1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em dâu ơi,bài này chị có roài,em bị đụng hàng roài.Hê hê.
    hôm nay chả có hứng viết thơ với thẩn,mai vậy.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em ra đi hồn tôi như tan vỡ
    Biết mai này rồi sẽ ra sao
    Em vẫn đó và tôi vẫn đó
    Nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì hơn.
    Rồi đến lúc hai ta phải chia tay
    Không lý do cũng không lời từ biệt
    Liệu có phải chúng ta còn khoảng cách
    Đến bây giờ anh vẫn hỏi tại sao
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà cho em tham gia vói nha ,...!

    ĐƠN PHƯƠNG
    Tôi tìm em , em tìm ai !
    để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
    gần nhau mà chả yêu cùng
    đơn phương tối cứ thuỷ chung một mình
    trái tim tôi vẫn để dành
    cho em _ người đã vô tình mới tôi

    còn em lại đến với người
    tôi ko ghen chỉ buồn thôi thật buồn
    cái bông hoa nở giữa vườn
    hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    thôi thì em đó tôi đây
    không yêu nhau được , dẫu đầy thương yêu
    mong em yêu và được yêu
    đừng như tôi chỉ một chiều tương tư .....?
    thơ ko hay mong các bác thông cảm nha .....
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  4. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể ! một chút thôi cũng được
    ta có em , hạnh phúc có trên đời
    xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Có nỗi đau nào làm tim ta biết hát
    có cuộc vui nào lại chua chát lệ rơi
    như đốm lửa giữa tàn tro kì lạ
    điều ko thể đã trở thành có thể
    Ta lại sống cuộc đời bất hạnh
    lại vui buồn thao thức đợi tình em
    nhưng quên lãng thì ta ko thể
    dẫu bây giờ chỉ còn hư vô............?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  5. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ lắm anh van xin nhỏ đấy
    Chớ cợt đùa với tình cảm của anh
    Anh đã bảo ngàn lần anh thú nhận
    Mãi yêu em muôn kiếp chẳng phai mờ!
    Cớ sao nhỏ lại vô tình đến thế?
    Điện thọai kia im lặng suốt cả ngày
    Anh muốn gọi cho nhỏ nhưng không thể
    Bởi nhỏ bảo rằng:?ta thử thách lòng nhau?
    Thì nhỏ ơi, đừng thử lòng anh nữa
    Những ba hôm ta chẳng gặp được nhau
    Anh cứ tưởng ba tháng dài rồi chứ?!
    Nhớ nhỏ anh đây hóa dại khờ...
    Thì nhỏ ơi, ?ođừng thử lòng anh nữa?
    Tim cô đơn nỗi nhớ cũng đong đầy
    Giờ anh biết và anh đã biết
    Nhỏ nhất trên đời, chỉ có nhỏ thôi!!!!!
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  6. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi.
    Rồi mai này khi đã chia li
    Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
    Cuộc đời này chẳng thiếu sự lỡ tay.
    Rồi mai này,ừ mai này đây
    Sẽ có người lo cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người,vào sức mạnh tình yêu
    Người ấy sau này dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Dù biết đỡ,biết dìu,biết nâng em khi ngã
    Dù người ấy sau này biết làm tất cả
    Em chắng thể quên rằng đó ko phải là anh.
  7. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều khi anh xoè 2 tay ra để xù xi. Anh bảo:
    Nếu tay trái thắng thì anh sẽ xa em
    Nếu tay phải thắng hoặc là hoà thì anh sẽ mãi yêu em.
    Và rồi chẳng tay nào thắng cả
    Đã có lần anh tung đồng xu và nói:
    Nếu dồng xu xấp anh sẽ xa em
    còn nó ngửa thì anh sẽ mãi yêu em
    Và rồi sau...............4 lần tung, nó đã ngửa
    Anh không biết bao bạn thương em
    Anh không biết em coi anh thế nào
    Anh không biết và anh không biết
    điều duy nhất anh biết là anh sẽ mãi yêu em
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mơ xuân
    Anh mơ đến một mùa xuân xanh ngát
    Nghe búp xanh vang khúc hát gọi mùa
    Phố choàng khăn bằng lạt mềm mưa bụi
    MÙa xuân thơm vào cả những trái mơ
    Ba sáu phố phường , ba sáu câu thơ
    Chuyện chúng mình là câu thơ ba bẩy
    Anh mơ đến khi hoa đào rớm cháy
    Trong tim vừa chồi biếc một cái tên
    Trồng hội đổ dồn như nhịp của tim
    Lúc bắt gặp mắt người mười tám
    Tết lì xì cho anh lòng can đảm
    Chẳng trách gì anh bất chợt cầm tay
    Trói chân nhau bằng những giọt mưa bay
    Đừng trách nhé nếu trưa nay tan học
    Có một kẻ quấn đằng sau chân nhóc
    ...
    Anh chép vội vào gió mấy vần thơ
    Này em nhé , xin em đừng chun mũi
    Chờ mùa xuân cho anh ra thú tội
    Khi trái tim mình đã trot vu vơ.
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ta xa nhau thắm thoát đã hai năm
    Hai năm trời anh là kẻ lưu lạc
    Còn ghi nhớ một mối tình phụ bạc
    Giữa đôi ta có bức tường thật cao
    Anh còn nhớ thấp thoáng đôi mắt nâu
    Đã nhìn anh như có sự rầu rỉ
    Phải tới lúc tình đầu ngừng hơi thở
    Thế mới là đả chết mất nữa đời
    Em ra đi để lại anh chơi vơi
    Em ra đi không đế lại một lời
    Như con tim đả rời đi nơi khác
    Anh đau thương cơn mưa rơi từng hạt
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...Anh đừng nói
    Và cũng đừng bắt em phải trả lời,
    Vì hạnh phúc anh trao: quá lớn
    Hãy cho em 1 phút để làm quen.
    Đừng thề thốt cũng đừng hẹn ước
    Và đừng nói những gì quá xa xôi
    Vì ngày mai ai mà biết được
    Ánh mắt nhìn có còn giống hôm nay......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này