1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao thơ văn lai láng thía mọi người?Em phửi lấy giấy bút chép chép mấy bài mới được.Ai có bài nào nói về tình yêu đơn phương ko?Cho em xin mấy câu làm vốn liếng nào.Thanks trước.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh quen em giữa mùa hoa sữa nở
    Trắng sân trường ngan ngát hương đưa
    Loài hoa làm duyên nhờ ngọn gió
    Tình bạn bắt đầu từ những bức thư con .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ..........]
    ......Đêm ko sao bầu trời u ám
    Bến ko đò ai nỡ sang ngang
    Vườn ko hoa là đám hoang tàn
    Đời ko bạn là cuộc đời đau khổ.
    .......Tôi sẽ sống khi cuộc đời bảo sống
    Tôi sẽ yêu khi cuộc đời bảo yêu
    Sống và yêu hai thứ phải thuận chiều
    Sống chia ly,yêu thuộc về lí tưởng!?!
    .....Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới lên khôn
    Đón đau thương để thoả mã tâm hồn
    Một lần vấp ngã là 1 lần mạnh bước./.
    Tớ là an_an_an,nick này tớ đi chôm,khè khè.......
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    bà chị chôm hơi bị nhều đó nghen !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi !
    Trả lại em con đường mùa hạ
    Cả cơn mưa ngơ ngác đến bây giờ
    Chiều tan lớp tôi một mình đứng đợi
    Rồi cúi đầu ngọng nghịu với câu thơ
    Trả lại em chút chớm đầu khờ dại
    Đêm valentine bắt chước bạn bè
    Gió với lá trên cành khúc khích
    Khi trước nhà em , tôi luống cuống vòng xe
    Trả lại cả nhớ thương ngày tháng cũ
    Đam mê xưa đành tặng lại cho mình
    Những bài thơ đánh rơi ngoài cửa lớp
    Tiếng đàn rung lên hạ xuống lặng thinh
    Rồi tất cả sẽ viết thành kỉ niệm
    Tôi nhờ bài thơ mười tám nói hộ lòng
    Để sau này lúc nào tìm lại
    Một con đường mòn hơn rêu phong.
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  6. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn gì trên đời đẹp hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau
    Tính cách của mình là như vậy, yêu mănh liệt, hun nhiêt tình.<nhâ't là người yêu>
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hoài tưởng
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố .
    Cô đơn buồn giữa dòng ngườ hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé _nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo wá nên nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt wa có phải là anh ko
    Sao giống wá lại hình như ko giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đi và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư ko .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  8. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    e hèm,thơ hả.được rồi,để lần sau tôi cầm quyển 7 thế kỷ thơ tình Pháp đi tôi sẽ post mấy bài hay hay nha.để lần sau ok
    time is passing,but nothing gonna change my love for you
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em dâu à,chị sorry,để chị đính chính lại nhá.Kính thưa toàn thể cô bác dì chú cậu mợ anh chị em DHP nhà mình,hèm hèm,bài thơ "tôi sẽ" là bài thơ của em dâu em_tức Autumn_heart_2007 đi chôm được và bị em chôm lại.Giờ em xin hoàn trả lại cho chủ đời trước của nó.Em xin hết ạ.
    To Mumy:Viết thì viết mà ko thì thôi,nói thế có nên ko?Mụ này lắng nhắng thật.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chắc trách chi khi tấm lòng rộng mở
    Những món quà rồi sẽ cũng qua mau
    Chỉ có tấm lòng ở lại
    Nhưng cũng đừng vì thế mà xua tay
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này