1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu.
    Chưa đủ quên để thành xa lạ.
    Anh ám ảnh em 2 chiều nghiệt ngã.
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...............

    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0

    Yêu anh đi ,dùng dằng làm chi nữa
    Yêu anh đi , chờ đợi sẽ hết thì
    Đốt lửa lên cho tâm hồn rực cháy
    Nhấp rượu vào cho lòng cháy làn môi
    Em hãy trọn một người em trìu mến
    Em hãy yêu với tất cả tâm tình
    Đừng tính toán và cũng đừng nghĩ ngợi
    Cứ yêu đi em sẽ được rất nhiều
    Nhanh lên em thời gian không chờ đợi
    Vội vàng lên đời đẹp lắm em ơi
    Ánh bình minh sáng rực bốn phương trời
    Hãy tận hưởng quãng đường hương sắc ấy

    Nếu em để cành vàng tan vỡ mất
    Đời sẽ chỉ là một buổi chiều hoang
    Còn vui khi bóng đã về tàn
    Thì lúc đó sẽ muôn vàn hối hận...​
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 06/11/2002
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Sưu Tầm,không phải của tui

    Gặp mà chi
    Ðể lòng anh mang thương nhớ
    Lúc đêm về lại nhớ nhớ,thương thương
    Khi thức giấc
    Và nhiều đêm trường
    Lòng xao xuyến vì gặp người trong mộng
    Gặp mà chi
    Ðể lòng anh rung động
    Mãi vấn vương ,vương vấn người ơi
    Từng ánh mắt, vành môi
    Ðôi bờ vai nhỏ bé
    Từng bước chân nhè nhẹ
    Chiếm hồn anh lặng lẽ
    Gặp mà chi khiến tim anh mở hé
    Cửa yêu thương vang lời êm nhẹ
    Yêu
    Em ! ​
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 02/11/2002
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0

    Ấp úng từ lâu chẳng nói ra
    Đường gần chẳng nói , nói đường xa
    Yêu đương chẳng dámphô tình thật
    Chỉ sợ lòng ai chẳng mặn mà
    Đã hiểu lòng em , đã biết em
    Nhưng sao mà ngượng trước tình duyên
    Dẫu tìm trên bước đường trai trẻ
    Mới ngỏ riêng em một lỗi niềm


    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là máu hay là tim

    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 04/11/2002
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người phụ nữ vừa kịp dến sau em
    Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là dịnh mệnh
    Em tự ngẫm lại mình,em không hề ân hận
    Vâng,anh bây giờ mới thật là anh .
    Bây giờ anh dã xa
    Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng
    Thời gian sẽ xóa nhòa những hờn ghen,
    Khổ dau những dêm hò hẹn
    Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm năm
    Bây giờ,anh dã xa ...
    Anh mất tích lúc lửa tình nồng thắm
    Em choáng váng-mất anh-giữa cuộc dời xoáy lốc
    Làm sao níu lại một làn hương ?
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ...Đêm khuya về mình ta trên phố
    Phút lặng thầm nhớ bóng dáng em...
    Phút online thấy lòng trống trải..
    Chỉ vì nick không sáng em ơi.....
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Anh hỏi em có yêu anh?
    Em chỉ cúi đầu lặng thinh mỉm cười.
    .........Anh hỏi sao ko trả lời?
    Em chỉ cúi đầu mỉm cười lặng thinh.
    .........Bất thần em lại hỏi anh:
    Có ai cười với kẻ mình ko yêu?

    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 03/11/2002
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em​



    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi ​
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 04/11/2002
  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    "yêu là chết trong lòng 1 ít và mất của nhà nhiều ít"
    "trước cổng nhà thờ anh với em
    hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
    nhìn em chúa cười chúa khẽ bảo
    hai đứa hôn nhau chúa cũng thèm"

    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu cái loằng ngoằng
    "đời điên khùng - sự điên khùng tạo nên nhân tài
    yêu điên cuồng - sự điên cuồng làm nên chất lãng mạn"
    "đời còn mãi tình yêu với những ai còn biết yêu
    đời bế tắc khi tình yêu đã chết( thất tình)
    [red]
  10. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! hôm nay trời trở gió
    Phố so vai , chớm lạnh , ớn buồn
    Em một mình lạc lối cô đơn
    Chạm niềm thương xa lắc
    Anh ạ ! Cò gì thật the thắt
    Trong cao xanh trong thăm thăm mây trời
    Chiều dịu dàng quá chiếu trôi
    Lá chơi vơi , chơi vơi lá rụng
    Anh ạ ! tiếng chuông chùa vang vọng
    A di đà ! em niệm nam mô
    Chợt kiêu sa , heo may hiện bất ngờ
    Hồi hộp quá nước mây trời sóng sánh
    Anh ạ ! Hương sữa đêm đặc quánh
    Thơm vô tư như thể vô mình
    Em bần thần trước nhgọn nến tâm linh
    Thơ thu viết vỡ oà lạc giọng
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu

Chia sẻ trang này