1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lạy Thượng đế........
    .....Lạy Thượng đế cho con xin hỏi nhỏ
    Trên cõi đời sao lại có chữ yêu
    Nó làm cho bao kẻ khổ nhiều
    Mà trong ấy con cùng chung số phận
    .....Lạy Thượng đế cho con quên người ấy
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Bởi chúng con ko duyên nờ với nhau
    Bao đớn đau mình con xin gánh chịu..........
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ mùa đông Hà Nội wá
    Hoa sữa tương tư mấy nẻo về,
    Nụ cười em giấu sau lưng lá
    Tôi tìm... bắt gặp nỗi xa quê.
    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ,
    Để mang về nỗi nhớ bâng quơ .
    Xin chớ hỏi tại sao làm như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ.
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhưng yêu chỉ để mà yêu
    Làm sao dám ước một điều gì hơn
    Huống hồ yêu tận khi nào
    Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay.
    Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ,
    Để mang về nỗi nhớ bâng quơ .
    Xin chớ hỏi tại sao làm như vậy
    Tôi vốn không rành mạch bao giờ.
  4. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Eo ui...........kinh nhở

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thôi.. các bác thơ thì iem cũng thơ.... em góp 1 bài.. chả nhớ của ai.. chỉ thấy thích roài nhớ thôi
    Đêm
    Em trở về khi phố đã lên đèn
    Tiếng đêm thở rậm rịch về phía trước
    Cơn mưa chiều còn đọng loang loáng nước
    Chân mấy lần muốn trượt ngã lối quen
    Những tưởng rằng bỏ lại nỗi nhớ anh
    Sau một ngày bộn bề (hay trốn chạy?)
    Ngọn đèn đường nhạt nhoà hiu hắt sáng
    Cũng gợi về một ánh mắt đâu đây
    Gió mơ hồ ru giấc giữa ngàn cây
    Căn gác nhỏ và trái tim nho nhỏ
    Sao nhốt nổi tình em và nỗi nhớ
    Giữa sao trời đang cố trải lòng ra
    Con tắc kè chẵn lẻ tiếng quanh nhà
    Đôi mắt nhắm hững hờ vu vơ đếm
    Qua 1 ngày bề bộn và đêm đến
    Nỗi nhớ nào cũng đã chẳng thể quên......
    hết rồi... nhớ thế đấy chồng oai
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh yêu em
    Lưu Trùng Dương
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới!! ​
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 26/10/2002
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đây mới là tình yêu thực sự này cá bác ơi
    ANH ĐÂM MÙ NHỮNG KẺ NGẮM NHÌN EM
    ĐỐI VỚI ANH ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC
    ĐỐI VỚI ANH ĐÓ LÀ ĐIỀU SAI TRÁI
    NHƯNG BỞI VÌ ANH ĐÃ QUÁ YÊU EM
    ANH SẼ BẮN NHỮNG KẺ NẮM TAY EM
    DÙ CỐ Ý HAY VÔ TÌNH CHẠM PHẢI
    EM CHỈ ĐỂ CHO MÌNH ANH THƯƠNG NHỚ
    ĐỂ BIẾT RẮNG ANH ĐÃ QUÁ YÊU EM
    Đó mới là tình yêu thực sự đó các bác à
    Jindo_Love
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ừa.Em cũng có 1 bài nữa,chôm chỉa được,post lên cho mọi người đỡ bùn.
    Đêm Giáng sinh cuối cùng.......
    ......Ngày rất xa trong âm hưởng tiếng chuông
    Mưa rất lạnh trùm lên muôn nẻo nhớ
    Em vuốt gió về buồn bên máng cỏ
    Năm cũ quỳ sám hôí cuối đông xa.
    ......Cuộc đời còn lăn theo những bánh xe
    Tóc còn thả níu vai ngày đi học
    Em còn nợ người dưng 1 câu chúc
    Đêm Giáng sinh gióng hồi chuông cuối cùng.
    ......Nóc nhà thờ chạm gió rét rung rung
    Mười bảy tuổi hình như ko còn nhỏ
    Em thôi hát bài thánh ca mùa cũ
    Đêm ru mình bằng câu chúc Giáng sinh.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  9. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA
    Anh lặng yên biến mất khỏi đời em
    Đột ngột như ánh sao băng tắt ngấm
    Nỗi nhung nhớ như từng cơn rét đậm
    Xoáy khẽ khàng buốt giá cõi tim em
    Kỷ niệm trong anh giờ chắc đã lấm lem
    Nhàu nát hết những ngày xưa dịu ngọt
    Còn mình em nơi đỉnh tình chót vót
    Chơ vơ không tìm được lối bình yên
    Có lẽ xưa em đã quá hồn nhiên ...
    Nên cứ ngỡ lòng người luôn lặng sóng
    Để giờ đây cố dối mình...ảo mộng...
    Thảng thốt buồn , thao thức một vầng đêm ...
    Thanh
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Chậm chậm đừng quên...

    Xuân Diệu

    Chậm chậm đừng quên em, em ơi
    Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
    Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
    Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
    Chậm chậm đừng quên, em ơi em
    Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
    Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
    Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.
    Chậm chậm mà em! Quên được sao
    Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
    Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
    Khi một mình vui chẳng nỡ nào.
    Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
    Khi em đau ốm có anh bên:
    Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
    Nắng rỏ mồ hôi trên má em.
    Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
    Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
    Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
    Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.
    Những bến tàu xe, những cửa ga
    Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
    Những mùa hoa quả bao vương vấn,
    Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.
    Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
    Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
    Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
    - Không em, Tết có vị gì đâu.
    Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
    Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
    Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
    Anh biết bao giờ mới hết đau.
    Dây buộc đôi ta lại với đời;
    Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
    - Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
    Em hỡi! đừng quên "hoa-anh-ơi" ​

    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em

Chia sẻ trang này