nào giờ gió cuốn bay xa
    Em bước đi có bao giờ nhìn lại
    Phía sau lưng anh lặng lẽ thở dài
    Anh nhìn em cười vui bên kẻ khác
    Thầm nguyện cầu kẻ đó chính là anh
    Nhưng ước mơ muôn đời là mơ ước
    Trọn một đời anh là kẻ đến sau
    Em cứ vui cùng ai bên duyên ấy
    Anh âm thầm gặm nhấm một niềm đau
    Anh đến muộn nên làm người yêu trộm
    Mối tình câm anh chôn chặt trong lòng
    Tuy buồn đau vẫn mong em hạnh phúc
    Bởi chân tình anh gửi trọn về em

    A Time For Us
  8. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ảo Mộng
    Chiều tắt nắng núi mờ trong sương tím
    Hương dạ lan thơm ngát mãi cuối vườn
    Rồi đêm đến nhẹ nhàng như hơi thở
    Chén rượu nồng đưa ta đến chiêm bao
    Trong cơn mơ ta gặp em ngày cũ
    Mái tóc thề với áo trắng tinh khôi
    Em thanh cao như sương mai tinh khiết
    Ta si mê nhưng chỉ dám đứng nhìn
    Vì ta biết đó chỉ là ảo ảnh
    Nếu đến gần ảo ảnh sẽ vỡ tan
    Ta muốn say triền miên qua ngày tháng
    Ta muốn mơ gặp em mãi đêm ngày
    Đừng tỉnh giấc để đơì đừng đau khổ
    Tỉnh giấc rồi ta mãi mãi mất em

    A Time For Us
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Có 1 người đứng sau cây điệp ấy
    Dõi nhìn theo hình ảnh người thương yêu
    Người đâu biết lòng ta buồn khắc khoải
    Yêu người rồi sao bắt lòng quên đi????
    &nbsp;
    &nbsp;
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  10. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Oh, wandering
    Love''s unreal image never stops moving in life...

    fitfully the wind blows the bird''s stray...thảng thốt gió thổi lạc tiếng chim.
    sounds in through the doorway.............vào khung cửa
    the room is waitting..................................cả căn phòng ngồi đợi
    I hope you will come back........................em mong anh về
    the dream walks close to the sky..................giấc mơ đang đi bên trời
    the wind ties me with nostalgia..............cơn gió thắt em với nỗi nhớ
    the season, the night and I keep watch... cả đêm cả em cùng mùa thức
    A sound out of tune still calls you...........những âm thanh vẫn lạc giọng gọi anh.
    &nbsp;&nbsp; --------------------------------------&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tôi vẫn đi trên phố một mình&nbsp; &nbsp;&nbsp; Người vẫn đông và phố thì ồn ã&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chỉ thiếu anh và thế là tất cả&nbsp; &nbsp;&nbsp; Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....

Chia sẻ trang này